1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình loạn trong ½ trận đấu

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi thienhaxanh1510, 07/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienhaxanh1510

    thienhaxanh1510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bình loạn trong ½ trận đấu

    Hôm nay 7/9/2003 Box Nghệ Tĩnh chúng ta ra quân tại sân Y số 2. Đội hình ra sân hôm nay trông rất hùng hậu với 3 cầu thủ trong 3 chiếc áo vàng Fan SLNA ,một cầu thủ trong màu áo Bacedona, một thủ môn và 3 cầu thủ trong những màu áo khác nhau như là ?oNhững bông hoa trong vườn Bác? Tất cả đều với một tinh thần chiến đấu vì Nghệ Tĩnh thân yêu. Hôm nay thiên hà xanh tôi ,như là một người chứng kiến trận đấu(không tham gia được trận đấu vì điều kiện sức khoẻ không cho phép ).
    Đúng 15h15 phút trận đấu bắt đầu diễn ra giữa đội tuyển của BOX NT với một đội tuyển khách . Hôm nay đội hình của đội tuyển của chúng ta rất hùng hậu ở tuyến trên có một tiền đạo với thân hình to lớn và sức khoẻ cực kì sung mãn , ở dưới của chúng ta có một hàng hậu vệ gồm những chàng trai rắn chắc và không ngại chơi rắn khi đối phương vượt qua.
    Sau đây là một vài diễn biến chính của trận đấu
    Khi trận đấu mới diễn ra được khoảng chừng 5 phút thì hậu vệ cánh phải của chúng ta thực hiện một đường chuyền dài vượt tuyến lên cho tiền đạo và một cú sút rất căng đã được tung ra về phía khung thành của đội bạn nhưng đáng tiếc nó chệch khung thành trong gang tấc , tới phút thứ 16 lại một đường chuyền dài nhưng lần này là từ cánh trái và một quả đánh đầu được tung ra nhưng rất tiếc một lần nữa bóng lại tìm đến tay thủ môn vì quả đánh đầu tuy khó nhưng hình như hơi nhẹ !!! Và điều gì đến sẽ phải đến ,trong một đợt phản công của đội bạn ,với 3 đường chuyền phản công bóng đã tới trước khung thành và một cú sút đi thẳng vào khung thành trước sự ngỡ ngàng của hàng thủ chúng ta, tấn công mãi mà không ghi được bàn thắng ,bị đội bạn phản công và ghi bàn thắng trước đó là quy luật tất yếu của bóng đá và dường như bất cứ ai trong đội bóng đều hiểu được điều này , không nản chí trước thất bại đội bóng của chúng ta lại tiếp tục tấn công????.
    Do điều kiện sức khoẻ nên tôi chỉ tường thuật trận đấu được đến đây mong các bác thông cảm ,phần còn lại của trận đấu mời mọi người tham khảo ở các cầu thủ của đội



    Nhịp cầu nối những bờ vui
    Thiên Hà Xanh
  2. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng đội mình toàn thắng với tỷ số 0 - 3 .

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  3. thienhaxanh1510

    thienhaxanh1510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    hey !!! Bác vui tính quá!!!!

    Nhịp cầu nối những bờ vui
    Thiên Hà Xanh
  4. toiyeuslna

    toiyeuslna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Bình luận gì mà ko có tỷ số thế này thì ai mà bit đc trận đấu như thế nào nhỉ

Chia sẻ trang này