1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận Avarta (chủ soái Suonglonglanh...)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi suonglonglanh, 01/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluetears84

    bluetears84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.670
    Đã được thích:
    0
    hì! tớ lấy avaitar chỉ vì tớ thích thui1 Chứ chẳng có ý tham dò xem hết ý nghĩa của nó nhu twhế nào! Nói hay thật! Bạn sươnglonglanh quá cố quên bộ dòm hộ tớ cái avaitar của tớ đi! rùi bình luaạn giùm nếu có thể! Thnx nhiu nhìu lém!
  2. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Con người bí ẩn của 84HN
    Me oi con muon lay vo
  3. magic_of_love

    magic_of_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    em mới đổi avatar mới đó đẹp hông?
    [​IMG]
  4. suonglonglanh

    suonglonglanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Ôi nửa tháng trôi qua nhanh quá.
    Tưởng như là lâu, thế mà chỉ thoáng một cái đã thấy giữa tháng 5 mất rồi.
    Ngoài mình ra không ai bình avatar cho ai nữa cả. Mà GurLurver cũng không thấy thực hiện lời hứa.
    Người bí hiểm của 1984, cũng hay phải không bạn ? Khi mà mình là người bí hiểm với mọi người, và nhiều lúc cả với chính mình. Cái thể hiện ra chỉ còn là avatar và những câu viết.
    Liệu có còn ai thích bình avatar nữa không nhỉ ?

    ~~~~~~~~~~~~~~~~
    Đừng giận gì tôi nhé
  5. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Nếu như chưa có ai muốn bình thì bình cho tớ cái avatar này đi nha
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm chẳng có bài bình của SLL nữa nhỉ???nghỉ dưỡng hơi à???vào bình tiếp đi nèo bà chị...hi`ih`...
  7. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Avatar của mình thế nào nhỉ ? không đẹp nhưng có một phần nào đấy hơi hơi...hì hì...không nói được.
  8. suonglonglanh

    suonglonglanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Thời gian nhanh quá, muốn vào tiếp tục nhưng mà rồi không hiểu sao khi ngồi trước máy không còn cảm xúc gì nữa ?
    Mà những lúc như thế thì cũng không làm thế nào mà nói được.
    CBHN sao gọi mình là bà chị ? Mình già lắm sao ?
    Đành xin lỗi mọi người. Có lẽ thời gian nữa vui vẻ hơn mình sẽ tiếp tục vậy.
    Khi vui thì bình cũng dễ. Lúc không vui sợ nói toàn những điều linh tinh thôi.

    ~~~~~~~~~~~~~~~~
    Đừng giận gì tôi nhé
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Vậy ra là bi giờ không còn cảm xúc để mà viết tiếp nữa sao?thôi thì đành vậy,chỉ tội cho bao người đang chờ phía sau thui (không fải tui,hehe...)
    Tại tui quen mồm gọi bà chị cảnh thôi mà,chẳng sao cả,bạn vẫn còn trẻ chỉ có tui già,hehe....cứ nghĩ thía nhá!
  10. suonglonglanh

    suonglonglanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0

    Trời ơi, mọi sự nhanh quá, nhanh không chịu được. Mới hôm nào, mà đã đến hơn một năm rồi, bao nhiêu điều xảy ra.
    Những người mà mình đã bình avatar, có còn vào đây nữa không? cái chủ đề của mình đã trôi đi tận đâu đâu mất rồi. Có còn ai nhớ đến "người bí ẩn" nữa không. Hinhnhư mình thành bí ẩn mãi thật rồi.
    Mọi người cũng đổi avaatar hết rồi. Đọc những dòng bình luận năm ngoái thấy buồn cười quá. Nhưng không buồn cười, mà lại thấy buồn. Lúc này muốn khóc quá, khóc cho một năm qua, không biết là lớn lên được bao nhiêu, hay đã kịp già đi nhiều quá.
    Năm ngoái, mình là con người ấy, suy nghĩ ấy, như thế, sâu chẳng sâu mà nông chẳng nông. Đến năm nay thì khác lắm rồi, lắm lắm rồi. Đọc cái cũ mà cũng không nghĩ là chính mình đã viết ra thế, viết được thế nữa.
    Đường em đi có người đứng cạnh
    Đường em về gió lạnh lùng qua
    Ngày này năm ấy chia xa
    Tưởng là gần lại - hoá ra nghìn trùng

Chia sẻ trang này