1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình loạn : Sự lãng mạn chỉ kéo dài 1 năm

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi mail2522002, 01/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Đây là những vụ nghiên cứu mang tính định lượng .
    Còn xét về định tính thì...ai lại muốn kết thúc lãng mạn trong tình iu bao h nhỉ ?
  2. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Kiểu Romeo và Juliet đấy hả?
    Hư hứ hư hừ...hừ hư hừ hư..thế hả....nghe vào buổi đêm thì ngất ngây luôn.....

  3. Madxd

    Madxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Sự lãng mạn chắc chỉ xuất hiện trong tình yêu. Nếu trong cuộc sống bình thường mà con người lãng mạn thì có mà dở hơi. Những hành động không mang tính thiết thực nhưng tạo cho người ta những khoảnh khắc tình cảm được thăng hoa, khiến cho đối phương ngỡ ngàng hạnh phúc đấy là hành động lãng mạn(VD: ông chồng 80 tặng hoa cho bà vợ già 90 của ông ta trong ngày bà ta ốm sắp chết). Sự lãng mạn kéo dài được bao lâu? hà hà ai mà chả muốn mình là một con người lãng mạn. Nhưng cuộc sống dần khiến người ta thấy những hành động đó rất buồn cười nhiều khi là hâm, là phù phiếm. Với những đôi mới yêu nhau sự lãng mạn làm cho tình yêu của họ thêm đẹp, họ sẽ cố gắng sống và cống hiến cho những khoảnh khắc đấy. hê hê.. nhưng mà sự lãng mạn chắc chắn sẽ chấm dứt ! con người ta dần hiểu nhau và sống với nhau bằng những tình cảm thật, đối xử với nhau bằng những hành động thật chứ không "lơ tơ" mơ màng như hồi mới yêu nhau.Tuy nhiên, phải nói thêm là tuy nhiên có khi những hành động dở người đấy lại hay, hờ mìn chẳng mất cái gì mà khiến cho bà vợ già mình xúc động (mình tặng hoa cho bà vợ già nhỡ may mấy thằng trẻ con hàng xóm nhìn thấy chúng nó rêu rao cười cho vỡ mũi, khéo cừ chống gậy ra đường nó lại chỉ chỉ chỏ chỏ ặc ặc chắc chúng nó hâm mộ ông già này lắm)
    Được madxd sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 05/12/2005
  4. Madxd

    Madxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0

    sao nó không chạy nhỉ?
    không nghe được thì click vào đây
    http://www.cmc-soft.com/forum/data/FunClips/Mot_ngo_vang_xon_xao_mad-1.MP3
    Tặng cho em yêu một đoạn bài hát mà anh yêu thích
    Tình cảm của anh dành cho em thật tự nhiên, như một chân lý,như một yếu tố khách quan "vì nắng mãi nên mưa gọi trưa hè loang nước, vì muốn nói với nhau để nhìn nhau thêm lâu" . Mỗi lần phi xe vào ngõ nhà em gặp những cảnh tượng thật dễ thương "Một dám lá thu rơi rắc vương đầy ngõ vắng, một chùm hoa trưa nắng xôn xao cả lòng tôi" cảm xúc trào dâng "Trong yên lặng mà lại mênh mông lắm hãy ngước nhìn kìa trời xanh bao la". Yêu em sao anh thấy cái ngõ nhà mình đẹp thế có lúc phải nấp vào chỗ kín đáo để ngắm nhìn trời mây " Khi con người để lòng yêu ngõ vắng thêm rung động được nhìn ngắm trời mây"
    Tranh thủ lúc còn trẻ trung lãng mạn một chút, mấy thằng trẻ con kia cút đi đừng có mà cười. buồn ngủ cho cái sự lãng man quá. Chấm dứt chủ đề nay đi!
    Được madxd sửa chữa / chuyển vào 15:08 ngày 06/12/2005
  5. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Chẹp...làn sóng dỗi hơi của các nhà khoa học đã lây lan sang người bình thường. Kể ra cũng được quan tâm đấy chứ...Vỗ tay cho trào lưu tâm thần lý.
  6. Ingenidiot

