1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÌNH LOẠN TRƯỚC TRẬN BÁN KẾT LƯỢT ĐI CÚP LIÊN ĐOÀN : << MU ^ BLACKBURN ROVERS >>

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi longqua, 07/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    BÌNH LOẠN TRƯỚC TRẬN BÁN KẾT LƯỢT ĐI CÚP LIÊN ĐOÀN : >

    Rạng sáng ngày mai 8/1/2003, MU sẽ gặp lại đội bóng Blackburn Rovers trong khuôn khổ League Cup ( Worthington Cup ).
    Thông tin về hai đội bóng này :
    5/11/2002 : Manchester United giành chiến thắng 2 - 0 trước Leicester City
    6/11/ 2002 : Blackburn Rovers hoà 2 - 2 với đội bóng Walsall. Thi đấu luân lưu Blackburn Rovers thắng 5 - 4
    3 /12/ 2002: Burnley 0 - 2 Manchester United
    17 /12/2002: Manchester United thắng Chelsea 1- 0
    Đồng thời Blackburn Rovers thắng Wigan Athletic 2-0
    Trong trận đối đầu gần đây nhất tại vòng 19 Giải ngoại hạng Anh, MU đã thua Blackburn Rovers. Chính vì vậy nên đây là cơ hội cho MU phục thù.
    Tuần qua cả MU và Blackburn Rovers đều giành chiến thắng trước Portsmouth và Aston Villa để bước vào vòng 4 cúp FA. Chính vì vậy nên cả hai đều đang rất hưng phấn.
    Trận này MU sẽ thiếu vắng thủ môn kì cựu Barthez và tiền vệ Keane, Butt thì dã bình phục chấn thương nhưng do chưa đủ thể lực nên chắc là không được đá trong trận này. Tuy nhiên hàng tiền vệ của MU vẫn tỏ ra vượt trội so với của Blackburn Rovers khi mà Blackburn Rovers thiếu vắng Damien Duff. Trong ba trận đấu gần đây nhất của MU, Beck đều ghi bàn, Nistelrooy đã trở lại thi đấu và lấy lại phong độ của mình bằng hai bàn thắng ở trận gặp Portsmouth. Trong khi đó bên Blackburn Rovers hai cựu tiền đạo của MU là Cole và Yorke đều rất muốn chứng tỏ mình trước đội bóng cũ của họ.
    Long dự kiến MU sẽ thắng Blackburn Rovers với tỷ số 3 -1
    Bàn thắng đầu tiên của MU sẽ do Schole ghi


    MÃI MÃI YÊU KẸO_MÚT MÀ THÔI
  2. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là trận này cũng khá "khó" vì chúng ta đã bị mất Barther, thủ môn đang chơi rất hay, có thể sự vắng mặt của Keane không ảnh hưởng nhiều đến hàng tiền vệ vì còn Scholes và Veron, cùng với Phil đá dự bị. Nistelrooy trận trước đá thế là tạm ổn, nói chung là trận này mình chỉ lo nhất cái khâu thủ môn.
    True love will never end and my love for you will never change.
    Love me for a reason, let the reason be loved

  3. Panadin

    Panadin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
  4. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Đây là lần gặp nhau thứ 89 của 2 đội. Các lần trước MU thắng 38, thua 28 và hoà 22 trận.
    Đội hình dự kiến:
    Mu
    : Carroll; G Neville, Ferdinand, Blanc, Silvestre; Beckham, Scholes, Veron, Giggs; van Nistelrooy, Solskjaer.
    Blackburn: Friedel; Neill, Tugay, Taylor, Danns; Dunn, Ostenstad, Flitcroft, Gillespie; Cole, Yorke.
    Thời tiết hôm nay: nắng tốt... Một dấu hiệu tốt cho trận lượt đi này của MU... . Vô địch League Cup cũng rất tốt đấy nhỉ...
    All for you
  5. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Còn Liverpool nữa,rất có thể trận chung kết sẽ là cuộc chạm trán giữa MU và Liv
    Con gái chẳng là gì đối với tôi,đừng theo đuổi tôi nữa!
  6. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Biết đâu Liverpool teo luôn trước đội bóng hạng nhất Sheff Utd (diễn ra lúc 3:00 giờ sáng giờ Việt Nam - ngày 09/01). Đội bóng này đang đứng thứ 3 giải hạng nhất với 46 điểm (thua đội đang dẫn đầu (Portsmouth) đến...13 điểm và thi đấu kém hơn 2 trận). Thứ bảy vừa rồi họ đã đè bẹp đội bóng tí hon Cheltenham trong vòng 3 cúp FA với tỷ số 4-0. Liverpool có đủ sức vượt qua cửa ải này (đá sân khách)?????
    All for you
  7. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    MU phải thắng được trận này, thứ nhất thắng được trận này coi như là vào chung kết, thứ 2, phải thắng để giữ được tinh thần đang lên cao. Toàn đội đang bị sốc trước tin Roy Keane mới trở lại thi đấu đã lại phải nghỉ từ 3 đến 5 trận, thua trận này thì tinh thần xuống nhiều lắm
  8. Totti

