1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình loạn về box Rock và các mod

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Deicide_Fri13th_new, 05/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Deicide_Fri13th_new

    Deicide_Fri13th_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Bình loạn về box Rock và các mod

    Hehe,tôi vào đây lang thang cũng khá lâu(cũng chưa lâu lắm,nhưng cũng trải qua nhiều giai đoạn của box),nên hôm nay thử tổng kết một chút(dựa trên hiểu biết và quan sát chủ quan của tôi,ko có nghĩa la mọi thứ tôi viết đều xác thực hoàn toàn,các bác cứ góp ý thoải mái).
    Box nhạc rock,ngày nay thay đổi khá nhiều so với lúc tôi mới vào,về cả thành viên và hoạt động, các thành viên cũ đã ko quay trở lại nữa(hoặc có trở lại nhưng ko post bài nữa), đấy là điều hết sức đáng tiếc,bởi vì đó đều là những thành viên chất lượng cũng như những bài viết chất lượng,ví dụ như Barry Gibson chuyên về classics,hay những bài giới thiệu band nhạc của Abaddon(tôi ko nói những gì thuộc cá nhân,cũng như trình độ của Nhân,tôi chỉ nói về những đóng góp cho diễn đàn về rock mà thôi),hoặc như Anarchist83 với những bài viết dạt dào cảm xúc về PinkFloyd và Savatage,ngoài ra,còn nhưng gương mặt như Goal79,Benediction(thằng ku này bây giờ quay lại đây để chơi thôi chứ chẳng post bài nữa) mà sự hiện diện không còn đóng góp nhiều cho sự phong phú của diễn đàn như xưa.Còn nhiều người nữa,tôi ko thể nhớ hết được. Có 1 người,mà sự ra đi là một niềm nuối tiếc rất lớn cho toàn thể box lúc đó,sự ra đi này khác hẳn với những sự ra đi tôi nói ở trên,các bác ở trên đây chỉ là ko còn thời gian quay lại box,hoặc chán với sự lộn xộn,hoặc mất đi ngọn lửa trong mình mà thôi.Còn sự ra đi của nhân vật này là sự ra đi mãi mãi, chắc đến đây các bác biết tôi nhắc đến Rockbie, một cái nick quá quen thuộc của box vào thời gian đó. Có thể nói,rockbie là một người hiếm hoi để tôi cảm phục trên box này, bởi vì ngoài sự hiểu biết sâu và rộng đối với các thể loại mà rockbie nghe,còn là sự bình tĩnh khi tranh luận(điều này mình rất thích,vì đa số rockfan là cứ thích loạn xị chửi nhau,đa số thôi nhé),sự phân tích thấu đáo từng vấn đề cho người tranh luận,thực sự là một người dùng được sự hiểu biết của mình một cách tài tình và hợp lí, khác với rockfans khác nhiều. Rockbie ra đi để lại sự nuối tiếc cho mọi người ở đây(tôi vẫn giữ những PM của Rockbie cùng lời hứa của Rockbie với tôi,lời hứa không bao giờ được thực hiện,cũng như vẫn giữ lời hứa của tôi với Rockbie mà tôi cũng chưa thực hiện).Đã hơn 1 năm qua,có thể nhiều người đã quên,nhiều người chắc vẫn nhớ đến Rockbie,và đa số member của diễn đàn bây giờ chẳng hề biết đến Rockbie là ai nữa.
    Diễn đàn bây giờ, đa số là các thành viên mới, với sự hiểu biết nào đó về rock(đa số là death và black),điều này chắc thằng Thành Benediction nó mừng,vì cách đây vài năm mơ ước của nó là phổ biến Death metal,hơn nữa bây giờ nó còn có band "ruột" chơi Melodic Death sắp ra demo .Nhưng chỉ thấy chất lượng diễn đàn xuống nhiều,không còn các bài viết giá trị nữa(bản thân tôi ko đủ trình độ để viết được bài,nên cũng chẳng giúp gì được),đa số là các chuyện tào lao,vô bổ,ko có phương hướng,ko có bàn luận về rock(chuyện này hồi xưa rất sôi nổi và lôi kéo nhiều người tranh luận với nhau). Thực sự những bài viết đó có tác dụng rất lớn trong việc gây dựng phong trào rock như hiện nay,những newbie có thể học hỏi rất nhiều,đáp ứng sự háo hức hiểu biết về rock. Còn bây giờ, đa số là để xem thằng nào "trình" cao hay thấp,đem nhau ra chửi bới,rồi coi thường những người mới nghe là kém,là đú(riêng tôi tôi thấy,ai mới vào với rock cũng đều trải qua những thứ như vậy,ko ai hiểu biết rock ngay từ đầu,không ai không có những ngộ nhận và những hiểu biết sai về rock,tất cả qua thời gian,cộng với sự ham hiểu biết tìm tòi,lòng đam mê và cả sự nhiệt tình giúp đỡ của những người khác thì mới hình thành được hiểu biết cuả riêng mình,và có sự cảm nhận của cá nhân). Bây giờ có thể nói rockfan thì đông nhưng sự vui vẻ với nhau không còn nữa,hồi xưa khi gặp thằng Thành trên November,anh em bàn luận sôi nổi,lúc đấy tìm được rockfan sao mà quý thế,bởi vì bao năm nghe nhạc 1 mình,gặp người cùng sở thích lại chả sướng.Bây giờ vào quán rock thì khó có lại được sự cởi mở đấy nữa.Có lẽ vì thế nên bây giờ cũng ít người thích post bài lên đây nữa,tôi chẳng có bài đọc,đành đem sự bôi vẽ mặt cho mấy ca sĩ VN làm trò vui.

