1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận Avarta (chủ soái Suonglonglanh...)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi suonglonglanh, 01/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. suonglonglanh

    suonglonglanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay mới vào mạng được.
    Gurluver ơi, thế bài bình luận cho Avatar của mình đâu mà không thấy ?
    To Khottabit: Không biết, bình luận thế thì nó thế, không nói thêm được gì nữa, không suy đoán, không ... chống chọi gì hết.

    ~~~~~~~~~~~~~~~~
    Đừng giận gì tôi nhé
  2. suonglonglanh

    suonglonglanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn Whitechocolate.
    Avatat hình một chú gấu bông căng tròn giữa những bông hoa.
    Mình không thể biết được xuất xứ, chỉ "đoán mò" theo một cách suy nghĩ, bằng con mắt của một người bạn, thế thôi.
    Gần bạn chắc hẳn thấy ấm áp lắm.
    Bạn thể hiện là người nồng nhiệt, nhưng hình như thực ra bản thân bạn lại thích sự thâm trầm, kín đáo, âu yếm nhẹ nhàng hơn là những phút giây vui cười quậy tưng bừng.
    Nếu cần thiết, bạn sẽ tham gia những cuộc vui nhộn, nhưng đó chỉ là khi điều đó là cần thiết, còn bạn thích ở bên cạnh, chăm sóc, giúp mọi người trong những niềm vui hơn là trực tiếp tham gia vào nó.
    Tâm hồn bạn là những đoá hoa, nhưng bạn hơi "chắc tay" với những đóa hoa đó. Bạn chỉ cẩn thận trao nó khi bạn thấy là cần thiết, và điều đó trước hết làm bạn thấy ấm, còn cho dù người khác có đang lạnh lẽo và đến xin bạn cũng không cho !!!!!
    Chính vì vậy, khi bạn đã tham gia, bạn sẽ lại nổi bật. Bạn có cả một kho bí mật, có điều mở kho đó khó lắm. Cái chìa khoá đó chưa ai tìm ra cả. Cho đến bây giờ người ta cũng chỉ chấy "cái mũi" của con gấu chứ những vun vén đàng sau lưng nó, chưa có ai, chưa bao giờ lộ ra.
    Bạn cũng hơi khó tính một chút, cách lựa chọn bạn và bạn trai hơi khắt khe. Bạn nhiều bạn nhưng người được bạn coi là thân thì ít lắm. Người nào muốn "tấn công" bạn sẽ dễ ngộ nhận vì sự ấm áp của bạn, nhưng mở được cửa trái tim bạn, chắc hẳn cũng phải bươu đầu mẻ trán......
    (Luôn luôn nhắc lại, đây chỉ là "đoán mò").

    ~~~~~~~~~~~~~~~~
    Đừng giận gì tôi nhé
  3. suonglonglanh

    suonglonglanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Chà, giờ Anhchuotbeo nhé.
    Anhchuotbeo đã nói tớ search trên mạng, giờ mới phán về anh thì hơi muộn, nhưng cũng đến lúc này mới "chắc tay" để nhắm mắt phán bừa.
    Avatar của anh là cái con chuột - đúng hơn là đầu con chuột - thổi bằng bóng bay, có cái đuôi dài.
    Anh là một sự nhầm lẫn đáng tiếc của tất cả mọi người và chính anh. Thực ra ngay cả anh cũng không biết anh muốn gì, phải làm gì, đi theo hướng nào.
    "Hướng này, đàng này, làm việc này.....", lòng anh thật tốt, anh hét toáng lên như vậy và chỉ cho mọi người như thế, nhưng mà thực ra chính anh cũng không biết hướng đó sẽ đi đến hũ gạo, nồi mỡ hay cái bẫy hay con mèo nữa (nói theo ngôn ngữ loài chuột). Anh cũng làm gì có chân nên làm sao biết được điều mình nói có đúng không?
    Tai anh to quá, cái gì anh cũng nghe, nhưng mà tai to thế thì vào tai này nó lại ra tai khác. Răng anh chỉ có mỗi hai cái ở cửa, hic, khổ thân, thế thì nhai làm sao nhỉ?
    Nếu ai đó biết điểm yếu của anh là cái đuôi, kéo nó một cái, thì ôi thôi, anh sẽ.... hết hơi....

