1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

<Bình...loạn về những cầu thủ Anh trong trận đấu...nghẹt thở vừa rồi>

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi UMBRO_ManUtd, 07/10/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UMBRO_ManUtd

    UMBRO_ManUtd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0


    hìhì...Trước hết phải nói đến cầu thủ hay nhất, phải không hề!!! Personally , Thiện nhà ta sẽ bầu cho David Beckham là cầu thủ đá hay nhất trận đấu , Ê, đừng tưởng rằng Thiện bầu là tại vì Thiện là fan MU , không phải như vậy. Nhìn vào trận đấu, ai cũng phải nói là Beckham là "linh hồn " của trận đấu.

    Anh chuyền "ngay chóc" , chạy tốc độ...có lúc anh lừa qua 2 ba cầu thủ Greece cùng 1 lúc, uy hiếp và làm các cầu thủ Greece "bị áp lực" nên phải đốn ngã anh ( ở MU, công việc này chỉ có Giggs nhà mình làm được ). Còn bàn về cú đá phạt, cái này nếu tính ra thì chẳng đáng ngạc nhiên ( ngạc nhiên là chỉ vì nó ở lúc cuối cùng của trận đấu thôi ) , anh đã đá 4 hay 5 cú phạ trực tiếp như vậy trong trận đấu rồ còn gì, 2 quả vọt xà ngang hơi cao, 1 quả sát mé trúng lưới bên ngoài, và quả sau cùng thì vào ). 4 ăn 1 thì "okê".

    2 cầu thủ mà Thiện thất vọng nhất là ROBBIE FOWLER và STEVEN GERRARD. Không thể tin được, Liverpool ngày nào sau mà chẳng thấy đâu cả. Bạn có tin đươc không, suốt 70 phút thi đấu ( do bị thay bởi Sherringham ) Folwer chỉ chạm bóng được có.......2 lần!!! kinh khủng!!! ( 1 lần sút về khung thành Greece "bắn chim" ). Steven Gerrard còn đỡ hơn được chút xíu , cùng tung được 1 cú sút khá nguy hiểm về khung thành nhưng đối với 1 thủ môn đang thi đấu đúng phong độ thì chả có gì là nguy hiểm.

    Còn Heskey, cũng được, hiệp 1 anh chỉ có 1 pha bộc phá qua 1 hậu vệ và chuyền vào ( chỉ có 1 pha này là coi được ). Nhưng hiệp hai anh đá "giạt" qua cánh hơn, thực hiện nhiều pha tốc độ qua mặt hậu vệ xong chuyền vô cũng đẹp lắm.

    Andy Cole thì xứng đáng đá cặp với Michael Owen, thực sự là như vậy. Anh đá nhanh, giữ banh và không chế tốt, che người tốt không cho hậu vệ cướp banh rồi chuyền bóng. CÓ điều cái dứt điểm của anh không "bén" bằng Michael Owen.

    Paul Sscholes đá bình thường, không đúng phong độ của mình nhưng anh cũng góp phần nho nhỏ cho đội. Nếu England muốn thắng World Cup mà đá như Scholes trận này thì Anh coi như..."thối hoắc" luôn!!! hìhì

    Gary Neville đá coi là tốt nhất trong hàng hậu vệ vừa rồi. Cũng biết chạy tốc độ cánh nữa chớ.Châm bóng bổng vào giữa cũng tuyệt đẹp , y chang như công việc anh làm ở MU Năng nổ. Hoàn thành nhiệm vụ đó cha ( chỉ có 1 pha anh để lỏng 1 tiền đạo để anh này thoát xuống dứt điểm nhẹ hều vào tay của Martyn. Hên là trái này không vô, chứ mà vô thì...con ơi là con...tiêu con rồi!!!)
    Ferdinand, Keown, Ashley Cole.........trời...kinh khủng!!! , buồn kinh khủng!!! không có bình tĩnh như 1 hậu vệ thực thụ. 2 bàn thua là lỗi hậu vệ hết, quá lúng túng và "áp lực".
    Mà cũng thông cảm thôi, đá dưới 67000 khán giả, 1 rừng cờ, âm thanh, kèn trống và quan trọng nhất là "phải thắng trận này ", chính những yếu tố này làm cho hầu hết các cầu thủ Anh ....."đá lung tung beng" !!!

