1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÌNH LOẠN TRƯỚC TRẬN MU & Birmingham City

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi longqua, 28/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    BÌNH LOẠN TRƯỚC TRẬN MU & Birmingham City

    Tối nay MU sẽ tiếp các cầu thủ Birmingham City ngay tại thánh địa Old Trafford . Sau khi thua liền hai trận liên tiếp trước Blackburn và Middlesbrough, MU đã kém đội đầu bảng Arsenal đến 7 điểm. Tuần này Arsenal phải gặp Liverpool nên đây là cơ hội cho MU rút ngắn khoảng cách.
    Dự kiến đội hình xuất phát của hai đội như sau :
    United: Barthez; G Neville, Brown, Silvestre (or Blanc), O'Shea; Beckham, Keane, Veron (or Scholes), Giggs; Solskjaer, Van Nistelrooy.

    Birmingham: Vaesen; Kenna, M Johnson, Cunningham, Devlin; Savage, Cisse, D Johnson, Powell; Kirovski (or Morrison), Horsfield.


    MU bước vào trận này với quyết tâm rất cao nên việc Birmingham trắng tay ra về trong trận này cũng là điều dễ hiểu. Long dự đoán MU sẽ thắng Birmingham với tỷ số 3 - 0, Nistelrooy sẽ lập công đầu

    [​IMG]



    MÃI MÃI YÊU KẸO_MÚT MÀ THÔI
  2. TRUELIES

    TRUELIES Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Sau hai trận thua có lẽ đây là cơ hội để MU LẠI trở lại đường đua....khoảng cách là 7 điểm(ko qua lớn nhưng cũng ko phải dễ rút ngắn. Tình hình này MU ko thể xảy chân một là nữa khi mà ARSENAL,LIVER sẽ đối đầu nhau....khả năng chia điểm giữa 2 đội là rất cao(nếu Arsenal thua thì càng tốt).....Một lợi thế lớn là MU được thi đấu trên sân nhà và với một đội bóng rất yếu.....Có thể sẽ là một cơn mưa bàn thắng ở trận này 4-1,3-0,4-0,4-2...Có lẽ mở tỉ số sẽ là Van Nistelrooy( sau mỗi trận đấu dở anh thường rất hay ghi bàn và nhiều bàn nữa chứ).....or là Keane,Beck(2 anh mới trở lại nên....chắc cũng "máu" )....Hi vọng một kết quả thật đẹp!
    HANAMICHI...RUROUNI KENSHI...
  3. UMBRO_ManUtd

    UMBRO_ManUtd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay rầu rĩ gì đâu, MU thua rồi đội VN ta thua!!!!

    Glory Glory Man United
    -
    As The Reds go marching ON ON ON!!!
  4. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    chắc là MU thắng thôi, chả nhẽ lại thua liên tiếp ba trận

    I give you all my love
    That's all I do
    And if you saw my love
    You'd love me too

    I Love You
  5. Nickel

    Nickel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Chắc đe^m nay mấy chú Bir phải về tay trắng thôi. Có chuyện gì đang xảy ra vớii MU nhà ta thế, đang yên lành tự dưng.. Buồn quá. Hãy trút nỗi buồn lên Bir City thôi. Thật đậm nhé
    Nickel loves MU___SIC__
  6. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Kết thúc hiệp 1 , tỷ số đang là 1-0 nghiêng về MU , bàn thắng do Diego Forlan ghi ở phút thứ 38 . MU cố lên !

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.

  7. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Gã khổng lồ thành Manchester tránh được thất bại thứ 6 kể từ đầu mùa giải Ngoại hạng này, sau khi hạ đội khách Birmingham với kết quả 2-0. Cũng ở vòng 21, diễn ra tối thứ bảy, Chelsea đã bại trận trên sân Elland Road của Leeds, giữ nguyên điểm số 38 - bằng với MU và vẫn kém đội đầu bảng Arsenal tới 4 điểm.
    [​IMG]
    Do Nistelrooy bị chấn thương, Forlan đã có cơ hội được xuất trận ngay từ đầu trên hàng công cùng với Solskjaer. Và tiền đạo người Uruguay đã không phụ lòng HLV Ferguson. Anh vôlê cận thành chính xác mở tỷ số cho MU ở phút 38, sau pha đánh đầu chuyền bóng của Beckham. Đây là bàn thắng thứ 8 của Forlan ở mùa bóng này. MU tiếp tục nắm quyền kiểm soát bóng, tạo được nhiều tình huống ngon ăn, nhưng cũng phải đợi đến phút 73 mới có bàn ấn định thắng lợi. Sau pha phối hợp tuyệt vời với Paul Scholes, Veron chuyền bóng cho Beckham tung cú sút siêu hạng từ cự ky khoảng 20 m, đưa bóng qua đầu thủ môn Nico Vaesen.
    MU có được chiến thắng quan trọng này một phần còn nhờ sự xuất sắc của Barthez. Thủ môn người Pháp đã cản phá thành công hai cú đánh đầu nguy hiểm của Kirovski và Aliou Cisse, buộc đội quân của HLV Steve Bruce - cựu đội trưởng MU - phải trắng tay rời sân Old Trafford.
    Đội hình thi đấu của MU (trong ngoặc là cầu thủ vào thay người): Barthez - Brown, Ferdinand, Silvestre, O'Shea - Beckham, Keane (Giggs 85), Veron, Scholes (Richardson 75) - Forlan, Solskjaer (Phil Neville 76).
    MÃI MÃI YÊU KẸO_MÚT MÀ THÔI
  8. VictoriaLight

    VictoriaLight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    xin hỏi tí chút nha...."Richardson" là ai vậy..cầu thủ trẻ hay là mới chuyển đến vậy...hắn người nước nào thế...bao nhiêu tuổi vậy....?
  9. Totti

    Totti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0

    Kieran Richardson, sinh năm 1984, xuất thân từ lò đào tạo West Ham, khéo đã từng đánh giày cho Rio khi anh này còn ở đây.
    Chuyển sang United năm 1999, lúc 15 tuổi và được Sir Alex đánh giá là sản phẩm tốt nhất của lò United trong những năm gần đây. Tất nhiên, đã và sẽ rất khó khăn cho cầu thủ trẻ Richardson trong việc khẳng định chỗ đứng của mình trước những cái bóng quá lớn như Giggs, Ole, Ruud (Kieran Richardson thường được xếp đá tiền vệ trái hoặc tiền đạo).
    Tuy vậy, ở Anh vẫn có câu "If you are good enough, you are old enough!".
  10. TRUELIES

    TRUELIES Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Chú Richardson này được đánh giá khá cao đấy....hi vọng se phất triển tốt...
    HANAMICHI...RUROUNI KENSHI...

Chia sẻ trang này