1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận kiến trúc đã xây

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi vnvan59, 15/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vnvan59

    vnvan59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Bình luận kiến trúc đã xây

    Tôi thấy trong này nhiều ông thông kim cổ, đọc sách nhiều, đa phần đều tài cao cả. Nhưng nhiều BOX các ông mắng nhau nhiều quá, mà lại toàn mắng mấy em trẻ, không để cho chúng nó lớn. Có rất nhiều công trình của các KTS đại tài Hà Nội đã được xây dựng, các ông xem, bình luận, khen chê để các em nó biết đường học, không nó lại tưởng những gì xung quanh chúng nó đều là chuẩn mực cả.

    Tôi nêu ra đây vài công trình các ông cho ý kiến, toàn KTS đại tài xây công trình to cả:
    1+2 Góc ngã 6 đầu đường Trần hưng Đạo có hai ông Hoàng ngồi hai bên, một cái cao trông như cái tủ lạnh là của ông Đặng Thái Hoàng, cái thấp có nhiều cột là của ông Chế Đình Hoàng, hiệu phó trường DH Kiến trúc Hà Nội.
    2. Bảo tàng Công an Nhân dân ở góc đường Trần Hưng Đạo với đường Trần bình Trọng là của ông Hoàng Đạo Kính.
    3. Toàn nhà cuối đường Trần Hưng Đạo là ga Hà Nội của ông Hoàng Nghĩa San - GĐ công ty KT VN.
    4. Cạnh đó là toà nhà ngân hàng cao tầng mầu xanh, trên nóc đội cái mâm thủng không biết để làm gì, dưới chân ốp đá trông như mặc quần đùi là của ông Nguyễn Thúc Hoàng.
    5. Hai toà trong trường ĐH Xây dựng bắt chước phong cách Richard Meier, cột thả lung tung, vào trong thì quá ồn ào cho việc học tập là của ông Thu, KTS trường DHXD.
    6. Toà nhà thư viện Hà Nội mới bị phá ở góc đường Trần Hưng Đạo cắt Bà Triệu, cộng với cái Trung tâm văn hoá Việt Nhật trên đường Quán Thánh là của ông Hoàng Phúc Thắng.
    7. Toà nhà Seaprodex Láng hạ là của ông Trần Đức Hơp.
    8. Toà nhà văn phòng mới xây chỗ góc đường Đại Cồ Việt cắt đường Giải phóng, mầu kính xanh, cao mấy chục tầng là của ông Nguyễn Tiến Thuận, cái này các ông cho ý kiến về qui hoạch nhá, nhìn từ các trục giao thông chính trông nó cứ ngang ngang.
    9. Nhà ga hàng không Nội Bài có cái mái tôn là của ông Dũng Phó giám đốc VNCC.
    10. Trụ sở Tỉnh uỷ tỉnh Bắc ninh là của ông Nguyễn Việt Châu, ông này còn cái trụ sở Sở Xây dựng Hà Nội trên đường Cát linh nữa.
    Tạm thế đã, còn một số bác cây cáo bóng cả thì chẳng có công trình nào nên cũng không thể ghi ra đây. Còn nhiều bác nữa nếu ghi ra thì không xuể. Toàn là bậc đàn anh của ngành cả.
    Mời các ông AYA, arcvubale, hót hát,.... tham gia ý kiến nhá.

    Trăm phần trăm đê các ông ơi
  2. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ thế này, một công trình đã được hiện diện thf ít nhiều cũng có giá trị thực của nó. Chúng ta chỉ bình luận để rút ra kinh nghiệm cho mình. Thứ hai là các bố kể tên trên dù gì đi nữa cũng là những bậchuynh trưởng, có người đã từng dìu dắt anh em khi mới vào trường cũng như mới vào nghề. Xin hãy tôn trọng ghi bên cạnh 3 chữ : KTS
  3. linK_kts

    linK_kts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thực tế là với từng thời điểm quan niệm về thẩm mỹ cũng như cái đẹp mỗi thời mỗi khác .Bác biết các công trình và tác giả của nó nhưng bác có thiết năm thiết kế của từng công trình không ???
    Chưa kễ đến để xd được trên cái mảnh đất ngàn năm văn hiến này thì ý tưởng mà bác đưa ra cho đến lúc được xây đã là 1 trời 1 vực .
    Tóm lại hãy cứ nói, hãy cứ bình nhưng đừng nói nó xấu hay đẹp vì dù nó là xấu thì tôi vẫn chưa làm được cái xấu như vậy.
    BỮA TRƯA NGON MIỆNG
  4. A_Y_A

