1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình loạn : Sự lãng mạn chỉ kéo dài 1 năm

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi mail2522002, 01/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Công nhận rằng sau khoảng 1 năm mà TY không được hâm nóng, làm mới,.... mà vẫn cứ đều đều như một thói quen thì tan đàn xẻ nghé là cái chắc.
    Tui đang cố gắng phân tích cái vấn đề nằy thật thấu đáo rồi post lên cho bà con coi thử. Hôm năy chỉ vì thấy thèm quá chõ vào 1 câu. Hôm nọ tui với TB cũng có 1 hồi đàm đạo về vấn đề nằy, rất thú vị.
    hăy hôm nào lập 1 phòng chat trong yahoo chỉ để tranh luận về vấn đề nằy thôi.
  2. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Làm thế chỉ được cái cãi nhau to thôi, làm mới TY đâu cứ nhất thiết phải là lãng mạn,cứ gặp tình huống nào lãng mạn là tui lại thấy tứ chi thừa thãi.... nhất thiết gì
  3. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Hê hê...bàn đạo về vấn đề này..hâm nóng về vấn đề này..hê hê...thú vị thế nhỉ?Cho anh bàn đạo và hâm nóng với Thảo My ui.....Khi nào chat room add nick anh ở dưới kia kìa..nhìn thấy chưa???
  4. giaduylong

    giaduylong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    871
    Đã được thích:
    0
    >>> Đánh giá cao bài viết này ! Rất giàu tính văn học và tinh thần lạc quan cách mạng. Dưng cơ mà...
    ...ai đã từng bước vào hôn nhân đều biết rằng sự lãng mạn chỉ kéo dài đến hết đêm tân hôn, sáng hôm sau là tỉnh dậy với bộn bề công việc, trách nhiệm, bổn phận, kỷ luật và cả nợ nần. Thời gian 1 năm là theo nghiên cứu về thể chất và tâm lý đơn thuần thôi. Còn đối diện với cuộc sống thường nhật thì khác nhiều đấy. Thử tưởng tượng buổi sáng sau đám cưới, lần đầu tiên chú rể nhìn thấy cô dâu trong bộ dạng xộc xệch, tóc tai bù xù, mí mắt sụp xuống nặng nề trên khuôn mặt còn ngái ngủ. Cô dâu cũng chứng kiến chú rể trong bộ đồ Pyjama nhàu nát lôi thôi (dĩ nhiên là nếu nó vẫn còn được chú rể vận vào người ), một đôi mắt đỏ ngầu sau 1 đêm...bận bịu.Những diễn biến kế tiếp chẳng có gì lãng mạn cả, và họ sống như cái của nợ của nhau cho đến trọn đời, xen lẫn vào cuộc sống thường nhật chỉ xoay quanh cơm áo gạo tiền là những tiếng cãi vã, hờn giận, nhiếc móc, thậm chí sỉ vả nhạo báng lẫn nhau, rồi xách va ly về nhà mẹ đẻ, rồi bạo lực gia đình, rồi trầm cảm u uất, dần dần là dan díu tư thông, gian phu dâm phụ...vân vân và vân vân.
  5. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Oạch sợ thật, bọn này như có chồng có vợ rồi không bằng, nói như đúng rồi...hê hê....đã thế cậu sống cô đơn cho gái chết thèm.......ui cha...nhỡ mùm roài...sống alone một thời gian thui...không nghĩ cho mình thì fải nghĩ cho PaPa và Mama chớ....Ba hồn bẩy vía phần nửa kia đang ở đâu về đây với cậu.......Cậu mà tóm được cậu là cậu ...hi''hi''....chết mất thui.........
  6. Hunter_girl

