1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận, chuyện bên lề, xả xú páp...CHUYÊN MỤC EURO 2004!

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi saxophone, 11/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá thời ... đồ đá
    [​IMG]
  2. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    "Road to Lisbon". Xem đoạn phim quảng cáo này để điểm mặt các anh tài EURO 2004.
    http://www.skylarkhigh.co.uk/road_to_lisbon_ad.html
     
  3. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Sau 2 trận đấu đầu tiên, những hình ảnh đọng lại
    [​IMG]
    Hy Lạp có chiến thắng đầu tiên tại một giải đấu lớn.
     
    [​IMG]
    Cristiano Ronaldo, cầu thủ trẻ thứ hai ghi bàn trong lịch sử EURO
     
    [​IMG]
    Roman Sharonov, cầu thủ nhận thẻ đỏ đầu tiên tại EURO 2004.
     
    Pà kon hãy xem pha ngả người của Valeron. Đầy cảm hứng và tính nghệ thuật!!!
    [​IMG]
    Valeron, cầu thủ thứ 40 ghi bàn sau khi vào sân từ ghế dự bị
    Còn đây là hình ảnh của cặp David Beckham và Posh Spice Victoria Adam, hơi hay!
    [​IMG]
  4. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bên lề...
    Quang Teo had fallen asleep in his chair while watching a foot ball game on TV last night (Portugal_Greece).
    His wife went to bed thinking that he would eventually wake up and follow her.
    Instead, he was still there, sound asleep. ..
    This morning, knowing he had to get to work she shook him awake and said "Wake up, it''''s twenty to seven."
    Quang Teo opened his eyes slowly and asked sleepily, "In whose favor?, Portugal or Greece?"
    Được bitter_beer sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 13/06/2004
  5. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hihi, sao anh sax lại bảo em không biết cá cược??
    Ai chả biết là hai đội này có thực lực tương đương nhau. Nhưng em lại nghĩ Anh thắng với tỷ số này. Tỷ số 2-1 là một tỷ số đẹp, và cũng khó khẳng định đội nào mạnh hơn với tỷ số này. Nhưng sự chênh lệch một bàn này có thể là sự may mắn chứ. Tất nhiên em muốn dành sự may mắn cho đội mà em thích rồi.
    Còn như phỏng đoán đội vô địch thì em nghĩ có thể là Tây Ban Nha hoặc Italia. Tây Ban Nha có sức mạnh lớn đấy chứ ?? Tuy vòng loại của họ không được tốt nhưng mỗi lần vào những vòng đấu chính thức thì TBN lại rất mạnh. Còn em nghĩ đến Ý vì E 2000, Ý thực sự rất tuyệt vời, chỉ vì Pháp quá may mắn nên mới có thể thắng Ý trong trận hôm đó.
  6. SLiloveyou

    SLiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    0
    Dự đoán của HLV Calisto:
    1g45 ngày 14-6, hai ông khổng lồ Pháp và Anh gặp nhau
    TT - Pháp sẽ thắng cách biệt ít nhất một bàn Tôi nhớ như in hình ảnh gục trên sân bóng, rồi bật khóc của các cầu thủ Pháp sau trận cuối cùng thua Đan Mạch ở vòng bảng World Cup 2002.
    Các tuyển thủ Pháp sẽ cố quên ký ức buồn này bằng việc quyết tâm đá bại Anh trong trận đấu mở màn của họ ở Euro 2004. Nhưng liệu Pháp có thành công?
    Tôi tin chắc như vậy. Pháp sẽ thắng cách biệt ít nhất một bàn. Tỉ số có thể là 2-0. Nhưng tôi đoan chắc đây sẽ là một trận đấu hay vì các cầu thủ Pháp và Anh hiểu rất rõ nhau. Như bạn biết đấy, trong đội hình chính của Pháp có đến sáu cầu thủ đang chơi bóng ở giải ngoại hạng Anh. Và thật thú vị khi CĐV được nhìn thấy cảnh hai tiền vệ cùng khoác áo Chelsea, Claude Makelele và Frank Lampard tranh bóng giữa sân, rồi cảnh Thierry Henry tìm cách đi bóng qua đồng đội Sol Campbell ở CLB Arsenal để tìm cách ghi bàn?
    Tôi nghĩ rằng trận Anh - Pháp sẽ được quyết định bởi chất lượng ở tuyến tiền vệ - nơi Makelele và Lampard đóng vai trò quan trọng nhất. Tôi cho rằng Makelele là tiền vệ thu hồi bóng hay nhất châu Âu hiện nay. Real Madrid đã phạm sai lầm quá lớn khi bán Makelele cho Chelsea, dẫn đến việc họ mất đi cầu thủ quan trọng nhất ở hàng phòng thủ.
    Lampard không thể so sánh với Makelele về khả năng thu hồi bóng, nhưng thời điểm hiện tại anh là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của đội Anh. Lampard chơi tấn công rất tốt, nhưng đội Anh lại thiếu ?oMakelele? trám lỗ hổng ở phía sau mỗi khi Lampard dâng lên.
    Ngoài Makelele, đội Pháp còn có Patrick Vieira đang trong thời điểm rất sung sức. Các cầu thủ tấn công của Anh buộc phải xé nát bức tường Vieira và Makelele trước khi muốn xuyên thủng rào chắn cuối cùng của hàng phòng ngự Anh. Nhưng nói đến tuyến giữa, bạn không thể không nhắc đến vai trò cực kỳ quan trọng của tiền vệ tài hoa nhất thế giới Zinedine Zidane.
    Tôi đoán Zidane và Henry sẽ trở thành hai nhân vật sáng chói nhất trong trận gặp Anh. Với kỹ thuật siêu hạng cùng kinh nghiệm dày dạn, Zidane sẽ không gặp nhiều khó khăn phá vỡ hàng phòng ngự Anh đang gặp khó khăn vì mất trung vệ John Terry. Tôi không nghĩ Jamie Carragher hay Ledley King đủ kinh nghiệm thay thế Terry trong những trận đấu lớn như trận gặp Pháp.
    Có lẽ không ít người ngạc nhiên khi không thấy tôi nhắc đến tiền vệ thủ quân đội Anh David Beckham. Nhưng thú thật, tôi không thích Beckham chút nào. Anh ta có vẻ sinh ra để đóng quảng cáo hơn chơi bóng. Nhưng ở một góc độ khác, Beckham đang gặp sức ép tâm lý nặng nề vì những chuyện lùm xùm ngoại tình ngoài sân bóng và chơi không thật sự tốt trong mùa đầu tiên khoác áo Real Madrid.
    Tôi và những CĐV khác đang hướng đến trận Pháp - Anh, trận đấu được xem hay nhất VCK Euro 2004. Nhưng đêm 13-6 có thể sẽ là đêm mất ngủ của cả châu Âu?
    HENRIQUE CALISTO
  7. SLiloveyou

    SLiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    0
    Tây Ban Nha thưởng nhiều nhất!
    LĐBĐ Tây Ban Nha cho biết sẽ thưởng tổng cộng 11,5 triệu euro cho các tuyển thủ nước này nếu như họ giành được chức vô địch Euro 2004 vào ngày 5-7 tới, tương đương khoảng 500.000 euro/người. Anh là nước có mức thưởng cao thứ nhì với 375.000 euro/người nếu như đội tuyển nước này đăng quang. Trong khi đó, mặc dù là ĐKVĐ, nhưng các tuyển thủ Pháp chỉ được thưởng 320.000 euro/người.
    Gần 6,5 triệu VND/vé cho trận Anh - Pháp
    Nhưng đây chưa phải là giá cuối cùng (330 bảng/vé) cho trận đấu hấp dẫn này khi nó đang được tăng lên từng ngày. Chính vì vậy mà các tour du lịch đang tranh thủ kiếm tiền bằng cách mua vé từ CĐV Bồ Đào Nha, sau đó bán lại cho các fan đội tuyển xứ sương mù đang có nhu cầu vào sân ủng hộ đội nhà. Được biết, sẽ có khoảng 30.000 cổ động viên Anh sẽ đến sân để cổ vũ trong trận đấu này.
    Trọng tài Merk... run
    Trọng tài người Đức Markus Merk vừa cảm thấy bị áp lực, vừa vinh hạnh khi được chọn cầm còi trận Anh - Pháp vào ngày 14-6. Trọng tài có nghề tay trái là nha sĩ này cho biết Anh- Pháp là một trong ba trận đấu ở vòng bảng mang tính chất khá căng thẳng (hai trận còn lại là Bồ Đào Nha - Hi Lạp và Đức- Hà Lan
    Kluivert phải ngồi ngoài!
    HLV Dick Advocaat khẳng định Van Nistelrooy sẽ chơi như một tiền đạo cắm trong sơ đồ 4-3-3 ở trận gặp Đức vào ngày 16-6, vì theo ông, Nistelrooy là sự lựa chọn tốt nhất cho đội và gây ấn tượng nhất qua các buổi tập cũng như giao hữu. Điều này có nghĩa Patrick Kluivert- cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Hà Lan với 40 bàn sau 79 trận, sẽ phải ngồi trên băng ghế dự bị.
    Nước Pháp thở phào!
    Thủ quân Marcel Desailly và tiền đạo David Trezeguet đã kịp bình phục chấn thương cho trận đấu quan trọng với Anh khi đã tập luyện lại cùng đội. Trung vệ 35 tuổi này đã bình phục chấn thương đầu gối và nếu được HLV Santini đưa ra sân đá cặp với Thuram thì Mikael Silvestre sẽ phải ngồi ngoài. Trong khi đó, Trezeguet cũng kịp bình phục chấn thương mắt cá.
    N.K
    TTO
  8. tiamotanto25

    tiamotanto25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Có ai thích Hà Lan ko????????
  9. MM_MM

    MM_MM Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Đây là một lời bình luận của một HLV mà mang đầy tính chủ quan. Nếu như Pháp hiểu Anh quá rõ thì chắc chắn Anh cũng hiểu Pháp không kém gì. Euro 92, Anh và Pháp đã từng gặp nhau một lần và tỷ số của trận này là 0-0, từ đó đến nay đã có nhiều thay đổi. Anh có lối chơi bóng đơn giản nhưng lại rất hiệu quả và cũng dễ gây bất ngờ vì tính chủ quan của đối thủ. Pháp sẽ không chủ quan trong trận này, nhưng để thắng được đội tuyển Anh bằng tỷ số 2-0 thì quả là một lời bình luận quá chủ quan. Gặp nhiều khó khăn về vấn đề ngoài sân cỏ, Beck có thể không đạt được hiệu quả trong trận này, nhưng Beck vẫn là một đội trưởng và một tiền vệ đáng gờm vì hiện nay cách tấn công của anh ta rất rộng lớn. Ngoài ra, sự chín muồi của những tài năng Owen hay Campbell ... đều có thể tạo ra cho đội tuyển Anh một sức mạnh và một thực lực tốt để đi xa trong Euro ''''04 này.
    Rất khó đoán tỷ số cho trận này, nhưng có lẽ cách biệt là một bàn chứ không thể là 2 bàn như ông Calisto đã dự đoán.
    Tất nhiên, không chỉ châu Âu mà toàn bộ những người yêu bóng đá đều phải mất ngủ vì cặp đấu tuyệt vời này, trong đó có tôi. Hy vọng cả 2 đội không làm chúng ta thất vọng.
    Được MM_MM sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 13/06/2004
  10. MM_MM

    MM_MM Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Nói riêng với đội tuyển Anh và Beckham : Những cổ động viên thì luôn hy vọng vào chiến thắng của đội tuyển, còn tôi, tin tưởng vào sự quyết tâm, tài năng và nỗ lực của các anh. Cố lên !!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này