1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình loạn về box Rock và các mod

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Deicide_Fri13th_new, 05/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Híc, thành viên không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi, chỉ chuyển từ diễn đàn này sang diễn đàn khác. Bài viết không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi, chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác (dở <---> hay). Các thành viên trụ cột vẫn còn, nhưng sự nhiệt tình, tâm huyết với box không còn như xưa nữa. Như hôm nọ xem cái profile của Death_Eater thì thấy trong một tháng gần đây không lên TTVN. Thậm chí lâu hơn một tháng. Những Evil_Metal, Barry, Flora, Themgoroth... thì mất tích lâu lắm rồi. Vẫn còn kissme, Tuấn Summoner, Thành Benediction, Orion_Dust, nhưng những bài viết như xưa không còn nữa. Sự gia tăng về số lượng chỉ làm giảm đi chất lượng thôi. Hoặc những người có tâm huyết với box, có ý định viết bài tử tế, nhưng lại cảm thấy sẽ có những thằng vào topic mình spam nên cũng chán...
    Tôi không phải tuấn Rhapsody, và Tuấn Rhapsody cũng không lên diễn đàn này, kể cả ở thời kỳ hoàng kim của box rock. Tuấn Rhapsody có ảnh hưởng lớn đến gu nghe nhạc của tôi.
    Được wildchild sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 06/10/2004
  2. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    có gì khó hiểu đâu ..
    mỗi người có 1 thời ..
    khi đam mê thì họ tìm hiểu ..
    từ tìm hiểu đến phổ biến ..
    và cứ thế ..
    nhưng dần dần ..các ban nhạc lùi dần vào bóng tối và biến mất ..
    thay thế là các ban mới và phong cách mới ..
    lúc này ..tuy sự đam mê vẫn còn nhưng chắc chắn sự tìm tòi và phổ biến ko còn nữa ..vì phong cách chơi nhạc có thể ko hợp ..
    và có hợp đi chăng nữa ..họ cũng ko thể mất công tìm tòi mãi như lúc đam mê ban đầu ..
    đơn giản thôi ...khi 5,7 năm trước ..thời huy hoàng của Rock ..
    những fan ghiền Rock lúc nào cũng hau háu lùng những CD mới nhất của các ban nhạc nổi nhất ..rồi tìm thông tin như qua sách báo ..tạp chí ...rồi săn lyric qua các tạp chí âm nhạc ...v..v.
    sự biến đổi phong cách hoặc ra đi của 1 thành viên nào đó ..lúc đó có thể nói rock fan có thể thuộc lòng các sự thay đổi này còn hơn học bài về nhà ..với thông tin ít ỏi như vậy ..nhưng nó lại chính là động lực thú vị kích thích rockfan tìm hiểu sâu hơn
    về band mình yêu thích
    nhưng vài năm gần đây ..khi internet phát triển rầm rộ ở Việt Nam ...với hệ thống thông tin đồ sộ như thế ..có thể nói cả thế giới nằm trong tầm tay ...và âm nhạc cũng vậy ...chỉ cần gõ vài thông tin ít ỏi mình biết về âm nhạc ..chẳng hạn như Michael Angelo hay Nitro ..cả núi trang web chứa thông tin về band lập tức hiện ngay trước mắt mình ..ngay cả 1 người chả biết gì về Rock cũng có thể vanh vách tường thuật history,biograghy hay discogragh ..album này thu vào năm nào ..demo này thu ở đâu ...như 1 rockfan sành sỏi ..