    Một phần nữa tôi muốn nói, đấy là các mod của box. Trong box này có 3 mod,đó là Orion Dust,Kissme và Death eater. Có thể nói,đây là 3 người đã có rất nhiều đóng góp cho box nên được tín nhiệm bầu lên. Và nói thẳng,đây cũng là 1 vị trí chẳng béo bở gì,nên phải có nhiệt tình thì mới nhận và làm được(chứ còn tớ nhiệt huyết chẳng có,có cho cũng chẳng làm được). 3 người này có nhiều bài viết có giá trị,cộng với những bài tranh luận với thành viên khác,qua đó thấy được trình độ của họ,hơn nữa cộng với sự nhiệt tình nên được làm mod là hợp lí(tôi vẫn nhớ hồi xưa Death eater kì công ngồi dịch lại bài về black metal mà tôi post lên,vốn lấy từ báo nước ngoài bằng tiếng Anh,một việc "không phải của mình",chẳng lợi lộc gì,nhưng đã làm để đóng góp cho box mà thôi).
    Các mod này cai quản rock cũng rất rock, mọi người thoải mái tranh luận,ko có chuyện bị lock bài hay treo nick(cũng có,nhưng giới hạn để bị như thế thì xa hơn các box khác nhiều),chả bù cho mấy box như box làm đẹp chẳng hạn(thỉnh thoảng mò vào đấy chơi),có mấy em mod như mấy bà chằn,hơi tí là treo nick,post bài xong đã bị lock,cứ như ở trong tù ấy,làm gì cũng phải có nội quy.
    Nhưng(lại có 1 chữ "nhưng" ở đây),các mod hiện nay có vẻ ko còn làm mod nữa thì phải,Death eater thì ngoài cái tên hiện ra trong danh sách quản trị,thì ko còn thấy bóng dáng đâu nữa(chắc là chán diễn đàn này quá rồi thì phải), Kissme thì lâu nay mải làm ăn buôn bán,trở nên dễ tính và không quan tâm đến những thứ khác nữa. Còn duy nhất Orion Dust, vẫn hoạt động đều,nhưng thường xuyên sa đà vào những chuyện cãi vã nhau vô bổ,trong khi đáng ra nên tránh những chuyên như thế.Để cho thành viên khác thoải mái chửi bậy trên diễn đàn(nhạc rock chửi bậy cũng ok,nhưng đây là diễn đàn,có nhiều người,ko nên lạm dụng để tỏ ra "rock",nên nể mặt người khác 1 tí),các thành viên cãi vã,chửi bới thậm chí thoá mạ mà gạ đánh nhau. Có thể các bác vẫn hoạt động,nhưng đôi khi cũng ko nên hoạt động "ngầm" hoàn toàn,nên để mọi người thấy sự hiện diện và nên nhắc nhở các thành viên một chút. Tôi biết là quản lý diễn đàn chẳng sung sướng gì,chẳng có lợi lộc gì lại hay bị than phiền,ko nhiệt tình thì chẳng làm được,nhưng cũng nên có 1 cái gì đó để hạn chế tình trạng tôi nêu ở trên,như thế chắc diễn đàn sẽ tốt hơn.

