1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận, chuyện bên lề, xả xú páp...CHUYÊN MỤC EURO 2004!

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi saxophone, 11/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Đồng ý với anh Natna...Hà lan của chúng ta sẽ thắng Đức...
    Tỷ số trận đấu sẽ là : 2-1 ngiêng về Hà Lan
  2. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Em có ý kiến!
    Nên sửa lại điều 2 là nếu SG thua thì chia nhau đưa Bé Rêu về nhà làm Oshin mỗi nhà 1 tuần, đảm bảo NTSG sẽ nếm mùi đau khổ còn hơn tất cả mọi sự trừng phạt khác.
  3. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    ANGEL_ CHẠY LÀNG BÀ CON ƠI. CHẤP HOÀ CHO ĐƯỢC RỒI, THUA LẠI CHẠY LÀNG NÈ. BẮT LẤY !!!!!
  4. Dungmilo

    Dungmilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    các anh các chi ở xa nhau rồi tưởng kg làm gì được nên cứ độ miệng thôi,NTHN mà cá với NTSG để khi mô về quê chung độ chắc.Theo tui nếu độ chung tiền vô tài khoản ai chịu không nào, có thế mới máu chứ,để còn có cái mà off box chứ,hi..hi...đồng ý thì để lại tài khoản và phone độ nhé.OK????
    NTSG đang máu độ lắm đây.Hình như chị BB kg xem bóng đá hay răng à bà con ơi!mà nỏ thấy chị í ới chi cả hay là sợ anh em mình bắt độ nên chạy sủi bọt trong mùa eo ơi này nhỉ.
  5. MC2

    MC2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Bác đã bao giờ nghĩ đến Cá độ chưa?
  6. MC2

    MC2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ Bác gungland ngay, nếu ai sợ "nếm mùi đau khổ" thì cứ để MC2 chịu thay cho . Quần áo ở nhà 1 tuần chưa giặt, cơm cả ..tháng chưa nấu. Mới nghĩ mà thấy khoẻ cả người (nghiêm cấm S(ex)fone suy diễn câu này dưới mọi hình thức)
    To Reu: Ra HN em làm gì ngoài đó mà để lại "tiếng thơm" thế này? hahhaha
    Được MC2 sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 16/06/2004
  7. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Mấy bựa ni không được xem đá bóng, chỉ tranh thủ cá dăm ba độ thôi, thời gian rảnh rỗi còn phải chạy xô nhận độ. Cá độ bóng đá thắng nhiều quá cũng mệt, chạy nhận độ mệt bở hơi tai
    Phù...
  8. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì HL chỉ hoà với Đức thôi. Tức nhỉ. Sao từ đầu Euro đến giờ xem trận nào mình cũng chỉ thấy chán với đau tim hichic. Mà những vòng sau thì ... hichic xem ở nhà chán lắm. Vừa buồn ngủ, vừa ko có người xem cùng :(
  9. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Từ khi biết xem bóng đá đến nay, em luôn xem bóng đá một mình. Vậy mà chưa bao giờ em biết chán bóng đá là gì. Còn nhớ hồi C1 năm 98- 99, em chưa hề bỏ một trận nào, và thật hạnh phúc là MU năm ấy đã oanh liệt trước Bayern .
    Đã có vài trận cũng với bóng đá rồi. Như Pháp - Brazil năm 98, Ý- Pháp năm đó, Ý- Pháp Euro năm 2002. Mà sao lúc nào xem những đội bóng mình thích đá thì đều mắc cái đội Pháp thế nhỉ. Cả cái đội Pháp em ghét từ cầu thủ cho đến HLV, trừ anh chàng Silvesh thôi ( vì hắn đá rất hay trong MU)
    Nhắn saxaphone : Em chấp nhận mình thua, thế ai thắng ??? Nếu là anh thắng em sẽ trả nợ liền . Em đã bảo là em rất sòng phẳng mà. Với lại em cũng vừa thắng cá trận Đức Hà Lan nên nếu anh đưa ra được chỗ nào anh đã thắng em thì em rất sẵn lòng chung cá đấy.
    Được angeloflife sửa chữa / chuyển vào 18:12 ngày 16/06/2004
  10. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Moon đây, Moon đây. Tui đố ai vay của Natna 200 VND mà o trả đấy, e sợ bác thật, e biết e thua độ bác rồi, việc gì bác phải vất vả post bài trên mấy topic để đòi đâu.
    To VNM : Thôi thì chị e mình đành phải trả nợ lão Natna cho được việc. ( Nhớ trích ít tiền mua bả chuột ).

Chia sẻ trang này