1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình loạn về Thuở Bống là Người của Hồng Nhung

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi hnhan30, 03/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hnhan30

    hnhan30 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Bình loạn về Thuở Bống là Người của Hồng Nhung

    Han vừa mới collect được album mới nhất của Hồng Nhung - Thuở Bống là Người, ca khúc Trịnh Công Sơn. Cảm xúc sau khi nghe album này chỉ đạt B+. Không phải nhạc Trịnh dở, không phải Hồng Nhung hát không hay, không phải Bảo Phúc và Mạnh Tuấn hòa âm không sâu. Dường như sự kết hợp của bộ ba trong album này có vẻ trịnh trọng quá. Mà sự trịnh trọng thì không thích hợp với nhạc của chú Trịnh. Hồng Nhung hát có vẻ cầu kỳ trân trọng quá, làm như cô sợ phạm một lỗi lầm nào đó. Một ca sĩ bản lĩnh như HN thì không nhất thiết phải giấu mình như vậy. Vì thế mà HN không tạo được sự tự nhiên, tình cảm và thoải mái như trong Đoá Hoa Vô Thường hay Bống Bồng Ơi trước đây. Còn phần hòa âm của Bảo Phúc và Mạnh Tuấn mặc dù rất cầu kỳ như độc tấu saxo, violon thậm chí còn sử dụng đàn nguyệt, thổi tiêu để thêm phần màu sắc. Nhưng hiệu quả thì không như ý, mà có phần làm loãng đi cái hay của nhạc Trịnh đó là sự đơn giản trong giai điệu và đẹp trong lời ca. Ru em, Xa dấu mặt trời, Cỏ Xót xa đưa, Để gió cuốn đi và Bên đời hiu quạnh, HN và các ns hòa âm diễn tả lời ca và nhạc nghe không sắc nét và biểu cảm bằng các version của cô Khánh Ly. Có Những Con Đường thì cũng vậy không sắc sảo và ai oán như Trịnh Vĩnh Trinh. Cũng sẽ chìm trôi và Mỗi ngày tôi chọn một niềm Vui thì nghe nhàn nhạt không có hồn như nghe chính tác giả và KL hát trước đây. Bài Cũng sẽ chìm Trôi với phần phụ họa í a cứ làm Han nghĩ đến đoạn mở đầu trong Nhật Thực của Hà Trần, nghe rất là cầu kỳ đến nỗi không nghĩ đây là nhạc của Trịnh - phản cảm. Han có cảm tưởng ns hòa âm dựa vào nhạc Trịnh để thể hiện mình, chứ không phải tôn vẻ đẹp của nhạc Trịnh lên. Có lẽ Hồng Nhung tạm được với chút dấu ấn trong bài chủ đề Thuở bống là Người. Mặc dù, KL cũng đã làm Han mủi lòng với bài này trong album Đời cho ta Thế của cô trước đây. Ra đồng giữa Ngọ và Tiến thoái lưỡng Nan thì khá hơn, HN diễn tả tươi tắn và khá tình cảm.

    Phần thiết kế bìa rất đơn giản mà đẹp và ấn tượng màu trắng với những hình trắng đen xưa mà màu xanh và vàng cát làm nền. Có lẽ đây là điểm nổi bật của album cũng như tất cả các album khác của HN. Cho thấy cô rất trân trọng với thính giả khi thiết kế những mẫu bìa rất nghệ thuật.

    Nói chung album này nên có và để nghe trong lúc làm việc hay nói chuyện thân mật với bạn bè trong lúc rỗi rãi.

    Cao
  2. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Chưa nghe, nhưng cũng không có can đảm để nghe...

    Lai như lưu thủy hề thệ như phong
    Bất tri hà xứ lai hề, hà sở chung

  3. gari

    gari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    chưa nghe. nhưng không thể nghĩ rằng HN có thể hát nhạc Trịnh hay được....................
  4. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    toi thay HN la ca si hat nhac Trinh hay nhat VN bay gio ( o Vn thoi,chu ko ke den co Khanh Ly vì thuộc giải " ngoại hạng roi !!!!!!!!! )
  5. MarketingMaster

    MarketingMaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghe rùi và không thể nghe lân thứ 2 được nữa...khó nghe lắm :o)
    Mà thôi, muống bình loạn về HN thì các bác vào forum của cô ấy hoặc gửi email thì hay nhất, cố ấy chẳng ghe forum này đâu
  6. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    HN?,một kẻ hậu bối sẽ không bao giờ được đa số người yêu Trịnh chấp nhận,trước hết là tôi
    -----------------------------------
    Ôi cố hương xa nửa địa cầu
    Nghìn trùng kỷ niệm vẫn theo nhau
    Đêm nay ta đốt sầu lưu lạc
    Trong khói men nồng hạnh phúc xưa...

Chia sẻ trang này