1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận, chuyện bên lề, xả xú páp...CHUYÊN MỤC EURO 2004!

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi saxophone, 11/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MaTai

    MaTai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
  2. SLiloveyou

    SLiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    0
    Thierry Henry: ''''''''Tôi hiểu người Anh''''''''

    Trong vòng vây của đám đông phóng viên Anh tại trại nghỉ Santo Tirso, Thierry Henry đưa ra những đánh giá về bóng đá Anh và về trận đấu được trông đợi nhất ở vòng đấu bảng giữa Pháp và Anh.
    - Thierry Henry, trận đấu giữa Anh và Pháp chắc chắn sẽ rất đặc biệt. Anh có đồng ý thế không?
    - Đúng thế. Nhưng nếu Pháp gặp Italia thì tôi lại đối mặt với những đồng đội cũ ở Juventus. Cũng thế cả mà thôi. Từ khi chơi bóng, tôi luôn phải đối địch với người quen cũ. Đó là việc tôi quá quen thuộc. Chẳng hạn, tôi biết Gallas từ khi mới 10 tuổi và phải đối mặt với anh ấy gần như cả mùa bóng. Người ta còn hỏi liệu tôi có qua được Terry nếu anh ấy ra trận? Nhưng tôi chẳng biết trả lời thế nào vì mỗi lần Arsenal đấu với Chelsea, người tôi phải đối phó nhiều nhất là Gallas. Một trận đấu sẽ không bao giờ lặp lại y nguyên như cũ. Tôi gặp khó khăn với Chelsea mùa này nhưng mùa trước lại chẳng có vấn đề gì.
    Hay như khi đối đầu với Everton, tôi chỉ là con số 0. Mà ai dám bảo là các cầu thủ Everton có trình độ hơn Sol Campbell hay John Terry. Tôi cũng đã 3 lần chạm trán với thủ môn Fiodorov của Ukraina trong mùa này nhưng chẳng sút nổi một quả vào lưới anh ta. Thế thì sao nào? Pháp - Anh là một trận đấu hoàn toàn mới. Tôi tập luyện thường xuyên và cũng không ít lần đọ sức với Sol. Có những ngày anh ta ''''''''làm gỏi'''''''' tôi nhưng cũng có khi ngược lại. Bóng đá là thế!
    - Không nói đến cá nhân nữa. Anh có nghĩ là ĐT Anh sẽ đổ bê tông giống như Ucraina trong trận đấu đầu tiên không?
    - Ucraina chơi theo cách của họ. Ở Champions League, Dynamo Kiev cũng luôn chơi với 1 libero và 2 trung vệ quét nên chúng tôi bao giờ cũng gặp khó khăn. Nếu anh chơi bóng bổng, người bọc lót sẽ chặn hết, nếu anh chuyền sệt, họ lúc nào cũng ở sau lưng. Cho dù Anh đá theo cách nào thì cũng phải chơi theo cách của mình dù chẳng dễ dàng gì. Các anh thấy đấy, ở mỗi kỳ World Cup, đội bóng nào cũng muốn đánh bại Brazil nhưng rốt cục họ là người thường xuyên chiến thắng.
    - Anh nghĩ thế nào về cuộc chạm trán giữa Zidane và Beckham ?
    - Rất thú vị. Chẳng phải thế sao? Nhiều người nghĩ Beckham đã sai lầm khi đến Tây Ban Nha nhưng anh ấy đã trả lời tất cả trên sân. Ở Real, anh ấy chẳng phải là người vô dụng. Ngay cả khi đội bóng chơi kém, tôi cũng thấy anh ấy chiến đấu hết mình và có những đường chuyền quyết định. Trên phương diện cá nhân, tôi nghĩ anh ấy có thể hài lòng về mùa bóng này.
    - Michael Owen nhận xét rằng anh đã tiến lên một nấc thang mới trong mùa bóng này và là tiền đạo toàn diện nhất hiện nay. Anh có thể nói gì với anh ấy?
    - Cám ơn! Tôi không biết nói gì... Điều chắc chắn nhất, đó là tôi hầu như không thể làm được những gì như anh ấy đã làm: ghi bàn ngay cả khi nằm soài trên mặt đất. Tôi là người cần vận động, cần chạm vào bóng, cần tham gia vào tất cả những tình huống, kể cả phòng ngự. Tôi tự thúc đẩy mình tiến xa hơn: đôi khi tôi không hài lòng ngay cả khi ghi được bàn thắng nhưng lại chơi không tốt. Tôi cần tìm sự hứng khởi để chơi bóng. Nếu mọi người coi tôi là xuất sắc nhất thì cũng mặc kệ. Nhưng Owen, Trezeguet hay Inzaghi làm được những việc mà tôi không thể làm nổi. Họ chớp thời cơ giỏi đến nỗi nhiều khi đó chẳng phải là cơ hội. Cứ mỗi khi bóng bật ra là họ lại có mặt. Đôi khi tôi ước mình được như họ.
    - Từ khi đến Arsenal năm 1999, điều quan trọng nhất anh học được từ bóng đá Anh là gì?
    - Các cầu thủ luôn chơi bằng trái tim, cống hiến tất cả sức lực bất kể điều gì xảy ra hay với sơ đồ chiến thuật nào. Một cầu thủ như Rooney chẳng hạn: cậu ta chẳng sợ hãi gì, cứ thế tiến lên, chạy và thể hiện cảm xúc. Tôi hiểu người Anh. Đó không phải là lối chơi không tính toán. Bóng đá Anh ngày nay có nhiều cầu thủ chơi rất kỹ thuật, chứ không hiếm như thời Hoddle, Waddle hay Gascoigne. Thế hệ mới với Ashley Cole, Gerrard... thực sự biết chơi bóng. Lampard cũng là một cầu thủ khó tin. Tôi đã bỏ phiếu bầu anh ấy là cầu thủ xuất sắc nhất mùa bóng. Anh ấy chơi hầu như tất cả các trận và trận nào cũng chơi tốt.
    (Kuang Dy - Theo L''''Equipe)
    vnn.vn
    Henry ơiiiiiiiiiiiiiii ,ghi bàn đi,thắng ANh 2-0 nhé!!!!


