1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận Avarta (chủ soái Suonglonglanh...)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi suonglonglanh, 01/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    vậy cho tớ đăng kí một chân nha'. bình hộ cái avatar của tớ với....xem ấy nhận xét nó ra sao....
    ...To where U are!!!...U are mine...forever love....
  2. suonglonglanh

    suonglonglanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Đông khách quá, vui quá.
    Topic đầu tiên mở ra mà đã đông người thế này, vui thật.
    Cảm ơn mọi người nhiều lắm.
    Không biết đến hôm nào mới "trò chuyện" được hết đây.
    Còn bao nhiêu avatar của mọi người từ trang một.
    Thôi, thế này vậy, mình sẽ viết một cho bạn mới gần đây và một cho bạn lâu hơn.
    Cậu ạ, cái hình cái lá (chứ không phải cái là), thì do người ta tạo ra vậy rồi, hu hu.
    Còn avatar của cậu (con chuột đánh đu trên đồng hồ), thì thế này nhé:
    Mọi người để ý không? Cái đồng hồ ấy không phải đồng hồ thông thường, bởi vì nó có 20 vạch chứ không phải 12 như bình thường....
    Thế là thế nào nhỉ?
    Mà rõ ràng là cái đồng hồ, bởi có đủ kim giờ, kim phút kim giây.
    Thế thì theo tớ, đó là Khottabit cố tình muốn ngày chỉ có 20 giờ. Tại sao lại 20 giờ? À, bởi vì muốn cho ngày nhanh hơn, chóng thêm ngày hơn....
    Tại sao lại thế? Tại sao lại thế?
    Tại vì muốn thêm tuổi, muốn lớn hơn.
    Ối già, hoá ra cậu này là còn nhóc con lắm, bé lắm, cu tí lắm, nhưng cứ muốn là được bằng tuổi các anh các chị 84 cơ, muốn được "sánh vai các cường hào ác bá năm châu" cơ. Tội nghiệp thế.
    Một bằng chứng nữa về sự cố kéo thời gian nhanh, đó là khi kim giờ chỉ vào đúng giờ, đáng ra kim phút phải ở trên cùng, thì lại bị kéo xuống giữa. Cu cậu Khottabit này đang cố dùng hết sức mình kéo thời gian nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa.
    Con (giả vờ là) chuột ấy đang kêu gì mọi người biết không?
    "Hu hu, mọi người chờ em với, em còn mấy năm nữa mới được 19 tuổi, mọi người chờ với, các chị ơi chờ em với, em còn bé lắm mà......"
    Khổ thân em tôi, bị treo ngược thế kia, thôi thì nhẩy liều xuống đi, các chị bế.
    Còn chờ thì khó quá, các chị chờ thế nào được. Các chị còn phải đi đuổi theo các anh, làm sao chờ được.

    ~~~~~~~~~~~~~~~~
    Đừng giận gì tôi nhé
  3. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Bạn suonglonglanh này nói nghe cũng hay đấy, thế còn avatar của tớ thì sao nhỉ suonglonglanh

    NGƯỜI LUÔN ĐI TÌM RANH GIỚI GIỮA:
    TÌNH BẠN THÂN KHÁC GIỚI ĐÍCH THỰC VỚI TÌNH YÊU!!!
  4. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Tèn ten, của tớ thì bình giè, chỉ có muh đẹp í chứ hihi...Lại còn cái chữ kí...
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
  5. suonglonglanh

    suonglonglanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Còn bây giờ đánh liều "đụng đến" Hội trưởng ScorpionKing.
    Đụng đến những Thượng cấp thế này sợ lắm, không cẩn thận là mình bị kỉ luật phải đi làm Thư ký riêng cho thượng cấp như chơi.
    Cái hình đại diện của Thượng cấp là cái quả mà người ta gọi là quả tim đỏ choé hấp háy mắt trong đống xích khoá chằng chịt.
    Cái xích ấy chằng hai bên trên mỗi bên một vòng, rồi lại quấn ở dưới hai vòng, cuối cùng là ổ khoá to tướng. Hic, thế thì khổ thân lắm, mất tự do lắm, xiềng xích lắm.
    Nhưng mà Hội trưởng vẫn sung sướng thú vị mỉm cười (kiểu AQ) đôi mắt lãng mạn ghê cơ. "Trái tim Ngục tù", chắc hẳn ai cũng nghĩ thế. Ngục tù mà hạnh phúc.
    Tình yêu phập phồng ?
    Con tim nóng hổi ?
    Những cái đó ai cũng nhìn thấy
    Chà, lãng mạn quá đấy cả nhà ạ.
    Nhưng tớ đã biết nguyên nhân sâu xa hơn cơ.
    Mọi người nhìn sợi xích xem.
    Màu gì thế ạ ? Màu gì ? Nói to lên được không ạ ?
    Đúng rồi, màu VÀNG.
    Đó là sợi xích vàng, vàng 99,99999999999999
    Vàng 24 Kara, Vàng, đúng vàng thật rồi................

    Hội trưởng ơi, đem vàng là xích được tim Hội trưởng, miệng cười mỉm sung sướng. Thế nếu xích bằng kim cương thì chắc là cười khanh khách lên???
    Nhưng mà dù sao Thượng cấp cũng đẹp duyên tốt số lắm rồi. SLL thì có khi bị trói bằng dây thừng cơ, cấm cựa quậy, mà buộc thắt nút chứ khoá vàng thì đã tốt.
    Hội trưởng sẽ là người hạnh phúc lắm đây. Ngay nỗi khổ đau cũng thật ngọt ngào.
    Người ta thường nói hạnh phúc và buồn đau cân bằng nhau. Rõ là cân bằng kia rồi. Nhưng mà sự cân bằng đó vẫn sung sướng lắm, thú vị lắm.
    Đến bao giờ mình có sợi dây chuyền đeo cổ to thế kia nhỉ?

