1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận, chuyện bên lề, xả xú páp...CHUYÊN MỤC EURO 2004!

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi saxophone, 11/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. micro

    micro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Mịa, khi nó đá hay thì khen nó hết lời, khi nó đá hỏng thì chửi nó.
  2. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ Anh đã bị loại, kẻ tội đồ bị chỉ mặt điểm tên làm con tốt thí là anh chàng Beck. Kể cũng lạ, mọt người chuyên đá hỏng phạt đền vậy mà cho đá quả đầu tiên thì chắc là lão Eriksson đã uống nhiều rượu của vợ chồng nhà Beckham lắm.
    Phải nói thật tình, Anh kéo dài được đến khi đá luân lưu 11m là giỏi lắm rồi. Kể cả khi đang dẫn bàn trước Bồ Đào Nha, tui cũng đã nhắn tin cho Huyền Trang bảo là với kiểu tấn công của Bồ và cách phòng thủ của Anh, Bồ sẽ lội ngược dòng thành công. Quả đúng như vậy. Nếu như chú C. Ronaldo không quá cá nhân, nếu như Deco bình tĩnh trong các tình huống cuối thì đội anh đã phải chia tay Euro 2004 từ cuối hiệp 2 chính thức.
    Anh bị loại, khối người nỉ non khóc theo (đặc biệt là Glorymoon và Huyền Trang ) nhưng vào được đến tứ kết cũng là thành công đối với những con sư tử của đảo quốc sương mù. Khóc than làm chi cho một thế hệ cầu thủ chỉ biết hộp đêm, bồ bịch, và mất hết tính cáh của những cầu thủ chuyên nghiệp. Anh chàng Beck chắc cũng chỉ buồn đôi chút, rồi đây kiếm một cô gái xinh đẹp nào đó mà cặp bồ thay cho cô vợ Victoria ốm tong teo, rồi biểu tượng của bao cô gái lại lao vào các series quảng cáo béo bở và các mode nửa thằng nửa con.
    Thằng nào bị loại không quan trọng, vấn đề là mình đã thắng độ đêm qua
  3. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu sao mọi người ko có ý kiến gì về trận sáng nay à? Đau khổ quá đi mất, Beckham làm sao ấy nhờ, biết ngay là sút ra ngoài mà, ghét thằng này quá đi mất huhuhuhuhu. Ghét cả thằng trọng tài ko công nhận bàn thắng của Anh huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu. Sáng dậy còn nhận được offline rõ điên "Trận hôm qua hay nhờ, nhưng mà anh lấy BĐN" Anh em thế đấy huhuhuhuhu... bây giờ cổ vũ ai nhỉ? Hay là cổ vũ BĐN để thua đội vô địch còn đỡ nhục nhã?! HUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHU
  4. SLiloveyou

    SLiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    0
    TỐI NAY GẶP PHÁP, HY LẠP SẼ NGỪNG VIẾT NÊN CÂU CHUYỆN THÂN THOẠI TẠI EURO 2004?
  5. NinhNinh

    NinhNinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Umm, mình quan tâm nhất Hà Lan. Hôm qua Anh thua, cũng tiếc, nhưng Bồ vào cũng được. Tối nay mong Hy Lạp thắng . Tối mai Hà Lan thắng típ, hỉ?
  6. SLiloveyou

    SLiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    0
    1h45 ngày25-6, trận Tứ kết2: Pháp - Hy Lạp
    Thập diện mai phục