    Đấy là một vài nhận xét của tôi về phong trào rock và box rock,nơi tôi được nhìn thấy nhiều sự kiện diễn ra(còn bản thân chẳng đóng góp được gì),bác nào thấy gì ko đúng cứ góp ý thoải mái.
  2. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhất mấy lần offline ngày xưa, đi ăn nem chua rán oánh nhau đổ cả tương ớt, nhớ em DE đến nhà mình vật ngay con Taito dữ như hổ ra nghịch lên nghịch xuống, nhớ bạn Kissme hồi bé tóc như quả chôm chôm ngồi nghe chuyện cười mất dạy mà cố nín cười... Hơ hơ, bây giờ người đông nhưng nhạt nhẽo hơn trước nhiều!
  3. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Công nhận dạo này box rock chán thật, thành viên thì thêm nhiều nhưng chất lượng không kém quá, đội ngũ quản trị Mõ đập rõ to thì lên đây lấy lệ, yêu cầu của thành viên thì không giải quyết, những người trước đây hay viết những bài có tâm huyết thì bặt vô âm tín, hạc nội mây ngàn.
    Bây giờ lại thấy nhớ những thành viên đã âm thầm đóng góp cho box rock, tôi đặc biệt kết thằng cha FloraAtDawn, nhưng cha này dạo này biến mất đâu rồi. Thằng cha này có nhiều bài viết hay chất lượng về Gothenburg Metal. Nhớ thằng cha Evil metal cũng có nhiều bài viết hay... Nói chung, thời thế tạo anh hùng, nhưng thời thế đối với họ đã qua, còn thời thế đối với người mới chưa đến, hoặc chưa đến hẳn, nên tạo ra cái loại ẩm ẩm ương ương như... tôi. Vào đã lâu (dưới nick khác) nhưng chưa đóng góp được nhiều.
    Tôi thì không hay offline với box rock nhiều, offline chủ yếu với anh em bên PĐP, nhớ những buổi trưa, phóng xe lên Ngọc Khánh, chui trong cái nhà nóng như lò bánh mỳ ở một khu tập thể, nơi được gọi là "Đại Bản Doanh", ngồi ăn thịt bò khô, nghe Hưng sến tưng tửng mấy bài của Guns, Nir, Metallica. Hoặc lên quán November gần đấy họp, vui vãi lúa... Bây giờ lại nhớ ngày xưa...
  4. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ... chuyện "member" lăng nhăng lít nhít như bác Thứ 6 nói, đâu chỉ là bệnh của mỗi box này. Bệnh của cả cái TTVN này rồi. Mà ngày xưa dùng net đâu có như bi h, h thì chỉ cần 2 nghìn đồng là có được 1 tiếng chửi bới văng mạng, trả tiền, đứng dậy đi về, chẳng ảnh hưởng đến ai, kể cả thằng ngồi cạnh có trót đọc được .. Thế rồi số lượng nhiều thì chất lượng fải giảm chứ nhể? Box nào mà chả thế, chỗ nào cũng spam, chỗ nào cũng buôn, không buôn thì khích --> chửi, quy luật thôi mà! Còn mod á, các pác cũng đừng lôi ra để "góp ý", người ta làm cho vui cửa vui nhà thôi, chả thích thú gì đâu!
    Box yêu dấu của mình cách đây xa xa cũng rơi vào tình trạng này, giờ toàn fải đi lang thang..
  5. machineguns

