1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình loạn vòng 36 Premierleague 2008-2009. MU 0-0 Ars. MU chính thức đăng quang chức vô địch NH ANH,

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi 1+1=3, 07/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu các bác fan cuồng kiểu gì mà cứ " thắng là vui rồi", nhìn vào thực tế đi, mùa giải còn hơn 1 tháng nữa, liệu MU có lết thêm được 7 trận PL, 1 trận BK FA ( chưa tính hoà phải đá lại hoặc rùa thì vào CK ), 1 trận với Poọc tồ ( thần rùa phù hộ thì lại thêm 2 trận BK nữa ), tính sơ sơ là hơn 10 trận trong vòng khoảng 35 -40 ngày nữa hay ko ? Thực sự là điểm rơi phong độ đã qua từ tháng 3, giờ đây MU đá ko còn fighting spirit nữa, dật dẹo, vật vờ và hết sức yếu đuối ( ko chỉ riêng hàng thủ ). Có cảm giác hiện giờ bất cứ thằng nào đá với MU cũng ghi được bét nhất là từ 1 tới 2 bàn vào lưới MU, đơn giản 1 điều, các cầu thủ MU đi bộ hoặc chạy kiểu việt dã trong khi các đối thủ đang vào form toàn chạy cự li ngắn !
    Vậy giải pháp khả dĩ cứu vớt tình hình hiện nay là gì ? Tuy phũ phàng nhưng nên làm, đó là vứt cả CL và FA cup đi, tập trung mà giật cái PL cho trọn vẹn 3 năm liên tiếp - 18 lần VĐQG san bằng với Liv. Đó là điều nên làm, đừng căng sức ra ở những đấu trường phù phiếm ( FA cup) và quá sức ( CL ) nữa. Nhìn xem Barca, Chelsea đang vào form ở CL thì thấy với kiểu đá dặt dẹo thế này MU sẽ thua mấy quả ? Ko thể biện hộ rằng MU sẽ có sự trở lại của Rio, của Anderson, của Berbatov, bởi đơn giản Rio mùa này chơi trung bình, ko nổi bật, Anderson thì chỉ xứng tầm ở các clb hạng trung, còn Berba - 1 tiền đạo lười chạy nhất PL - quá đắt với giá 30mil, sẽ chắc chắn ko đóng 1 vai trò quyết định gì cho MU ở cả PL lẫn CL cả. Dẫu MU có đủ cả đội hình chính cũng ko còn hơi sức để chiến cả 3 mặt trận nữa, đội hình đã rệu rã và xuống sức lắm rồi !
    Giải pháp sau mùa giải này là :
    Cho Neville đi lau bóng ( thằng già này càng đá càng ngu), cho Giggs và Scholes nghỉ hưu đi huấn luyện đội trẻ. Bán khẩn cấp O.Hagreaves, Berbatov, Tevez ( được mùa đầu rất đáng biểu dương, mùa này tã đến mức có những hành động dùng mặt đỡ đường chuyền lên ở giữa sân của cầu thủ Aston trong trận trước ), bán Evans sang các đội thuộc big4 để nó bán độ,. Khẩn trương mua ngay 1 trung vệ đẳng cấp, 1 hậu vệ phải có tốc độ và sức mạnh, 1 tiền vệ trung tâm cỡ Essien, Mascherano, 1 tiền vệ tấn công như Xavi, 1 tiền đạo đẳng cấp thực sự như Torres.
    Điều chót, khẩn trương đôn Malcheda lên đội và đổi số áo cho thằng ku này thành 79
    Vài lời comment của 1 fan MU từ năm 9 tuổi ( 1993), ko phải anti fan, cũng chẳng phải fan cuồng chỉ biết thủ dâm tinh thần rằng cứ thắng là vui dù kiểu thắng có bạc nhược tới đâu chăng nữa.
  2. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    Đang khủng hoảng, nếu thắng thì phải khóc à?
  3. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    Thế khủng hoảng do đâu ? Tại sao Liv, Chel, Nol nó không khủng hoàng vào đúng giai đoạn nước rút này ? Đội hình đã quá tải và tham vọng cú ăn 5 do những thằng phóng tinh viên tung hô và những đồng chí fan cuồng tưởng tượng dẫn tới thực tại hiện nay đó, nếu còn cố đấm ăn xôi cả 3 giải rốt lại cuối mùa chắc đoạt chức vua về nhì như Chel năm ngoái thôi
  4. Nistelrooy82

