1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận Avarta (chủ soái Suonglonglanh...)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi suonglonglanh, 01/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kindaichi_tmt

    kindaichi_tmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    các bài bình luận " dã man " thiệt >> mà bạn suong long lanh " làm ơn " " bỏ ra một ít thời gian vàng ngọc " " xem " cái avatar của tớ cái hix
    Once You Meet Her
  2. vtdh

    vtdh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Ặc Ặc
    Con quỷ đỏ của ACMilan lại được bình loạn thế đấy
    Để topic này đưọc khách quan tui không nói gì thêm híc
    Thích thì chiều mà liều thì chiến
  3. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    ừm...ừm...sáng nay mới đọc được bài này ...chẹp..( dạo này mù thông tin wá...)
    1- Em cảm ơn bác Ét Lờ Lờ rất nhìu..Khách hàng đông đúc như vầy mà bác vẫn ưu tiên em nhìu quá..Em cảm động lắm ạ ...
    2- Bác bình loạn cái avarta của em hay wá....Đến em đọc xong cũng choáng luôn ....im lặng mất 5 giây vì phê quá....Em cũng vốn là người có trước có sau mà ...nên hôm nay em cũng xin làm một bài bình luận cái avarta của bác để gọi là chút ít hậu tạ ..hihi....Nếu có rì so suất xin bác lượng thứ cho ....
    ừm....để em ngắm kĩ cái đã....
    Bác SLL chọn avatar rất đúng với nick của mình ..lại thêm bác lập hẳn một topic để xin avarta thì em thấy bác là người khá cẩn thận ..hihi...Phải em là em chọn bừa lấy một cái ..hợp hay o hợp thì cũng chẳng sao .........Thế nên suy ra bác là người luôn muốn mọi việc phải đâu ra đấy ..đúng lúc đúng chỗ..hơi bị cầu toàn quá....( đoán mò đấy nhá ).
    Thứ nữa là cái avarta của bác có màu xanh chủ đạo ..tuy nhiên màu hơi tối ....điều này thể hiện bác sống káh hướng nội...tuy nhiên cũng luôn tràn trề hi vọng..hehe...ít khi lâm vào sự suy sụp thái quá....
    tiếp nhá ( để xem mình bốc phét được đến đâu ...)...Những giọt sương trên lá thật là tinh khiết...là kết tinh của một buổi bình minh....um...qua đó cho thấy bác khá là iu thiên nhiên....lại khá lãng mạn ....Nếu o thế thì chắc là khó mà có thể để ý đến những vật nhỏ bé bình dị đến thế.....Ngoài ra cũng có thể nghĩ theo một hướng khác là bác là người luôn muốn những điều hạnh phúc nhất ( cái nay thì ai mà chả muốn ..) ...Chiếc lá vươn ra hứng lấy từng giọt sương như một bàn tay đang cố vươn ra hứng lấy hạnh phúc....hừm...hừm....Bác đang trên con đường tìm kiếm hạnh phcú ho riêng mình....Em chợt nhớ tới câu hát : Em muốn ôm cả đất ..em muốn ôm cả trời...hehe...liệu bác có tham thế o nhể ???hehe.....Ah,,còn nữa....bác có vẻ luôn muốn mọi cái của mình đều là ban đầu..nguyên sơ..o tì vết ....Chắc có lẽ bác sẽ o chịu lấy một ông đã bỏ voẹ làm chồng ..hehe..cũng phải thôi,...ai mà chả thích mình độc quyền bác nhể ....
    Nhìn cái avatar của bác em thấy nó rất dịu mắt ..cảm giác rất dễ chịu ..Liệu có thể suy ra bác là một ngươi có thể mang lại niềm vui cho người khác, bác sẽ là một làn gió mới , dịu mát với nhiều người đấy ..hihi.....hãy phát huy khả năng này nhé .......
    Thui em nói thế thôi ..o các bác lại bảo em là cạnh tranh o lành lặn với bác SLL ( ngại chết ...)...hehe.......bibi....
    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....
    Được chocopie2000 sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 25/04/2003
    Được chocopie2000 sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 25/04/2003
    Được chocopie2000 sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 25/04/2003
  4. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    ah..quên...em mới đổi avatar...bác SLL bình luận hộ em cái ..hihi..Một lần nữa cảm tạ bác ...........Chúc bác làm ăn phát đạt ....
    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....
  5. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Thế thử bình hộ em cái avatar mới nì xem, em vừa mới "chôm chỉa" được trên ttvn đấy ạ...đúng cái bài em thích
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
  6. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin mạn phép bình loàn Avatar của cafe vậy.
    Đầu tiên là chủ đề của nó "Tình yêu" thể hiện qua chữ LOVE (là gì thì mọi người đều biết) và 2 trái tim viết trên cát cùng 2 ngôi sao.
    Màu của avatar là màu cát, chất liệu cũng là cát. Mọi hình vẽ đều được thể hiện trên cát chứng tỏ bạn rất là yêu biển, những con sóng trắng và những bờ cát dài, cũng giống như bao bạn gái khác, bạn thường rất là mơ mộng nhưng lại rất kín đáo, thường là rất ít khi bạn thể hiện nó ra, ai cũng có ít nhất là 1 cái gì đó của riêng mình mà.
    Hai ngôi sao (rất có thể là những con sứa) ở mỗi trái tim là những điểm sáng, cũng có thể coi là niềm hi vọng. Nhìn ngôi sao sáng trên nên trời buổi tối có thể thấy đó là những điếm sáng, những hi vọng nhỏ nhoi, bạn sống luôn có khát vọng hương về phía trước và muốn phấn đấu để cuộc sống tốt đẹp hơn.
    Ở avatar có 2 trái tim 1 to 1 nhỏ, chắc trái tim to hơn là của bạn vì tôi biết bạn là 1 ngưởi đa sầu, đa cảm, đa mang (như title của bạn trước đây). Còn trái tim nhỏ kia là của 1 ai đó cũng rất là yêu bạn. Có thể đó là người yêu, là bạn la 1 ngươi luôn mong cho bạn được hạnh phúc. Hai trái tim đặt gần sát nhau, vẫn có khoảng cách, tại sao vậy???
    Điều cuối cùng tôi muốn nói là cái avatar của bạn hơi to, sửa lại cho nó nhỏ bớt đi.
    Me oi con muon lay vo
  7. suonglonglanh

    suonglonglanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ, quan tâm cũng như đoán cho mình.
    Cũng giống như mọi người, mình cảm ơn, và sẽ giữ những điều đoán của bạn Chocopie2000 cho riêng mình. Sẽ không ai biết nó đúng đến mức nào, cũng giống như mình sẽ không biết thực tế các bạn như thế nào, chỉ nói theo những gì chợt đến trong mình mà thôi.
    Cũng vì thế, thật khó khi bảo mình đoán lại khi các bạn đã đổi avatar. Thực sự là mình vừa đoán con người vừa bình luận avatar. Bài nào đã đoán rồi thì khó mà đoán lại được nữa. Chỉ bình luận được thôi.

    ~~~~~~~~~~~~~~~~
    Đừng giận gì tôi nhé
  8. suonglonglanh

    suonglonglanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Yupyupyup, cái nick thật lạ.
    Avatar của bạn cũng có một cái gì đó là lạ, khiến mình suy nghĩ nhiều. Đó là một gương mặt cúi xuống và hơi nghiêng, trong một nền đen chiếm quá nửa. Một gương mặt đàn ông rất có hồn. Nhưng khó có thể đoán được anh ta đang làm gì, nghĩ gì.
    Có thể đó đơn thuần là một phút chú tâm, lắng nghe bản nhạc, quan sát một cái gì đó.
    Nhưng cũng có thể đó là lắng nghe lại cả cuộc đời mình đã trải qua, để chiêm nghiệm, để suy nghĩ, để nhắn nhủ những người khác.
    Bạn sống nội tâm. Cái nội tâm đó thường thể hiện ra ngoài khiến cho người khác không hiểu được, làm người khác bối rối vì không hiểu làm thế có đúng với những điều bạn muốn không. Bạn dù muốn cũng không nói ra, thường không hài lòng lắm với những điều người khác làm, nhưng cũng không phiền trách ai.
    Có điều chỉ khi chính bạn làm, bạn mới thấy thoải mái, và niềm vui đến với bạn khi làm những điều mà người khác còn sót lại.
    Bạn cần có một người thật hiểu mình, để cùng bạn làm mọi việc. Nên nhớ là cùng làm chứ không phải là làm giúp bạn.
    Bạn chỉ thực sự hạnh phúc khi chính bạn làm. Nhận cái gì từ ai cũng khiến bạn không vui trọn vẹn, đôi khi còn làm bạn thấy phiền.

    ~~~~~~~~~~~~~~~~
    Đừng giận gì tôi nhé
  9. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0

    thầy bói ...SLL đoán siêu nhỉ !!!!chúng phóc gùi !!

    i am unique
    [/size=10]
  10. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Hề hề.... nên set cho bác SLL cái title "thầy bói của box 84" hehe
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi

Chia sẻ trang này