1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình loạn vòng 36 Premierleague 2008-2009. MU 0-0 Ars. MU chính thức đăng quang chức vô địch NH ANH,

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi 1+1=3, 07/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, chú fan Chel phỏng? Năm ngoái lĩnh 2 tấn dưa bở ăn chưa hết năm nay đòi mang đi bán à
    Tuy nhiên Chel năm nay đáng ngại thật
  2. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Khen A sen nồ làm gì ? Còn gặp Mu ở vòng áp chót đấy ông ạ !
    Đặt giả thuyết là từ h đến lúc gặp Ars Mu sẽ toàn thắng và Liv cũng toàn thắng . Và khi gặp Ars thì Mu...thúc thủ ( phủi phui cái mồm ) , nhưng đồng thời Liv lại thắng .
    Và thế là vòng đấu cuối cùng Mu buộc phải thắng ( giống tình cảnh năm ngoái ) thì noó thật là ko dám xem bác ạ

    Vài thống kê từ mùa giải gần đây ( từ sau trận Ac ở cup C1 ) . Mu sẽ dành những chiến thắng mang tính quyết định hay thắng ở trận đấu dành Cup trong ...trời mưa he he . Lạy giời cứ mưa suốt cho con nhờ
  3. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    Khen bạn Nan đâu, khen bạn $$$ đấy chứ. Bạn $$$ năm nay sút bạn Pun khỏi CL, sút bạn Nan khỏi FA, xứng đáng được khen.
    Nhìn bạn Pun đá, toàn thắng cả 5 vòng cuối mới là lạ, cảm giác có bao nhiêu nước gạo bạn ý xuất hết rồi cho nên vòng áp chọn gặp bạn Nan chưa chắc nhà mình đã phải ngợi nhiều
    Khổ, nhà bạn Pun đá thì chả lo đá, cứ ngóng cổ sang trù úm nguyền rủa bạn Man thua, hài vãi
    Lần trước là D. Murphy, đêm nay liệu có đến lượt P. Crough giúp được đội bóng cũ? E rằng là quá khó Dự đoán 2-0
  4. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Rất là hài về trận thắng này đấy ! Mặc dù Ferdi ko đá nhưng hàng thủ h đã quay trở lại phong độ đã mất cách đây 1 tháng : Bịt hết lối vào khung thành , bình tĩnh tổ chức phòng ngự là chính là sự khác biệt nhất của Mu hôm nay khi ko có Fer he he . Chú Rafeal trẻ mà đá lì và quái vãi đái
  5. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Mà hàng thủ lại tốt thất các bác ạ : G.Neville , Osea chấn thương nên h cánh trái còn mỗi chú Rafeal . Đang gọi điện cho bác Feguson bảo : Nếu túng quá chú cứ cho thằng Fabio vào đá thế chân thằng anh , *** ai biết đc nhỉ
  6. star4v

    star4v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    ARSENAL em cũng thích
    CHEL em cũng kết
    MU em cũng yêu
    riêng, LIVER thì tạm tạm
    mịe.. đ*o biết cổ vũ thằng nào nữa
    cơ mà, trận nào hay và thằng nào vô địch cũng được
  7. lanha82

    lanha82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Neville chấn thương thì càng mừng chứ sao . Cho Neville vào đá sợ lắm .
    Wes Brown đã trở lại , thêm chú Rafael luôn sẵn sàng ra sân nữa , nói chung cánh phải cũng không lo thiếu người .
  8. lonelyghost18

    lonelyghost18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.398
    Đã được thích:
    0
    Hết hiệp 1: 0-2. chán quá, Vidic và Ferdinand chơi quá lỗi trong 2 bàn đó, hix ... Ko biết có nên hi vọng tiếp ko ...
  9. lonelyghost18

    lonelyghost18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.398
    Đã được thích:
    0
    3-2, yes, Viva Ronaldo và Roonie .....
  10. Guliaka

    Guliaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    điên rồ quá .Hiệp 1 cho các chú Liver cười sướng một tí

Chia sẻ trang này