1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận Avarta (chủ soái Suonglonglanh...)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi suonglonglanh, 01/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. congchua_tinhnghich

    congchua_tinhnghich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    công nhận bài hay thật đấy,chủ đề cực kì luôn vả lại thu hút nhiều người muốn đọc bài...........phục cậu thật đó suonglonglanh............vậy bình luận avartar giùm tớ cái...........có làm phiền quá ko?
    Rire,c'est risquer de paraitre idiot
    Pleurer,c'est risquer de paraitre sentimental
    Aimer,c'est risquer de ne pas être aimé
    Vivre,c'est risquer de mourir
    Espérer,c'est risquer de désespérer

  2. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Ơ, con ơi, thế cái avatar hình 2 con mèo của con đâu rùi

    NGƯỜI LUÔN ĐI TÌM RANH GIỚI GIỮA:
    TÌNH BẠN THÂN KHÁC GIỚI ĐÍCH THỰC VỚI TÌNH YÊU!!!

    Được boy_thang_long sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 27/04/2003
  3. suonglonglanh

    suonglonglanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người nhiều lắm.
    Nhưng cũng lại phải nói lời xin lỗi nhiều nữa, khi không thể thường xuyên lên mạng để góp vui cùng các bạn. Thời gian ngày càng ít đi mà việc thì ngày càng nhiều hơn.
    Gửi Boy_thang_long, một người viết cũng đã lâu.
    Avatar của bạn là MUFC, biểu tượng của MU, dòng tên nick, và địa chỉ trang web màu đỏ trên nền đen.
    Mình chưa bao giờ vào trang web kia cả. Trong đó có gì vậy ?
    Đỏ - đen là hai gam màu rất nổi khi đi với nhau, gây cảm giác rất mạnh. Đó là màu của mặt trời khi hoàng hôn mùa đông, rực lên trong bóng tối.
    Bạn nồng nhiệt, mạnh mẽ, nhưng không sâu sắc. Bạn muốn mọi người biết đến mình với những cái mình thể hiện ra ngoài cho người ta thấy hơn là muốn người ta biết đến bạn với những thẳm sâu trong bạn.
    Mà có lẽ cái thẳm sâu trong bạn cũng ít lắm. Bạn cái gì cũng muốn tham gia, muốn biết, muốn có, muốn thử, nhưng bạn sẽ rất khó hoặc thậm chí là không đi cái gì đến tận cùng được.
    MUFC, cái CLB nổi tiếng. Cái logo của nó cũng nổi tiếng. Thực ra khi đã ở đỉnh cao thì người ta thường dùng hình tượng hơn là một cái tên, trong khi bạn để cái tên CLB quá to còn logo quá nhỏ. Bạn sợ người ta không biết logo đó là của MU ?
    Người quan tâm thì đã biết rồi, người không quan tâm thì dù có viết ra cũng không nhiều ý nghĩa.
    Bạn muốn mọi người thấy được những điều nổi bật bên ngoài, nhưng không tập trung vào chiều sâu bên trong. Bạn cung cấp nhiều thông tin quá, cái nào cũng muốn lôi ra. Bạn sẽ là người lúng túng trong việc sắp xếp các kế hoạch của mình, cái nào trước cái nào sau, cái nào quan trọng hơn cái nào... tưởng như bạn phân biệt được nhưng thực ra không phải vậy.
    Những cá tính của bạn huy hoàng nhưng sẽ không lâu nếu như bạn không biết đốt nguồn lửa của mình đúng chỗ. Để giữ được lòng nhiệt tình rực cháy với những điều phong phú, bạn phải cố nhiều - tuy rằng chính bạn có khi cũng không nhận ra điều đó.
    Nhưng khi nào đó những cố gắng trở nên quá sức, bạn sẽ mệt mỏi.
    Tuy vậy điều đó còn xa lắm, khi bạn lớn tuổi hơn. Còn giờ đây khi còn trẻ, bạn hãy cứ sống như mình mong muốn đi.
    Rồi bạn sẽ bình tâm hơn, hạnh phúc hơn với những trọng tâm của cuộc đời mình.
    (Đoán mò).

