1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình Loạn về Manchester United & Bacerlona ( Ronaldinho, anh sai rồi!!!)

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi UMBRO_ManUtd, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UMBRO_ManUtd

    UMBRO_ManUtd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Bình Loạn về Manchester United & Bacerlona ( Ronaldinho, anh sai rồi!!!)

    Hellố mấy bạn hiền, hôm nay Thiện có dịp xem trận cuối cùng trong giải Championsworld series.

    ManU ta hôm nay ra quân toàn là...."hột zịt lộn, hột zịt lạc" không, ( có nghĩa là đội hình 2 của MU ) , Fletcher mang áo số 7, Fortune, Forlan. Không có Rud, Solkjaer, Veron. Trong khi đó Baca thì toàn...thứ dữ...Ronaldo con, Patrick Ku-lơ-vớt, Salvio, Overmars.

    Trong những phút đầu , Baca đá rất xung, lừa bóng ngoạn mục, nhất là Ronaldinho, anh là 1 linh hồn mới cho Baca.

    Phút thứ 10, Thiện nhà ta giựt mình khi Ronaldinho chuyền từ cánh phải tuyệt đẹp cho Patrick đội đầu thoải mái , bàn này đẹp!!! 0-1 nghiêng về cho Baca.

    Sau bàn thua, MU tấn công dồn dập từ đây, Baca trở về thủ, nhưng thỉnh thoảng vẫn phản công nhanh mà ngòi nổ là "thằng" Ronaldo con , phải công nhận hèn chi Sir Alex khoái "ông nội" này quá.

    20 phút sau kể từ quả đánh đầu tuyệt đẹp của Patrick, Diego Maradona ( à không , Diego Forlan ) nhận được đường chuyền của Giggs từ cánh trái , đội đầu trong tư thế khôngngười kèm, tuyệt đẹp, bóng bay xà qua tầm với của thủ môn Baca. 1-1.

    Ôi thôi, chỉ vài phút sau thôi, Nicky Butt nhà ta vượt qua và đột nhập từ cánh phải, chuyền bóng xà như kẻ chỉ cho Forlan đá nối, vô-lê đàng hoàng à nha, 2-1 cho MU.

    Sang hiệp 2 , Ronaldo con bị thay bằng 1 cầu thủ nào đó, Thiện không biết! , Baca hoàn toàn bế tắc càng đá càng để lộ sơ hở hàng hậu vệ, MU ta được tăng cường thêm Rud, Solkjaer, Bellion.

    Mà này mấy bác, tui khoái thủ môn mới của MU lắm à nha, Tim Howard từ Mẻo, ông này chụp tuyệt vời!!!

    Phút thứ 85, 1 cầu thủ hậu vệ Baca lúng túng phá banh trúng chân Rud, Rud lấy được banh lừa qua 1 cầu thủ hậu vệ Baca và.....và....và.....lừa qua luôn thủ môn Baca, đệm nhẹ lòng bàn chân vào lưới , các cầu thủ Baca chửi tùm lum. 3-1 cho MU.

    Mặc dù đã bị dẫn 3-1 nhưng Baca vẫn không thể nào lên bóng được qua phần sân của MU, MU vẫn chơi bóng 1 chạm, đồng đội và kết quả vẫn là 3-1 giữ nguyên.

    Tóm lại, từ đầu giải đến giờ, Thiện xin tổng kết

    Manchester United 4 - Celtic 0
    Manchester United 3 - Club America 1
    Manchester United 4 - Juventus 1
    Manchester United 3 - Bacerlona 1

    tổng số bàn thắng ghi được : bốn cộng ba cộng bốn cộng 3 là bằng = mười bốn / 4 trận. vị chi là 3.5 bàn / trận.

    tổng số bàn thắng bị thủng lưới là 3 trên 4 trận. vị chi là 0.75 bàn/trận .

    Sau trận này hổng biết Ronaldinho nghĩ sau hề????


    Champions Champions Ole Ole Ole!!!