    Vì thế ..đây là tình trạng tất nhiên ở hầu hết các forum nhạc Rock ..và các fanrock cũng thế ..họ ko còn cảm thấy sự hiểu biết của mình là giá trị nữa ..post bài mà lúc nào cũng cảm thấy như là mình lỗi thời ..ban này thằng nào chả biết ...
    tuy nhiên ...vẫn còn đó sự cảm nhận tinh tế của bản thân người
    nghe Rock lâu năm ..keke ..cái này thì hơi bị hiếm ..vì ngoài trình độ nghe Rock ..hiểu Rock ..bạn còn cần trình dịch thuật tiếng Anh ..1 tí về nhạc cụ ..như guitar ..drums chẳng hạn ..nói chung ..bài viết cảm nhận do các rockfan kì cựu viết lúc nào cũng hay ..và cũng ko thể lẫn đi đâu được vì với phong cách viết văn rockfan đọc có thể biết ngay người này là ai ...
    nhưng thời gian ..liệu các rockfan kì cựu năm nào có còn nằm lăn lê các quán cà fe nhâm nhi thưởng thức Rock ko ...họ có còn tới các cd lùng album như ngày nào ko ...có thể có nhưng đa phần là không ..vì họ cũng lớn dần ..rồi công việc làm ăn hàng ngày ...những cái vụn vặt của cuộc sống dần làm họ mất dần cái đam mê thuở nào với Rock ..tôi chắc chắn là như thế ...
    Theo tôi ..đó là lí giải cho hiện tượng empty các bài review chất lượng của các diễn đàn hiện nay nói chung và TTVNOL nói riêng ..
    Nothing more ...try to listen "DON''T CARE" ..đi bà con ..
    kekeekkeeeee.....
    Namental ..!!! Still alive and well ................!!!!!!!!!!
  3. Benediction

    Benediction Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước, khi biết một ai cũng thích Rock thì vui lắm, vồ vập, coi nhau như anh em vậy. Nhưng bây giờ thì đông người thật đấy nhưng không còn cái cảm giác như xưa nữa. Mỗi người một sở thích nên loãng dần. Dân thích Classics Rock thì ko thích bọn Death/Black. Dân Death/Black thì hate Classics, rồi lại chửi cả Alternative... Vì thế chửi nhau trên mạng chắc chắn là nhiều rồi. Hồi xưa, ở HN, tôi rất mong muốn được phổ biến metal nhưng tôi đã thất vọng cho dù lượng người nghe đã tăng lên nhiều. Họ cứ nghĩ là nghe Metal Underground mới gọi là rockfan đích thực. Đáng buồn thật!!!
    Tình trạng những người cũ ko post bài nữa hoặc biến mất cũng chẳng có gì là ngạc nhiên. Họ còn phải lo cho tương lai, sự nghiệp của mình nữa. Muốn đạt được điều mình muốn thì phải hy sinh những thứ khác. Thêm một lý do nữa là như ông Barry đã nói đấy, mình viết bài đóng góp cho diễn đàn mà bị những kẻ chấp nhặt chui vào xét nét đến từng câu, từng chữ thì mệt mỏi lắm. Viết không công mà vẫn bị chửi thì có ai là ko chán? Tôi còn vào mấy cái diễn đàn này chỉ để gặp những anh em chơi với nhau thân thiết từ xưa thôi
  4. muadongdanang

    muadongdanang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người kể mà tui cũng thấy nuối tiếc cho một thời hoàng kim của box Rock , mặc dù tui chả nghe rock và cũng không bít cái diễn đàn này ra đời khi nào
  5. vietnamese84

    vietnamese84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phải tuấn Rhapsody, và Tuấn Rhapsody cũng không lên diễn đàn này, kể cả ở thời kỳ hoàng kim của box rock. Tuấn Rhapsody có ảnh hưởng lớn đến gu nghe nhạc của tôi.
    Được wildchild sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 06/10/2004
    [/QUOTE]
    mèng oi !!
    thời kỳ này có người này !thời kỳ khác có người khác...
    không thể trách nhau được...