    Điều gì đã làm cho người Hy Lạp nguy hiểm đến như vậy tại vòng đấu bảng? Ngoài ?oý chí Đức? mà ông Rehhagel tạo nên cho các học trò, yếu tố chủ chốt làm nên thành công của Hy Lạp tính đến thời điểm này chính là cách mà họ tiếp cận với trận đấu trong lối chơi phản công: ?oTrường kỳ? mai phục. Trong khi đó, với vị thế của mình, đội tuyển Pháp vẫn sẽ phải kiểm soát trận đấu. Nhưng để có thể cụ thế hóa ưu thế, không loại trừ khả năng, nhà ĐKVĐ cũng sẽ phải ?orình rập lại? đối thủ từ mọi hướng.
    Thận trọng, kiên nhẫn, nhưng cũng đầy quyết đoán, đội quân của ông Otto Rehhagel đã thuyết phục cả châu Âu bằng tư duy bóng đá rất khó thực hiện: một đội bóng nhỏ chiến thắng những đối thủ lớn hơn bằng cách riêng của mình.
    Nhưng trong trận đấu ngày hôm nay, liệu người Hy Lạp có làm được điều thần kỳ trước đội tuyển Pháp nữa hay không, khi sự nguy hiểm của họ đã được ?ođưa vào tầm ngắm?? Bên cạnh đó, để ?odiễn? được màn kịch của mình, trước hết, đội bóng xứ sở thần thoại phải chắc rằng, khung thành của thủ môn Nikopolidis không bị ?ophá nát? bởi các chân sút cự phách bên phía đối phương. Đá thật ?ochặt? ngay từ giữa sân với gọng kìm Zagorakis - Basinas, Hy Lạp có thể phong tỏa được tầm di chuyển vào trung lộ của Zinedine Zidane, nhưng nếu lực lượng của họ bị chi phối quá nhiều bởi ảnh hưởng của nhà kiến thiết đại tài này, những mũi nhọn nguy hiểm từ 2 cánh của người Pháp sẽ xuất hiện, đó là Pires, hay khi cần, là cả Henry. Với sự vượt trội về đẳng cấp và kinh nghiệm, đội quân của ông Santini chưa chắc đã vội lao lên phía trước như nhiều người vẫn nghĩ. Để tránh rủi ro, Pháp sẽ bắt đầu trận đấu bằng sự chắc chắn. Cũng như trong trận đấu với Thụy Sĩ, các ?ovệ tinh? xung quanh Zizou sẽ di chuyển cơ động để kéo dãn đội hình được tổ chức tốt của đối phương. Nếu nắm được thế trận một cách chủ động, những ?omũi khoan? của người Pháp có quyền chờ đợi cơ hội trừng phạt đối thủ khi bất ngờ tăng tốc, và không ai khác hơn ngoài Zidane, sẽ tiếp tục trở thành ?osát thủ giấu mặt? bên phía đội bóng áo lam 1 lần nữa.
    ?oChúng tôi tới đây để giành chiến thắng?, như thường lệ, HLV Santini vẫn tỏ ra rất tự tin, ?oSẽ là sai lầm nếu đánh giá thấp Hy Lạp trước giờ bóng lăn, nhưng Pháp sẽ biết cách tìm được chiến thắng, chúng tôi mạnh hơn?.
    Dĩ nhiên là đội Pháp mạnh hơn, và cũng kinh nghiệm hơn trong các cuộc ?ođấu súng? kiểu như thế này. Về lực lượng, ?onhững chú gà Gaulois? chắc chắn sẽ không có sự phục vụ của hậu vệ cánh phải, Willy Sagnol (gãy tay). Tuy nhiên, Santini vẫn sẽ có William Gallas thế vào vị trí này, sau khi các bác sĩ tuyên bố, chấn thương mắt cá mà cầu thủ của Chelsea gặp phải không đến nỗi quá nặng. ở hàng tiền vệ, khả năng ra sân của Patrick Vieira vẫn chưa rõ ràng sau khi tiền vệ này dính một chấn thương bắp đùi trong 1 buổi tập. Benoit Pedretti sẽ sẵn sàng thế chỗ tiền vệ Arsenal, trong khi Louis Saha gần như cũng sẽ chắc chắn có mặt trong đội hình xuất phát thay cho Trezeguet, một phần thưởng xứng đáng dành cho tay săn bàn của Man Utd sau khi đường chuyền quyết định cho Henry ghi bàn vào lưới Thụy Sĩ. Bên phía Hy Lạp, nếu như ?olão tướng? Demis Nikolaidis khó thể thay thế cho ?oniềm hy vọng? Zisis Vryzas (bị treo giò), thì sự trở lại của tiền vệ Karagounis sau khi mãn án phạt sẽ giúp đội quân của ông Rehhagel tự tin hơn.

    thethaovietnam
  7. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Mình ghét Pháp lắm, lúc nào cũng ghét. Mong là nó thua đi mà nói chung Pháp đá chán lắm, nếu thắng thì do may thôi.
  8. SLiloveyou

    SLiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    0
    Được đánh giá thấp hơn các cầu thủ ĐKVĐ Pháp nhưng các cầu thủ Hy Lạp vào trận tương đối tốt, các học trò của ông Otto Rehhagel chơi lấn sân ngay và đã tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm trước khung thành của thủ môn Barthez. Về phía các học trò của ông Santini, họ chủ yếu tổ chức lên bóng bên phía cánh trái, bằng sự phối hợp của Lizarazu, Zidane và Henry nhưng các cầu thủ hậu vệ của Hy Lạp đã cảnh giác cao độ và kèm rất chặt hai tiền đạo của họ, khiến Henry và Trezeguet không có được tư thế thoải mái để dứt điểm. Có vẻ như các cầu thủ Hy lạp đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng từng cá nhân của đội tuyển Pháp khiến cho lối chơi của các học trò ông Santini tỏ ra bế tắc, kém thuyết phục. trong suốt thời gian của hiệp một các cầu thủ Hy Lạp cầm bóng nhiều hơn, phát động tấn công nhanh và rất chịu khó dứt điểm từ xa.
    các cầu thủ ĐKVĐ Pháp chỉ biết mong chờ vào những cá nhân xuất sắc của họ như Zidane hay Henry toả sáng đúng lúc thì mới dám nghĩ đến cánh của vào bán kết cũng như bảo vệ danh hiệu ĐKVĐ của mình nhưng trong suốt thời gian của hiệp 1 các cầu thủ của họ không thể nào ghi được bàn thắng. Kết thúc hiệp 1, tỷ số của trận đấu vẫn là 0-0.
    Trong hiệp 2 này, Zidane đã chủ động lùi vào giữa để đá hộ công cho Trezeguet và Henry khiến lối đá của các cầu thủ Pháp tỏ ra hiệu quả, rất nhiều cơ hội ăn bàn đã đến nhưng cả Pires và Henry đều không thắng được thủ thành Nikopolidis. Tấn công nhièu mà không ghi được bàn thắng, khiến các cầu thủ Pháp bị thủng lưới, từ pha phản công bên cánh phải củacác cầu thủ Hy Lạp, đội trưởng Zagorakis đi bóng vượt qua Lizarazu, tạt bóng đẹp mắt để Charisteas bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Barthez, mở tỷ số cho trận đấu ở phút 65.
    Sau bàn thua, ông thầy Santini tung Saha vào thay cho Trezeguet để tăng cường sức tấn công cho các cầu thủ Pháp nhưng họ vấp phải hàng phòng ngự chơi rất chặt chẽ và hiệu quả của các cầu thủ Hy Lạp, các học trò của ông Rehhagel chủ động cầm bóng chắc, tổ chức phối hợp nhỏ ăn ý, bọc lót cho nhau rất tốt khiến các cầu thủ Pháp không tài nào xuyên thủng lưới khung thành thủ môn Nikopolidis. Đến khi trong tài Anders Frisk thổi còi kết thúc trận đấu tỷ số vẫn là 1-0 nghiêng về các cầu thủ Hy Lạp.Như vậy là các nhà ĐKVĐ, đội tuển Pháp đã phải dừng bước ở trận tứ kết này và sẽ trở thành "cựu" Vô địch EURO.

  9. kinh-bac

    kinh-bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Pháp thua rồi đấy thôi. Tạm biệt nhà đương kim vô địch, trong lịch sử euro, chưa một đội bóng nào bảo vệ thành công ngôi vô địch cả.
  10. SLiloveyou

    SLiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    0
    Thủ môn Ricardo, người hùng của đội chủ nhà trong trận tứ kết với ĐT Anh, cho biết, anh sẽ đi bộ đến nhà thờ Fatima để cảm ơn Chúa, nếu Bồ Đào Nha giành chức vô địch EURO 2004. Được biết, nhà thờ Fatima cách thủ đô Lisbon khoảng 120km, nơi các con chiên đạo Tin lành tại Bồ Đào Nha vẫn thường tới cầu nguyện.

    Sau khi bị ĐT Hy Lạp loại khỏi tứ kết EURO 2004, HLV Jacques Santini đã khiến mọi người bất ngờ khi tuyên bố các học trò đã phản bội ông. Theo Santini, các cầu thủ ĐT Pháp đã lợi dụng sự dễ tính của ông để trốn tránh trách nhiệm, và giờ đây khi thất bại, tất cả đều đổ hết tội lỗi lên đầu ông.
    Sẽ có sự điều chỉnh chiến thuật thích hợp: Đó là lời tuyên bố của HLV trưởng ĐT CH Séc Karel Bruckner trong môt buổi họp báo trước khi bước vào trận đấu sắp tới gặp ĐT Đan Mạch tại vòng tứ kết. Karel Bruckner cũng cho biết thêm, ông có thể phải điều chỉnh về mặt nhân sự cho thích ứng nhằm đảm bảo giành thắng lợi trong trận đấu này.

    Đội trưởng ĐT CH Séc Pavel Nedved mới đây đã bày tỏ ý định sẽ giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế sau VCK EURO 2004. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, tiền vệ từng giành danh hiệu quả bóng vàng châu Âu tuyên bố: ?oTôi rất muốn giành chức vô địch EURO lần này. Đó sẽ là món quà tuyệt vời nhất đối với cá nhân tôi trước khi chia tay vĩnh viễn với ĐT CH Séc?.

    Tiền đạo ĐT Thuỵ Điển Henrik Larsson, cầu thủ đang thi đấu rất ấn tượng tại VCK EURO 2004, đã đồng ý chuyển đến thi đấu cho CLB Barcelona 2 mùa giải. Anh sẽ chính thức ký hợp đồng với đội bóng xứ Catalan sau khi VCK EURO đang diễn ra tại Bồ Đào Nha kết thúc.


Chia sẻ trang này