1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

<Bình Loạn sau trận đấu> Southampton 1 _ Manchester United 0 ( chấm dứt chuỗi bất bại!!!)

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi UMBRO_ManUtd, 01/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Todayisgudaytodie

    Todayisgudaytodie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Hehe nghĩ cũng lạ sao đời này có nhìu con dog thể nhẽ. MU mà thắng tưng bừng thì như dog đang l**, im re hà. MU sẩy chân 1 cái là ........ nào anh em ta cùng tru.
    Vắt khối&nbsp;óc nặng hồn du đãng. Vứt tặng cho&nbsp;đời những vần thơ . Khép lại nụ cười trên đôi môi tuổi trẻ. Nối lại tơ lòng khắp mọi nơi.
  2. alex_ferguson

    alex_ferguson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Sau trận này chán chẳng buồn nói gì cả , khốn nạn nhất là tôi cá cược mất mất gần 100 điểm mói cay chứ
    Tuần sau không biết đá thế nào , còn pahỉ giữ chân để gặp bọn Asenal vào ngày 20 nữa chứ
  3. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng là mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi..... Mấy cẩu thủ nhà mình đá đấm thế nào mà em toàn bị trừ điểm thôi... ghét quá đi mất.
    Cuộc đời thật là dở nhưng đôi khi vẫn phải niềm nở...!
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Ôi roài, cứ ôm chuyện ảo và thực vào là thía nào hả chú Mạnh
    Lẽ nào vì đôi mắt emSông bỗng ngắnĐất trời chừng hẹp lạiLẽ nào vì đôi mắt ấyAnh mới hay mình có trái tim
  5. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Thì cũng để cho Mạnh thoải mái chút đi chứ, lamg gì mà HT khó tính thế ? Chắc là được anh ấy chăm sóc tốt quá nên đâm ra thế này đấy à ? Chiều nay đi họp nhé.... cần xe ôm thì gọi Mạnh ngay nhé kop hết chỗ bi giò ......... He...he....
    Cuộc đời thật là dở nhưng đôi khi vẫn phải niềm nở...!

Chia sẻ trang này