    ~~~~~~~~~~~~~~~~
    Đừng giận gì tôi nhé
  4. suonglonglanh

    suonglonglanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Gửi đến bạn Puppyltt nè.
    Avatar của bạn cũng là một nửa khuôn mặt một người đàn ông nhìn xa xăm về phía trước, chỉ gam màu đen trắng thôi.
    Có một nét chủ đạo chung giống với Chocopie và Yupyupyup.
    Nhưng lại có một nét rất khác.
    Đó là chiều ngang chứ không phải chiều rộng.
    Người đàn ông trong avatar của bạn chỉ có một nửa khuôn mặt, một mái tóc lãng tử, và thanh thoát.
    Đó là sự thanh thoát sau khi vượt qua những nỗi khó khăn, vượt qua những "cái gì đó" ngay đằng sau, trên nền bức ảnh.
    Đằng sau nhoà nhạt, đó có thể là biển, là rừng, là đồng cỏ, mà cũng có thể chỉ là bức tường gạch, mảnh đất khô. Không quan trọng khi mà ta đã vượt qua.
    Tớ có cảm giác là người đàn ông này đang ngồi trên cánh đồng vừa cày xong của mình, ngẫm nghĩ đến những mùa chín hay là hoa cỏ cuộc đời.
    Bạn thể hiện ra ngoài đơn giản, không lãng mạn, nhưng chiều sâu trong bạn rất đáng để suy nghĩ.
    Bạn là một người khó đoán nhất (từ đầu đến giờ), bởi sự ngược nhau hoà vào nhau. Bạn tỏ ra là bình lặng thanh thản, nhưng trong lòng bạn bộn lên nhiều điều lắm. Còn cụ thể đó là điều gì thì tớ không thể biết được. Chỉ biết tớ đọc thấy những cơn sóng cuộn nằm dưới một mặt biển bình yên.
    Bạn suy nghĩ trước sau cẩn thận trước những quyết định, đôi khi cẩn thận quá, để làm lỡ mất một số cơ hội tốt. Nhưng bù lại, bạn điềm tĩnh, chắc chắn.
    Bạn chiêm nghiệm về mình quá nhiều, phần dành cho người khác ít hơn.
    (Đoán mò ).

    ~~~~~~~~~~~~~~~~
    Đừng giận gì tôi nhé

    Được suonglonglanh sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 28/04/2003
  5. suonglonglanh

    suonglonglanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ bạn nào nghĩ hộ tớ cái title hay hay được không?
    Chả nhẽ chỉ là thành viên thường thôi à ?
    Còn "Thầy bói" thì khiếp quá, tớ không thích. TItle nào cũng liên quan đến bói nhưng mà hay hay một tí, điệu điệu một tí, sâu sâu một tí.....
    Thế nhé.

    ~~~~~~~~~~~~~~~~
    Đừng giận gì tôi nhé
  6. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn suonglonglanh nhiều, híc, đọc xong chẳng thấy chút gì giống mình nhưng chắc bạn nói đúng, chính mình không nhận ra được mình

    NGƯỜI LUÔN ĐI TÌM RANH GIỚI GIỮA:
    TÌNH BẠN THÂN KHÁC GIỚI ĐÍCH THỰC VỚI TÌNH YÊU!!!
  7. symour1

    symour1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Thế còn avartar của tớ thì làm sao ? Nhìn có hay hay ko ?
    Bản chất tốt nhưng bị đời xô đẩy
  8. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới đọc xong hết các bài bình luận ở đây, hay ghê ! Bạn suonglonglanh bình luận cho tớ cái nhểy, được không thế!

    Đã là nguời thì không bao giờ bó tay chịu thua. Con người có thể bị tiêu diệt chứ không chiụ khuất phục

  9. suonglonglanh

    suonglonglanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Boy_thang_long ơi, đã nói là đoán mò rồi mà.
    Mà cái bói mò này nhiều khi cứ hay vui mồm nói quá đi, gọi là đâm lao thì phải theo lao ấy mà, nói mãi rồi chả biết nói đúng hay sai.
    Cho nên luôn phải nhắc là đây chỉ là đoán mò thôi.
    Mà mọi người thích nói gì về avatar của người khác cũng thoải mái đi cho vui.

    ~~~~~~~~~~~~~~~~
    Đừng giận gì tôi nhé
  10. suonglonglanh

    suonglonglanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Lên thớt nhé sap_chet_van_yeu_doi, (SCVYĐ)
    Avatar một phần của truyện tranh, không màu sắc.
    Nói thực là tớ không thấy cái avatar này có gì đặc sắc cả. Nó là sản phẩm hàng loạt, chứ không phải là tác phẩm. Người ta sản xuất ra nó chỉ là một thói quen, cung cấp cho mọi người, chứ còn tình cảm, tâm trạng, tài năng của tác giả bức tranh này chả thể hiện được gì cả.
    Hoạ sĩ đó có thể rất giỏi, nhưng cứ chuyên đi vẽ những anh chàng cô nàng mắt to bằng nắm đấm, mồm bé như lỗ mũi, còn mũi thì không thấy đâu... thế này, thì chả ai còn biết ông hoạ sĩ ấy là ai nữa.
    Niềm hạnh phúc đến với hai người trong tranh "cứng" và "nhàm" quá. Họ chẳng có cái gì hết. Mắt không, mũi không, mồm không, và hồn cũng không nốt.
    Có thể bạn đã tìm thấy những chân trời riêng biệt, cái thâm sâu trong những thứ tầm thường, cái rung động ẩn sau sự vô cảm, một tầng sâu dưới lớp đất cằn cỗi bạc phếch.
    Còn tớ, tớ không tìm được.

    ~~~~~~~~~~~~~~~~
    Đừng giận gì tôi nhé

Chia sẻ trang này