    Ingenidiot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    1 năm thì kể ra hơi ngắn. Ngày trước mình thích ròng rã 1 bạn cùng lớp tới hơn 2 năm, bây giờ vẫn ko quên được cảm giác lần đầu tiên cầm tay bạn ý.
    Và cái lần đầu tiên cầm vào joystick Nitendo 4 nút (ngày xưa) chơi Kage, (sau cả tháng trời đứng xem rã cả cẳng). Anh hàng xóm rủ mình chơi 1000đ = 50phút. Tối hôm đó sướng như vừa được lột xác. Nhớ mãi đến tận bây h. Chả bù hiện tại, đủ loại máy tính + game hiện đại mà ko thể thấy sướng đc.--> Chắc là não hết protein gì gì mà thằng Mail nói rồi.
    Còn lãng mạn ý hả, chả biết định nghĩa là gì. Lãng mạn ko cẩn thận bị coi là dở hơi thì hỏng.
    Tớ chỉ thấy những lúc tớ lãng mạn thường ko có ai bên cạnh cả. VD lên hồ tây ngắm mặt trời lặn, nghĩ về sự may mắn của việc tồn tại cái "tôi" trong gần chục tỉ cái tôi hiện tại của thế giới, và hàng triệu tỉ cái tôi của quá khứ + tương lai. Liệu trong số đó có tần số cái "tôi" nào trùng với mình?
    Miẹ lúc đấy ngồi bàn luận với thằng hay con nào , thể nào cũng bị cho là thần kinh.
    Hay những lúc ngồi oánh đàn thổi sáo một mình, hàng xóm thì thấy điếc tai nhưng mình thấy sướng, --> kệ miẹ, mình đang lãng mạn cơ mà.
  7. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ....nói hay lắm. Vote sao luôn
  8. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Hờ...hay đấy..Bạn vote ngược một tí...5* nhá
  9. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Trước kia có một câu nói thế này " Một túp lều tranh hai trái tim vàng" Và đây cũng là sự khẳng định một điều rằng , đôi trai gái đó đang có một thời kì lãng mạng bên nhau., họ yêu nhau và sẵn sàng vượt qua mọi thứ .
    Còn ngày nay ,một túp lều tranh có thể có vô vàn từ các lều câu cá ở ngoại thành Hà Nội , và cái còn lại không phải là 2 trái tim vàng bình thường mà là vàng SJC 9999 , có như vậy thì mới có sự lãng mạng ...
    ====> Tôi muốn nói một điều rằng: Sự lãng mạn trong xã hội văn minh ngày này không còn nhiều nếu có chỉ là % nhỏ trong ngôi trường PTTH hoặc 2 năm đầu đại học , vì nó giành hết cho những cơ hội làm ăn , những thương vụ kinh doanh mới và những vé $ hằng tháng mà người trẻ như chúng ta monng muốn có được.Bỏ được một quỹ thời gian ngắn để có sự lãng mạng với người mình yêu thì cũng thật khó .Có đôi khi trong giao tiếp công việc lại có sự lãng mạn , chẳng hạn tặng người bạn làm ăn mới là nữ một bài hát tại quán BAR hay một chiếc dây chuyền vàng...khi có buổi hẹn đầu tiên ....so on (randown).
    Nếu bạn nào đó bảo rằng , tôi luôn có sự lãng mạng trong tình yêu , cũng như trong giao tiếp xã hội và đó cũng chỉ phản ánh một cái bề nổi của tảng băng...
    Vì cuộc sống hiện đại , vì cơm áo gạo tiền , mỗi người chúng ta dần dẫn mất đi sự lãng mạng, có thể không quá của một năm.
  10. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Tiền bạc hay thời gian không giết chết sự lãng mạn, chỉ có cách nhìn nhận và suy nghĩ làm giảm cường độ và tuổi thọ của lãng mạn.
    Này nhé, chỉ cần một cặp vé xem phim, một cuộc hẹn bất ngờ bên quán cafe vỉa hè, một bó hoa không nhân dịp gì, một cuộc điện thoại chỉ để chúc ngủ ngon lúc nửa đêm, một tin nhắn cho ngày đầu và cuối tháng với lời lẽ thương yêu, một bài hát hay chiếc thiệp miễn phí trên mạng....đã đủ làm nửa kia rung rinh, ngây ngất hạnh phúc đến chừng nào. Đấy chẳng phải là lãng mạn ư? Đâu chỉ cần dây chuyền, đâu chỉ có áo quần đẹp.
    Thêm nhé, một năm có quá nhiều dịp (thường niên hoặc bất kỳ) để tạo ra sự lãng mạn, bất ngờ cho nửa còn lại. Hết tết đến lễ tình nhân, hết lễ tình nhân đến ngày phụ nữ, hết ngày phụ nữ đến noel, hết noel lại là ti tỉ lễ. Còn chưa kể những ngày kỉ niệm riêng có ý nghĩa với chỉ hai người : sinh nhật, thời gian yêu, thời gian lấy,.......Vậy chẳng phải có quá nhiều thời gian, nhiều cơ hội để gia tăng tần số lãng mạn sao?
    Tự dưng trộm nghĩ : lãng mạn không phụ thuộc vào cái gì ngoài tính cách, nhận thức và thậm chí là thói quen của mình mà thôi. Một người chưa từng dành điều gì tặng ai thì chẳng thể ngọt ngào, lãng mạn. Nguợc lại một người biết chia sẻ và lắng nghe thì ko bao giờ cạn quỹ lãng mạn. Ở gần nhau, thuộc lòng tính cách của nhau, đoán trước được phản ứng của nhau về điều gì đó không phải là một lợi thế sao? Sẽ dễ dàng lựa chọn những tình tiết, hành động lãng mạn phù hợp với tâm lý người đó. Khẳng định lại một lần cuối : Chẳng có quy luật hay định nghĩa chính xác nào trong lĩnh vực tình cảm và tâm lý. Bởi vì mỗi con người sở hữu một bộ não khác nhau.
    Các kết quả nghiên cứu đôi khi chỉ dựa trên một cuộc survey trên một cộng đồng, một nhóm người được khảo sát cho nên không phải là kết quả hoàn toàn chính xác. Hơn thế mỗi quốc gia, mỗi vùng miền còn có tập quán, cách sống và nếp nghĩ khác nhau (thậm chí là ăn thức ăn khác nhau nên cơ thể nó cũng khác nhau ở một số chỗ chứ chưa nói gì đến não đâu nhá).....
    Phù,,,báo cáo tạm ngừng uống nước.
    Được north_girl sửa chữa / chuyển vào 16:33 ngày 07/12/2005

Chia sẻ trang này