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  6. touchme

    touchme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với vietnamese84 là thời nào người ấy, chứ có ai chơi mãi trong này được đâu? cái gì mới mẻ là cũng thích thú, sau rồi sẽ chán, nhưng anh namental nói vậy không trúng hẳn đâu. Không phải là bây giờ ai cũng tự xem net với tiểu sử và album ngày nào mới ra rồi thì không viết bài bình loạn nữa. Khách quan thì cũng đúng, nhưng cái chính là ... chỉ xem hình , hihi, có hiểu hết nổi đâu mà nói. Với lại máy nhà net và tiền net có giới hạn, làm sao chạy trang cho nhanh mà tự xem hết? Nói chung là cũng cần bài viết của ai đó tổng hợp dùm, giới thiệu dùm cái album nào đó, mình đọc rồi thấy nhạc nó hay dỡ chổ nào, cũng thích chứ. Mấy anh chị cao thũ nói trên sợ đàn em spam bài, chữi bậy mà không thèm viết nữa, ui cha, thế thì còn mấy thằng em khác nữa mà... đâu phải ai cũng thế, hihi. Còn chuyện khách quan nữa là các anh chị đó sau một thòi gian sôi nỗi vì rock, bây giờ đã đến tuổi lấy chồng lấy vợ cả rồi, mình là đàn em cũng nên thông cảm, họ còn thì giờ đâu mà nhiệt tình không công nữa. Có cái nữa là, các tay viết trẻ mà hay chưa thấy xuất hiện, điều này đúng...
  7. Deicide_Fri13th_new

    Deicide_Fri13th_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Topic này ra đời trong một thời gian ngắn mà đã có khá nhiều bài reply,của cả những thành viên kì cựu lẫn những thành viên mới, chứng tỏ mọi người không hề "quên" diễn đàn, mà chỉ là sự thiếu nhiệt tình của các thành viên cũ và mới,cũng không có bài spam(có bài spam 50% thôi),chứng tỏ mọi người nhìn chủ đề này cũng khá nghiêm túc. Còn "làm thế nào" để "trở lại thời xưa",thì cũng chẳng ai có được câu trả lời chính xác được,mỗi thành viên nên có câu trả lời riêng cho bản thân mình,bởi vì hứng khởi không thể đến từ người khác(tớ chỉ nói chuyện nghe rock và post bài trong forum thôi nhé,các bác đừng hiểu linh tinh rồi spam).
    Bài viết cũng kéo được sự chú ý của những thành viên đã từng có bài viết chất lượng như BarryGibson,Benediction,Kashmir(và vài người nữa,mà trong khi reply tôi ko nhớ để viết ra được) và những gương mặt quen thuộc hồi xưa của diễn đàn,qua những reply của họ tôi thấy nhiệt tình vẫn còn(tuy có sứt mẻ đôi chút),chuyện không post bài thường do hoàn cảnh khách quan tác động nữa,đấy là một điều hết sức đáng tiếc,nhưng cũng chẳng thể trách được,vì bản thân tôi hiện nay nhiệt tình cũng giảm đi nhiều. Hi vọng lúc nào đó mọi người tìm lại được nhiệt tình để tiếp tục đóng góp.
