1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận giải vô địch cá nhân 2006

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi chomuc06, 06/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chomuc06

    chomuc06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bình luận giải vô địch cá nhân 2006

    Cầu lông: 110 tay vợt thuộc 18 đoàn tham dự giải

    Giải đã khai mạc vào tối qua 5-9 tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, Hà Nội.

    Ở giải nữ, 24 tay vợt dự vòng đấu loại thứ nhất để chọn ra 8 tay vợt xuất sắc nhất. Trong số 8 trận đấu diễn ra tối qua, chỉ có hai trận đáng xem. Minh Thúy (Quảng Trị) sau khi thua séc đầu trước An Nhiên (Bình Thuận) đã lội ngược dòng thắng lại 2-1 bằng lối chơi khá đa dạng. Tay vợt 16 tuổi Nguyễn Thị Sen (Bắc Giang) dù bị thua séc đầu 19-21 nhưng càng chơi càng thêm tự tin để đánh bại đàn chị Bé Trâm (Quân đội) hai séc còn lại. Sau khi chọn ra 8 tay vợt ở vòng 1, BTC sẽ bốc thăm cùng 8 tay vợt kiện tướng và cấp I (miễn vòng 1) để tham gia vòng hai. Sau vòng 16, 8 tay vợt xuất sắc nhất lại được chia làm hai bảng đấu vòng tròn chọn hai người nhất nhì mỗi bảng vào vòng bán kết.

    Ở Giải nam, 35 tay vợt phải đấu vòng loại để chọn ra 16 người vào vòng hai cùng 15 tay vợt được miễn vòng 1. Tiếp đó, 32 tay vợt phải đấu loại trực tiếp để xác định 8 người vào đấu bảng giống như ở giải nhữ.

    Riêng các nội dung đánh đôi sẽ đấu loại trực tiếp.
    (theo tinthethao.com)
    Đề nghị ai có điều kiện xem trực tiếp hãy viết bài bình luận nhé.
  2. trinhung2005

    trinhung2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Vòng loại giải vô địch cầu lông cá nhân toàn quốc: Không có bất ngờ
    Thứ tư, 6/9/2006, 10:25 GMT+7
    Tối qua, tại NTĐ Trịnh Hoài Đức, Hà Nội, giải đã khởi tranh với các trận đấu loại nội dung đơn nam, đơn nữ vòng 1 mà không có bất ngờ nào xảy ra.
    Ở giải nam, có 35 VĐV tham dự ở giai đoạn 1 để lấy 16 suất ở giai đoạn 2. Trận đấu đáng chú ý giữa tay vợt chủ nhà Phạm Viết Thắng gặp Phạm Đức Thương (Quảng Ninh), với lợi thế sân nhà, Viết Thắng nhanh chóng giành chiến thắng ở séc đấu đầu tiên với tỷ số 21/18. Bước sang séc 2, do thể lực giảm sút, Viết Thắng để Đức Thương sang bằng cách biệt. Trận đấu thực sự nóng lên ở sẽ thứ 3 và trong thế trận giằng co, Thắng đã giành chiến thắng đầu tiên cho Hà Nội với tỷ số 2 ?" 1 (21/18, 15/21, 21/19).
    Trong khi đó, tại giải nữ, người đồng đội của Thắng là Hồng Ánh lại sớm bị loại trước tay vợt Quân đội Dương Nhựt Huỳnh với tỷ số 0 ?" 2 (18/21, 15/21).
    Kết quả những trận đấu khác: Minh Thúy (Quảng Trị) thắng Lê Trần An Nhiên (Bình Thuận) 2 ?" 1; Hương Lan (Thái Bình) thắng Quỳnh Mai (Yên Bái) 2 ?" 0; Thùy Trang (Tiền Giang) thắng Thiên Trang (Bình Thuận) 2 ?" 0; Vũ Thị Trang (Bắc Giang) thắng Ngọc Uyên (TPHCM); Trung Kiên (Sơn La) thắng Trường Thọ (Thừa Thiên Huế) 2 ?" 0 và Nguyễn Đắc Tứ (Quảng Ninh) thắng Quang Tùng (Hải Phòng) 2 ?" 1.
    Hôm nay, giải tiếp tục tiến hành các trận đấu đơn nam, đơn nữ, đội nam, đôi nữ của vòng đấu loại giai đoạn 1.
    (Theo Báo Thể Thao)
    copy từ thangPT_hcm
  3. trinhung2005

