1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận Euro 2008. Welcome )

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Michael_Owen, 27/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. XuanMi

    XuanMi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Vừa dùng nick này vote thêm cho Đức cho có khí thế
  2. XuanMi

    XuanMi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Séc năm nay đã chán quá. Không còn lối chơi quyến rũ ngày nào... May mắn mới thắng được chủ nhà Thụy Sỹ. Hy vọng tối nay Đức yêu sẽ chơi tưng bừng.
    Trận 2 không xem, không biết thằng ku Ro7 đá đấm thế nào nhở
  3. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Tối wa gửi tn nhắn bị trả lại,hóa ra là đi ngủ rồi
    P/s : lại thử đổi cái title cho kưng cho nó đẹp hơn
  4. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Tây Ban Nha năm nay đc đấy. Có một số trụ cột được trui rèn trong môi trường P.L nên lối chơi sẽ đa dạng hơn. Chán mỗi ông HLV.
    Mẹ khỉ, Euro với cả World Cup mà thiếu mấy chú England là mất cả sôi nổi. Chả phải vì chúng nó đá hay, mà là vì hễ chúng nó tham dự là cả cái nền truyền thông mang thương hiệu Quạ Khoang nó làm ồn hết cả lên. Exciting
  5. XuanMi

    XuanMi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Công nhận Euro không có England kém phần hấp dẫn, mặc dù bọn này đá chẳng ra cái hồn gì (ngoại trừ Owen). Nhưng có England thì không khí sôi nổi hẳn.
  6. XuanMi

    XuanMi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    "Cỗ xe tăng" đêm nay sẽ bắn gãy luôn 2 cánh của "đại bàng trắng"
  7. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Bảng A: Thuỵ Sỹ, Bồ, Thổ, Séc
    2 trận đá hôm qua rồi, trận đầu dở như c.ứt, tuy nhiên nó đúng với tinh thần các trận khai mạc của Euro. Thuỵ Sỹ giờ yếu hơn cách đây 4 năm nhiều, Frei sắp lên hàng lão tướng, lại tái phát chấn thương, khóc tồ tồ tập tễnh vịn vai nhân viên y tế bước ra khỏi sân. Ra đi mà quên không hẹn ngày trở lại. Anh em nhà Hakan Yakin giờ còn mỗi một, mà cũng băm rồi, chả còn là ngòi nổ như năm nào. Ko có phát hiện nào mới, lối chơi ko có gì đặc sắc. Chắc chơi nốt hai trận nữa cho nó đúng thủ tục, chứ bỏ dở giữa chừng thì Uefa nó phạt chết.
    Séc năm nay cũng vậy, vẫn thầy "phù thuỷ về hưu" Bruckner cầm quân. Gã này có đầu óc. Tuy nhiên, với cái lực lượng què quặt như hiện nay, Séc chả còn ai là nhạc trưởng. Chưa thấy Nedved mới, chưa thấy Pobosky mới, Rosicky lại đang nằm nhà. Koller vẫn cao như ngày nào, nhưng giờ nặng nề và chậm chạm hơn nhiều. Còn mỗi Cech là ngôi sao sáng nhất. Séc giỏi lắm thì lết qua vòng bảng, sau đó tiến hành cải tổ, xây dựng 1 đội tuyển mới cho World Cup tới kẻo muộn.
    The Tucks giờ cũng chán. Cả đội còn mỗi Kavehci là dễ nhận ra, vì chú này mùa rồi ghi cho Villareal đến tận 18 bàn. Nhưng trông cái cách mà chú ấy thể hiện trên sân thì rõ là chú này đẳng cấp còn lâu mới với đc Hakan Sukur, con bò mộng vùng Bosphor ngày xưa. Tuyến giữa, Bastuck chả thấy đâu, Emre chơi như gà mắc tóc. Thổ hôm qua thua có 2 bàn là còn may. Chơi nốt 2 trận nữa rồi rủ mấy chú Thuỵ Sỹ ra uống bia tươi mà hát "ngày xưa ơi" !
    Bồ, trận đầu đá cũng ổn. Đ.éo phải là thằng ku R7 trẻ con, kiêu căng và hợm hĩnh. Cũng đ.éo phải là những chú Made in Portugal làm nên sự linh hoạt, sắc sảo và giành chiến thắng đầu tiên cho đội bóng. Cái lợi hại ấy đến từ những gã lính oánh thuê Brazil, từ Big Phil đến Deco và Pepe. Đó mới là những nhân tố nổi trội nhất của Bồ. Đội hình Bồ hiện nay, Deco vẫn là Vua ở trung tâm hàng tiền vệ, Pepe là thủ lĩnh hàng phòng ngự. Còn ku R7, chỉ mãi là 1 chú nhóc đồng bóng không hơn ko kém. Hình mẫu của dân Gay và những con mẹ sồn sồn ngứa nghề, xem bóng đá chỉ vì mê giai trẻ ...
    Ối ối, đá miẹ nó rồi, mai viết tiếp các bảng còn lại
  8. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài của lão Sứa già cứ gọi là sướng cái bụng ,như kiểu bị ngứa ở giữa lưng mà có ẻm gãi hộ bằng lưỡi ế :))
    - Vàng Vàng : thế mà các chú BLV của VTV3 cứ : bóng của NGƯỜI đội trưởng BDN,vẫn là NGƯỜI ĐỘI TRƯỞNG BDN.Túm lại là mình có tính xấu là rất gét những thằng ngu
    - Deco hôm qua chuyền vẫn vãi chưởng như ngày nào.Nhớ lại câu ngày xưa hay nói : Deco,mình chú là thiên tài
    - Thằng Thổ hôm qua đá ngu như bò,fản công đẹp vãi cả ..... **** ra mà thằng chạy trên thì ngu,thằng cầm bóng thì đầu đất,chả đc fát nào ra hồn.Túm lại là thiếu đường chuyền quyết định từ 1 cầu thủ đẳng cấp,năm nay mà ko bị loại sớm hơi phí
    - Thôi,mỏi mồm,mỏi tay,người toàn mùi rượu.Đi ngủ
  9. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Tiên sư anh Larry! Anh làm tôi oánh răng mấy lần mà vẫn còn thấy lợm giọng. Tởm quá đi mất
  10. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Bảng B: Áo, Croatia, Đức, Ba Lan
    Áo, toàn những hảo thủ của Rapid Viena, tay bị tay gậy đến xơi cỗ Euro với tư cách đồng chủ nhà. Ngồi cùng mâm toàn Xã Xệ, Lý Toét, chả xơ múi đc gì lại còn mất thêm cái khố rách. Bài học lớn nhận đc sau giải đấu: đừng bao giờ cố đấm ăn xôi, lê lết đến Euro với tư cách ... quốc gia đăng cai.

