1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận Avarta (chủ soái Suonglonglanh...)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi suonglonglanh, 01/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. magic_of_love

    magic_of_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
  2. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Oài , bạn sương long lanh đâu roài , hehe , đi chữa bệnh roài à mà seo chả thấy nói năng gì hết thế
    he he he
  3. suonglonglanh

    suonglonglanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0

    Đây mà, mấy hôm bận quá, hôm nay mới online được, để mọi người phải chờ lâu.
    Bây giờ đến ông THIEN_AC.
    Dạ kính thưa ông T_A, trong cái avatar của ông thì cái nào là THIEN, cái nào là AC đấy ạ?
    Cái vẻ đẹp trời cho của người ta, ông định gán vào của ông, thì ông làm ăn thế nào được bây giờ. Tớ đang hình dung ông:
    1. Có cái.... y như cái avatar của ông, thì không biết ông nổi tiếng đến thế nào.
    2. Luôn nghĩ đến cái avatar đấy, thì không hiểu ông học hành thế nào? Hay là ông học hành thiên tài hả ông?
    3. Ông là giới chị em????
    4. Ông mê mấy cái truyện tranh của Nhựt quá, về sau sẽ cực khó kiếm được vợ.
    5. Ông không để ý đến khuôn mặt, về sau nếu ông có vợ ông sẽ chỉ có được một bà bơm silicon, chứ còn mặt thì như Thị Nở, chân vòng kiềng ngắn củn.
    Đấy, tạm thời hình dung thế.
    Sương ban mai long lanh trong mắt bồ câu.....
  4. suonglonglanh

    suonglonglanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Magic_of_love nhé.
    Một avatar màu sắc nóng, chỉ gồm hai màu đỏ và vàng. Một trái tim nồng ấm, nhỉ?
    Avatar của bạn đẹp nhưng buồn quá.
    Đôi mắt ấy khi không khóc trông vẫn như khóc, khi cười vẫn có lệ. Ngay cả khi có một tình yêu trên môi thì vẫn ưu tư lo lắng.
    Đôi mắt ấy nhìn về nơi xa, chứ không nhìn thẳng vào trước mặt, dường như bạn đang mong tưởng hoài niệm về quá khứ nhiều hơn sống với thực tại.
    Người con gái trong avatar nhỏ bé gầy gò, có một sức sống mãnh liệt lắm. Nhưng sức sống ấy không thể hiện ra thành sự nồng nhiệt mà lại để dành quá nhiều cho quá khứ và tương lai.
    Trái tim để ngay trên môi, ngay với mọi người, nhưng không phải ai cũng lấy được nó trọn vẹn. Lấy được cái "hình" trái tim màu đỏ thì dễ, nhưng để ôm được trọn thì chắc là phải đi qua đôi mắt kia đã.
    Trong tương lai, có thể sẽ có một người nào đó đến và chạm được vào trái tim đó, nhưng người đó vẫn chưa đến, phải không bạn?
    Còn muốn nói nhiều nữa về cái avatar (chỉ cái avatar thôi nhé), nhưng mà thế là đủ rồi nhỉ?
    Sương ban mai long lanh trong mắt bồ câu.....
  5. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Còn của em nữa, em nóng lòng quá bác suonglonglanh ơi (í em là em nóng lòng như ngọn lửa chứ ko fải em tức bác đâu).
    To cobehanoi: Hehe ko có óc sáng tạo gì hết, nhìn 1 là fải hiểu 10 chứ hmm, không thì cũng fải hiểu 2, 3 chứ. Đây người ta đã giải thích ra 6, 7 fần rồi mà vẫn còn tư tưởng cố chấp bảo thủ thế là ko được. Thế có thấy bi h nó đang mốt kính màu ko hả? Ếch quá...
    Hic hết card rồi ko thể viết tiếp được nữa.
    Sau viết tiếp
    Nothing is impossible
  6. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    trời đất, chỉ nghĩ được đến thế thôi sao. Ánh đèn xanh thì người cũng xanh, đang ở trong fòng thí nghiệm công nghệ cao, chả hiểu zì hết cả.
    ặc, bác làm zì nói em thế, chưa gì đã ra Văn Điển xa xôi, chúng mình còn ở VDC mà. Bác ko có kính màu nên ko biết, thời buổi hiện đại người ta thích khác người nên mới thế (bi h chị dâu cafe hình như cũng có 1 cái, cả chú BTL cũng rứa hehe, thời buổi mà bác). Thế hôm nào, em dẫn bác ra Láng mua 1 cái cho đú nhá.
    Nothing is impossible
  7. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Hờ, thuyvu nói hơi đểu đấy nhé, kính nào mà mua ở Láng cơ, nhìn lại mặt hàng đi híc

    NGƯỜI LUÔN ĐI TÌM RANH GIỚI GIỮA:
    TÌNH BẠN THÂN KHÁC GIỚI ĐÍCH THỰC VỚI TÌNH YÊU!!!

    Được boy_thang_long sửa chữa / chuyển vào 09:38 ngày 12/04/2003
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Cái chính là không fải em chỉ có nghĩ được đến nỗi thế mà nó là sự thật roài bác thuyvu ạ ,bác có nói thía nào thì người ta cũng chỉ hiểu là bác đang thanh minh ....a`....mà em cũng có thể hiểu là bác nghe ai đó nói phòng nghiên cứu công nghệ cao là nó thế nào + với óc tưởng tượng phong phú của bác = cái mà bác đang nghĩ .Nên bác cứ theo cái điều ai đó nói mà tuyên truyền,tính bác thì em biết rồi ....papa em nói bác ba fải lém(sozzy bác vì em tính thật thà nhá !
    Mà bác cứ một điều công nghệ cao,2 điều công nghệ thấp....á...cao .Thế bác có biết cái phòng đấy như thế nào không mà lém chuyện thía???
    To BTL:Hoá ra mí cái kính bác mua là ở Láng,hehe....
    Trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang!
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng...Cầm bằng làm mướn,mướn không công.
  9. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ lại chuyển thành bình luận avatar hả, chịu.
    Me oi con muon lay vo
  10. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Đấy, bác thuyvu vừa nhắc đến kính...làm em nhớ đến kính của em...
    Êu con Sắp chết cn này mang trả kính cho tao
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi

Chia sẻ trang này