    ~~~~~~~~~~~~~~~~
    Đừng giận gì tôi nhé
  4. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Hơ, bao giờ mới đến lượt mình đây nhỉ, bạn suonglonglanh này có vẻ đắt hàng gớm

    NGƯỜI LUÔN ĐI TÌM RANH GIỚI GIỮA:
    TÌNH BẠN THÂN KHÁC GIỚI ĐÍCH THỰC VỚI TÌNH YÊU!!!
  5. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    đến lượt ông thì còn lâu...lêu lêu
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
  6. KHOTTABIT

    KHOTTABIT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Ôi Ôi Ôi, sao lại kô giận cơ chứ
    {~*~*~}KHOTTABIT{~*~*~}
    {~*~}MY FRIENDS{~*~}
  7. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Sao không sửa topic này thành Bình loạn avatar.
    Me oi con muon lay vo
  8. joozy

    joozy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    bạn suonglonglanh "coi avatar mà bắt hình dong" hay quá coi cho tớ mới
    the smile on your face...
    the truth in your eyes...
    the touch of your hand...
  9. suonglonglanh

    suonglonglanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Quay trở lại một bạn đã viết trả lời tớ ngay từ gần đầu, là Vtdh với avatar hình cái đầu lâu và ngón tay trỏ thẳng lên trời.
    Trước kia nó màu xanh, ngón tay đỏ, giờ chỉ còn một màu xám tro thôi. Nhìn vào cũng thấy sự không nhất quán, bởi vì đầu lâu trọc lóc thế kia thì bộ râu lại quá là xa xỉ. Cần gì râu cũng thấy là mốc thếch mốc theo rồi.
    Râu là thứ giả tạo.
    Đếm thử xem, cái đầu ấy mới có 20 cái răng thôi, chưa mọc răng hàm, chứng tỏ còn non lắm. Răng hàm chưa mọc hết nói gì đến răng khôn?
    Lại còn trên đầu là cặp sừng mới nhú, bé tí toẹ. Chả hiểu sau này nếu lớn lên thì sừng đó to ra hay là rụng đi. Hi vọng nó dài ra tí nữa để dễ quấn dây thừng lên đấy.
    Chung quy lại đây là đầu lâu con quỷ còn rất non, nhưng lại cố vẽ râu để ra vẻ già.
    Nhìn ngón tay vụng về nữa kìa, càng là của một nhóc.
    Đây là đội đầu lâu để doạ, nhưng mà non quá, chả doạ được ai cả.
    Hic, Vdth có thế không? Có hay "doạ" mọi người bằng những niềm vui nhỏ, đơn giản, những cái "doạ" không hề làm ai sợ, ai giận mà chỉ đem lại niềm vui ?
    Như thế trong một tập thể là cần thiết lắm đấy, cuộc sống luôn thú vị với những điều trái ngược thú vị nho nhỏ.

    ~~~~~~~~~~~~~~~~
    Đừng giận gì tôi nhé
  10. suonglonglanh

    suonglonglanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Gửi QuyenTieuMuoi
    Có rất nhiều người không có avatar, nhưng người hỏi câu "Thế tớ không có avatar thì ấy có nói được gì không" thì lại khiến tớ nói được đấy.
    Có thể nói được rất nhiều, thậm chí là nói trái ngược nhau hoàn toàn mà xem ra vẫn có lý. Tớ có đến mấy ý nghĩ về những người không có avatar, nhưng tớ sẽ chọn một trong các ý nghĩ đó một cách ngẫu nhiên và theo linh cảm, để nói nhé.
    Không có hình đại diện không phải vì bạn không muốn. Bạn vẫn muốn nhưng chưa tìm được cái nào phù hợp cho mình. Và thực ra bạn cũng không phải bận tâm lắm.
    Bạn tự tin và cho rằng: Mình luôn là mình, không sợ người khác hiểu lầm. Bạn làm những gì bạn muốn hơn là làm những gì người khác bảo. Bạn có thể là môt cô con gái bướng bỉnh trong nhà nhưng lại rất hiền lành ngồi nghe một đứa trẻ con bi bô nói chuyện.
    Bạn nhìn mọi vật trực diện vào cả điều xấu lẫn tốt của nó, không để bụng cũng như không vồn vã. Bạn sẽ không bị thất vọng nhiều trong cuộc sống như những người khác nếu như bạn không làm được điều gì đó đặt ra. Không làm được việc bạn vẫn thấy vui vẻ, vui vì mình đã làm, không nhất thiêt vì kết quả của nó.
    Bạn không phải người lãng mạn. Thỉnh thoảng cũng lãng mạn theo trào lưu, nhưng rồi dễ dàng bỏ qua những cái đó để đến cái thực chất hơn, gần gũi hơn, những niềm vui đơn giản, những nỗi buồn qua nhanh.
    Nói chung, bạn là người tự tin, khoáng đạt, chân thực.
    (Cũng không có avatar, có thể với người khác lại là những suy đoán hoàn toàn khác, trái ngược hẳn - vì đây là đoán mò mà).

    ~~~~~~~~~~~~~~~~
    Đừng giận gì tôi nhé

Chia sẻ trang này