1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình Loạn về Manchester United & Bacerlona ( Ronaldinho, anh sai rồi!!!)

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi UMBRO_ManUtd, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phison

    phison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    ủa sao chả thấy bác alex nhà mình bán barthez đi vậy đã mua Howard với một thằng thủ môn tây ban nha dự bị rồi sao ko bán quách barthez đi nếu ko thì mu lổ vốn à nha
  2. krk

    krk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    phải chăng RONALDINHO chọn BAC là một sai lầm ? hay đấy chỉ là sự miễn cưỡng ?
    Rồi Ronaldinho đổ lỗi cho Manchester tất cả: ?oManchester United là sự chọn lựa đầu tiên của tôi. Ban đầu, họ rất lịch sự nhưng họ đã để lại nhiều câu hỏi không có lời đáp. Tôi bị bỏ lại với cõi lòng tan nát. Điều đáng thất vọng nhất là tôi đã sẵn sàng và đã đến rất gần cái ngày trở thành cầu thủ Brazil đầu tiên của Manchester. Tuy nhiên, xuyên suốt quá trình thương thảo, Manchester United vẫn tỏ ra xa cách trong khi Barcelona thì lại tiến đến gần tôi hơn. Tôi phải quyết định đến Barcelona vì Manchester không tiếp xúc với tôi?.
    đây là những lời nói của RONALDINHO trên tintucvietnam
  3. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Đáng đời bọn Barca và cả thằng vẩu nữa.Chúc năm nay Barca xuống hạng
    MÃI YÊU MÌNH EM THÔI,CHỈ EM MÀ THÔI
  4. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    MU thành công rực rỡ trong chuyến du đấu ở Mỹ

    Đêm qua, tiền đạo Diego Forlan tiếp tục tỏa sáng ở trận giao hữu thứ tư trên đất Mỹ, khi đóng góp 2 bàn vào chiến thắng 3-1 của CLB thành Manchester trước Barcelona. Nistelrooy cũng lập công cho MU trước khi đội trở lại Anh chuẩn bị mùa giải mới.
    HLV Ferguson có một số thay đổi về nhân sự so với trận đại thắng Juventus 4-1. Ruud Nistelrooy và Juan Veron nhường vị trí cho Diego Forlan và Darren Fletcher. Ngay sau tiếng còi nhập cuộc, Barcelona thi đấu tưng bừng và đã tạo ra một thế trận có lợi. Phút 11, Ronaldinho tạo điều kiện cho tiền đạo mới được nhập cảnh vào Mỹ Patrick Kluivert mở tỷ số bằng một cú đánh đầu hóc hiểm. Nhưng ưu thế của CLB xứ Catalan chỉ tồn tại cho tới phút 26, khi Ryan Giggs thực hiện cú đi bóng thần tốc thường thấy bên hành lang trái, tạt vào cho Diego Forlan lập lại thế cân bằng. Hưng phấn sau bàn gỡ, ông Ferguson thúc giục các học trò tăng tốc và khai thác sự sơ hở ở hàng phòng ngự Barcelona. Phút 37, Nicky Butt phá bẫy việt vị, chuyền bóng cho Forlan để cầu thủ hay nhất trận đấu này ghi bàn đưa MU lên dẫn trước 2-1.
    Sang hiệp hai, Barcelona cho Ronaldinho và Kluivert ra nghỉ. Sự vắng mặt của hai con át chủ bài này tạo điều kiện cho MU thoải mái triển khai lối đá tấn công mà không sợ bị phản công, đặc biệt là sau khi tân binh David Bellion vào thay Darren Fletcher còn Van Nistelrooy thế chỗ Forlan. Phút 85, Van Nistelrooy lâp công sau một pha độc diễn. Anh cướp được bóng từ giữa sân, loại bỏ một loạt các hậu vệ Barca trước khi ấn định kết quả 3-1, trước sự thỏa mãn của hơn 68.000 cổ động viên trên sân.
    Đây là trận thắng thứ 4 liên tiếp và là trận cuối cùng của MU trong chuyến du đấu tại Mỹ. Nạn nhân đầu tiên của họ là Cetic (thua 0-4), kế tiếp là America (1-3), và Juventus (1-4). Các cầu thủ áo đỏ ghi được tổng cộng 14 bàn, và chỉ để thủng lưới 3 lần.
    Em đừng buồn trước những lúc chiều đi
    Đừng như lá dỗi hờn chao chát rụng.
    Đừng ngơ ngác hoang mang như nắng.
    Vẫn còn anh phía cuối con đường
  5. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết chú Forlan vào mùa giải tới có làm lên trò trống gì không nữa, giao hữu thì đá hay thế, còn giải thật chắc cũng như rứa.
    Mà Mu mua được chú thủ môn mới cũng được phết, trẻ khoẻ, mà mấy chú thủ môn của Mỹ sang Anh thi đấu cũng thành công ra phết
    Em đừng buồn trước những lúc chiều đi
    Đừng như lá dỗi hờn chao chát rụng.
    Đừng ngơ ngác hoang mang như nắng.
    Vẫn còn anh phía cuối con đường
  6. OneHeart_OneWorld

    OneHeart_OneWorld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Anh Quân từ cõi chết trở về mà văn vở vẫn đế-ch khá lên được tý nào!hê hê........
  7. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Nếu hỡ cái gì cũng lôi mấy trăm năm lịch sử ra nói thì những đội nay ở hạng 2,3 cũng có thể trở thành ứng viên cúp C1. Thành tích trong thời gian gần mới đủ bảo đảm cho khả năng hiện thời. Như mùa trước Barca vất vả hế nào tại PL?

    .::VIMOUZE::.

    www.doituyenvietnam.com
  8. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Tui đã có dịp xem trận Juve-MU trực tiếp, nếu cứ giữ được phong độ như vậy, Tim Howard sẽ có vị trí chính thức

    .::VIMOUZE::.

    www.doituyenvietnam.com
  9. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    thằng điên nào mà phát biểu linh tinh thế, ăn đập một phát toè mỏ bi giờ
    Em đừng buồn trước những lúc chiều đi
    Đừng như lá dỗi hờn chao chát rụng.
    Đừng ngơ ngác hoang mang như nắng.
    Vẫn còn anh phía cuối con đường
  10. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Cái kiểu post bài ấy chỉ có mỗi một người thôi
    Devil forever

Chia sẻ trang này