1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình loạn vòng 36 Premierleague 2008-2009. MU 0-0 Ars. MU chính thức đăng quang chức vô địch NH ANH,

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi 1+1=3, 07/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungsidietcasau

    dungsidietcasau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    4.210
    Đã được thích:
    0
    Thế là lượt đi gặp các đội mạnh toàn thua với hoà
    Chán thật, thằng Arsenal đang khủng hoảng mà cũng ko ăn đc
  2. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Thua vào thời điểm này cũng tốt. Cần có vài cái tát cho MU tỉnh ra
    Được oisoioi sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 09/11/2008
  3. cuongcalo

    cuongcalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    22
    Cái tát này hơi bị đau, thằng A nó yếu thế mà không thịt được. Mà sao mua thêm Ber rồi mà hàng công vẫn lãng phí cơ hội thế nhỉ ? không biết tháng Giêng có thêm hàng mới không chứ đá thế nào làm sao bảo vệ đc 2 chức vô địch.
  4. michealcorleone

    michealcorleone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
  5. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    MU vẫn còn một trận chưa đấu, và vẫn gây áp lực cho các vị trí đầu ... tất cả còn chờ ở phía trước.
    Dù thế nào vẫn thích cuộc đua Ngũ (thêm ManC) hoặc chí ít là Tứ mã
  6. 1+1=3

    1+1=3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.101
    Đã được thích:
    0

    Stoke City từng cầm hòa Liverpool và đánh bại Arsenal ở mùa giải này, nhưng tại Old Trafford đêm qua, tân binh giải Ngoại hạng đã chẳng thể làm nên điều bất ngờ nào nữa trước các nhà ĐKVĐ.

    Cristiano Ronaldo chói sáng với cú đúp từ hai pha sút phạt tuyệt đẹp, cùng Carrick, Berbatov và chân sút trẻ Welbeck góp công vào chiến thắng ?o5 sao? của MU. Chiến thắng tưng bừng này, cùng với thất bại 0-2 của Arsenal trước Aston Villa, giúp ?oQuỷ đỏ? vượt qua thày trò Arsene Wenger lên đứng thứ 3 trên BXH.
    Sau trận thua trên sân của Arsenal tuần trước, MU không còn cách nào khác là phải giành trọn 3 điểm trước Stoke City để không bị Liverpool và Chelsea bỏ cách quá xa, nhất là khi ở trận đấu sớm, Liverpool đã vượt qua Bolton 2-0.

    Quyết tâm và đẳng cấp vượt trội giúp MU nhanh chóng gây sức ép lên phía đội khách và khi mà hàng phòng ngự Stoke City chưa kịp ổn định, Ronaldo đã sớm khai thông thế bế tắc cho nhà ĐKVĐ. Phút 4, ngôi sao người BĐN thực hiện pha sút phạt hàng rào sở trường từ cự ly khoảng 30m, bóng đi nhanh như tên bắn và theo một quỹ đạo bay đầy khó chịu khiến thủ thành Sorensen bó tay chịu thua.
    Lợi thế dẫn bàn sớm khiến đội chủ nhà thi đấu với tâm lý thoải mái và từ đó, những pha lên bóng của MU luôn chứa đựng sự nguy hiểm thường thấy, trong khi Stoke City chỉ còn biết lo chống đỡ. Chơi đầy xông xáo và chịu khó dứt điểm nhưng Park ji-Sung hơn một lần bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khi không thắng được thủ thành Sorensen hoặc sút chệch mục tiêu.

    Ngay trước giờ nghỉ giải lao, MU cũng nhân đôi cách biệt nhờ công Michael Carrick. Xuất phát từ đường chuyền vào của Ronaldo, Carrick tung cú sút chân trái đầy quyết đoán ngay trên vạch cấm làm tung nóc lưới Stoke City.

    Mọi chuyện gần như đã ?oan bài? cho đội khách nhưng MU chưa muốn dừng lại ở đó. Khi hiệp hai chỉ bắt đầu được 4 phút, tỷ số nhanh chóng được nâng lên 3-0 cho đội chủ nhà. Tevez kiến tạo cơ hội để Berbatov volley chính xác từ cự ly cận thành, không cho Sorensen kịp trở tay.

    Khi đã có được một cách biệt an toàn, HLV Ferguson dần đưa các gương mặt trẻ như Gibson, Welbeck hay tiền đạo người Angola Manucho vào sân để tích lũy kinh nghiệm. Trước đối thủ đã không còn động lực thi đấu, MU thả sức hãm thành và tiếp tục nới rộng khoảng cách.
    Phút 84, từ pha tấn công nhanh, Welbeck đặt dấu ấn trong lần đầu tiên được ra sân tại giải Ngoại hạng với pha ghi bàn tuyệt đẹp. Từ cự ly 30m, tiền đạo này tung cú ?orocket? vào góc cao bên phải khung thành Stoke City, nâng tỷ số lên 4-0.

    Cuối cùng, Ronaldo khép lại một ?ođêm diễn? tuyệt vời của đội chủ sân Old Trafford bằng pha sút phạt hàng rào thứ hai, ấn định tỷ số 5-0, nhưng lần này là một cú sút chìm vào góc thấp.
    (theo dantri.com)
  7. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Stoke City đã không may khi đá tiếp sau trận MU thua ARS, xin chia buồn!
    Chúc mừng đội nhà đã có chiến thắng cần thiết
    Hi vọng tối nay sắc đỏ VN cũng có phong độ ấn tượng như thế
  8. dhpaul

    dhpaul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Bác nào giải thích dùm em là cứ hôm nào em xem MU đá thì MU đá dở như hạch, còn hôm nào không xem được thì MU lại đá như lên đồng vậy? Chả lẽ cứ phải xem MU qua băng phát lại ư???
  9. Strathfield

    Strathfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thằng Stock đá dở quá, nên MU được đà lấn tới. MU thường đá tốt khi có bàn thắng trước.
  10. 1+1=3

    1+1=3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.101
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trận này MU gặp phải đối thủ yếu nên mới lấn lướt đc như thế, hàng phòng ngự của MU hiẹn h đá dở quá, chống bóng bổng quá kém. hàng tấn công thì ko có đc sự phối hợp ăn ý, và ko tận dụng đc những cơ hội ngon ăn. Phải gặp những đội bóng có tiềm lực chút thì mới kiểm chứng đc phong độ hiện H của MU.
    Hôm qua có mấy ku lính mới vào đá, nhìn có vẻ có tiềm lực đây, hy vọng lứa mới này sẽ đá tốt.

Chia sẻ trang này