    Những thành viên cũ không quay trở lại cũng có rất nhiều, những Evil Metal(theo tôi biết bác này còn có các nick Abaddon, Metalism và 1 nick gì nữa,quên mất rồi),em Thanh Goal79,em Linh Anarchist83, Flora at Dawn, Victimnation(nick này tồn tại trong này rất ngắn nhưng chứng tỏ được là một người nghe rock cực kì tâm huyết và sâu,qua những bài viết và tranh luận về PinkFloyd với Anarchist và các Floydians khác,những người mà khi đọc bài của họ tôi thấy mình thực sự là amateur,dù nghe rock bao lâu nữa đi chăng nữa). Những sự ra đi này quả thật rất đáng tiếc,vì họ là những người đóng góp rất nhiều cho Rock hall of Fame(gọi nôm na là nghĩa địa topic hay,tôi sẽ giải thích sau). Những bài viết của họ tuy rất khác nhau(ví dụ như VictimNation và những người nghe classics thường chú tâm về chiều sâu,còn như Evil Metal thường đi theo chiều rộng),tuy nhiên công sức của họ là không thể phủ nhận,những bài viết đó đã đóng góp rất nhiều cho box và đặc biệt cho cả phong trào rock hiện nay. Sự ra đi ồ ạt của họ,theo tôi đánh giá,là sau sự ra đi trong bàng hoàng nuối tiếccủa Rockbie, sau đấy là sự ra đi không kèn không trống của Evil Metal(theo trí nhớ của tôi là do sự ra đi của Rockbie và một vài tranh cãi trên forum sau đó), tiếp theo là sự ra đi ồ ạt của các thành viên phía nam(đáng tiếc,những thành viên này cũng giúp diễn đàn rất nhiều,và không aggressif như trong những topic tranh cãi hồi đó),tôi cũng biết rock fan SG rất thoải mái và vui vẻ(điều này được khẳng định khi tôi vào SG,có gặp mặt Goal79, 2 bác bán đĩa trên Đinh Tiên Hoàng, mấy bác ở RockU Lý Chính Thắng và vài rockfan khác nữa,họ đều rất thoải mái vui vẻ,nói chuyện cởi mở,không có chuyện "người bắc người nam" chút nào).
    Như BarryGibson nói, chuyện cuộc sống hàng ngày cũng làm ảnh hưởng đến nhiệt tình,nhưng như thế cũng có nghĩa là nó sẽ có lúc bùng trở lại,vì nó chỉ bị vùi lấp tạm thời mà thôi. Khi mình "già" đi, cách nghe rock cũng già theo(điều này thấy rõ ở Thành Benediction,mặc dù nó chưa già),rock nó sẽ "êm đềm" hơn,không sôi nổi nhiệt tình nữa,mang tính nội tâm và cá nhân hơn. Nhưng tôi cũng muốn nói rằng,dù sao mình cũng đã gắn bó với rock,thì nhiệt tình chỉ giảm đi chứ không mất đi được,nghĩa là đóng góp không nhiều như xưa,nhưng cũng không phải là không còn gì nữa. Tôi cũng trải qua nhiều thời kì của bản thân mình,từ học sinh nghe rock,rồi sinh viên nghe rock,thời kì lăn lộn với đám thợ xây,gạch đá cát sỏi,thời kì làm việc trong phòng máy lạnh,cao ốc văn phòng,tiếp xúc với đám complet cravate tóc bóng mượt, rồi lại đến lúc ở đất khách quê người,lại một mình nghe rock.Có lúc thăng lúc trầm,nhưng luôn có cái gì đó âm ỉ trong lòng,ví dụ như rất sung sướng khi đầu độc được một lão làm cùng văn phòng,quanh đời nghe Mozart với Bach thích Haggard(mặc dù Haggard thì phong cách cổ điển cũng rõ,nhưng chất death metal cũng đủ làm cho những fan nhạc cổ điển khó chịu),hoặc đôi khi làm người yêu mặt dài như cái bơm mỗi khi vào hàng đĩa là cứ dính chặt lấy mấy cái đĩa,chẳng biết giời đất gì nữa.Nên đối với tôi cũng như nhiều người,rock chỉ là thú vui,còn điều quan trọng vẫn là sự nghiệp,nhưng đôi khi nên bớt chút thời gian cho niềm đam mê và chia sẻ nó.Tôi là fanrock amateur hoàn toàn,với mớ kiến thức về rock thủng lỗ chỗ như tổ ong,hiểu biết về nhạc cụ và nhạc lý là con số 0,chỉ nghe mà thôi,thích thì nghe,chẳng phân biệt gì,nhưng dù sao rock vẫn là một cái gì đó gắn bó và luôn đem lại niềm vui.

