1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận Avarta (chủ soái Suonglonglanh...)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi suonglonglanh, 01/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suonglonglanh

    suonglonglanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0

    Buồn quá mới hay tìm lại về những cái đã cũ, thật cũ.
    Có lẽ chính khi lập cái nick này, tìm cái avâtr này cũng không nghĩ sẽ có lúc thực sự là sương. Sương chỉ long lanh ban sớm mà thôi, chỉ đọng được trên lá có một lúc mà thôi. Rồi sẽ sớm rơi xuống đất. Nếu có mặt trời thì mới được long lanh, mà nắng quá thì cũng chẳng còn sương. Thế là chẳng được bao lâu, mới thấy ánh sáng lên thì lại cũng đã phải tan.
    Cái cũ hình như bao giờ cũng đẹp?
  2. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    sương long lanh ơi..ấy bình luận cái avatar mới của tớ xem sao ? ;;)..lâu lắm roài mới thấy ấy quay lại nhi`..còn nhớ tớ o ? hihi
  3. suonglonglanh

    suonglonglanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chocopie2000
    Năm rưỡi qua, chẳng biết bạn thay bao nhiêu avatar rồi ?
    Một bông hướng dương trên nền đen thẫm. Một đối lập đáng để ý, vì hướng dương chỉ đẹp nhất, rực rỡ nhất khi có ánh mặt trời, bản thân tên hoa nói lên thế mà. Nhưng bông hoa này lại nở rực trong đêm. Cái gì khiến cho loài hoa hướng về mặt trời lại không cần mặt trời ?
    Phải chăng bạn đã tìm thấy trong những cái mà trước kia bạn nghĩ rằng vốn không nhiều ý nghĩa, nay bỗng là nguồn sống, nguồn hạnh phúc ? Nghĩa là trước kia, bạn thấy nó bình thường, thì nay thấy nó đẹp hơn hẳn, là điều đáng để cho bạn hướng về, mong ước, tha thiết. Nó cụ thể là cái gì thì mình không biết được. Đó có thể là một con người, một suy nghĩ, một nơi ...
    Cũng có thể bông hoa bị đặt lạc chỗ. Nghĩa là có thể bạn đang đi tìm cho mình ánh sáng mà đáng ra phải có, nay bỗng ở đâu đó mà chính bạn cũng không biết.
    Hai cái ngược nhau. Nhưng sự trái ngược đã là bản thân cuộc sống này rồi.
  4. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Thử 1 fát cho tớ đi :)
  5. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    đọc lại mấy bài nhận xét ngày trước buồn cười quá , SLL xem cho tớ với (xem bói )
  6. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    khi`..hay wá...tớ thấy rất tuyệt...ưm...cũng thấy đung đúng..:D..cám ơn ấy nhiều nha...ấy rất nhạy cảm đó..:D...có khi đi làm nhà ngoại cảm được cũng nên..thanks a lot...
  7. Boco

    Boco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Suonglonglanh ơi, cho tớ xếp hàng với.... bạn thấy cái avatar của tớ thế nào??? Với tớ nó có một ý nghĩa rất đặc biệt... không biết bạn sẽ nghĩ thế nào nhỉ???
  8. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Tớ set cho bạn Suonglonglanh cái title rùi nhé. Mong bạn tiếp tục cố gắng " cống hiến " cao kiến của mình cho mọi người được thưởng thức, vote thêm cho bạn 5* gọi là ủng hộ nhé :)
  9. Taburo_sai84

    Taburo_sai84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ấy có thể bình luận giúp tớ cái avatar này được không? đây là cái avatar mà tớ rất tâm đắc đấy
  10. suonglonglanh

    suonglonglanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Chỉ bàn về avatar thôi nhé.
    Copy lại đây để cho sau này.... ai thay đổi, lòng ai thay đổi, thì nhìn lại, vẫn còn có thể thấy được, mà hiểu được mình nói về cái gì.....
    tictactoetop
    Nói trước là không được hay, mong bạn đừng nghĩ gì, vì chỉ là sự cảm nhận của riêng mình thôi.
    Nói thật luôn là mình rất không thích cái avatar này. Màu sắc không đẹp. Nó nhợt nhạt quá, mà là sự nhợt nhạt trên một hình ảnh vui vui. Màu xanh không thật xanh, hồng không ra hồng, trắng thì thành cháo lòng, và điều cơ bản là không đủ ánh sáng. Nhìn sẽ thấy sự tối tối mờ mờ, khiến cho con búp bê càng thêm lạc lõng, đôi mắt càng thêm đen hơn.
    Trước kia mình nhìn những hình avatar cũng mờ mờ, nhưng nó có hồn, bởi thường là hình một người, một cảnh cụ thể. Còn ảnh này là một con rối thôi, đôi mắt nó tròn nhưng đen quá, đen đến mức chẳng thể biết trong đó có gì.
    Và điều mà mình thấy không nên nhất ở cái avatar, chính là những cái song cũi xung quanh nó.
    Nếu bạn coi đó là hình một đứa bé, trong cũi là điều bình thường. Nhưng đây không phải là một đứa bé trần truồng kháu khỉnh -( những cái ở trong cũi sẽ cực hay ), mà lại là một con búp bê lông lá, thì cái sự ngồi trong cũi mình thấy gợi nên sự tù túng, ràng buộc. Và đôi tay, cũng bị bịt kín trong hai cái găng trẻ con bé tí.
    Mình cảm thấy một sự giả tạo, cố tình tạo ra sự trẻ con, nhưng là trẻ con không đúng, bị bó buộc, bị kìm nén. Có thể là bị dồn nén một điều gì đó, không thoát được, cố cười, cố nhướng mắt cho ra vẻ hồn nhiên, cho vui tươi nhí nhảnh. Nhưng thực sự thì lại không hề có được điều đó. Miệng chỉ nhếch chứ không cười được.
    Nói chung, tớ không hề thích cái avatar này tí nào.
    P/S: Đừng phiền lòng và bận lòng, vì đây chỉ là cảm nhận của một người ở xa bạn, không biết bạn là ai, và chỉ qua cái tấm ảnh bé tí. Hay nói khác đi, là có thể chính mình đang thể hiện mình qua những dòng trên, chứ không phải bạn đâu.
    Được suonglonglanh sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 14/09/2004

Chia sẻ trang này