    Được duc manh sửa chữa / chuyển vào 09:42 ngày 17/08/2003
  2. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Tui đã nói Ronaldinho là tên xạo miệng số một khi tuyên bố về Barca là vì thành tích của đội này. Trong 10 năm trở lại thành tích của Barca không là gì đối với MU, còn nếu mở miệng nói về thành tích thì chỉ có Real mới xứng đáng được tôn trọng.

    .::VIMOUZE::.

    www.doituyenvietnam.com
  3. @@@@@

    @@@@@ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bác tường thuật hay quá, tôi vote bác 5 điểm rồi đó.
    Barca là đội tôi ghét nhất đấy, cứ thấy nó bị thua là tôi sung sưpớng, mà lại còn bị MU hạ gục mấy sướng chứ. Không ngờ MU lại quá thành công trong giải này, trong khi đội hình của MU được tăng cường không đáng kể. Nhưng chú thủ môn mới của MU tỏ ra dangd đồng tiền bát gạo đấy. Hy vọng khi trở lại giải VĐQG và C1 MU cũng luôn đạt phong độ như vậy.
  4. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    ối giời,xin chú Vimuze,mỗi lần nghe chú phát biểu anh lại thấy buồn.....cười(nói dối đấy,buồn khác cơ) Xét về tổng số cúp Châu Âu thì có Barca cũng xấp xỉ 10 cái rồi đấy.(lâu anh mày quên mất) . Người ta nói vì thành tích của đội này chung chứ có nói vì thành tích trong 10 năm như chú đâu .Nhà anh gần viện mắt đấy,chú vimuze có cần anh giúp gì không !?
    Welcometo Brasil Fanclub:
    http://brfc.ttvnol.com ​
  5. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Forlan đá lên chân quá, Ruud thì vẫn cứ đều đều như thế...
    Nỗi lo mất Becks cũng giảm nhiều rồi.
    Còn Ro vẩu, em thấy nó đá hợp với Barca đấy chứ, dù sao thì mọi việc cũng xong rồi...
    Hờ hờ, lâu lắm anh Thiện mới Loạn
    Devil forever
  6. tranngoctu2000

    tranngoctu2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, MU toàn thắng, mà còn thắng đậm nữa chứ
    Hôm qua xem trận Real và Dragon nhìn thấy Beckham mới thảm hại làm sao. Khi mới đến China thì anh là ngôi sao sáng nhất trong số các ngôi sao sáng. Nhưng khi cần phải chứng tỏ phẩm chất của một cầu thủ hàng đầu thế giới thì ngôi sao đã từng sáng chói ngoài sân cỏ đó lại tắt ngấm khi vào đến ... sân cỏ. He he, thật là vui. Trong trận này Beckham so với Zidane, Figo, Carlos thì đúng là ngọn đèo leo lét so với ánh trăng rằm. Hy vọng Beckham sẽ không thành đạt với Real trên phương diện bóng đá mà chỉ là một "công cụ" kiếm tiền của Real.
    Một lần nữa, hãy nâng ly chúc mừng chiến thắng của MU
    =====================