    Totti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0

    Keane nghỉ à? Sao ko thấy match preview của Sir. Alex đề cập đến chuyện này nhỉ??? Chắc là vẫn thắng thôi, nhưng phiền nhất là bộ đôi Cole-Yorke vốn đá rất chuối hồi đầu mùa bóng lại có vẻ như đang lấy lại phong độ, nhất là có thêm hứng thú khi trở lại sân Old Trafford.
    Ngoài ra, Blackburn còn có Daniel Duff và David Thompson nguy hiểm phết, một chú nhanh nhẹn & một chú loằng ngoằng. Mà thủ môn người Mỹ dạo này bắt cũng hay gớm.
    Thôi, có gì thì các chú hậu vệ nhà mình cũng chỉ thả cho cặp người quen ấy 1 bàn làm kỷ niệm thôi nhé, còn Becks cố làm 2 trái sút phạt, Nis bồi thêm quả nữa là ngon. Trận trước Scholes đã sút thủng ví anh rồi đấy.
  9. Totti

    Totti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0


    1-1. Đã nhắn Alex là phải để ý thằng cu Thompson rồi mà lại để sổng. Becks đá vẫn tốt nhưng Nis, Scholes và nhất là Giggs đuội quá.
  10. jamebondspy007

    jamebondspy007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Thật tiếc khi Mu không thể chiến thắng ngay trong Nhà Hát của những Giấc Mơ.
    Có lẽ toàn đội MU hôm nay đá như đang mơ ngủ vậy. Tôi được theo dõi trận đấu này trực tiếp trên Canal+( 1 kênh truyền hình về bóng đá của Pháp ) mà cũng thấy buồn ngủ theo.
    Nếu như không có bàn thắng của Schole vào khoảng đầu hiệp 2 thì có lẽ tôi đã ngủ từ lâu rồi. ( xin lỗi vì cũng chẳng nhớ chính xác là vào phút bao nhiêu nữa, vì lúc ấy đang mơ màng thì nghe thằng bình luận viên gào hét là MU vừa ghi bàn )
    Sau bàn thắng này tưởng chừng như cầu trường sẽ sôi động trở lại nhưng thực tế MU lại chơi chùng xuống ,nhường khu trung tuyến cho đội bạn và để BlackBurn gỡ hoà. Có lẽ không nên miêu tả lại bàn thắng của đội bạn vì thực tế không còn từ gì hợp lý hơn dành cho hàng hậu vệ MU ngoài 3 từ : QUÁ LỎNG LẺO.
    Mặc dù đối phương không có tiền vệ cánh trái Duff nhưng xem ra cánh trái của BlackBurn vẫn mạnh như thường lệ hay nói đúng hơn là hậu vệ cánh phải của MU chơi quá tệ.
    Sau khi bị gỡ hoà MU có chơi tưng bừng hơn trong thời gian còn lại, nhưng những bài tấn công đơn giản và sự bỏ lỡ hàng loạt các cơ hội đã biếu không BlackBurn 1 điểm.
    Có vẻ ngài Alex không hài lòng cho lắm về kết quả trận đấu này trong bài phỏng vấn của các phóng viên trong phòng thay đồ. Nhưng đây là 1 kết quả hợp lý cho 1 màn trình diễn nghèo nàn mà Những chú Quỷ Đỏ đã thể hiện trong suốt cả trận.
    Bây giờ là 23h ( giờ Pháp ).
    Bác nào viết tiếp hộ em cái. Em buồn ngủ quá rồi, ngày mai lại còn phải đi làm sớm nữa chứ.
    Les Diables Rouges

Chia sẻ trang này