1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận Euro 2008. Welcome )

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Michael_Owen, 27/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thinhndnd

    thinhndnd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    7 điều mà chị nói đều đúng cả.
    Tuy nhiên ko fải ai cũng tốt đẹp hoàn toàn..đôi khi em lại thấy hâm mộ nó vì cái cá tính đó...
    giả sử nó biết khiêm tốn như Zidane
    tài năng như Ronaldo 9
    Rồi chỉ trung thành với 1 câu lạc bộ thì có khi nó lại ko có gì đặc biệt chị àh
    đôi khi nó thích làm thế để đánh bóng tên tuổi..và sự thật là nó rất nổi.. giờ e ko ghét thằng này nữa
    Được thinhndnd sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 21/06/2008
  2. thinhndnd

    thinhndnd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì Hà Lan vẫn thua Nga thôi ;D
    những thằng thích thể hiện nhiều, tấn công đẹp mắt.. căn bản là ko thực chất :D
    cứ bình thường, đơn giản và từ từ mà tiến
    Hôm nay đến lượt TBN sẽ thua!
  3. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.889
    Đã được thích:
    123
    Tối qua A sa vin đá ghê quá
  4. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Một vòng chung kết điên rồ
    Mới hôm trước Đức tiễn Bồ về quê
    Dặt dẹo một Thổ Nhĩ Kỳ
    Nhe răng cắn chết Croát Tì oai phong
    Đêm qua "Cơn lốc" mạng vong
    Hà Lan đột tử trước nòng AK
    Tiên sư bố mấy thằng Nga
    Đi vào bán kết như là đi chơi
    Hít Đinh quả thực hơn đời
    Tự tay bóp ...ái giết người Da Cam
  5. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Đức thắng Bồ là điều dễ hiểu. Bản lĩnh và đẳng cấp của Bồ không thể so sánh với đội bóng giàu thành tích nhất châu âu được.
    Thổ thắng Croatia có phần may mắn. Nhưng phải khen ngợi cho thái độ thi đấu tích cực của TNK. Bị dẫn trước nhưng không buông xuôi, 3 lần lội ngược dòng không phải là tự nhiên mà có.
    Nga thắng Hà Lan, nếu ai không xem trận đêm qua và chỉ nhìn những gì đã xảy ra ở vòng bảng sẽ nghĩ đó là một bất ngờ lớn. Nhưng những gì đã diễn ra đêm qua. Nga xứng đáng dành chiến thắng, thậm chí nếu dứt điểm tốt, tỷ số còn hơn thế nữa. Đêm qua người ta không còn thấy cơn lốc màu da cam ngày nào... Nga đã giành chiến thắng bằng lối chơi thuyết phục. Xem đá hiệp phụ, người ta chỉ còn thấy Hà Lan đi bộ.
    Đêm nay Ý - Tây Ban Nha... khó dự đoán thật. Mình cũng chẳng thích đội nào trong hai ông này. Một đội thì có những tifosi khệnh khạng. Một đội thì mình căm thù.... Tốt nhất 2 ông này cứ chém giết lẫn nhau 120 phút, vắt kiệt sức của nhau càng tốt
  6. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Chẳng quan tâm đến Tây Ban Nha hay Ý gì nữa. Vì ghét cả 2 ông này . Chỉ muốn viết một cái gì đó dành cho gấu Nga (Hay còn gọi Nga ngố). Đáng yêu và ngưỡng mộ quá ^_^.
    Có thể nói Nga chính là "hiện tượng" của Euro năm nay. Nhưng "hiện tượng" của Nga không giống như hiện tượng rùa Hy Lạp năm 2004.
    Sau thất bại tan tác 1-4 trước Tây Ban Nha ở lượt đấu đầu tiên, không ai dám nghĩ gấu Nga lại có thể vượt qua vòng bảng chứ đừng nói đến... bán kết.
    Rồi khi họ vượt qua Thụy Điển để nghiễm nhiên bước vào tứ kết, ai cũng tiếc cho gấu Nga vì phải gặp ngay Hà Lan - một đội bóng đã chơi quá ấn tượng ở vòng bảng.
    Nhưng sự thật những gì đã diễn ra trên sân cỏ đêm qua, không ai có thể ngờ được. Gấu Nga đã chơi một trận đấu ngoài sức tưởng tượng. Người ta không còn thấy một cơn lốc da cam của vòng bảng nữa. Có phải họ chủ quan hay nội bộ lại lục đục mà như "hoàng tử" Johan Cruyff đã từng phát biểu "nếu mọi người ở đây luôn vui vẻ thì đó là một bầu không khí bệnh hoạn".
    Nga đã giành chiến thắng, chiến thắng thuyết phục chứ không phải may mắn như kiểu Thổ Nhĩ Kỳ. Xin đừng so sánh gấu Nga với Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu như Croatia đã thua một cách tức tưởi thì thất bại của Hà Lan trước Nga là một thất bại mà cơn lốc màu da cam phải tâm phục khẩu phục. Trong 30 phút hiệp phụ, Hà Lan đuối sức trong lúc Nga ngố vẫn chiến đấu hết mình nhờ sức trẻ và không một chút toan tính thực dụng.
    Nếu mọi thứ diễn biến như những ngày qua thì cái ý tưởng "siêu phàm" của Xuân Mi (lời anh Cập) về một trận chung kết Đức - Nga đang dần trở thành hiện thực. Sẽ là một trận chung kết rất đáng xem giữa 2 trường phái bóng đá.
    Đêm qua con tim của mình đã thắng lý trí. Xin chia buồn với các fans của cơn lốc màu da cam
    Chúc mừng Nga ngố iu. Các bạn thật tuyệt và đáng yêu
  7. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Năm nay Đông Âu trình làng 2 ngôi sao đang lên rất có triển vọng. Arshvin của Nga và Luca Modric của Croatia. Nói không ngoa, từ vòng bảng đến giờ, Sứa này chả thấy cầu thủ nào chơi đc đúng theo cái kiểu "sắc như dao cạo" như 2 chú này. Luca Modric có những pha xử lý bóng quái chiêu, luôn gây ra bất ngờ và những pha tỉa, xỉa, chọc khe không thể lẫn vào đâu được. Croatia nó thua mấy thằng Thổ là do Eduador bị chấn thương nên thiếu đi 1 sát thủ thực sự, chứ không với những quả chọc khe chết người của Luca, hôm ấy Croatia nó chả ghi đến chục quả ấy chứ. Tiếc là người hiện diện trên hàng công của Croatia lại là ... Billica Olic. Thế nó mới đau chứ !
    Tương tự với đội Nga, linh hồn Arshavin không những cần cù như 1 chú ong thợ, thể lực dồi dào, mà còn khôn khéo tinh ranh với những pha đột phá, khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương. Kiến tạo những quả đá ra ngoài còn khó hơn đá vào trong (thế mà cái thằng chân gỗ Pavlyuchenko nó vẫn làm đc cái điều khó hơn ấy). Nga giờ mất Arshavin là ngay lập tức, trở về với cái máng lợn cũ nát. Nói không ngoa, Arshavin là 50% sức mạnh của đội Nga. 50% còn lại thuộc về ... HLV Hiddink. Tối qua giá mà Torres là tiền đạo đội Nga chắc Van Desar có nhẹ nhất thì cũng bị hoảng loạn tinh thần rồi trầm cảm mất nửa năm là ít.
    Vị trí và lối chơi của Arshavin rất phù hợp với LIverpool. Ước gì The Kop mua anh này sau kỳ Euro để đá hộ công cho Torres. Sáng suốt lên nào Benitez !!!!
  8. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    tiếc là Nga ko gặp Đức, trận đấy mới gọi là hay của nó
    thôi thì gặp nhau trong chung kết cũng được, cái chú Đức này, đi toàn nhánh dễ gặp Hà Lan có khi bay 1 mạch về Đức lâu roài, đêm qua cố đấm ăn xôi xem penalty, Ý vẫn là Ý, đá penalty kém như năm nào AC thua Liverpool
    Ủng hộ Nga - Đức chung kết ạ
    sau những gì Nga thể hiện ở TK
  9. thinhndnd