    machineguns Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác, tớ mới nhớ tới bài của chú summoner (nay là youtamoutechi). Hồi cuối năm ngoái thì phải, chú ý cũng viết một bài như thế, cũng muốn giợ lại những quá khứ huy hoàng và thực tại đen tối của box rock. Hồi mới vào box rock, lúc đó là khoảng tháng 5 năm 2002, lúc đó tớ thấy box này cũng sôi nổi lắm. Những người nhiệt tình thì nhiều, ấn tượng nhất là nick Evil metal (chả rõ là ai nữa) có một lô chi chít bài review. Hồi đó thì tất nhiên đa số các thành viên box rock này đều hoạt động trên vnrockworld hay 64 rc hay rock vn nên có lẽ những cái tên đều khá quen thuộc. Lúc đó box rock quả thật hoạt động có chất lượng khá nhất trong nhiều box của ttvn. Nhưng sau đó thì có 2 chuyện xảy ra ai cũng biết, rock cafe down và ttvn cũng bị down trong một thời gian. Khi rock cafe không còn thì rất nhiều thành viên ở đó coi như đây là nhà, kéo bè kéo cánh. Nhớ hồi năm 2003 (cho đến gần cuối năm) box rock vẫn sôi nổi lắm. Nhớ mấy gã Flora, Kissme, anarchrist, orion.... nhiều quá không nhớ hết.... Nhớ cả bác barry hay viết về classic với một topic thuật ngữ rất hay, hay cả bác Kashmir cũng hay viết về classic... Nói chung hồi đấy, vài ngày lại có topic chất lượng, ngày ngày lên đều thấy tranh luận sôi nổi. Nhưng có lẽ vì sự ra đời của cafe rock mới cùng sự hoạt động của vnrockworld, box rock ttvn ngày càng hẻo. Hằng ngày tôi vẫn vào, nhưng chỉ thỉnh thoảng mới post linh tinh. Mấy bác anarchrist, flora mới youta cũng hay thất vào nhưng có lẽ cũng chỉ là vào cho lấy lệ. Tất cả dẫn đến là box ngày càng xa xút, bác orion trước cũng bảo là bên này cũng chả nhiều việc phải giải quyết lắm ----> box rock bây giờ không được quan tâm lắm như xưa. Thành viên tâm huyết, người còn, người đi, nhưng có một điều chung là ít ai muốn post nữa, ai cũng biết, post bài chất lượng sẽ có thảo luận sôi nổi, nhưng viết nhiều, bao giờ cũng oải, chả muốn nữa, nên hầu như các cao thủ giờ đều đã không còn hứng thú gì để viết bài. Vì vậy nên càng vắng bóng bài viết.
    Những nói chung các box ở ttvn bây giờ toàn vậy cả, anh em box rock trước nay bây giờ đi hết các forum khác rồi, để lại box rock này bao nhiêu là huy hoàng
    Ê, oai chai ngày trước là nick gì thế, có phải tuấn rhapsody không? (tự nhiên lại chớ đến cha này)
    Được machineguns sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 05/10/2004
  6. namte

    namte Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    Tôi có ý kiến thế này!
    Các bác nhà mình lợi dụng Show 28/10 làm vụ hoành tráng nhé!
    nếu đồng ý thì mọi người sẽ tụ họp tại nơi nào đó!
    Long Xù chẳng hạn!
    Vé có thể lấy tại đó!
  7. KASHMIR