    Còn Benediction,cũng thay đổi nhiều,già dặn hơn nhiều,nhưng cũng là điều đáng tiếc,vì đã mất đi ngọn lửa mãnh liệt mà anh thấy trong Thành hồi xưa(cái mà anh chẳng bao giờ có được,để mãi là một đứa amateur như anh bây giờ). Hồi đấy anh vẫn nói với Thành những điều khó khăn khi phổ biến Deathmetal,nhưng Thành vẫn quyết tâm làm bằng được,và rồi đã làm được(đóng góp 1 phần thôi,chứ ko bảo là nó làm từ đầu đến cuối,các bác đừng hiểu nhầm ý tôi rồi lại bảo tôi nói càn). Nhưng rồi bây giờ đáng ra phải hả hê chiến thắng thì nó lại lui về,với những người "thân thiết lâu năm",không còn là "người của công chúng" nữa,ngọn lửa đã yếu đi hoặc chuyển sang loại khác rồi.Đúng là rockfan cần có một chút máu "điên" trong người,nhớ hồi xưa em Anarchist có nhận xét "anh Deicide là người nghe rock lâu mà ko hâm",đấy là tại lúc gặp em anh đã qua thời "hâm" thôi,cái thời mặc quần rách,áo vẽ chi chít,đeo 1 tỉ cái vòng ở cổ(bây giờ nghĩ lại thấy giống thằng điên),lúc gặp em thì anh đã phải ngồi trong văn phòng,với lão sếp thỉnh thoảng đi qua nhòm ngó,đi gặp khách hàng mà ăn mặc như thế có mà toi.Nên máu điên lúc đó nó lặn vào người rồi,mà cũng phai nhạt nhiều,chẳng còn như xưa nữa.
    Có bác nào đấy nói về chuyện chửi bậy, tôi cũng có ý kiến thế này.Đối với tôi,chửi bậy không phải quá xấu,tôi chửi bậy rất nhiều,tôi coi đấy là một phần "văn hoá",vì các cụ ngày xưa cũng rất bậy,nhưng kín đáo hơn bây giờ.Nhưng chửi bậy cũng nên chọn chỗ mà chửi,đây là diễn đàn,nhiều người qua lại,có nhiều thành phần,và đến đây vì tự nguyện và để bàn luận với nhau. Mình tôn trọng người khác cũng là tôn trọng mình,cũng làm người khác tôn trọng mình nữa. Nên tôi ko chửi bậy trước mặt người thân trong gia đình,không chửi bậy chỗ đông người,không chửi bậy trước mặt các girls(sorry các bạn gái ở trường Kiến trúc ngày xưa vì chửi bậy trước mặt các bàn,tại vì tớ chưa bao giờ coi các bạn là con gái cả).Trên diễn đàn cũng vậy thôi,đừng chửi nhau thoải mái như thế.

    Các thành viên vẫn còn nhiều,lực lượng lao động vẫn đông đảo,nhiệt huyết vẫn còn,nghĩa là vẫn có thể làm được,hi vọng chúng ta sẽ thấy sự chuyển biến tốt đẹp của diễn đàn trong ngày gần đây.
  8. so_so

    so_so Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    tôi chỉ vào box rock này không bao lâu, nhưng nghe rock thì lâu hơn thời gian đó, những người nghe rock luôn luôn là những người nhiệt huyết( đó là suy nghĩ của tôi) nhưng có rất nhiều nguyên nhân làm cho mọi người không thể cho ra đời những bài viết hay , ví dụ như bận kiếm tiền, bận cưới vợ,...(thằng Flora hình như đang bận cả hai). Một bài viết thì phải đầu tư rất nhiều thời gian, nếu viết mà sơ sót chút xíu là mấy thằng cơ hội nhào vô chửi cho tắt bếp vì có cơ hội câu bài ngu sao không reply. Vì thế, thay vì than thở thì bạn DeicideFri13th hãy đầu tư vào viết bài thì hay hơn, mình xin hứa là mình sẽ không phải là 1 kẻ cơ hội, nếu có đứa nào chửi bạn thì mình sẽ chửi lại giùm, vụ này thì mình hơi bị siêu, nó có khoá nick cũng chả sao.
