1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÌNH LOẠN!

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi vetgia, 10/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Chắc là do Cà chua dạy chứ gì ? Hihi
    NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI TIM KẸO_MÚT
  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Cái câu của anh Vẹt đúng là cao siêu wé, em chưa đủ trình độ & kinh nghiệm để đánh giá.
    Nhưng mà... Every mirror has 2 faces mà!!!

    CUỘI mà cũng có vợ mới ghê chứ. Hehehe...
  3. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Mới học tiếng tàu nè, thử bình loạn câu này xem :
    Mẵn cuối hài gión khíu khíu chọ.

    Nothing's Impossible !!!

  4. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    haha.........tiếng tàu hay tiếng gì??? ....
    lovely rabbit
  5. ca_chua

    ca_chua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Tiếng Mông cổ
    Ca_chua
  6. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Thế thì thử câu này xem, tiếng Pháp nè : Cô rô mông tô soa.....

    Nothing's Impossible !!!

  7. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Ê đại ca ăn cắp bản quyền của em rồi đó nha!Chắc là trước khi ra em sẽ bắt đại ca đền bù tiền chuyển nhượng mất thôi.Mấy hôm nay chán quá mà chẳng thấy đại ca đâu cả...........
    TÌNH YÊU DỄ KIẾM NHƯNG KHÓ GIỮ
    CÒN TÌNH BẠN KHÓ KIẾM NHƯNG DỄ GIỮ
  8. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Anh với anh Bình chơi ô-môi hả?
    ----> Muỗi cắn hòn ....ái khó khó chịu!
    Hehehe....

    CUỘI mà cũng có vợ mới ghê chứ. Hehehe...
  9. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Hic...nói la` pót câu chuyện cổ tích lên mà chưa gõ được tại dạo này bận quá . Để mai post nghe
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....
  10. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    NÀNG TIÊN BỊ NÓNG CHẢY​
    Nữ hoàng các tiên nữ triệu tập 1 đại hội ở trong cung phía Đông của 1 ngôi sao nọ Chương trình của đại hội có 1 vấn đề quan trọng dẫn đến sự thảo luận rất sôi nổi.Tiên nữ tóc vàng nhạt xinh đẹp nhất ,tên là Luochita,nêu yêu cầu là muốn đi xuống đi xuống Trái Đất.
    Cô ta có người yêu ở đấy! ?" Các tiên nữ trao đổi ý kiến với nhau.Họ nhớ lại vào 1 buổi tối mùa Xuân,Luochiata chăm chú nhìn 1 thanh niên, có lẽ là sinh viên đang chăm chú học tập ở trong 1 gian phòng của 1 quán trọ xoàng xĩnh,lạnh lẽo.Đêm hôm sau, Luochiata bay qua ngoài cửa sổ của người mình yêu, dùng toàn lực thổi vào trong gian phòng,làm cho gian phòng tràn đầy hương thơm của hơi thở cô.
    Cho dù Nữ hoàng nhắc khéo đủ điều hơn thiệt ,Luochiata vẫn 1 mực nói :
    - Con muốn sống ở Trái Đất !
    Nữ hoàng nói :
    - Con của ta !Con hễ tới trái đất thì sẽ biến thành 1 cô gái, nhưng thân con là do sáp nến làm thành ,cho nên chỉ có thể sống ở miền giá lạnh,không được ở gần lửa, cần tránh để Mặt trời chiếu vào.Nếu không con sẽ bị chảy tan, thân thể con cũng vĩnh viễn bị thiêu hủy mất. Mà ngôi sao này của chúng ta, đối với con mà nói, sau này đã vĩnh viễn bị đóng cửa.Con tiếp nhận những điều kiện đó không ?
    - Con muốn sống ở trái Đất ! ?" Luochiata nói
    - Vĩnh biệt, con của ta ! các tiên nữ bạn con uỷ thác cho ta tặng con mấy xâu tiền vàng, 1 đoá lan tím. Cuộc sống của đoá hoa lan tươi này cũng dài bằng cuộc sống của con. Còn có bộ quần áo này nữa là do các tiên nữ bạn con dùng tơ may thành.Con muốn bay xuống nơi nào ?
    - Con muốn được hạ cánh xuống bên người con yêu dấu ! ?" Luochiata trả lời
    Luochiata từ trên trời bay xuống 1 thành phố lớn. Trước tiên cô đi sửa sang lại tóc của mình, lại mua 1 chiếc mũ hợp thời trang nhất , rồi không 1 chút do dự đi vào quán trọ có người mình yêu đang ở .Cô hỏi người nữ chủ quán trọ thuê 1 phòng, vui mừng khôn xiết ở trong căn phòng nhỏ hẹp, tường gián bằng giấy đã cũ kĩ, phai màu.
    Hôm sau, Luochita dậy muộn,không còn thấy ánh sáng kỳ diệu trên ngôi sao xưa, mà là buổi sáng mờ ảo nơi nhân gian. Sau khi mặc xong quần áo, cô liền tới phòng tiếp tân của quán trọ hỏi han những tin tức mà cô cần biết .Người nữ chủ quán trọ tiếp cô rất niềm nở.Sau khi nghe tiên nữ nói nguyên do cô tới quán trọ, nữ chủ nhân nói 1 thôi 1 hồi:
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....

Chia sẻ trang này