1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận Avarta (chủ soái Suonglonglanh...)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi suonglonglanh, 01/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suonglonglanh

    suonglonglanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Quyentieumuoi à, hồi truớc bạn không dùng avatar, mình đã bình luận một lần rồi. Lần này nói lại, chắc chắn là rất vớ vẩn, vì không còn khách quan nữa.
    [​IMG]
    Cái avatar này có chiều sâu, rất sâu, nhưng lại quá mờ ảo và đầy những cái mơ hồ. Mình không nhìn thấy cái khuôn mặt rất gần, mà thấy cái gì đó mờ mờ đằng sau đã bị lấp đi. Một vài vệt đỏ, môtmảng xanh đen tối.
    Mình có cảm giác cái con người trong hình ảnh đó đang không biết chọn con đường nào, đang không biết đi về đâu. Giá như người đó ngẩng mặt lên nhìn, sẽ nhìn thấy được nhiều vì sao sáng, được cả bầu trời sâu thẳm, cả niềm vui và nỗi buồn, hạnh phúc và khổ đau một cách trọn vẹn nhất
    Nhưng người đó lại cúi xuống, chìm vào cái màu mờ ảo của chính mình, cái đôi khi do chính mình tạo ra. Như vậy người đó phần nào hơi ích kỉ, sự ích kỉ lại chỉ làm hại cho mình. Người đó tưởng rằng như vậy là chìm ngập và thể hiện được nỗi buồn, sự chán của mình. Nhưng không phải, người đó chỉ thấy được một phần rất nhỏ của nỗi buồn hay hạnh phúc thôi. Nhắm mắt như thế thì biết đưọc gì. Nhắm mắt dường như không phải để chờ đợi, mà là cam chịu một thứ tầm thường.
    Mình không biết nói gì hơn.
  2. Voi_con_o_ban_don

    Voi_con_o_ban_don Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    bình avatar của tui đi. Mà bình tử tế một tí nhé. Đừng bình linh tinh

    *****onglonglanh: mấy bài gần đây có 2 lần bạn bình về ảnh Kenshin. 2 lần, một là tranh nghiêm túc, một là tranh nhộn nhộn, vậy mà lần nào cũng toát lên được tính cách của kenshin.
    Kính bạn 1 ly (bạn chọn ly bên phải hay bên trái)
    Được voi_con_o_ban_don sửa chữa / chuyển vào 03:54 ngày 06/10/2004
  3. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    hic , sao mãi không đến lượt tớ nhỉ
    ấy ơi , phán mấy câu đi , tò mò quá
  4. Boco

    Boco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi chẳng thấy bạn Sương Long Lanh đâu cả??? Không biết bây giờ bạn ấy đang ở đâu và làm gì nhỉ???
    (Kéo cái topic này lên một chút!!!!)
  5. kocamxuc

    kocamxuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    bói nhà ra rác đấy mấy bà ạ , cái avatar của em bây giờ ko lấy lại được , mà cũng ngại lấy wá .
    Avatar thì cũng rứa rứa nhau thôi mà
  6. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Uh,cũng chưa kịp cảm ơn bạn SLL,cảm ơn nhá.Mà chắc dạo này ấy cũng bận rồi,lên bình luận nốt cho mấy bạn nào.
  7. metal-iron

    metal-iron Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    Bác nào thử bình luận avatar của em xem nhé
    hình này là keep walking.....

    [​IMG]
    [​IMG]
  8. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không thấy SLL đâu cả, tự dưng thấy nhớ nhớ, thiếu thiếu
  9. suonglonglanh

    suonglonglanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Xúc động quá. Cảm ơn các bạn nhiều lắm, những người đã nhớ đến mình, đến những bài viết của mình.
    Mùa đông rồi, và cuối năm rồi. Năm ngoái, khi lần đầu viết topic này, cũng không nghĩ rằng mình có thể tiếp tục viết đến tận bây giờ. Mà lại còn "bói" đến tận bây giờ. Thế là mình cũng làm được một cái gì đó lâu lâu đấy chứ.
    Thỉnh thoảng vào viết, hình như là chính mình muốn tìm chính mình chứ không hẳn là viết về mọi người và cho mọi người đâu. Có khi cứ bình luận tiếp thêm mấy cái cho vui. Nhưng mà chỉ sợ mọi người không quay lại xem thôi.
  10. suonglonglanh

    suonglonglanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0

    Ciao,
    Một cái nick đã khoá rồi. Tại sao vậy nhỉ?
    Trong avatar của bạn, màu đỏ nổi lên dưới những chấm mạnh, thẳng, rõ. Có một lần mình nhìn thấy một bức tranh mà hoạ si đã dùng những cách cho những giọt màu đỏ rất lớn rơi từ trên xuống để tạo hình những bông hoa phượng.
    Màu đỏ ở avatar của bạn dường như màu của những vệt... máu. Nhưng mình cứ coi đó là màu của những bông hoa đỏ đi.
    Trong ánh mắt của nhân vật này có sự lạnh lùng nào đó. Nhưng chắc bạn không như vậy. Thực ra ánh mắt đó cũng còn có nỗi buồn hay sao ấy.
    Những vệt "hoa", và cả bức tranh đều theo vệt màu, dường như trong một cơn gió lớn, một sự xoay chuyển, nhưng vẫn vững vàng. Hai màu xám và đỏ, cũng tạo nên một sự trầm lắng trogn cái sự nồng nhiệt.
    Không hiểu sao thấy buồn.

Chia sẻ trang này