1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận Avarta (chủ soái Suonglonglanh...)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi suonglonglanh, 01/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Lại mất tích rồi hy vọng lần này không phải là bị công an bắt
    Lôi lên hộ phát nào!
  2. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0

    suonglonglanh
    Uhm,để tớ cũng thử nối về avatar của SLL nhá...........nhưng mà nó sẽ đi kèm với avatar cũ........xem nào,với cái hình cũ là những giọt sương đọng lại trên cành lá xanh..........và một khoảng không cũng rất xanh...........và với tớ,màu xanh là màu của hi vọng,của sự sống.......của sự tươi vui và tràn đầy sức sống như chính chiếc lá đã giữ lại những giọt sương trên mình .........và cũng như thế với chính bản thân mình,thời gian đã qua của ấy thật vui vẻ và nhiều hi vọng..................và tớ thấy nó cũng mong manh và yếu ớt.....
    Còn bây giờ ấy đã thay đổi 1 cái mới.........cũng chính như thế,bản thân ấy cũng đã thay đổi hơn........dường như có chuyện gì đó khiến cho ấy phải buồn,phải suy nghĩ.........lại cũng vẫn là 1 chiếc lá,nhưng nó đã úa vàng........chứng tỏ nó đã ko còn sức sống nữa...............nhưng vẫn cố gắng vươn lên để giữ lại cho mình 1 sức sống nữa.........màu vàng nổi bật hơn trong màu đen huyền bí..........và nó ẩn chứa những nỗi niềm muốn được giãi bày,nhưng ko thể diễn tả.............(tự dưng cảm nhận thế thôi)2 màu đen và vàng với nhau tớ ko thể nói lên nhiều điều,song nhìn chiếc lá tớ cảm thấy sức sống nó đang cạn kiệt,và cũng thấy vô hồn lắm(nguyên bản của chiếc lá ấy là màu trắng đục,trắng bạc cơ.......ko hiểu thế nào nó lại là 1 màu vang héo úa như thế)
    Tuy nhiên dù sao tớ vẫn thích cái avatar trước của ấy hơn,vì nhìn nó thật và nó sinh động hơn cái avatar ko sức sống này,hi vọng ấy vẫn yên ổn(Cảm nhận tự dưng thôi)
  3. suonglonglanh

    suonglonglanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0

    CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2005
    Cảm ơn tất cả những người đã nghĩ về mình và viết cho mình. Không phải tất cả đều thể hiện được ra và dễ dàng nhận biết. Chỉ khi ta thực tâm suy nghĩ và chân thành tìm kiếm thì mới đạt được (một phần) điều mà ta mong muốn, phải không?
    Vậy thì mong năm nay mọi người sẽ đều thực lòng, thành tâm với điều mình mong muốn. Còn có nhất thiết đạt được điều đó không thì cũng còn tuỳ. Nhưng quan trọng nhất là chính mình đã mong muốn, và chính mình đã làm để đạt được điều đó. Cái đó còn hạnh phúc và đáng giá hơn nhiều.
    Năm cũ đã qua, sẽ để lại rất nhiều và đem đến rất nhiều....
  4. KHOTTABIT

    KHOTTABIT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Tớ có Avarta mới nè

Chia sẻ trang này