1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận các trận đấu của Inter Milan mùa giải 2007-2008

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi Carnavaro, 26/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amd

    amd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    3.331
    Đã được thích:
    0
    hạ giùm topic này xuống cái
  2. viet_rach

    viet_rach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Viết cho "người yêu" ​
    Không tình yêu nào được trọn vẹn. Và với Inter đêm qua, một lần nữa sự chờ đợi lại càng trở nên day dứt.
    Suốt 17 năm, người ta chỉ trông ngóng 1 Scudetto.
    Và 44 năm, giấc mơ đăng quang tại Champions League ngày càng trở nên cháy bỏng.
    Có lẽ ít có CĐV của đội bóng nào nhẫn nhục như các Interista.
    ***
    Tình yêu của họ dành cho đội bóng Xanh-Đen là vô bờ nhưng như một cô gái xinh đẹp và đỏng đảnh, Nerazzurri đã không ít lần làm trái tim họ tan nát.
    Nhiều người đã không cầm được nước mắt khi Ronaldo khóc như một đứa trẻ sau trận thua Lazio năm 2002. Trận đấu tước đi một Scudetto ở trong túi. Đó là sự đồng cảm!
    Nhưng cũng chính Ronaldo khiến tình yêu đó trở nên căm phẫn khi phải nếm trải sự phản bội ngay trong mùa hè năm đó.
    ***
    Dù đã chai sạn trước nhiều biến cố nhưng trận bán kết trước AC Milan tại Champions League 2003 đã khiến lòng tự trọng của các Interista bị thương tổn nặng nề. Và đỉnh điểm là cơn mưa pháo sáng rơi trên Giuseppe Meazza.
    Thế rồi, thời gian đã hàn gắn tất cả. Scudetto sau 17 năm chờ đợi đã đến. Liền sau đó là chiếc cúp thứ 15. Và gần như chắc chắn sẽ là 16 vào cuối mùa giải năm nay.
    Các Interista đã được ngẩng cao đầu! Câu nói: "AC Milan sinh ra để thống trị châu Âu. Juventus sinh ra để thống trị Serie A. Còn Inter sinh ra để 2 CLB kia...làm nhục" trở nên ngu xuẩn hơn bao giờ hết.
    ***
    Nhưng Inter vẫn cứ là một cô nàng tiết kiệm trong việc ban phát hạnh phúc cho những kẻ dâng trọn trái tim của mình cho cô. Khi nhận được nhiều kỳ vọng thì cũng là lúc Inter gây thất vọng nhất khi một lần nữa, họ lại gục ngã.
    Tại Champions League.
    Trước Liverpool, đội từng là bại tướng của họ 44 năm trước.
    Đúng là lịch sử đã không lặp lại!
    Và trái tim các Interista thêm một lần nhói đau. Không phải vì thất vọng! Mà bởi sự chờ đợi mòn mỏi. Dù biết ngày đó sẽ đến, nhưng...là bao giờ?
    ***
    Đã 100 năm trôi qua kể từ ngày Inter được khai sinh. Đó là khoảng thời gian đủ để làm nên một CLB vĩ đại. Với hàng triệu CĐV trên thế giới.
    Nhiều thăng trầm đã trôi qua. Inter vẫn tồn tại. Hiên ngang và kiêu hãnh (pazza).
    Và tình yêu mà các CĐV dành cho đội bóng vẫn vẹn nguyên.
    ***
    Có thể có người thắc mắc: tại sao ko thích đội có lối chơi đẹp như Barca, nhiều ngôi sao như Real, nổi tiếng như M.U hay trẻ trung như Arsenal mà lại là một Inter đỏng đảnh?
    Nhưng bạn biết đấy, một cuộc sống phẳng lặng không khiến người ta thích thú. Và khi yêu Inter, người ta sẽ cảm nhận được tất cả vẻ đẹp của cảm xúc mà trái bóng mang lại.
    Dù đôi lúc mỏi mệt nhưng vinh quang luôn ngự trị trong tim!
    Và hãy tin đi, một tình yêu chân thành trải qua bao sóng gió sẽ nhận được một kết thúc có hậu...
    ...như một câu chuyện cổ tích giữa đêm khuya!
  3. amd

    amd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    3.331
    Đã được thích:
    0
    ai gỡ hộ cái này xuống cái
  4. saola07

    saola07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Liệu có vô địch được vòng này không nhỉ? Hiện giờ đang dẫn Siena 2 -1 rồi!
  5. amd

    amd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    3.331
    Đã được thích:
    0
    mẹ kiếp, 2 lần dẫn để nó gỡ hoà, chán !!!
  6. golia_62

    golia_62 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    MU đã vô địch. Inter lại phải đợi đến vòng cuối. Niềm vui ko trọn vẹn.
  7. Rossoneri

    Rossoneri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.778
    Đã được thích:
    0
    MU ăn ***, Milan ăn *** nốt, inter trận cuối k thắng, Roma thắng thì inter cũng ăn *** nốt
  8. Etou_Akira2930

    Etou_Akira2930 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    lão già bựa nhiều *** thế
  9. Etou_Akira2930

    Etou_Akira2930 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Chiến thắng rồi !!! Vô địch rồi !!!
    Internazionale - Campione de Italia :x X:
  10. Tu_troc

    Tu_troc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Vô địch rồi, không được xem 1 phút nào mà tận hưởng cảm giác vinh quang, sướng quá
    Nhớ như in trận cuối năm 2002, cũng là 1 trận với Lazio, thua 4-2, nhớ như in Ronaldo khóc
    Lần này cũng xem Lazio, xem các CDV Biancolesti ăn mừng khi Inter ghi bàn, thấy quên hết mối thù năm xưa, chỉ còn cảm giác hạnh phúc (và trút bỏ gánh nặng sợ hãi)
    100 năm Inter, Grande Internazionale của chúng ta là ông vua của Italia

Chia sẻ trang này