1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận Euro 2008. Welcome )

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Michael_Owen, 27/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    híc, ko biết các bác thế nào, em xem mỗi trận 1 hiệp, trận đầu thôi chán ơi là chán hy vọng 1 thứ bóng đá tưng bừng máu lửa kiểu ngây thơ ít toan tính nhưng càng xem càng buồn ngủ thế là em đi ngủ ạ
    lại thêm tình hình hôm qua hò hét khản giọng cổ vũ anh Federer 1 lần ngóc đầu lên được cũng thất vọng nốt, oánh thế em cũng oánh được, toàn rúc lưới với ra ngoài biên
    thể với chả thao
  2. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    2 hôm vừa rồi toàn nhậu nên em về nhà ngủ ngon lành, Hy vọng ngày mai có cái để bình luận với các bác
  3. XuanMi

    XuanMi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Trận 1chẳng có hứng thú xem. Trận 2 vừa xem vừa nhắn tin cho Larry mà cu cậu cũng ngủ tít mít. Thế là chẳng có ai xem cùng mình.
    Chẳng hiểu những đội như Ba Lan tham dự Euro vì cái mục đích gì nữa. Giống như tham dự cho đủ quân số vậy. Lại tiếc cho đội Anh. Dù Anh cũng chẳng hay ho gì nhưng còn hơn khối BaLan.
    Đức thắng quá dễ dàng mặc dù cũng có một đôi phen hú vía do hàng phòng ngự.
    Nhưng rất ấn tượng cái chân trái của Podolsky.
    Tối nay là trận cầu đinh được chờ đợi nhất từ đầu giải. Ý - Hà Lan.
  4. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Ko phải đi làm à
    tối nay trận đấy lại đá muộn, chịu, ngủ muôn năm
  5. cafeit12

    cafeit12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    hôm nay có 2 trận hay quá khổ nỗi phải đi sinh nhật không biết có xem được không nữa !năm nay bồ đào nha vô địch hêê b
  6. cafeit12

    cafeit12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    tối nay Ý thang cơn lốc màu gia cam(ha lan)với tỉ số 2_1 ai dồng ý giơtay
  7. XuanMi

    XuanMi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Vẫn làm, vẫn xem bóng đá bình thường, xưa nay vẫn thế
  8. XuanMi

    XuanMi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Hà Lan chấp nửa trái, cá không
  9. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Bảng C: Ý, Pháp, Hà Lan, Romania
    Bảng tử thần. Nghe thì oai vãi đ.ái. Cơ mà thử hỏi hiện giờ Ý, Pháp, Hà Lan có thực sự mạnh và khủng khiếp như những hồi ức đầy ăm ắp từ quá khứ ?
    Một Hà Lan vẫn dồi dào tài năng và vẫn lục đục nội bộ giữa nhóm cầu thủ có màu da cột nhà cháy, nguồn gốc Surinam và các anh da trắng bảnh choẹ như nó vẫn thường hiện hữu. Một Van Basten lẫy lừng, ngôi sao sáng nhất trong bộ ba "Những người Hà Lan bay" của Milan dạo nọ. Giờ trông vẫn còn rất phong độ, bảnh bao nhưng khả năng cầm quân thì ... như c.ứt. Cứ tưởng trong bộ ba "Những người Hà Lan bay" lừng danh ấy thì gã này đầu óc hơn 2 chú da màu Riikard, Gullit. Nhưng có xem gã lóng ngóng vụng về với một mớ hổ lốn những màu da cam loang lổ, tung toé ở World Cup 2006 nới rõ là gã này chẳng hơn 2 chú kia chút nào, ngoài việc có nước da màu trắng. Chấm hết ! Tiên sư thằng nhà báo chết tiệt nào nó dám viết Hà Lan với Ý đêm nay là trận chung kết sớm của giải. Hà Lan có ngon lắm thì cũng chỉ đến vòng tứ kết !
    Ý, vì cái đội bóng của nợ này mà chú Anh Ngọc nhà ta tốn biết bao giấy và mực. Chú ấy rên rỉ, ca thán và đổ tại đủ mọi nguyên do, khi Ý bị các đội khác đá cho lên bờ xuống ruộng. Chú ấy gào lên như phát rồ khi đội này lên ngôi vô địch World Cup 2006 với đội trưởng Canavaro giương cao chiếc Cup vàng óng ánh trên đôi tay vạm vỡ toàn cơ với bắp, có được do dùng quá nhiều thuốc kích thích kể từ khi chuyển sang chơi cho Juventus. Ý lúc này nhân tố mới thì có mấy ai? Toàn gương mặt cũ rích từ hồi World Cup. Cái đội hình bô lão ấy chỉ vô địch được dưới tay phù thuỷ Lippi, tất nhiên là công thêm vô vàn những may mắn cùng một cơ số những pha tiểu xảo và chơi bẩn. Giờ đây, Lippi đi dưỡng lão. Donadoni, tiền vệ cánh của Milan ngày nào, có đủ khả năng đưa Ý lên ngôi vô địch ? Chắc là không, Euro lần này tuyển Ý sẽ chỉ đc người ta nhớ đến vì có một HLV trẻ tuổi, nhưng do xấu máu nên sớm đầu râu tóc bạc, trông rất đểu !
    Pháp, trong bảng C này, Pháp chính là đội có thực lực mạnh nhất, với một đội hình đồng đều, pha trộn giữa nét trẻ trung của những Ribery, Narsir, Benzema và những kho kinh nghiệm của Makelele, Henry, Gallas. Khả năng cầm quân của Domenech cũng ko đến nỗi tồi. Tin rằng trận chung kết của giải đấu năm nay sẽ là cuộc đấu súng tay đôi Đức - Pháp.
    Romania, đội bóng đến từ vùng Đông Âu, trải qua 1 vòng đấu loại khá ấn tượng. Nhưng giờ đây, đội hình ấy còn đâu những Hagi, còn đâu những Petrescu ... còn đâu những anh tài từng đá lòi ruột một Argentia hừng hực khí thế hồi World Cup 94 trên đất Mỹ. Điểm qua điểm lại cũng chỉ phát hiện ra 1 Chivu ở hàng phòng ngự, một Mutu - con nghiện hoàn lương - trên hàng công. Tài năng hai gã này chỉ ở mức trung bình khá. Sức đâu vực dậy một đội bóng chưa qua hết chặng suy tàn ???
  10. cafeit12

    cafeit12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    năm nay BĐN sẽ vô đich!miễn bình luận nữa nha

Chia sẻ trang này