1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận "Ba sáu chước" của người xưa: Rút củi đáy nồi, chiến lược vạn năng.

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi moonstruck, 19/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moonstruck

    moonstruck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Bình luận "Ba sáu chước" của người xưa: Rút củi đáy nồi, chiến lược vạn năng.

    Thực tế ta có thể rút gọn 36 xuống thành cỡ khoảng 16 đến 20 kế bằng cách hợp các kế giống nhau hay cùng một nội dung lại, ví dụ như "Biết rõ cố làm ngơ", "Đi trước một bước" khá giống nhau, "Đánh rắn động cỏ", "Chỉ tang mạ hoè" và "Dương đông kích tây" thực tế là biến thể của nhau.

    Trong 36 kế, có một kế mà tôi rất tâm đắc, kế đó là "Rút củi đáy nồi". Tôi cho đây phải gọi là một chiến lược, một phương hướng suy nghĩ chứ không phải đơn giản chỉ là một kế.

    Cơ sở lý luận của kế này theo tôi là như sau: Một sự vật hiện tượng không thể tồn tại nguyên dạng khi cơ sở phát sinh ra nó, hay cơ sở cấu thành nó bị biến đổi. Khi cơ sở bị biến đổi về bản chất, sự vật hiện tượng dựa trên cơ sở đó buộc phải biến đổi theo mới có thể tồn tại được.

    Hẳn các bạn ai cũng biết câu "Cách tốt nhất để giết chết một tình yêu là thoả mãn nó". Đó phải chăng cũng là một dạng rút củi đáy nồi? Thế nhưng muốn thoát khỏi một tình yêu mà lại đi theo con đường thoả mãn nó thì nguy hiểm quá. Theo tôi, trong trường hợp đó cần phải học tập anh bạn tôi: anh ta muốn bỏ chạy nên anh ta tỏ ra mình là một người hoàn toàn khác với con người mà cô bạn gái của anh ta yêu. Đó phải chăng cũng là rút củi đáy nồi?



    Niềm tin cho tôi Sức mạnh
  2. SilverWings

    SilverWings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    dạo trước em cũng xem qua phim Binh pháp Tôn Tử và 36 phố phường... ấy nhầm... và 36 mưu kế, nên vào đây ba hoa một chút.
    Em nghĩ cái kế anh chàng kia làm là " hoa nở trên cành củi khô". Bởi vì bản chất của anh ta không phải như thế, anh ta chỉ tỏ ra là người như thế thôi.
    Bác có đủ 36 mưu kế không, type ra đây cho em cùng bàn với, xem kế nào trùng với kế nào... em với bác soạn ra bộ "TTVNonline binh thư", chuyên dùng để đi cãi nhau... ấy nhầm.... đi tranh luận với người ngoài. Nếu bác nào email cho bác quyzen một cái nữa nhể... chúng ta cùng ngồi lại soạn binh pháp

  3. SilverWings

    SilverWings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    À quên, em quên chưa nói với bác là không có kế sách nào là vạn năng cả. Cũng giống như võ thuật vậy, không đòn gánh ... lại nhầm nữa.... không đòn thế nào là có thể sử dụng mọi nơi mọi lúc mọi chỗ . Cái gì muốn dùng cũng phải tuỳ tình hình thực tế.
    Em ví dụ, ai cũng biết là khi đánh nhau, đấm một quả nặng ngàn cân , với vận tốc 1/2 vận tốc ánh sáng thì thể nào đối phương cũng trúng đòn chết, nhưng làm sao mà thực hiện được cú đấm ấy ? Vậy nên phải dùng chiêu thức khác....
    Hay trong chiến tranh, ai cũng biết là nếu giết được lãnh đạo đối phương thì sẽ chiến thắng nhanh chóng, nhưng khi ông hutsein chui xuống hầm trốn thì ông Bush biết bắn tên lửa vào chỗ nào. Cuối cùng bây giờ quân Mỹ đang phải dùng kế ..... hì hì... em không biết tên, nhưng mà là nhổ từng cái gai của bông hoa hồng.
    Bạc đông các bác, tự nhiên em không sửa bài viết phía trên được chứ không phải em cố tình câu bài đâu ạ.

  4. moonstruck

    moonstruck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với SilverWings cô nương (phải nói thế chứ SW cô nương lại chuyển đổi giới tính lần nữa thì moonstruck tôi buồn lắm) là không có gì có thể giải quyết được mọi việc cả. Nhưng trong cái tinh thần "tương đối" đó thì chữ "vạn năng" cũng chỉ nên coi là "tương đối" thôi. Cái chìa khoá vạn năng cũng có thể mở được mọi cánh cửa đâu. Ta cứ tạm coi nó là một cái gì đó nên nghĩ đến khi giải quyết một vấn đề thôi mà!
    Cái sách lược "rút củi đáy nồi" có thể ứng dụng được ở nhiều chỗ (tức là vạn năng ấy mà, nhưng không dám nói như vậy nữa, sợ SW cô nương rồi) theo tôi là vì cái ý nghĩa phổ quát của cái cơ sở của nó: Khi cơ sở biến đổi thì kiến trúc thượng tầng xây dựng trên cái cơ sở đó cũng sẽ phải biến đổi, nếu không nó sẽ phải sụp đổ.

    Niềm tin cho tôi Sức mạnh

  5. green_banana

    green_banana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là các bác có thể post lên đây "tam thập lục kế" ra đây để mà bàn luận.
    Mình có quyển " Tôn Tử Binh pháp " không biết các bác có thich thú không vậy ??
    I am Alpha & Omega
  6. taothaoonline

    taothaoonline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, cho em hỏi cách áp dụng ở VN cái. Ta biết củi rồi, nhưng khổ nỗi chưa đủ sức rút củi thì phải nhẫn đúng không các bác? Nhưng mà nhẫn quá nhỡ bị triệt trước thì sao?

    http://www.vnequation.de/ibf/index.php
    www.vysa.jp
    Hãy đọc kỹ bài viết của tôi rồi hãy trả lời, đề nghị không quá khích!
  7. Kien_Lua

    Kien_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Hì hì, cho em hỏi cách áp dụng ở VN cái. Ta biết củi rồi, nhưng khổ nỗi chưa đủ sức rút củi thì phải nhẫn đúng không các bác? Nhưng mà nhẫn quá nhỡ bị triệt trước thì sao?
    [blue]
    Có thể mà cũng hỏi. thì bác cứ tập luyện để khi nào rút được thì thôi chứ sao. Thế hệ bác không rut được thì thế hệ sau và sau sau nữa. chừng nào rút được thì thôi. mà tôi nghĩ với sức bác thì không chắc gì không rút được đâu. đòng ý chứ. hi`
    Mà cũng nói cái này cho bác để ý nè. là bác rút sao àm rút cho khéo chứ nếu không cai hồ mà nó đè bác một cái là bác toi mạng như chơi. hí. nhớ đặt ông kiềng cho nó rồi rút há. ok
    Ai noi sao tui nghe dzay.
    Ai noi bay tui cung nghe luon. hi`
  8. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Sẵn có ai có "Lục thao - tam lược" post lên cho tui xem với, tìm mãi mà không thấy, sách hiếm thật.
    Sometimes I think...

Chia sẻ trang này