    www.vnOCzone.com
    Contact me: 0913.077.666

  7. haibk

    haibk Guest

    Xét về cúp Châu Âu, thì chỉ có Cúp C1 là được tôn trọng. Có đoạt được bao nhiêu Cúp C2, C3 thì cũng chẳng ăn nhằm gì so với Cúp C1(Kiểu như giành được bao nhiêu HCB thì vẫn đứng sau 1 HCV trong bảng tổng sắp). Người ta chỉ nhớ AC, Real hay Juve đoạt bao nhiêu Cúp C1 chứ chẳng mấy ai nhớ họ đoạt bao nhiêu C2 hay C3.
    Mà xét về C1 thì MU hơn Barca 1 chiếc. Mà chú Luiz thử liệt kê cái xấp xỉ 10 cái Cúp của Barca xem nào, chú có cường điệu quá ko đấy? Có thể khái niệm xấp xỉ của chú khác mọi người.
    Vả lại tôi nghĩ Ronaldinho nói anh ta về Barca vì thành tích chắc là cũng chỉ nói cho vui. Về 1 đội bóng quan trọng nhất là hiện tại đội bóng đấy như thế nào thôi, chứ về 1 đội bóng vì thành tích trong cả lịch sử thì e rằng ...hơi vô lí. Everton, Notingrham Forest, hay Aston Villa đấy. quá khứ chả ko oai hùng kém gì Barca ở Châu Âu, nhưng bây giờ thì so thế quái nào với MU được, nên có anh tài nào muốn về mấy đội này đâu?
    Vả lại, anh ta cũng đã từng hùng hồn tuyên bố lí do để thích về MU hơn, đùng 1 cái lại nói thích về Barca hơn. Thiết nghĩ ko nên tin tưởng lắm vào 1 con người sớm nắng chiều mưa như vậy
    Nhưng dù sao phải công nhận Ronaldinho là 1 cầu thủ tuyệt vời và anh ta hợp với lối đá của Barca hơn MU.
    Có thể vợ mình xưa cũng có 1 người yêu
    Thằng ấy giờ đây chắc đang cay mình lắm
  8. Sorcerer