    Được SLiloveyou sửa chữa / chuyển vào 19:46 ngày 11/06/2004
  3. SLiloveyou

    SLiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    0
    tiền vệ trụ cột của đội tuyển Bồ Đào Nha Luis Figo đang đứng trước nguy cơ không tham gia trận mở màn gặp Hy Lạp vì chấn thương gân chân trái.Nhưng theo nguồn tin từ người phát ngôncủa Bồ Đào Nha thì anh vắng mặt vì lý do cá nhân.
  4. JmaerB

    JmaerB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đội tuyển mình yêu thích nhất là Ý, còn đội tuyển Nga để lại trong mình cái gì đấy ruột thịt , cảm giác cổ vũ cho chú Gấu Nga chẳng khác gì Sông Lam và tuyển Việt Nam nhà mình.
    Dự đoán vòng đầu: Spain - Russia 1:1
    Denmark - Italy 0:2
    Đội tuyển Ý sẽ vào ít nhất đến bán kết.Nga hi vọng sẽ vượt qua vòng đấu loại. Nếu Nga vô địch em sẽ thoát y ăn mừng,haha
  5. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Cấm ***...kiểu Đức
    Các anh em tham dự EURO đã có những "liệu pháp sinh lý" khác nhau dành cho những cầu thủ của mình từ lâu thì đến khi trước khi trận đánh diễn ra, đội tuyển Đức mới ra quyết định liên quan đến ***.
    Bác sỹ của ĐT Đức đã trở thành kẻ "đáng ghét" nhất của các cầu thủ cũng như các bà vợ của họ khi tuyên bố một cách rất thương tâm: "Vài tiếng trước khi trận đấu diễn ra, xin các bạn đừng làm chuyện đấy, kể cả có nhẹ nhàng thì cũng chớ. Bù lại các anh hãy...uống nước thật nhiều, càng nhiều càng tốt cho...tổ quốc nhờ". Nói như vậy tức là trước trận đấu độ 1 ngày, các cầu thủ vẫn được lên "thiên đường" (không biết thiên đường hay địa ngục đây ?! Em chưa thử!:). Lợi dụng điều này, các bà vợ, mấy cô bồ (đó, bên Tây mà kết bồ rồi là có thể...xúc than được rồi ) của các cầu thủ vẫn...trực chiến ở Almancil, ngay gần k/s tại nơi các ông chồng trú ngụ để khi có...thời cơ, là tót ngay đến với đức lang quân.
    BL: Cấm kiểu này thì cũng bằng thừa bởi vì chẳng tay nào dại gì mà "chiến đấu" trước khi ra trận 1 vài tiếng. Cho phép "khóa cửa phòng đã là "sướng" hơn khối kẻ rồi.
    Được saxophone sửa chữa / chuyển vào 08:45 ngày 12/06/2004
  6. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Tui thì cực kỳ ghét đội Pháp, nếu có thể box NT tập trung lại offline xem bóng đá cái cho có khí thế. Ví dụ trận : Pháp - Anh, trận này chắc khối kẻ đánh nhau đây.
  7. vi_thanh

    vi_thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Cả Anh và Pháp tớ đều không thích. Tớ thích đội Ý hơn, và hơi có cảm tình với đội Bồ Đào Nha vì lối chơi nghệ sỹ và những cầu thủ có nét đẹp nghệ sỹ của họ.
    Năm nay có lẽ Pháp lại vô địch, nhưng tớ vẫn mong Ý sẽ chiếm ngôi.
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Bác VThanh vui tính, làm sao với thực lực này Pháp lại vô địch đươc...Còn nhớ Euro năm 2000 riêng cái chuyện Pháp vô địch là cả một nải chuối rồi...Năm nay cùng lắm chú ấy vào được đến vòng tứ kết là giỏi lắm rồi..
    Năm nay em nghĩ BĐNha sẽ gây ấn tượng vì có lợi thế chủ nhà và đây cũng gọi là lần cuối cùng ra mắt của một thế hệ vàng của BĐN để chuẩn bị cho một thế hệ mới...
    Ý chắc sẽ vô địch thôi....Hehe, chắc k tức tưởi như bốn năm về trước.............
    Nào chỉ còn mười mấy tiếng nữa thôi...Trận khai mạc bắt đầu
    Huhu...Ăn bóng đá...Ngủ bóng đá...Uống nước đá cầm hơi
  9. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Chèn mã HTML không được, cú quá !!!
    Được saxophone sửa chữa / chuyển vào 14:24 ngày 12/06/2004
  10. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    BẢNG A:
    Bồ Đào Nha
    [​IMG]
    Hy Lạp
    [​IMG]
    Tây Ban Nha
    [​IMG]
    Nga
    [​IMG]
    Được saxophone sửa chữa / chuyển vào 14:47 ngày 12/06/2004

Chia sẻ trang này