    trinhung2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Diễn biến giải vô địch cầu lông cá nhân toàn quốc:
    "Nóng" ở giải đôi
    Hôm qua, giải đã xác định được 16 tay vợt đơn nam có mặt ở giai đoạn 2 diễn ra vào hôm nay. Trong số này, riêng đội chủ nhà Hà Nội có đến 4 đại diện gồm: Đào Mạnh Thắng, Trần Đức Phong, Bùi Bằng Đức và Lê Văn.
    Ở giải đơn nữ, 16 tay vợt cũng đã vượt qua được vòng loại thứ nhất để tranh 8 suất đi tiếp vào giai đoạn 2. Do trình độ không chênh lệch nhiều nên cơ hội đang được chia đều cho những địa phương có phong trào phát triển như Quân đội, Bắc Giang, Thái Bình, Bình Thuận và Hà Nội.

    Phan Thị Trang - Vũ Thị Trang (Thanh Hoá).
    Tối qua, NTĐ Trịnh Hoài Đức đã thực sự ?onóng? lên khi các trận đấu đôi nam và đôi nữ khởi tranh. Đáng chú ý nhất là trận đấu đôi nam giữa Ngọc Tùng/Ngọc Mạnh (Hà Nội) gặp Tuấn Kiệt/Nguyễn Khang (TPHCM). Được đánh giá ngang tài ngang sức, nhưng với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà, Tùng/Mạnh đã nhanh chóng dẫn điểm ở séc đầu tiên. Bước sang séc thứ 2, nhờ phối hợp nhịp nhàng trên lưới và cuối sân cùng với những quả phát cầu uy lực, Kiệt/Khang nhanh chóng cân bằng tỷ số 1-1 khiến cho trận đấu phải bước sang séc thứ 3. Với tâm lý thi đấu tự tin, Kiệt/Khang đã giành chiến thắng chung cuộc 2-1 (18/21, 21/18, 21/19).

    Tuấn Kiệt - Nguyễn Khang (TPHCM)
    Một số kết quả khác: Quang Trung/Minh Tuấn (Bộ Công an) thắng Công/Hải (Bắc Ninh) 2-1; Duyệt/Tuân (Quảng Ninh) thắng Thanh/Kiên (Sơn La) 2-0. Ở nội dung đôi nữ, Vân/Liên (Bắc Giang) thắng Cương/Ngân (Tiền Giang) 2- 0; Vy/Uyên (TPHCM) thắng Ngọc Anh/Hương (Hải Phòng) 2-0.
    (Theo Báo Thể Thao)
  4. trinhung2005

    trinhung2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Diễn biến giải vô địch cầu lông Đại hội TDTT toàn quốc: Tiến Minh giành chiến thắng đầu tay
    Thứ sáu, 8/9/2006
    Hôm qua, nội dung đơn nam và đơn nữ đã xác định 8 đại diện bước vào giai đoạn 3. Theo điều lệ, ở giai đoạn này, 8 tay vợt được chia làm 2 bảng, đấu loại trực tiếp để giành vé vào bán kết diễn ra ngày hôm nay.
    Nội dung đơn nam, sau khi được đặc cách vòng 1 giai đoạn 2, ở vòng 2, tay vợt số 1 Nguyễn Tiến Minh (TPHCM) đã có trận thắng đầu tay trước Bùi Bằng Đức (Hà Nội). Với lối chơi linh hoạt di chuyển đều khắp sân cùng những pha giao cầu hiểm hóc, Tiến Minh đã nhanh chóng thắng cách biệt 2-0 (21/11, 21/5). Tương tự, Nguyễn Quang Minh cũng có trận thắng không mấy khó khăn trước Đào Mạnh Thắng (Hà Nội) với tỷ số 2-0. Như vậy, mặc dù có tới 4 đại diện lọt vào vòng 1/16 giai đoạn 2, nhưng cuối cùng Hà Nội chỉ còn một đại diện duy nhất lọt vào vòng 1/8 để có mặt ở giai đoạn 3 đó là tay vợt trẻ Dương Phương Nam khi thắng Đỗ Đình Đại (Bắc Ninh) 2-0.