    Hunter_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    2.075
    Đã được thích:
    0
    Hị hị các chị mái có chồng có khác kinh nghiệm đầy mình hôm nào truyền dạy cho hunter vài bữa để còn đi kiếm mấy em xinh tươi trẻ đẹp nữa.Ai có kinh nghiệm truyền cho tớ đi tớ mời đi uống cafe
  7. blue_eyes_212

    blue_eyes_212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu, có nhiều cách để mọi người thể hiện sự lãng mạn. Lãng mạn đối với tớ thật giản dị, không phải đoá hồng vào những ngày lễ tết, không phải những món quà, không cao sang....mà chỉ đơn thuần đó là những lúc cậu oà tớ từ phía sau lưng, ôm bờ vai tớ, rồi những lần cậu cùng tớ đi dạo trên những con đường của thành phố quê hương tớ. Có những lần trên đường đi làm, gặp loài hoa tớ thích cậu đã mua, rồi phóng như bay đến để tặng tớ không nhân dịp gì và chỉ kịp nói với tớ vài câu thôi. Lúc ấy tớ hạnh phúc vô cùng và biết rằng trong suy nghĩ của cậu luôn có tớ....như thế là quá đủ !!!
    Khi nào còn tình yêu thì sẽ vẫn còn lãng mạn bởi vì lãng mạn là gia vị của cuộc sống.
    I found u, I know that u were born 2 make me happy . Sure !!!

  8. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Đọc đê :
    http://thitruong.ttvnol.com/f_257/61721/trang-6.ttvn
    Lãng mạn là sản phẩm của nhu cầu sinh lý
    Sự lãng mạn trong tình yêu - cú điện thoại bất chợt, hộp chocolate gửi bất ngờ hay bó hoa "chúc một ngày tốt lành" đều liên quan đến sinh học thuần tuý hơn là tiếng gọi thôi thúc của thần tình yêu. Đây là kết luận của giáo sư tâm lý Steven Gangestad thuộc ĐH New Mexico (Mỹ).
    Không ngẫu nhiên mà hành động lãng mạn của phái nam thường xảy ra vào "kỳ" của phái nữ. Trong một nghiên cứu, 51 cô gái tuổi trung bình 19,6 được yêu cầu điền vào bảng câu hỏi liên quan đến cảm giác của họ về tình yêu hoặc sự lãng mạn, vào trước và sau kỳ rụng trứng. Gangestad nhận thấy trong khoảng 4 ngày trước kỳ rụng trứng, phụ nữ có khuynh hướng quan tâm đến ******** và ăn mặc "mát mẻ" hơn, cùng nhiều cử chỉ lườm nguýt khó hiểu. Trả lời câu hỏi khi nào ******** hay đồng nghiệp có hành vi lãng mạn với mình, 51 đối tượng đều đều trả lời điều đó thường xảy ra vào cùng thời gian với "kỳ" của họ. Gangestad giải thích rằng lãng mạn là sự tiến hoá trong lịch sử quan hệ giới tính nhằm bảo đảm cho sự thành công của quá trình sinh sản và tồn tại.
    (Theo Tuổi Trẻ)
  9. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Lãng mạn là gì? Cảm nhận sự lãng mạn bằng cách nào? Nó sẽ đến từ đâu? Có thể tạo ra sự lãng mạn theo ý muốn 100% được hay không? Lãng mạn nhân tạo hay lãng mạn khách quan?
    Yêu đã bao gồm lãng mạn giữa hai tâm hồn đồng điệu, nó cũng biến mất khi hai tâm hồn lạc điệu, thật khó có thể nói nó tồn tại 24/24h, 7 ngày/tuần, 365 ngày của năm....nhưng nó không bao giờ làm thất vọng kẻ muốn làm nên sự lãng mạn cũng như người được cảm nhận vẻ đẹp lãn mạn đó.
  10. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới thấy Mail có cái topic hay. Tớ cũng cảm thấy sự lãng mạn chỉ kéo dài được năm đầu tiên. Đến những năm sau thì mối quan hệ sang 1 bước khác hẳn, có thể là tốt hơn sẽ lôi nhau về nhà giới thiệu với phụ huynh để đi đến 1 cái gì đó xa hơn, nếu tệ hơn thì tình cảm bắt đầu thấy nhàm dần và ko còn thấy những cái mới mẻ ở nhau nữa. Tóm lại là yêu 1 năm rồi cưới là hợp lý nhất.

Chia sẻ trang này