1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận các trận đấu của Inter Milan mùa giải 2007-2008

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi Carnavaro, 26/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amd

    amd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    3.331
    Đã được thích:
    0
    xin chúc mừng chiến thắng của InterMilan, năm nay đúng là 1 năm đáng nhớ với toàn thể a e đội bóng InterHN, chúng ta đã đc chứng kiến InterMilan giành Scuđêtô, bên cạnh đó chúng ta đc thêm1 chiếc CUP vào phòng truyền thống = việc đánh bại InterVN để giành chức vô địch giải Kỷ niệm 100 năm thành lập InterMilan, đó là chiếc CUP rất ý nghĩa
  2. Rossoneri

    Rossoneri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.778
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn
    Đỉnh cao
  3. conbo2

    conbo2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Inter giành Scudetto năm nay khá chật vật. Hi vọng năm sau sẽ có đội khác tiếp quản chức vô địch với sự hồi sinh của Juventus, AC Milan, AS Roma...
    Dù sao cũng xin chúc mừng Inter - đội bóng hàng đầu giải quốc nội và chú cừu non ở châu Âu!
  4. Onglaotre

    Onglaotre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Người đặc biệt gia nhập Inter, thế là inter sẽ trở nên đặc biệt
  5. amd

    amd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    3.331
    Đã được thích:
    0
    BLĐ đội bóng InterHN có lời nhờ MoratTiến hoặc MoratTú hạ cái topic này xuống ngay, để đây khá là vướng, topic dính nào quan trọng thì để thôi
  6. Tu_troc

    Tu_troc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Julio, Juliooooo. Người ta bảo hạnh phúc càng đến muộn càng tuyệt vời, đúng quá! Dạo này Inter dưới thời Mourinho cứ nghẹt thở thế nào ấy. Trận gặp Udinese hôm nay lại là 1 ví dụ. Hàng công cứ lững thững thế nào ấy, may mà Cruz toả sáng đúng giây cuối. Một chiến thắng, 3 điểm và hơn thế nữa...!
    Đã lâu lắm rồi mới thấy Inter thắng Udinese, mà trong hoàn cảnh đội bóng này đang rất thăng tiến trên mọi mặt trận. Nếu không thắng hôm nay và tiếp tục thể hiện lối chơi vô duyên này, Inter sẽ khủng hoảng thực sự.
    Cái khủng hoảng thời Mourinho khác hẳn thời Mancini, thời ông người ta luôn tin tưởng vào lối chơi chắc chắn và luôn biết kiếm điểm những khi cần thiết, nhưng vài trận hoà gần đây khiến niềm tin ấy ngày càng bị đặt dấu hỏi. Thời Mancini nếu Inter có gặp vấn đề, người ta chậc lưỡi: "Mancini chỉ thế thôi! Có trận rất hay thì có trận phải thật dỡ."
    Cái sự khủng hoảng của Mancini nhục nhã hơn! - Nhưng nếu như sụp đổ sẽ không đau đớn như thời Mourinho!
    Nhưng hôm nay Inter của Mourinho đã biết vượt qua khó khăn đúng thời điểm nhất, đúng đối thủ nhất. Đó là bản lĩnh, là cái duyên của ông. Tất cả lại cùng chờ đợi...
    Không dưới chục lần camera chiếu vào Mourinho, nhất là mỗi khi các cầu thủ bỏ lỡ cơ hội hay bị khán giả la ó. Sao mà thấy giống Mancini quá! Hình ảnh ông hồi đó xuất hiện liên tục trong những trận bế tắc của Inter. Đặc biệt là sau trận thua Liverpool, tất cả giới truyền thông lúc đó chĩa về ông vì biết rằng: ông sẽ ra đi.
    Giống mà khác! Khuôn mặt Mancini trong những trận đấu bế tắc như thế trông rất tội và có vẻ cam chịu. Mourinho thì tung ra cái nhìn gườm gườm, môi mím chặt, ông có vẻ cay cú! Cá nhân tôi thì thích cái phong thái ấy hơn, nó gần với những cổ động viên hơn!...
    Hôm nay Inter của Mourinho đã thắng, chúng ta đã trở về ngôi đâu bảng (dù có thể chỉ vài tiếng), nhưng tôi tin trong con người kiên nghị kia chắc chắn sẽ có cách đưa chúng ta đến với nơi thuộc về chúng ta...
  7. Tu_troc

    Tu_troc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Người ta lại đang chĩa mũi dùi vào Mou khi buộc tội ông có hành động khiêu khích với cổ động viên Inter sau khi Cruz ghi bàn (dùng 1 ngón tay đưa lên môi - hướng lên khán đài - theo nhiều người dịch ra thì đại loại là "hãy ngậm mọi lời chỉ trích lại")
    http://vnexpress.net/GL/The-thao/Bong-da/2008/11/3BA08430/Page_2.asp
    Mou thì giải thích: "Tôi làm như vậy với một học trò cũ đang ngồi trên khán đài là Costinha, vì muốn cậu ta ngừng réo tên tôi"
    Rất có thể ông nói đúng - giới truyền thông luôn tìm ra những cái cớ như vậy để thổi phồng mọi chuyện - nhất là khi Mou đang bị "soi", nhưng nếu họ có đúng thì đã sao. Nếu chiến thắng Mou có quyền làm như thế. Và khi Inter đi hết chiến thắng này đến chiến thắng khác, mọi chuyện sẽ tự động diễn ra như thế!
    Hơi thực dụng, nhưng mong Inter của Mou hãy luôn làm được như thế! Chúng tôi cần 1 người làm được việc chứ không cần 1 kẻ luôn xu nịnh, lấy lòng các cổ động viên! Và nếu Inter đăng quang vào đêm tháng 5 tới tại Roma, tôi sẽ nghiêng mình trước ông 1 cách trịnh trọng!
  8. amd