    Ba Lan, nick nghe kêu như chuông, "Đại Bàng Trắng". Không xem nhiều con Đại Bàng này nó bay lượn thế nào. Tuy nhiên, Euro là mảnh đất nơi rất nhiều những "Vua" "Đại Bàng" hay "Sư Tử" rất nhanh chóng nhận ra rằng, mình té ra chỉ là những anh hề lố bịch, những chú chim sẻ đáng thương hay những con linh dương ngây thơ và vô hại. Ba Lan sẽ xây chắc ngôi vị thứ 3 của bảng B, nơi có 4 đội tranh tài. Sướng nhá
    Đức, con cháu của Hitle luôn có 1 bản lĩnh hơn người mỗi khi cần thể hiện mình tại các sân chơi tầm châu lục và quốc tế. Đội hình của Đức hiện tại khá đồng đều các tuyến, các mầm non đầy triển vọng toả lá, vươn cành khắp nơi. Các vị trí hiểm yếu đã có những cổ thụ bề thế và vững chãi chia nhau trấn giữ. Poldolsky, Ballack, Sebastian, Lahm ... những gì đội hình này thể hiện tại World Cup 2006 khiến người ta có niềm tin rằng, tại cuộc chiến Euro lần này, tất cả các giống dân khác sẽ bị người Đức dồn tuốt vào các trại tập trung như người Do Thái khi xưa.
    Đội cuối cùng, Croatia, đây là đội mà tôi ấn tượng nhất. Một đội hình tuy có hơi luống tuổi với hàng phòng ngự già chát. Thế nhưng họ đang sở hữu trong tay 1 hàng tiền vệ rất đồng đều và khá trẻ. Nào những Kjanicar, Lucas Modric ... cộng với 1 lối chơi phòng thủ phản công cực kỳ khoa học và cơ động của vị HLV trẻ nhất giải có tên Slavan Billic. Lối chơi đã khiến những anh Nga Ngố và những chú Tiều Phu England nhiều phen khốn khổ khốn nạn. Tôi tin rằng họ sẽ tiến xa, ít nhất là tới Bán Kết!

Chia sẻ trang này