    ~~~~~~~~~~~~~~~~
    Đừng giận gì tôi nhé
  6. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    em xếp hàng mãi mà chưa đến lượt em à? Bác SLL để em tự lăng xê mình mãi như thế mà bác chả mảy may xúc động zì ạ. Em bùn quá, em...em ứ thèm đọc bác viết cho bọn trước em bi giờ
    Nothing is impossible
  7. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    He,bà chị thuyvu cứ bình tĩnh,chị mà nóng nảy,hỏng chuyện.
    Ma SLL,tớ ko dùng avatar ấy có nói được zê` ko?
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  8. suonglonglanh

    suonglonglanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay quay lại thì cái đầu lâu xanh của vtdh biến thành Picture too big. Cô gái của Vi Tiểu Bảo trở lại.
    Nhưng...
    Gửi đến bạn Chocopie2000.
    Avatar của bạn là ảnh một chàng Tây. Nói thực là tớ thích các anh tây, mắt sâu mũi cao.... (nhưng cũng thích con trai Việt hơn - hiểu được nhau mới quan trọng).
    Anh này đẹp trai hay không không cần bàn.
    Chỉ muốn nói về các mảng màu của bức ảnh.
    Một bên là ánh sáng, một bên là bóng tối trên khuôn mặt. Con người trong ảnh nghiêng nhìn từ một nơi nằm giữa bóng tối và ánh sáng, một cái nhìn như dò hỏi, như cười mà không phải, lại rất bình yên.
    Dường như anh ta đang hỏi: Bạn hãy đoán đi, tôi từ đâu tới ?
    Vậy bạn từ đâu tới?
    Phía trên bên trái là một góc tối đen màu của huyền bí, phía dưới bên phải là màu xanh nước biển rất đẹp, màu của hi vọng.
    Trong bức ảnh này, tương phản của cuộc sống thể hiện thật rõ.
    Và con người thì bình yên, từng trải giữa nó.
    Chắc bạn sẽ là một người cân bằng, nhận xét đúng đắn con đường nào sẽ phải đi, cái gì sẽ có. Bạn sẽ có nhiều thứ, miễn là biết phân biệt nơi sáng và nơi tối.

    ~~~~~~~~~~~~~~~~
    Đừng giận gì tôi nhé
  9. suonglonglanh

    suonglonglanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Còn bây giờ.
    E hèm, gửi tới anh Hội trưởng hội Chuột GurLuver.
    Avatar của anh thực là khó bình, bởi dòng chữ hiện quá rõ : "84 Always in my heart".
    Nhưng thế thì lại có cái dễ đấy.
    Một dòng chữ cụ thể, rõ ràng. Đó cũng là con người anh, cụ thể, rõ ràng.
    Không có gì khó hiểu trong ngữ nghĩa của nó. Anh là Hội trưởng hội Chuột, anh tự hào về điều đó, anh coi đó là việc mình xứng đáng và đáng làm. Anh thật đáng yêu vì khả năng và tin tưởng vào chính mình, tin tưởng vào việc mình đã và đang làm.
    Một dòng chữ đôi khi cũng thể hiện con người nhiều lắm.
    Anh cũng là người muốn khẳng định rõ công việc, trách nhiệm, không chỉ với mọi người mà còn với chính mình, để khuyến khích chính mình.
    Anh sẽ phải cố gắng nhiều trong cuộc sống để luôn xứng đáng với cái mình có, với lòng tin của mọi người.
    Tuy dòng chữ rõ ràng, nhưng lại được thể hiện phong phú đa dạng màu sắc, chìm nổi. Chữ thẳng thắn không uốn éo nhưng cũng rất điệu với gam màu hơi lạnh, hoà trộn. Các kể cả nền đều là thẳng.
    Anh là người cố gắng làm cho công việc rõ ràng và đơn giản trở nên thú vị hơn bởi những biến tấu của mình. Anh tìm được niềm vui trong những việc với người khác có thể là nhàm chán, đơn điệu. Biến tấu đó không làm anh rắc rối, đó là niềm vui cho anh.
    Có điều anh cũng hơi loè loẹt một tí ???
    Màu sắc của anh nó không tách biệt, mà hoà trộn khá nhiều. Trạng thái tinh thần anh tương đối cân bằng, vui không vui quá, buồn không buồn quá. Có nhiều niềm vui và nỗi buồn nhưng không thật sâu như nhiều người khác.
    Phải chăng đó là do anh cố tình, cố gắng để không bất ổn? Tại sao phải cố? Hình như bởi sâu thẳm của anh có điều gì đó không bằng phẳng.
    Mình cảm thấy có nét cô đơn trong cái avatar đó, mà cũng không hiểu tại sao nữa?
    Thường những điều rõ ràng có thể ẩn chứa nhiều hơn chính nó.
    Mình viết theo những suy nghĩ chợt đến, có thể không ăn nhập lắm, nhưng thực nghĩ thế đấy.

    ~~~~~~~~~~~~~~~~
    Đừng giận gì tôi nhé
  10. suonglonglanh

    suonglonglanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hu hu.....
    Viết nhiều thế mà không có ai phúc đức cho ngôi sao nào à????
    Hu hu....

    ~~~~~~~~~~~~~~~~
    Đừng giận gì tôi nhé

Chia sẻ trang này