1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÌNH LOẠN!

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi vetgia, 10/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    - A ,đó là ngài Filalaoa ! Cô nương, cô sẽ không thể tìm đâu ra người đáng yêu,đàng hoàng hơn thế đâu ! Có điều đáng tiếc là cô tới quá chậm mất rồi! Bởi tối nay ngài sẽ đi khỏi đây.Ngài đã nhận công việc ở khu di dân mãi phương Nam.
    Có 1 chữ khiến Luochiata lo lắng ?ophương Nam?. Chữ đó cũng là nóng nực! Cho dù như thế ngay buổi tối hôm đó Luochiata cũng lên tàu hoả. Trên chuyến tàu hoả đó ,Fiolalaoa cũng vừa lên. Trên đùi tiên nữ đặt đoá lan tím. Mắt cô toả ra nỗi buồn, vui lẫn lộn, thảng thốt ,phấp phỏng.
    Ngày hôm sau, Luochiata lên 1 chiếc tàu lớn, bởi Filalaoa đi con tàu đó tới nơi nhận công việc.
    Đêm đó, hai người trẻ tuổi trò chuyện với nhau trong khung cảng đại dương bao la và bầu trời chi chít những vì sao. Vừa gặp mà họ như đã thân quen từ lâu. Họ ở cùng nhau trên boong tàu cho mãi tới khi trời hửng sáng. Filalaoa nói :
    - Em có cảm thấy lạnh không ?Có lẽ nên tor73 lại khoang tàu chăng ?
    - Em chưa bao gờ cảm thấy lạnh.Em chỉ sợ nóng thôi ! Luochiata nói.
    Filalaoa cười :
    - Thế thì em tất phải xuống tàu ngay ở bến cảng phía trước này ,sau đó chuyển sang tàu chạy về phương Bắc .Cần biết rằng nơi chúng ta đi tới, chỉ cần đem phơi dưới nắng trời mấy phút là có thể làm chín quả trứng, tựa như đem luộc trong nước sôi vậy !
    - Anh nhất định phải đi tới nơi đó à ?
    - Đương nhiên là vậy . Với người con trai mà nói, không có việc gì quan trọng hơn là chức trách ,công việc.
    - Em không cảm thấy thế ! Tình yêu dù phải chết cũng là hơn tất cả mọi thứ!
    - Cách nghĩ của em lạ quá ! Lẽ nào không có tình yêu bất tử sao ? ?" Filalaoa ngạc nhiên ,hỏi lại.
    Luochiata không hề đáp lại lời nào.
    Filalaoa suốt ngày ngồi trên boong tàu ,chìm đắm trong những suy tưởng ,ao ước mông lung. Luochiata chỉ sau hoàng hôn mới ra khỏi boong tàu. Với Filalaoa, cuộc sống thấy như có thêm ý nghĩ mới.
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....
  2. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày sau ,Filalaoa nhận thấy Luochiata có nhiều thay đổi. Cô gầy xọp đi , mắt trũng sâu, giọng nói run run, ánh mắt tỏ ra lo lắng bồn chồn .Tàu đi tới ngày thứ 7 thì Luochiata ngã quỵ xuống, nhưng cô không cho mời thày thốc trên tàu. Tới ngày thứ 9 ,gió mưa lớn nổi lên dữ dội khiến trời trở nên mát mẻ 1 chút ; Luochiata lại sống lại. Cô lại lên boong tàu, xinh đẹp tươi vui.
    **** tối hôm đó, Filalaoa ngỏ lời cầu hôn với Luochiata. Cô không nói 1 lời nào đáp lại,chỉ dịu dàng ôm lấy anh, đôi mắt cô ánh lên đầy nỗi mừng vui và tuyệt vọng.
    Đến ngày thứ 10, Mặt trời như vầng lửa ở trên không, khoang tàu cũng không còn là nơi có thể trốn cái nóng thiêu đốt của nó nữa. Luochiata đã thử dùng chiếc thảm và những tảng nước đá để bảo vệ thân thể và mặt mình, nhưng ngọn lửa bên trong thân cô đã làm cô bị tổn thưong.Cô biết rõ là cô sẽ chết !
    Buổi trưa ,cô nhìn vào gương, trong gương là 1 thân thể khô đét và 1 bộ mặt gầy xọm, hốc hác. Cô không muốn Filalaoa nhìn thấy hình dạng như vậy của mình. Thế là cô yên lặng mặc lần cuối bộ quần áo mà cô vẫn mặc trên trời.
    Bộ quần áo đó giờ trở nên quá rộng. Cô bước lên boong tàu, tránh mọi ánh mắt nhìn mình, để cho ánh mặt trời buổi chiếu hun đốt?
    Vào bữa ăn chiều , 1 thuỷ thủ đưa cho Filalaoa 1 bộ quần áo dệt bằng tơ . Filalaoa lo lắng chạy tớ buồng của Luochiata ở trong khoang tàu. Buồng không có người nào,chỉ thấy trên bàn nhỏ 1 đoá lan tím khô đét.
    Luochiata không còn có thể trở về ngôi sao của các tiên nữ .Song ,nữ hoàng của các tiên nữ cũng không đàng để cô lang thang không nơi dùng chân trong không trung. Nếu bạn thấy 1 ngôi sao băng, có màu đỏ hơn , sáng rực hơn các ngôi sao băng khác thì đó là ngôi sao băng mà trên đó linh hồn của nàng tiên mà thân thể bị tan chảy ,tìm được nơi an nghỉ .
    Theo nguyên tác của K.Pino(Pháp)
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....
  3. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Câu mới heng: " Đối với những người đàn ông càng xấu xa thì phụ nữ càng có hứng thú "