    Còn về đội Greece, đá thoải mái , tự tin, màu cờ sắc áo, đâu có gì để mất!!! . Họ đá đến nỗi...trên phong độ của mình luôn!! Đá rất sung, lừa banh tùm lum hết, nhiều lúc họ làm cho các cầu thủ "nervous" của Anh chạy "lung tung beng".
    Chắc là để lấy tiếng trên trường quốc tế, họ đá hết mình, không cho Anh cơ hội nào cả ( cũng đúng thôi ). Nhưng trình độ là....trình độ , sung thì sung chứ bên nào trên cơ là trên à, Anh ép sân phần lớn tất cả thời gian, họ chi ghi được 2 bàn là do sai lầm "ấu trỉ" của hàng HV Anh. Còn những bàn khác , 1 mình 1 bóng, họ dứt điểm.....tầm bậy không hà. Thú thật là nếu mà trái đó gặp Owen hay Veron, Inzhaghi, Batistuta, Piero, Raul, Zidane, Thiện nhà ta...v.v....nói chung là top players, England lụm vài trái rồi.

    Kết luận, England thắng và vào chung kết là đúng...có hậu, lội dòng ngoạn mục, trẻ trung, khoảnh mẹ ( à khỏe mạnh ).
    Còn cỗ xe tăng Đức thì già trẻ lẫn lộn ( có Bi-hốp mới được gọi lại ) , đội hình vẫn chưa ra làm sao cả, họ đang xây dựng lại lực lượng của mình ( giống Việtnam ta bây giờ ). Họ thua trận cũng không có gì là phàn nàn cả. Xin chúc họ thắng Ukraine và vào chung kết luôn!!!

    Thiện Out!!!!

    À....coi lại trận Đức_ Phần Lan, Đức xui quá, trúng cột dọc 2, 3 lần. Phần Lan cũng ...đâu có vừa, ănmiếng trả miếng. Tội cho HLV Voller, khi kết thúc trận đấu ( trận Anh đã đến phút 90 ) , ông chạy ra vui vẻ bắt tay các cầu thủ, các cầu thủ thì đổi áo cho nhau ...ăn mừng, ai ngờ đang nói chuyện bổng ông hay tin Beckham vừaa ghi bàn, ông lẳng lặng không nói gì đi 1 mạch vào trong phòng thay đồ luôn).

    UMBRO!!!
  2. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Này cậu Thiện gì đấy ơi,cậu có biết bình luận 0 vậy?Rõ ràng là trận nà đội Greece hoàn toàn ép sân chỉ có vài phút cuối thì mới lui về phòng thủ thôi mà.Đây là 1 trận đấu phải nói là vô cùng may mắn của đội tuyển Anh,Greece đá quá hay,còn về cầu thủ hay nhất tại sao 0 phải là Nikolaidis của Greece nhỉ?Người ta lừa bòng hết chỗ này sang chỗ khác,người ta ghi bàn và tảo cơ hội cho đồng đội quả thứ nhất,thế mà cậu lại bầu cho Becks thì 0 phải là vì thích MU à?Nói chung la Anh thắng nhờ trọng tài và may mắn!
  3. UMBRO_ManUtd

    UMBRO_ManUtd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    à thế à.....sorry bạn nha Tquynhchi. Mỗi bài bình...loạn..của mình chỉ với tư cách là "tầm nhìn cá nhân". Thiện xem thấy England ép sân thì Thiện viết England ép sân nên không thể viết ngược lại được.
    Bạn cũng có cách nhìn trận đấu của bạn, Thiện nhà ta không "phản đối" chút nào.
    Thật sự là England có...ép sân Greece lận. Theo trang www.twi.sports.com ( Trans World International, hãng của giải Premier League ) , England giữ bóng 57 %, Greece 43 %.
    TEAM STATS
    18 Goal attempts 10
    9 On Target 6
    9 Off Target 4
    0 Hit Woodwork 0
    9 Corners 1
    14 Fouls 24
    4 Offsides 2
    Hy vọng là cái bảng này "help" bạn nhìn ra được cục diện trận đấu!!! Ai hơn ai.
    Xin nhắc lại rằng Thiện không chê Greece đâu nhé, họ đá rất "rát" , sung...hết mình. 1 trận đấu đẹp!!!
  4. UMBRO_ManUtd