    To Deicide Fri 13th: bạn nói hơi bị đúng mod box làm đẹp dữ dê kêu luôn á, tui cũng mon men vào đó chơi nhưng lúc nào cũng giả bộ lich sự để nó khỏi khoá nick bực mình không chịu nỗi
  9. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Xin chân thành cám ơn ý kiến đóng góp của mọi người, đặc biệt là bác Deicide Fri 13th (ngày xưa thằng Thành nó rủ tôi đến nhà bác mấy lần mà cứ lười đâm ra quên báng đi mất ). Những gì mà tôi muốn nói về tình trạng trì trệ tạp nham của box Nhạc Rock, về lề lối làm việc cũng như sai phạm của các moderator (trong đó tiêu biểu là tôi ) thì mọi người cũng đã nói hết cả rồi, thiết nghĩ cũng không cần nói lại làm gì.
    Box ta cần một cuộc "đổi máu"? Tôi nghĩ điều này rất khó, cũng đã mấy lần định thử làm nhưng mãi vẫn không xong. Nhưng trước mắt nếu như mọi người muốn chấn chỉnh box thì có một số việc cần làm ngay:
    1. Tuyển thêm mod: Như mọi người đã biết DE và kissmyass đã từ lâu (?) không còn hứng thú với việc xoá bài spam, khoá topic quảng cáo chửi bới... Tôi thì bị hạn chế về thời gian online, có khi cả tuần không lên mạng :-( , thời gian đó đủ biến box này thành một cái chợ trời , thành chỗ đổ rác theo đúng nghĩa. Vì thế sự tham gia quản trị của một hoặc hai thành viên nhiệt tình khác là rất cần thiết. Tôi đề cử những thành viên sau đây:
    1) wildchild - tuy thời gian tham gia chưa lâu nhưng rất nhiệt tình, dám nghĩ dám làm, đang có topic nghe rock trực tuyến rất ăn khách.
    2) KASHMIR và 3) machineguns - những thành viên khá nhiệt tình và có kiến thức về rock rất tốt.
    4) YoutaMoutechi - thằng này hay đi chọc ngoáy người khác nhưng cũng có thể làm mod được
    5) TinyBlackDove - cô em này lên làm mod thì cấm có thằng nào dám vào đây chửi bậy!
    5) lux_triumphant - người thỉnh thoảng lại đem lại bất ngờ cho chúng ta với những bài viết ấn tượng (nếu tôi nhớ không nhầm thì bạn là youthanasia bên diễn đàn cafe-rock?)
    Nếu ai đồng ý thì chỉ việc gửi cho tôi một cái PM có nội dung "OK", tôi sẽ đề nghị admin bổ sung chức năng moderator cho.
    2) Một khi đã làm mod box Nhạc Rock thì phải:
    - Không nương tay với những bài reply có nội dung spam, những topic quảng cáo, nhảm nhí, chửi bới, đả kích, móc máy mang tính chất tư thù cá nhân, cứ thẳng tay mà xoá/khoá (kể cả bài đó là của mod khác )!
    - Đừng ngần ngại trong việc khoá nick bởi vì thời gian gần đây điều đó không còn ghê gớm lắm dưới con mắt của các admin. Có lý do chính đáng thì cứ khoá, thời hạn tối đa là 3 tháng = 2160 giờ.
    - Thỉnh thoảng phải tạo ra cái gì vui vui hoặc xôm xôm cho các thành viên ra ra vào vào bàn tán
    Mọi người thấy thế nào, cho ý kiến đóng góp đi nhé m/
  10. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Ngại quá bác ơi... em có biết gì về rock đâu. Em nghe rock chẳng qua chỉ vì em chả nghe được thứ gì khác cả!

Chia sẻ trang này