    Sorcerer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2001
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    hehe tớ cũng kết Tim Howard quá, kiểu này Howard chắc chắn sẽ là thủ môn số 1 của MU ở mùa này thôi , trận này Barca cũng tạo được khá nhiều cơ hội ăn bàn nhưng toàn bị cha Tim Howard bắt dính mới khiếp chứ
    khà... sao MU ko mua Kaka nhể? MU mà có thêm bộ 3 Joaquin, Kléberson, Kaka thì cứ phải nói là quá ổn
    bác có xem trực tiếp không mà lại nói thế? hay bác chỉ được xem tin thôi?
    nếu bác xem tin thể thao rồi nói trận này Becks mờ nhạt thì hoàn toàn sai rồi đấy, mấy thằng cha đọc tin thể thao trên TV đếck biết gì toàn nói linh tinh, trận này Beck tạo ra ít nhất 4 cơ hội làm bàn: 2 đường chuyền dài từ sân nhà cực chính xác cho Morientes và Ronaldo đối mặt với thủ môn tiếc là Ronaldo thì sút ra ngoài, còn Morientes thì ko lừa qua được thủ môn; 1 quả tạt sở trường cho Figo nhưng chú này ngả bàn đèn trượt , còn 1 quả phạt góc đến trước vạch 16m50 cho Carlos đá nối nhưng quả này lại đá trúng thằng hậu vệ của China Dragons . Đấy là còn chưa kể đến 2 quả đá phạt "suýt vào" nếu may mắn hơn biết đâu chú Becks đã trở thành người hùng của Real ở trận này rồi ý chứ
    -----------
    SreRr
  9. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Trận cuối cùng này xem rất hay, có thể nói là hay nhất trong 4 trận USA Tour, cả hai đội đều chơi rất tốt, khác với những trận trước khi MU "độc diễn" quá.. Đúng là Barca đã hoàn toàn thay máu so với mùa trước, họ bắt nhịp trận đấu rất nhanh, triển khai ngay lối chơi tấn công, đầy ngẫu hứng, với "tân nhạc trưởng" Ronaldinho, trong những phút đầu tiên đã làm rối loàn hàng hậu vệ MU. Đúng là MU để mất cậu này cũng hơi phí thật, bàn thắng đầu tiên của Barca không thể chê vào đâu được, Ronaldinho đã có một cú câu bổng như đặt vào chân Kluivert. Tuy nhiên, múa nhiều thì cũng bị chì ngay, đội hình MU được chấn chỉnh lại sau những phút đầu còn lạ lẫm với lối chơi như "múa" của Barca này, các chú Ronaldinho, Kluivert, Saviola nhanh chóng bị "bắt bài", tuy vậy cũng không ít lần Ronaldinho đã gây khó khăn cho các hậu vệ của MU. Phải nói là hàng hậu vệ của MU, và đặc biệt là thủ môn mới T.Howard đã có một trận đấu rất "đỉnh" với chỉ 1 bàn thua. Và các cầu thủ của MU đã nhanh chóng lấy lại được thế trận với bàn thắng của Forlan ở phút 26, với pha đột phá quen thuộc (mà chúng ta gần đây ít thấy, hic) của Giggs ở bên cánh trái tạt vào. Và sau đó cuối hiệp một lại là Forlan chạy chỗ rất thông minh để đón đường chuyền của Butt nâng tỷ số lên 2-1. Vào hiệp hai, khi HLV Rijkard thay liền Ronaldinho và Kluivert thì Barca mất hẳn máu, những pha tấn công không còn hiệu quả và thế trận hoàn toàn nghiêng về MU. Với một sai lầm chết người của một hậu vệ Barca, Nistelrooy cướp được bóng, bỏ lại một hậu vệ đang bám đuổi anh, đi vào vòng cấm địa, lừa qua thủ môn và đệm nhẹ vào lưới, ấn định chiến thắng ròn rã cho MU.
    Hê hê, thế là xong, tất cả mọi sự lo lắng, chỉ trích về việc Beckham ra đi sẽ ảnh hưởng lớn đến lối chơi của MU đã hoàn toàn bị xua tan. Không có gì có thể hơn kết quả của 4 trận trong Tour này, tất cả các cầu thủ của MU đều chơi rất tốt, đặc biệt là Forlan và Veron, hai người đã không ít lần lên mặt báo với tin đồn sẽ ra đi mùa này, Forlan đã ghi tổng cộng 4 bàn thắng, và Veron đã có một màn trình diễn rất ấn tượng trong trận gặp Juventus. Ngoài ra các cầu thủ khác như Giggs, cũng có những pha đột phá tuyệt vời, và bàn thắng từ chấm đá phạt đầu tiên hậu Beckham, Solkjaer hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lấp chố trống của Beckham bên cánh phải, Nistelrooy vẫn chứng tỏ vẫn sẽ là pháo thủ hàng đầu của Old Trafford, niềm kinh hãi của các thủ môn mùa giải sau với 4 bàn đều cho mỗi trận, Keane vẫn là một thủ lĩnh tuyệt vời, hàng hậu vệ đã chắc chắn hơn với O''Shea càng trưởng thàng, Ferdinand ổn định..., và đặc biệt là sự ra mắt đầy ấn tượng của các tân binh, Bellion ghi một bàn thắng trong trận ra mắt của mình, Howard đã chứng tỏ ngài Alex không hề sai khi chọn anh làm người thay thế Barthez với những pha cứu bóng tuyệt vời trong hai trận gặp Juve và Barca.
    Còn chuyện Ronaldinho chọn Barca thì có trời mới hiểu, xin đi hỏi anh ấy, một con người "sáng nắng chiều mưa, trưa trưa thì xầm xì" như con gái thế này thì làm ăn được gì, không biết sẽ trụ lại được một CLB trong bao lâu, vấn đề kỷ luật và tư cách của anh ta hiện tại không thể chấp nhận được, tuy nhiên không thể phủ nhận tài nghệ của anh trên sân cỏ, phải công nhận anh là một nghệ sĩ, và xem trận hôm nay cũng thấy hơi tiếc vì MU đã mất anh trong gang tấc, tuy nhiên nghĩ lại cũng thấy may, về lại choảng nhau với ngài Alex để mùa sau ông lại phải tống đi với giá rẻ thì lỗ vốn quá. He he, thôi sang Barca là được roài, năm sau đá Uefa Cup cho vui, cái này mà không VĐ được thì chán lắm đấy nhỉ.
    ------------- ​

    Mãi mãi sống chết cùng MU. Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng chân lý đó sẽ không bao giờ thay đổi.
  10. UMBRO_ManUtd

    UMBRO_ManUtd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    to alpha_au : quá bén!!! bén như nút phén!!! , bài Loạn trên của Thiện là...đồ bỏ so với bài Loạn của bạn hiền...hihihi... Cheers!!!
    MU dạo này đá coi sướng con mắt!!!

    Champions Champions Ole Ole Ole!!!

Chia sẻ trang này