    Nistelrooy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.865
    Đã được thích:
    2
    Trận C1 tới mà bị loại thì tập trung vào pl thôi, FA vứt mẹ nó đi vì chắc j ăn đc thằng everton.Đội hình đang đuối sức, thằng everton đá thì trâu chó
  5. cuongcalo

    cuongcalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    22
    Bác Red7 nói đúng quá! Đội hình của MU bây giờ đá trông mệt mỏi quá, dồn sức cho PL thôi, nghe cái giọng bọn Liv nói CLB giàu thành tích nhất mà thấy bực mình.
    Tiện thể cho hỏi số 7 của bác là của Catona hả?
  6. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Chán quá. Vỡ mộng rồi. Cứ tình hình này thì nam nay không khéo trắng tay mât. Hôm qua nghe thằng Quang Huy nói cũng thấy đúng. Hình như điểm rơi phong độ của MU năm nay sớm quá :((.
  7. trumdianguc

    trumdianguc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    quả thật xem MU đá bây giờ chán quá đi mất. tôi cũng chẳng hiểu vì sao MU trượt dốc ghê như vậy. nói về đội hình thì cũng thuộc dạng khủng rồi. ngoài mấy chấn thương ra thì hàng dự bị cũng thuộc dạng đẳng cấp thế mà ra sân toàn đội đá như cơm nguội. trận nào cũng có một vài cá nhân mắc lỗi không thể tha thứ. đến thời điểm này thì Mu phải xem lại khả năng doạt cú ăn 5 của mình. nếu C1 thất thu không sao vì chưa có đội nào Bv thành công chức vô địch. còn PL mà sẩy chân thì còn nước chui xuống đất cho đỡ mất mặt.
  8. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    **, chú thì cũng thực tế thật đấy, nhưng mà N.G.U bỏ mẹ. Phóng viên ngu với fan cuồng thì ảnh hưởng đíu gì đến việc MU muốn ăn 3 ăn 5 hay là fong độ của MU ??? Ăn mấy hay phong độ thế nào là do lãnh đạo và cầu thủ, đíu liên quan gì đến CĐV hay PV cả. Hiểu chưa? Đá lởm thì lại đi đổ tại PV với CĐV. Bó rái với chú. Chú tưởng là chú hô bỏ với phóng viên hô bỏ thì Ferguson sẽ bỏ à? Hài nhỉ
    Người ta nói "thắng là vui rồi" mà chú cứ đi bắt bẻ mãi. Mẹ, nói thế tức là người ta thừa nhận phong độ của MU đang lởm, chẳng mong gì thắng đậm hay đá hay, chỉ mong được cái kết quả tốt. Thắng chật vật còn hơn là thua. Có gì sai? Thế mà chú cậy chú là CĐV MU từ 9 tuổi để đứng trên đầu người khác. Vãi lúa thật đấy.
  9. dhpaul

    dhpaul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Sao bây giờ cứ nhìn đối phương tấn công là mình lại có cảm giác sờ sợ , lo ngay ngáy trong người.
    Đề nghị bác Sơn có biện pháp trị liệu tâm lý ngay cho cu Vidic chứ không cứ kiểu chuyền không nhìn ai như hôm qua có ngày chết.
  10. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    hô hô đồng chí bình tĩnh đi, tôi chả cạy xem từ năm mấy tuổi cả, đấy là nói thế cho các bác khỏi nghĩ rằng tôi là anti fan nhảy vào ném đá thôi. Việc đồng chí cổ vũ theo kiểu thắng là vui thì cứ việc, tôi thì thấy thà thua luôn các giải kia cho sớm mà giật được PL còn hơn là lê lết tới tận những trận cuối cùng rồi hết hơi sức mà về nhì cả 3 giải. Đồng chí thích tranh luận thì tôi xin bồi tiếp, còn hở ra chửi người khác ngu dốt blah blah thì xin miễn nhé, mời sang chửi nhau với fan cuồng của Liv, chel ..nhé

Chia sẻ trang này