    KASHMIR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng tâm sự của các anh Friday13th (2 năm trước sinh nhật 13/09 em cũng đúng vào ngày này ) ,anh Machineguns ,chị Amore ,cậu Wildchild ...làm em cũng thấy xao xuyến . Nhớ một thời mình vẫn là một cậu học trò mải mê với Classic Rock ... nhớ cái thời box Rock tấp nập những bài viết hay , box Rock Hall Of Fame được cập nhật thường xuyên . Nhớ những cái nick mà đã ăn sâu vào tâm trí của em như Barry Gibson ,Anarchist , VictimNation , FloraAtDawn,Kissme v.v... nhất là chị Rockbie . Thời điểm mà em còn chỉ mới lên box Rock để đọc thì những người đó đã thành những tên quen thuộc .Giá được sống trong thời học sinh mãi , ước gì một ngày gần đây lại được đọc các bài viết mới của những đàn anh đàn chị ......
  8. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Với tôi năm 2002 là năm tuyệt vời mặc dù đo là năm khổ sở nhất trong 20 năm đa sống , thật vui.
    bõ rock bây h buồn như thế này, chẳng thể vì một cuộc đi chơi mà trở lại như xưa dcj,. Chung quy chi một vấn đề , đo là con người, vào cái luc mà chi co bất kì ai cung có thể đăng ký để thành một phần của cái gọi là Trí Tuệ VN , thi làm sao ma co chất lượng cho được. Dù là box rock hay bất kỳ một forum nào khác cũng vậy, cái thời mà chúng ta có thể bỏ học, thậm chí bỏ một kỳ thi để viết bài thâu đếm đa qua rồi, sự xô bồ đã xoá đi mọi cảm hứng? hay là bây h lớp người mới nghe nhạc thì nhiều nhưng yêu thích đến mê mệt như xưa thì chẳng dc bao nhiêu ? hay là chính bản thân chúng ta cũng đã cạn dầu với niềm vui của một thời ? đã có lúc tôi và anh Hải Orion đã ngồi bàn nhau xem làm thế nào để làm cho cái box này sáng sủa hơn (riêng tôi, rất yêu quý chố này) , nhưng cuối cùng đều phải thừa nhận là bất lực , bó tay .
    Dẫu sao, box rock vẫn là manh chiếu của tôi, that''s all
  9. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì cả , đơn giản vì thời bây h nó ko như ngày xưa , thời mà điều kiện thiếu nhiều , ko phân biệt đẳng cấp , coi rock là một niềm vui và coi gặp một người chung sở thích như mình là 1 niềm hạnh phúc lớn lao ...... nói chung đây ko phải là những năm 98 , 99 mà là 2004 .
    Bây h có rất nhiều điều kiện , rất nhiều cái vô thiên lủng nên con người cũng vô cùng lủng củng , chẳng trách được ai . Âu cũng là do thời thế mà thôi .
    Cái quan trọng nhất ở rockfan khi nghe nhạc rock là phải coi rock là một niềm vui , bây h đa số ko có ý nghĩ như vậy ( tớ ko vơ đũa ) . Chắc thế .
  10. barrygibson

    barrygibson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    1
    Hu ...hu...hu!!
    Box rock dạo này thảm quá! Thú thật, tớ vẫn ra vào box thường xuyên nhưng nhiệt tình post bài thì giảm hẳn. Thứ nhất vì lí do cá nhân thời gian không có nhiều vì bận học để tốt nghiệp về nước sớm lấy vợ sớm. Thứ hai đó là lý do mà mọi người đã đưa ra: box rock cả năm nay toàn là những tranh cãi vô bổ, vài câu phát biểu hời hợt vô thưởng vô phạt và chat chit lăng nhăng. Một số thành viên tâm huyết thì lặn mất tâm. Nhiều khi viết lên một bài viết tâm huyết mà không có người thực sự chia sẻ, chỉ thấy vài tên vào chửi bới lộn xộn hoặc spam bài tự dưng thấy rất nản.
    Tớ thực lòng rất yêu quí box rock vì qua nó tớ làm quen được với nhiều bạn bè ,những người thực sự có lòng đam mê và nhiệt tình. Tớ muốn những người có tâm huyết và từng yêu box rock như tớ hãy làm một điều gì đó để cho box trở lại thời hoàn kim như xưa với những bài viết có chất lượng để mọi người có thể học hỏi và trao đổi về dòng nhạc mình yêu thích. Tớ không chỉ hô khẩu hiệu suông mà sẽ đóng góp như mình đã từng đóng góp. Nhưng một giọt nước không thể làm nên một dòng sông. Rất mong những gương mặt kì cựu của box cùng trở lại tham gia xây dựng.
    All we are saying is give Peace a chance!!

Chia sẻ trang này