    thinhndnd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    giờ cổ vũ cho đội tuyển Nga vì Nga có công loại thằng Hà Lan -- đội bóng đáng ghét nhất tại châu Âu
    trận kia cổ vũ Đức
    Nga đức vào chung kết rồi thì ai vô địch cũng đc, lúc đó ko quan trọng lắm, miễn là tạo nên trận đấu đẹp là dc òy
  10. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Sau một đêm thức trắng (ngày ngủ bù) vì ....... lo lắng .
    Xem trận hôm qua mà lộn hết cả tiết,ngồi chửi rủa mấy thằng BLV vẫn ko hả giận nên spam tin nhắn cho một số bạn .
    Éo mịe,mấy ********* má mút đít Italia cứ nhay đi nhay lại như một lũ chó cắn giẻ : ''ngày 22-6 là một ngày đáng quên với TBN'',ngày 22-6 là một ngày đáng quên với TBN ..... Vâng,và TBN đã ! một đống vào mõm mấy ********* ,trong cả trận nó rên rỉ rồi mà đến lúc sắp đá Pen nó còn cố nhay thêm 1 lần nữa.Éo mẹ,may cho chúng mày là TBN thắng nên ông mài tự nhiên ăn fải củ Từ đấy .
    Hôm qua định viết cả một trường ca để tổng xỉ vả rồi nhưng giờ cục tức nó xẹp xẹp gần hết,viết vài câu ra cho đã
    P/s : thằng ******** đấy là thằng giọng nhà quê Biên Cương thì fải,TBN mà ko thắng thì ông bà cụ tằng cụ tổ nhà nó cũng ko được yên

Chia sẻ trang này