1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận Euro 2008. Welcome )

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Michael_Owen, 27/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XuanMi

    XuanMi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Bồ Đào Nha à, khôn hồn thì tránh gặp ĐỨC ở tứ kết nhé! Mà tránh ở tứ kết lại gặp ở bán kết thôi. Nói chung tránh trời không phải gió.
    Hà Lan - Ý. Thực sự là một trận cầu đinh đáng xem. Không hổ danh là cơn lốc màu da cam. Khủng thật! Xứng đáng là đối thủ trong trận chung kết với ĐỨC. Chắc phải e*** lại những đội lọt vào tứ kết thôi
  2. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    Công nhận Hà Lan làm sống lại cơn lốc màu da cam. Mà 1 phần là tiền đạo của Ý kém quá, như chú Inzaghi hồi xưa ý, trônng thế thôi còn hơn chú Toni bây giờ.
    To XuanMi: e*** đi, hết tối nay là ko đưọc e*** nữa đâu.
  3. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Hà Lan tối qua đá hay. Trận đầu mà khí thế vậy là tốt. Cơ mà tinh hoa phát tiết ra ngoài -------> vẫn bảo lưu quan điểm: Hà Lan sẽ dừng chân tại vòng Tứ Kết
    Một lý do nữa khiến Hà Lan dập Ý tơi tả 3-0 đó là hàng thủ của Ý hôm qua chơi dưới mức bình thường. Sa sút một cách khó hiểu. Chú Anh Ngọc có cơ hội thở than, rên rỉ về màu áo thiên thanh trên các mặt báo lá cải
  4. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    Tình hình thế này, chắc Hà Lan và TBN tranh xuất vào chugn kết rồi.
  5. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    tớ ko nghĩ thế, HL thì tớ ko biết nhưng TBN thì giỏi lắm vào đến BK, nếu ko thì phải thay đổi đi 1 chút, đá quá lả lướt kỹ thuật ko va chạm j, gặp mấy chú cùn cùn, khỏe khỏe (đặc biệt là Anh ) là toi ngay, giờ ko có Anh thì có đầy chú khác, ủi cho 1 phát té sấp
    hôm qua cứ thót tim lên thót tim xuống chờ Torres ghi bàn, ây dà toàn Vi-a, tiếc thế
    thêm ông BLV đọc theo kiểu TBN nữa, rồ cả người, Vi-a với Vi-ba xong lại Cha-bi, chả hiểu j mà điếc hết cả tai
  6. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Chớ có cáu kỉnh thời điểm này kưng ạ.Nó đọc là Cha-bi hác nen déc
  7. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Khi thì đọc theo tiếng Việt, khi thì đọc theo tiếng Anh, khi thì đọc theo tiếng bản địa, chẳng biết đường nào mà lần.
    Vẫn giữ quan điểm, ĐỨC là số 1.
  8. XuanMi

    XuanMi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua SÉC chơi không đến nỗi nào, chơi tốt hơn trận ra quân. Vậy mà thua 1-3. Mình thua độ ở phút cuối, đau quá.
    Séc = Thổ (điểm + hiệu số bàn thắng thua). Trận cuối hứa hẹn hấp dẫn.
    Baros không còn như Euro2004 nữa.
    Euro đã qua hơn lượt trận đầu tiên mà chưa thấy hiện tượng nào của giải cả. Tẻ nhạt!
    Tối nay Đức sẽ thắng Croatia 1-0 hay 2-1 gì đó
  9. XuanMi

    XuanMi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Thế là... Đức đã thua... Thì sao chứ, thắng thua trong bóng đá là chuyện bình thường thôi. Tôi đã yêu Đức không phải vì thành tích 3 lần vô địch châu âu, 3 lần vô địch thế giới của họ. Tôi yêu Đức không phải khi họ chiến thắng dễ dàng trước Ba Lan, tôi yêu Đức bởi cái cách họ chiến đầu đến hơi thở cuối cùng...
    Hôm nay Đức của tôi đã thua, họ chơi không tốt trước Croatia, bị dẫn 0-2, nhưng họ không hề buông xuôi, không bị vỡ trận... Cỗ xe tăng của tôi vẫn chiến đấu đến giây phút cuối cùng và bàn thắng rút ngắn tỷ số 1-2 tuy không thể đem lại một điểm cho Đức nhưng bàn thắng của Podolski thật sự có ý nghĩa. Rất dứt khoát, lạnh lùng, bản lĩnh như tính cách Đức vậy.
    Hôm nay Đức đã thua, một trận thua xứng đáng... Croatia chơi hay hơn tôi tưởng... Nhưng tôi vẫn tự hào về Đức. Đó là sự khác biệt về tình yêu tôi dành cho cỗ xe tăng Đức và tình yêu tôi dành cho sư tử Anh.
    Tôi tin Đức sẽ thành công hơn sau thất bại ngày hôm nay...
    Phía trước vẫn là bầu trời...
    "Được mất dương dương người tái thượng".
    Yêu Đức vì đó là Đức. Vì tính cách Đức.
  10. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    Trận cuối giữa Séc và TNK mà hoà thì lại hay. 2 đội bốc thăm xem ai vào vòng trong

Chia sẻ trang này