    amd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    3.331
    Đã được thích:
    0
    19h thứ 5 ngày 11 - 12 a e cả đội có mặt tại rượu mực Hàng Bồ (32 thì phải) để họp
  9. viet_rach

    viet_rach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Khi người yêu cũ đối đầu...vợ chưa cưới
    Rõ ràng, không một ai muốn kịch bản đó trở thành sự thực nhưng cuộc đời là sự sắp xếp đầy trớ trêu của số phận. Đôi khi, những gì chúng ta mong muốn, khát khao mãi mãi chỉ là giấc mơ. Ngược lại, có những thứ cứ dửng dưng đến mặc kệ chúng ta cầu Trời khấn Phật điều đó đừng xảy ra.
    Người yêu cũ
    Không thể phủ nhận cô ấy rất xinh đẹp. Rất nhiều người theo đuổi cô ấy. Già có. Trẻ có. Người giàu có. Người nghèo cũng có. Đàn ông có và thậm chí...đàn bà cũng có.
    Biết cô ấy lúc mới...dậy thì nên ấn tượng đầu tiên chỉ còn nhớ mang máng. Lật lại ký ức cũng chỉ thấp thoáng vài hình ảnh. Đa phần là về gam màu chủ đạo cô hay mặc: Đỏ.
    Rực rỡ như chính những gì cô ấy ban phát cho cuộc sống.
    Xinh đẹp không phải lúc nào cũng đi liền với Quyến rũ. Nhưng cô ấy lại khác. Rất quyến rũ. Từ cách chăm chút cho hình ảnh của mình đến những bước đi, bước...chạy đầy uyển chuyển như trên sàn cat-walk.
    Quyến rũ từ những danh hiệu đã giành được tại các cuộc thi danh giá trong nước và châu lục đến những hứa hẹn về tương lai chủ đạo một màu hồng.
    Rất nhiều thăng trầm đã xảy ra trong suốt 7 năm yêu cô ấy (từ năm 1996 đến cuối năm 2003) nhưng nhớ nhất có lẽ là vào một đêm hè năm 1999. Đó là đêm quan trọng nhất kể từ khi cô chào đời. Vậy mà vì lý do khách quan không thể bên cạnh cô ấy. Dù điều đó không ảnh hưởng đến kế hoạch hoàn hảo mà cô đã vạch ra nhưng vết nứt đã xuất hiện trong mối quan hệ giữa 2 đứa.
    Là người của công chúng, cô không có khái niệm quan tâm hay chia sẻ. Cô sẵn sàng làm hài lòng tất cả mọi người. Thế là...chia tay!
    Vợ chưa cưới
    Quen nàng qua một người bạn. Lần đầu gặp nhau không có gì ấn tượng ngoài sự chán nản, u uất đến xanh cả người. Nhưng dần dần tiếp xúc nhiều (nhất là những người yêu mến nàng) thì bị chinh phục không cưỡng nổi. Về nhan sắc, có thể không đẹp lung linh và rực rỡ như người yêu cũ nhưng nàng có sự đằm thắm, quyến rũ chết người với gã trai từng trải (qua mỗi một mối tình :P).
    Ngày xưa, nàng cũng có nhiều người theo đuổi nhưng sự đỏng đảnh của một nàng công chúa được cưng chiều khiến nhiều người trong số họ cạn kiệt lòng kiên trì và bỏ cuộc. Cùng với sự câu kết của những đối thủ chính, hệ quả, suốt 17 năm tìm kiếm, nàng không một lần bước lên ngôi vị cao nhất ở các cuộc thi danh giá trong nước.
    Trong khó khăn, nàng vươn mình đứng dậy. Sáng loà! Với 3 danh hiệu liên tiếp.
    Yêu nàng ở thời điểm khó khăn nhất nên tình cảm ngày càng trở nên bền chặt. Dù đôi lúc dõi theo bóng hình cũ nhưng chưa một lần dám...ngoại tình (dù chỉ trong ý nghĩ).
    Yêu nàng đồng nghĩa với việc được tận hưởng trọn vẹn nhất những cảm xúc mà một người đang yêu đáng được nhận. Vui có. Buồn có. Đau đớn có. Thậm chí giận dữ cũng có. Nhưng tất cả như một chất xúc tác cho tình yêu thêm mãnh liệt và cháy bỏng cho đến ngày...đơm hoa, kết trái.
    Đối đầu
    Theo sự sắp xếp tình cờ (mà chỉ có thể đổ cho số phận), Người yêu cũ và Vợ chưa cưới sẽ phải đối đầu với nhau. Ngay sau Tết âm lịch. Bất chấp mọi sự khuyên bảo, can gián. Đó là lẽ tất nhiên, khi một người kiêu hãnh còn một người sẵn sàng bùng nổ.
    Sau 2 lượt đấu. 1 tại Old Trafford. Và 1 tại Giuseppe Meazza. Chắc chắn sẽ có kẻ thắng người thua. Nhưng dù là ai đi nữa, con tim của một kẻ sẽ chia đôi nửa: vui - buồn!
    P/S: "Tình đầu là đẹp nhất nhưng tình cuối mới là điều người ta hướng đến trong đời".
  10. quylun

    quylun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.577
    Đã được thích:
    0
    đứa nào chết cũng đáng =)).

Chia sẻ trang này