    Nguyễn Tiến Minh- Tay vợt số 1 VN
    Nội dung đơn nữ, tay vợt số 1 Lê Ngọc Nguyên Nhung (TPHCM) gặp rất nhiều khó khăn trong trận gặp Nguyễn Thị Ngân Trang (Hà Nội) dù thắng chung cuộc 2-0. Thái Thị Hồng Gấm cũng đã mang về tấm vé thứ 2 cho TPHCM nhờ vượt qua Vũ Thị Trang (Bắc Giang).
    Hôm qua, một số trận đấu vòng 1/16 của nội dung đôi nam nữ đã diễn ra: Quang Minh/Nguyên Nhung (TPHCM) thắng Ngọc Tùng/Ngân Trang (Hà Nội); Mạnh/Hoàn (Thái Nguyên) thắng Ngọc Mạnh/Hồng Nhung (Hà Nội). Như vậy, ở nội dung này, đoàn chủ nhà Hà Nội đã không có đại diện nào có mặt ở vòng 1/8.
    (Theo Báo Thể Thao)
    [​IMG]
  5. moinguoichao

    moinguoichao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Em đi coi được mỗi 2 ngày thứ 7 và chủ nhật nên không biết trước đó có những trận hay như thế nào.Tuy nhiên công bằng mà nói thì thực sự thấy hơi thất vọng về giải này mặc dù có nhiều trận đấu hay.Ngồi từ hàng ghế khán giá khu khán đài A mà buồn quá vì nhiều bác bình luận đây là giải của thành phố Hồ Chí Minh. Mà đúng thật là như thế.Họ thắng vì trình độ của họ là đương nhiên nhưng buồn cho CL phía bắc quá. Không có mấy đại diện xứng tầm, thậm chí nếu không muốn nói là không thể bằng dù là 5 năm nữa.Nhìn cặp VDV nam của Tp Hồ Chí Minh đánh cho tơi tả đôi VDV của Bộ Công An mà sao buồn thế.2 VDV của BCA to, cao và nếu không muốn nói là từng là kiện tướng ( Anh Sang mà) thế nhưng kiện tướng giờ là lão tướng.Thua thì đành chịu nhưng thua vì đánh cầu hỏng quá nhiều làm em buồn quá. Chưa kể HN không 1 đại diện nào lọt vào Chung kết. Nghĩ buồn khi khán giả Hà Nội dù yêu thể thao đến mấy cũng đành ngậm ngùi bỏ phiếu ủng hộ cá nhân đơn nữ Thái Bình - Bình Thơ. Thôi thì cũng là 1 đại diện miền Bắc như lời 1 bác cao niên ngồi cạnh nói. Không biết mấy bạn tuyển HN thế nào? Có buồn không khi mà mình ngồi trên khán đài lặng lẽ trông những VDV tỉnh thành khác thi tài.Mình yếu là đương nhiên nhưng không thể thế mãi được. Cay cú nhất là mấy bác ngồi bên nói 1 câu mà em nghĩ có lẽ nhiều người phải suy nghĩ. Hà Nội thua CL nhưng cứ thử cho " lắc", " nhảy" xem có thua không? Chẳng nhất mới là lạ. Nghĩ mà buồn vì câu nói ấy quá. HN cũng từng là 1 thời vàng son cơ mà?! Thôi thì đây cũng là 1 giải, 1 bài học. Còn nhiều giải khác và hàng năm vẫn có cho nên mong rằng ngày mai sẽ khác. Các bác nhỉ? Mong là ngày mai thôi người ta không chỉ thấy 1 Tiến Minh của Tp Hồ Chí Minh mà là nhiều Tiến Minh khác nhưng là của Hà Nội, Hải Phòng, Quân Đội, Tiền Giang, Bắc Giang, Bộ Công An và nhiều địa phương khác.
    Biết đâu trong 5 năm nữa thôi VN sẽ có người lọt vào top 5 VDV hàng đầu thế giới.Điều ấy là có thể nếu từ bây giờ chúng ta được tập CL theo đúng nghĩa như chính các nước láng giềng chúng ta đang làm.
    Hy vọng thế......
  6. vmtien

    vmtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Đều con cháu Vua Hùng cả... đâu phải câu nệ
  7. fancaulong

    fancaulong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Trong vong 3năm nữa giải CL QG VN sẽ là giải nội bộ của Tp HCM . đơn giản vì họ chuyên nghiệp từ cách làm việc đến con người.con CL miền Bắc thì như 1 đứa trẻ con được nuông chiều .nhõng nhẽo,khó tính,lười biếng và chỉ giỏi tinh vi,đấu CL bằng mồm nhiều hơn bằng vợt.Dột từ nóc dột xuống,bố mẹ nào con nấy.(trích nguyên văn lời 1 cựu tuyển thủ CL VN giờ đã chuyển làm HLV.)
  8. chomuc2006

    chomuc2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, xem VĐV Hoàng Hải của Quân đội, thể hình cao gấp rưỡi VĐV HCM tháng séc đầu nhưng lại gác vợt sớm hai séc sau. May có Bình Thơ và đôi Long-Vân thi đầu bốc lửa.
  9. moinguoichao

    moinguoichao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này