1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÌNH LOẠN VỀ QUẢNG CÁO - AGAIN ĐI BÀ CON ƠI

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi Latdatvn, 25/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuotchu13

    chuotchu13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, em khoái nhất là QC bia Ken, trời ạ, hay dữ dội.
  2. Latdatvn

    Latdatvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hi
    Ai có thể giải thích giùm tôi QC này muốn bán cái gì được không ạ???
    Trích nguyên văn QC trên thời báo kinh tế Sài Gòn số 17-2003 ra ngày 17/4/2003, trang 45
    [red]Cần bán
    Cần bán 1 khách sạn kinh doanh đông khách, mặt tiền đường dài 50m, Nguyễn Trọng Tuyển, P2, Q Tân Bình, TPHCM. Diện tích chiếm đất 1000m2 và 1154m2 đặt tại Thủ Đức. Khách sạn gồm 5 tầng lầu, 48 phòng, có đầy đủ tiện nghi, chủ quyền tư nhân, giá cả hợp lý.
    Liên hệ: ......
    (gần sân bay Tân Sơn Nhất).[/red]
    Sau khi đọc xong tớ chả hiểu họ định bán mấy khách sạn và nó ở đâu nữa. Thế nào gọi là hiểu biết về QC đây???
    Lật Đật hay ngã nhưng không hay khóc nhè
  3. secresun

    secresun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Mình ko thích quảng cáo của mấy doanh nghiệp vn theo kiểu dán hình thẻ học sinh to thật to của "dám đốc", thật là nhiều chữ. Cái gì cũng muốn kể ra cho hết. Màu mè thật chuối.
    Logo cũng là 1 hình thức quảng cáo. Mình thích cái logo "con cò" hay "con hạc" hay "con sếu" của vn airlines. Có dịp mình ngắm tới cả giờ hai logo mới "hoa sen" và cũ "con cò" rồi ngắm chúng với cả chục logo các hãng hàng không khác. Mình thấy logo hàng không của mình thuộc loại trung bình kém (4/10)
    i'm a secre1
  4. You_know_who_am_I

    You_know_who_am_I Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    QC hay or dở phụ thuộc vào 2 yếu tố:
    - thứ nhất nội dung QC
    - thứ 2 kỹ thuật quay của QC.
    mà theo tớ, cả hai yếu tố này đều chưa được tốt ở Vn, dĩ nhiên trừ những QC từ nước ngoài mang vào.
    Tuy nhiên chúng ta nên bao dung một chút, cái gì cũng phải có sự trải nghiệm chứ.
    Các bác có giỏi thì tự làm lấy vài cái đi, thấy dở ẹc ngay lập tức.
    Ngồi đó mà chê.
  5. ueihhnim

    ueihhnim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Quảng cáo muốn hiệu quả phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố trong đó lớn nhất là "đầu người" và "xiền".
  6. Vothuong

    Vothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ðồng ý ! QC của bia Ken là tuyệt nhất ! Cũng có một show không được ưng ý lắm, nhưng hầu hết các show khác là tuyệt.
  7. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Zời ơi! Tính tôi thì thích xem quảng cáo. Mà mấy cái quảng cáo của VN (thuốc, nước uống...) xem cứ tức lộn cả ruột.
    Tất cả các quảng cáo VN đều có chung một nội dung: thuê diễn viên cầm sản phẩm, zơ ngang mặt, đọc "Tốt lắm...."
    One sweet kiss on your clay cold lips
  8. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích các quảng cáo sữa tươi của nước ngoài. Toàn mời các nhân vật nổi tiếng chụp ảnh, tất cả giống nhau ở chỗ trên miệng có dính hàng trắng trắng của sữa. Rất hay, đơn giản.
    Hì hì,....nhưng mà mời được celebrity đâu phải dễ.
  9. Defender

    Defender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Em có hình Jen Love Hewitt uống sữa nì.Đẹp wá!!!
    [​IMG]
    Máu người Irắc và Mẽo đều đỏ
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Thế quảng cáo gì đây???
    Dust in the wind...Everything is dust in the wind...All we are is dust in the wind...
    Gone with the wind...

Chia sẻ trang này