    UMBRO_ManUtd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    England _ Greece
    TEAM STATS
    18 Goal attempts 10
    9 On Target 6
    9 Off Target 4
    0 Hit Woodwork 0
    9 Corners 1
    14 Fouls 24
    4 Offsides 2
    bạn có thể xem chi tiết hơn ở địa chỉ này :
    http://www.sports.com/football/results/woeq9/2001/10/06/mc/239902.html
    Thân.
  5. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Hình như cái chỉ số Anh giữ bóng nhiều hơn chính là số lần đội Anh phải phá bóng đấy!Ừ thì công nhận là Anh giữ bóng nhiều hơn nhưng hình như là đội Greece có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn thì phải?người ta đá hay quá thế mà gặp cha trọng tài kỳ cục!
  6. UMBRO_ManUtd

    UMBRO_ManUtd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    hoàn toàn nhứt trí với bạn hiền!!! Greece có nhiều pha...thót tim hơn...hìhì...à, cũng dễ hiểu thôi, Greece chơi "phòng thủ chặt, phản công nhanh" mà, chính lối chơi này hạ gục MU đó trong trận Derpotivor_MU. Chỉ tiếc là nếu hàng tấn công Greece "bén" xíu nữa thì.....
    Trọng tài bắt đúng chứ bạn, anh chàng "dân chơi" để tóc 2 mái đó "chơi" sau lưng Sherringham mà. Phải phạt thôi. Mà ai ngờ đâu Beckham lại sút phạt...tuyệt đẹp., không chê vào đâu được.
    Trời đất...hihih....Anh "phá bóng" ( như bạn nói ) mà sau mà người ta tính cho "giữ banh" ( possesion) được.
    Theo kinh nghiệm, cứ mỗi trận đấu, muốn biết ai ép sân ai thì bạn hãy nhìn vào bảng trên, mục Corner, goal attempts , shot on target ở bên trên, nếu đội nào nhiều hơn hẳn thì đội đó ép sân hơn ( 9 so với 1 , quá chênh lệch đó chứ...). Còn nữa, muốn biết đội nào đá "rát" hơn thì coi FOULS ( trận này Greece đá quá sung nên có hơi "rát" , phạm lỗi 24 lần ).
    À mà thôi đi, chuyện qua rồi, quên nó đi hề!!! ....bạn ủng hộ Greece hả Tquynhchi? dù gì thì cũng là 1 trận đấu hay , Good game!!!
    Greece sẽ còn tiến xa nữa!!!
    Thân.
  7. UMBRO_ManUtd

    UMBRO_ManUtd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    à...bây giờ bạn tin rằng Thiện nhà ta bình luận đúng ..."dễ sương" rồi chứ hì!!! hìhì :-)
  8. maihuong

    maihuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, Thiện hay lắm. À Giờ mấy nhớ ra, có anh chàng tên là PhihungNZ gì đó đâu rồi? Anh chàng này cũng có giọng điệu như Thiện vậy! Rủ anh ta đến cho vui!!
    Beck hai năm ( không phải muôn năm à, hết hai năm này MH hô tiếp hai năm khác!)
  9. UMBRO_ManUtd

    UMBRO_ManUtd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    hihihih...nhất trí , Beck hai năm.....hihihih......
    ây da...phạm thượng a!!!!!! (hihih..kidding kidding ) PhihungNZ nào mà dám "nhái" giọng điệu "cà rỡn" của ta hề!!!!...hihihih....
    hihih....đùa chơi vậy chứ đôi khi những lúc đòi hỏi nghiêm túc là tụi mình phải nghiêm túc phải không Maihuong hề??? giỡn hoài coi sao được ( nhưng mà phần lớn là...."quậy tưng" luôn!! )
  10. ZZ

    ZZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2001
    Bài viết:
    2.141
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nghĩ danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu nên chia đều cho:thủ môn Nikopolidis(bắt quá hay,trừ 2 bàn thua anh này phản ứng hơi chậm);tiền đạo Nikolaidis(ghi 1 bàn,tạo cơ hội cho Charisteas ghi bàn đầu,cả trận liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự Anh) và Martin(chơi khá chắc chắn,ngăn cản đưọc nhiều pha ghi bàn mười mươi của các tiền đạo Greece)
    Juventus muôn năm
    Anti_MU muôn năm

Chia sẻ trang này