1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận Avarta (chủ soái Suonglonglanh...)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi suonglonglanh, 01/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leo_sagittarius

    leo_sagittarius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Nhìn sang avatar của mình chắc cũng thế : tuy là bé nhưng mà sành, cũng tai nghe di động, kính đú, mặt lạnh lùng chứng tỏ là người rất quyết đoán, rất modern, rất hiện đại, người xanh lè chắc ở fòng Hi_Tech (công nghệ cao)=>....
    Càng nhìn càng thấy cả 1 nghệ thuật, cả 1 tương lai của cả 1 thế hệ sau...
    Nhìn lại cái avatar của THIEN_AC sao mà fản nghệ thuật đến thế
    Nothing is impossible

    [/QUOTE]
    Cha? đê? ý đến cái topic na?y,zơ? thư?a thơ?i gian mo? va?o ngó cái thấy .....mi?nh đc đê? cập
    Đê? cập ki?u gi? không bít chứ tát chết đứa na?o lấy nick tớ post nung tung
    to thuyvu : Cái avatar đấy la? ca? 1 nghệ thuật,trư?u tượng lém, tri?nh độ ấy chưa ca?m nhận đc đâu ! Dạo na?y ko thấy bạn mo? lên 84 mấy nhi? Thăn đc anh na?o rô?i a?h ?
  2. leo_sagittarius

    leo_sagittarius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    quên mất,bạn SLL bi?nh luận cái ava cu?a tớ fát nhi? ! Hấp dâfn ,to? mo? quá !
  3. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    SLL về rồi đấy à? , tuột rồi
  4. suonglonglanh

    suonglonglanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em về rồi. Hi, thấy cái dòng xanh xanh bên dưới mà cứ tưởng mình được làm "em" nào đó, thích quá, ai dè bài nào cũng có. Thế không biết em đó là em nào thế?
    Nhưng mà "em" có đi đâu đâu mà bảo là về. Chỉ là không có thời gian, điều kiện lên mạng thôi. Mà có những lúc vào đây rồi mà không sao đăng nhập để trả lời được, cái máy ngoài hàng ấy nó cứ thế nào ý, có lúc được lúc không, dở hơi lắm cơ.
    Sắp hết năm rồi đấy nhỉ? Thế không ai doạ mang công an ra bắt nữa à? Bói không lấy tiền (chỉ lấy sao thôi), thế thì bắt vào tội gì nhỉ?
  5. suonglonglanh

    suonglonglanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0

    leo_sagittarius
    (Khiếp, cái tên gì mà khó nhớ thế nhỉ)
    Hừm hừm, khó nói nhỉ. Hừm hừm, bởi vì mọi người nhắc nhiều quá đây mà.
    Nhìn avatar này, thực ra mình không hiểu cái bên dưới chiếc mũ màu sắc kia là cái gì, nhưng mình lại nhớ đến hồi bé tí, chơi trốn tìm, đứng nấp sau cái rèm cửa sổ, chân thì thòi ra ngoài, nhưng lại cứ tưởng là mình kín lắm. Rất vui. Nay nhìn thấy nó cũng như vậy.
    Đây là một hình ảnh rất vui mắt, dễ thương. Chiếc mũ len màu sắc rất đẹp, và ấm áp. Cái bên dưới giông giống con mắt ???? cũng rất ngộ. Nói chung là ngộ nghĩnh và vui.
    Đoán bừa nhé.
    Bạn có lẽ là người ưa thích sự vui nhộn, thích đông bạn bè, thích những câu chuyện cười hơn những lời tâm sự. Bạn thẳng thắn, dễ yêu dễ ghét, dễ hờn dễ giận, dễ vui dễ buồn và không thù dai, không nhớ lâu những gì không vui. Bạn rất tò mò và luôn muốn tìm hiểu mọi thứ, nhưng rồi đôi khi cũng quên đi ngay, mà không nhớ gì mấy.
    Cũng vì thế, bạn không dấu được bí mật, tâm sự của mình lâu. Thế nào cũng sẽ đem khoe tuốt luốt với người khác, hoặc kể lể cả buổi mất thôi. Cứ chịu khó ngồi nghe hoặc dùng mẹo khai thác, là có được ối chuyện hay.
    Nhưng bạn cũng là người tinh tế, nồng nhiệt nhưng biết dừng đúng lúc, tò mò nhưng biết tế nhị hợp lý. Gần bạn sẽ thấy giống mùa hè hơn mùa thu.....
    (Đoán bừa đấy nhé, không biết gì, và cũng không chịu trách nhiệm đâu)
  6. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    , lâu rồi mới gặp lại, cho biểu hiện tình cảm một cái mà cũng, dỗi rồi! về đây
  7. suonglonglanh

    suonglonglanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi sợ quá. Thế dỗi thật à? Thui xin đi mừ. Dỗi làm gì cho tốn calo, sau này cưới vợ sớm về rồi tha hồ mà dỗi vợ, dỗi "em" làm gì. Mà già rồi, dỗi nhiều thì càng chóng già đi đấy.
    Đọc lại mấy bài từ hồi đầu mà buồn cười quá. Mà mọi người đổi avatar hết rồi, cho nên nhiều bài đọc chẳng biết là nói cái gì, vì đổi hết đi rồi. Bây giờ mất công một tí, save rồi gửi lên lại, để bài viết mãi mãi không trở thành vô nghĩa khi mọi người đổi.
    Nhưng thực ra có cái gì là mãi không đổi được không nhỉ? Cái avatar đổi dễ thế thì có nên suy nghĩ về nó không nhỉ?
    Mà chính mình cũng đổi avatar rồi đây. Có ai bình luận cho mình không nhỉ?
    Được suonglonglanh sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 12/12/2004
  8. bone27

    bone27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    oai` , bói cho tớ đi nào ấy ơi
  9. suonglonglanh

    suonglonglanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Thực sự mình rất buồn vì tự nhiên topic này vốn đang yên bình bỗng nhiên thành nơi thể hiện những điều không hề hợp với nó, với cả những ngôn từ cũng rất không phù hợp, nếu không muốn nói là thiếu tôn trọng.
    Và cũng ngạc nhiên là đã 1 ngày rồi mà các bạn quản lý diễn đàn vẫn không hề xử lý. Phải chăng để những bài viết đó mọi người thấy vui lắm.
    Thôi vậy, để cho mọi người vui vậy.
  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ...Bạn suonglonglanh sao lại phải ngỏ lời để có người bình luận thế kia, hị hị... tớ cũng chẳng biết có tí chỉ tay nào về bói toán không, hay là tớ cũng đua đòi một tí.
    ------------
    Nhìn phát xem nào, thực ra cái avatar thay đổi nhưng tấm lòng của bạn hình như vẫn còn đó, căn bản nhìn kỹ lại xem vẫn những giọt sương với cách đọng lá y như vậy. Một điều duy nhất đó là, búp chồi (nếu tớ dùng từ không nhầm) màu xanh với những giọt sương còn thẽ thọt giờ đã thành một "giọt sương" đúng nghĩa của từ "giọt" chín chắn hơn trên nền lá vàng. Lá xanh rồi mới tới lá vàng mà.
    Là một con người có lập trường với những suy nghĩ không đổi (hi vọng đừng từ có lập trường mà chuyển sang thành bảo thủ). Là một người suy nghĩ khá chín chắn về một vấn đề, thường họ không để buông xuôi cho trôi đi tất cả. Nhiều giọt sương còn vấn vương trên lá chưa chịu đổ xuống đấy có thể thấy còn có rất nhiều trăn trở hãy còn và chưa có quyết định!
    -------
    Tí tởn tí thôi, tớ lượn nhá!!!!!! hẹ hẹ...

Chia sẻ trang này