    Người yêu ơi dù mai này cách xa, mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta. Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em!
  4. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    thú gì trời .... xấu là muốn bỏ chạy rồi ..hehhehe...

    Bagai

  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thiệt hả? Chứng minh đi anh! Chứ em thì thấy... khó tin wé!!!

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  6. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Chán òm à.Chẳng thấy cái gì phù hợp với tâm trạng của mình bây giờ cả.
    Hỏi cao xanh kia...ai là người hiểu lòng kẻ có TÂM đây...???
  7. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    cũng có lí...hihi......tại mình cũng phải thử coi, xấu xa cỡ nào???? hihi.... Chứ nói ko thì ko tin nổi...hihi....mà ko có ai xấu xa để cho carot thử hết trơn ....hihi
    lovely rabbit
  8. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    To bagai@: mày chưa nghe câu này ah: Nên wen với những thằng đểu vì biết là nó đểu sẵn rùi, còn mấy thằng chưa đểu thì không biết là chừng nào nó đểu mà đề phòng cả nên đừng wen.
    To Chit@: Cái này em tự trải nghiệm đi chứ anh mà chứng minh thì còn ai dám wen anh nữa đâu? (Cái này giống tụ wảng cáo quá)
    To carrot@: kiếm thằng bồ khác thì biết liền chứ giề

    Người yêu ơi dù mai này cách xa, mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta.
    Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em!
  9. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0

    To bagai@: mày chưa nghe câu này ah: Nên wen với những thằng đểu vì biết là nó đểu sẵn rùi, còn mấy thằng chưa đểu thì không biết là chừng nào nó đểu mà đề phòng cả nên đừng wen.
    hahhahha....từ nhỏ tới lớn ...thằng nào ko đểu ko phải bạn tao ....hahhahha....

    Bagai

    Được bagai sửa chữa / chuyển vào 18:22 ngày 29/04/2003
  10. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Nè nè các bạn ơi.. mình xấu xa nè.. các bạn thử mình đi... minh năn nỉ đó....

Chia sẻ trang này