1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình loạn vòng 36 Premierleague 2008-2009. MU 0-0 Ars. MU chính thức đăng quang chức vô địch NH ANH,

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi 1+1=3, 07/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nongdanopho

    nongdanopho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    trận TOT-MU gọi tẻ nhạt thì oan uổng quá , diễn biến xem cũng được đấy chứ, mỗi tội 2 anh thủ môn xuất sắc quá
    trận này hoà cũng an ủi rồi, mấy đại gia cũng thế cả, hoà cả làng
  2. cuongcalo

    cuongcalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    22
    May mà cả lũ đều hoà, Man bỏ 2 lỡ 2 cơ để rút ngắn rồi , chán!
  3. Nistelrooy82

    Nistelrooy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.865
    Đã được thích:
    2
    MU đá thế gọi là tẻ nhạt rồi
  4. Marrickvill

    Marrickvill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Liệu MU dẫn quân sang Nhật có là một sai lầm không nhỉ. Dịp Giáng Sinh và Tết luôn là thời điểm bận rộn, vậy mà MU vẫn còn quyết định hành xác. Mong sao chuyến đi này không để lại hậu quả xấu.
  5. Nistelrooy82

    Nistelrooy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.865
    Đã được thích:
    2
    Mu không có quyền lựa chọn, có trách thì trách Fifa khi tạo ra cái cup vô bổ này ý
  6. nongdanopho

    nongdanopho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    đúng là mất công đi ôm cái cup dở hơi này
    có được cũng chả vẻ vang gì
  7. Marrickvill

    Marrickvill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Vào chung kết rồi đấy. Thắng những 5-3. Mà bây giờ không nhớ nổi tên kẻ bại trận
  8. nongdanopho

    nongdanopho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    hô hô.. thế à, MU vô địch, thế thì phải và về lại Châu Âu thôi
  9. cuongcalo

    cuongcalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    22
    Dạo này có vẻ MU tiết kiêm bàn thắng quá ! Lại chuẩn bị thành ông 1-0 hay sao ý!
  10. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Hướng về Old Trafford
    Sau 2 tuần nghỉ thi đấu, Premier League lại tiếp tục bước vào chặng hai, giai đoạn quyết định của cả mùa giải. Mỗi cặp đấu đều mang tính chất quyết định riêng của nó, song mọi sự tập trung đều đổ dồn về "Nhà hát những giấc mơ", nơi diễn ra trận thư hùng giữa Manchester United và Chelsea.
    Kể từ khi nhà tỷ phú Roman Abramovich mua lại Chelsea vào năm 2003, CLB này đã trở thành một thế lực mới của nền bóng đá "đảo quốc sương mù". Những cuộc chạm trán giữa M.U và The Blues không còn mang tính chất cạnh tranh đơn thuần. "Hận cũ, thù mới" đã tạo nên 2 đối thủ không đội trời chung. Còn nhớ năm ngoái, cú trượt chân của Terry trên chấm phạt 11 mét đã khiến giấc mơ giành chức vô địch Champions League của The Blues tan biến. Ngay cả ngôi vị số 1 bóng đá Anh cũng lọt nốt vào tay Man United ở vòng đấu cuối cùng. Và đây là thời điểm rất tốt để thầy trò HLV Scolari trả thù. Họ không những phải thắng vì danh dự, mà nhiệm vụ bỏ túi 3 điểm là rất quan trọng bởi nếu thất bại sẽ đồng nghĩa với việc vị trí thứ 2 sớm muộn cũng rơi vào tay chính M.U (2 đội đang cách nhau 4 điểm tuy nhiên M.U thi đấu kém Chelsea 2 vòng).
    [​IMG]
    Dẫu biết là quan trọng nhưng trong hơn 1 thập kỷ qua, chẳng ai dám khẳng định Chelsea sẽ đánh bại Man United ngay tại Old Trafford, huống chi là trong lúc này, khi mà The Blues đang thi đấu lập bập hơn bao giờ hết. Đội bóng chủ sân Stamford Bridge hòa tới 4 trong 5 trận gần đây. Nếu cứ thi đấu như trong trận tiếp Southend trên sân nhà, sẽ rất khó để Chelsea kiếm được 1 điểm như hồi đầu mùa giải năm nay. Và nếu thất bại xảy ra, chiếc ghế của Scolari vốn đã không vững chắc, sẽ lại càng lung lay hơn.
    Còn Manchester United đang nắm trong tay nhiều yếu tố để tự tin vào kết quả có lợi khi tiếp Chelsea. Ngoại trừ trận đấu thất vọng với Derby County tại lượt đi bán kết Carling Cup hồi giữa tuần, M.U đã có chuỗi 14 trận bất bại. Hơn nữa, thầy trò HLV Alex Ferguson mới 1 lần để mất điểm trên sân nhà trong trận hòa với Newcastle ở vòng đấu đầu tiên, còn lại là toàn thắng, một kết quả hết sức ấn tượng. Còn thất bại với Derby County có lẽ chẳng ảnh hưởng tới tâm lý thi đấu của Quỷ đỏ. Sir Alex đã lộ rõ ý đồ bảo toàn lực lượng cho trận đấu với Chelsea. Trước mắt M.U còn cả trận đấu bù với Wigan 3 ngày sau cuộc so tài với The Blues. Giữ sức cho các trụ cột là điều hết sức quan trọng bởi nếu giành chọn 6 điểm, Quỷ đỏ sẽ vươn lên ngôi nhì bảng và tạo sức ép rất lớn lên Liverpool đang dẫn đầu. Vấn đề duy nhất với Man United hiện tại chính là hàng công chơi "thiếu lửa". Tuy nhiên, Ronaldo, Rooney, Berbatov và Tevez, họ là những ngôi sao, luôn biết tỏa sáng ở những thời điểm quan trọng.
    Dự đoán : 1- 1

Chia sẻ trang này