    A_Y_A Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Chú gì mở topic thì bình luận một cái làm mẫu đi anh xem nào.
  5. vnvan59

    vnvan59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Với chú hỏi anh về thời gian xây các công trình, đa phần là mới xây, trừ cái Ga Hà nội là rất lâu, cái Sở xây dựng , Seaprodex khoảng 20 năm, cái Việt Nhật và Thư viện HN khoảng 15 năm, 2 cái cuối đường THĐ khoảng 15 năm, còn lại đa phần từ 5 đến 10 năm trở lại đây. Bắc Ninh khoảng 4 năm, Ngân hàng Ga HN khoảng 4-5 năm, Ga Hàng không khoảng 7 năm. Nhiều cái là "đương đại" đấy chứ không phải là cũ đâu.
    Để anh bình bán 2 cái cho vui nhé, các chú cứ xông vào anh mà chửi thoải mái:
    1. Cái ngân hàng mầu xanh ở gần phía Ga Hà Nội. Cái này có phần trên nóc mang hình ảnh của cái Panorama Restaurant của các khách sạn lớn, nhiều sao, nhưng cái khối tròn đó lại có cái ruột là các phòng thang máy, kthuật của toà nhà chứ cóc phải là cái chỗ chơi view. Trên nóc có cái trông như vương miện bằng bê tông, cái này trông từ xa thật xa lạ với văn hoá Hà Nội.
    Nhà thì rõ là khung BTCT xong lại dùng gạch xây lại phía vỏ tạo nên các sọc trên mặt đứng làm phá vỡ tính chất của hệ thống kết cấu. Chưa kể là xây thủ công nên nó lại không thẳng nữa chứ...
    Phía sảnh vào tầng trệt, mấy tấm tường ốp granite xanh lại chỉ là tấm, không phải là khối, bên trong có hai cái cột ốp kim loại luồn vào phía trong. Tấm ốp chứ không phải khối ốp làm cho khối dưới chân trông mỏng và giả. Anh mới nói bậy là giống mặc quần đùi vì trông nó loè xoè. Mà cái tấm ốp này hình như chỉ có mặt ngoài mà không có ốp mặt trông??? các chú xem lại xem anh có đúng không nhá.
    Ruột toà nhà thì cũng đại khái chia ô và cầu thang vệ sinh theo cách của nhà văn phòng, cái này thì cũng không hay không dở.
    2. Cái nhà giảng đường trong trường DHXD, cái này có phong cách copy như anh đã nói trên, nó cũng được giải 2 KT quốc gia đấy. Cái này bị giới chuyên môn chê là ồn, không phù hợp với giảng đường... khuyết tật này là hỏng toàn diện rồi. Các chú vào cái tầng trệt của nó, ngắm lại hệ thống kế cấu xem logic nó nằm ở đâu hay chỉ chạy theo hình thức, rồi so hệ thống kế cấu đó với cái nhà hành làng phía trái xem nó connect với nhau thế nào. 4 cái cột ở trung tâm đỡ cái mái atrium là nệ hình thức, chẳng phù hợp một chút nào với KT hiện đại. Cái mái đó nếu chỉ giải quyết việc đỡ nó thì đâu cần 4 cái cột, mỗi cái đường kính gần 1 m cao 4 tầng đó đỡ. Cái này quá là nệ theo một phong cách bị áp đặt trước, nó thất bại từ trong tư tưởng.
    Làm Kiến trúc *** dễ, chê thì dễ, anh thấy các chú vùi dập mấy em trẻ mà thương nên anh mới nêu thử lên thế này để các chú cho ý kiến thôi... chứ anh hay các chú mà vớ được mấy cái to thế, A nó nói thế nào mà chẳng nghe, mấy cái đó có cái hàng tỷ thiết kế phí đấy.
    Nói bé thôi không địch nó nghe thấy, anh làm cũng chẳng ra *** gì đâu, cũng là xã hội xô đẩy mà.
    Chú AYA dạo này góp ý cho mấy em nghe giọng rất ôn tồn, ý chú nói là rất tốt, đúng, thông minh, mỗi tội chửi các em nó mới vào nghề hơi phũ, các em nó nghe chưa quen sẽ sinh phản cảm với diễn đàn.
    Anh xin lỗi chú Arcvubale là anh không ghi chữ KTS trước tên các vị đó, cũng là thiếu sót. Anh cũng biết nêu cái việc như trên là không tốt, nhưng các chú cứ thử viết bài phê bình đăng trên tạp chí chuyên ngành đi xem họ có in cho các chú không. Họ như là đại bàng trong ngành, các chú làm gì có tiếng nói, thế mới vào trong này chê bai nhau ầm ỹ.
    Các chú cứ nhìn lại môi trường thẩm mỹ xung quanh các chú đi, nó đang là chuẩn mực cho thế hệ đàn em học tập đấy, họ tiếp thu nó từ khi họ chưa vào trường KT cơ đấy, trước khi họ được giáo dục thế nào là đẹp.
    Anh nói thật là anh cũng bí nên chửi lung tung thôi, cũng tại không có diễn đàn chính thức mà. Thôi anh từ biệt các chú, chẳng mong gặp lại. Anh đi uống rượu đây, uống cho nó vỡ mẹ bàng quang cho rồi.
    Trăm phần trăm đi các ông ơi
  6. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh đã, chưa gì đã bỏ của chạy lấy người thế à? Đi uống rượu mà không mời anh đi anh nói phét cho mà nghe hê hê.
    Mà sao chú không đưa thêm hình ảnh minh hoạ nhỉ. Mấy cái chú nói anh mới chỉ đi ngang qua nhìn thấy, chưa vào bao giờ nên không dám võ đoán. Chỉ có con H2 và Ga Nội bài anh xem rồi. Với lại người ta chửi ầm ầm rồi, mình chê trên này nữa người ta bảo adua
  7. phamhuykhanh

    phamhuykhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Hí hí....
  8. mask282

    mask282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Đây gọi là bình luận hay bình loạn nhỉ??????????
    Pó toàn thân.com
    Thôi thì có công trình được xây rồi bị chửi còn hơn không có cái gì cho người ta chửi anh em nhỉ?????ha ha.
    Tôi design nghĩa là tôi tồn tại mừ!!!!!!!
  9. phamhuykhanh

    phamhuykhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nhẽ chỉ đọc mà không pốt bài,pốt cái chơi.
    .....
    Ở đây có anh em nào đi uống nước hút thuốc ở cafe Nắng trên Nguyễn Chí Thanh chưa.Mình thì chưa.Mình thấy toàn ô tô dựng hè nên sợ đắt( ****** *** thèm vào,giải tán ).Cũng tại vị trí sao mà nó đẹp bổ cái con mắt,ông chủ quả có con mắt nhạy bén(có lẽ nó đã đươc đăng kí từ trên bản vẽ quy họach).Nhưng thôi,kệ con m* nó,anh em đang nói chuyện kiến trúc cao sang,lịch lãm,nói làm đ*o gì mấy cái trò kinh doanh.(Nói thế thôi chứ hôm nào dồn tiền ngồi cái quán cho sướng cái mông cái).
    Lại nói chuyện kinh doanh,cái quán quả thật địa thế đẹp.Sắp tới mà nó có chỗ để xe ở đâu đó gần đấy,giải phóng cái vỉa hè,xin phép bày bàn ghế ra vỉa hè tí thì chết với mấy ông nhà thơ.(Con mẹ nó chứ).Nó chọn tuyến đường Nguyễn Chí Thanh là 1 trong những tuyến đường đẹp nhất Hà Nội,thành phố ngàn năm văn hiến đáng yêu.
    Đấy,lại nói chuyện tuyến đường đẹp Nguyễn Chí Thanh,quả so sánh với các tuyến khác thì đẹp thật,giá tri thật,ý nghĩa thật.Không khó hiểu khi tai sao cái cafe Nắng có nhiều ô tô và chân dài vào thế,mẹ.Hí hí.tuyến đường mới đây được nối cắt đường Láng Thượng,Hạ lên khu đô thị mới xây dựng với tốc độ tróng mặt.Giá trị giao thông,liên hệ giữa những điểm đô thị trong(tức là mấy khu cũ cũ),và ngoài(mấy khu đang xây dựng với tốc độ tróng mặt) rất lớn.Nguyễn Chí Thanh là tuyến đường giá trị thế đấy.
    Nhưng....
    Hà Nội ta không biết rút kinh nghiệm...
    Lại nói đến cafe Nắng,ai cũng biết là vị trí nó đẹp và có rất nhiều ô tô và chân dài vào uống nước,hút thuốc,nhưng ngay trên đầu nó là 1 cái chung cư theo đúng nghĩa của nó.Thật đến bình dị như cái lối sống người Hà Nội.Thật đến to lớn để chứa đựng dân số Hà Nội đang tăng lên từng ngày.Thật to lớn,bề thế để khuyếch trương cho cái Hà Nội,thủ đô nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.Thật đến ...hết chỗ nói...
    Chuyện xây chung cư ở các tuyến đường Hà Nội có từ rất lâu.Phố Giảng Võ có khu TT Giảng Võ.Đường Nguyễn Trãi có khu TT Thanh Xuân.Phố Pham Ngọc Thạch có chung cư Kim Liên và Trung Tự(khu Kim Liên đã xây lại xong 2 khối nhà xanh lè)....Đơn cử mấy cái tuyến phố to to mà có các khu chung cư cũng to to.Xây chung cư ở các tuyến phố đó không có gì là lạ.(Chưa biết nó có khuyết điểm gì không).
    Nhưng đằng này,phố Nguyễn Chí Thanh,cửa ngõ Thu Đô,tuyến đường đẹp nhất Hà Nội lại có 1 cái chung cư to đùng(sánh vai với cái DEAWOO của Mỹ ở gần đấy).Chưa nói đến vấn đề tiêu cực trong sử dụng,đã thấy nó không tích cực.Cái tuyến đường với nhiều cơ quan,toà nhà của tổ chức,công ty...giá tri thưong mại rất lớn.Giá trị về điểm nhìn kiến trúc rất lớn(nó thuận lợi hơn các toà nhà khác vì nó nằm ở ngã 3,nếu nhìn từ ngã tư đường Láng vào thì đẹp vãi đ*i).Giá trị 1 toà nhà nhằm khuyếch trương thanh thế của Hà Nội cho bạn bè quốc tế là rất lớn.(Vì nhiều vị quan chức nước ngoài nghỉ ở DEAWOO.Muốn ra TT hội nghị quốc tế rất có thể đi đường Nguyễn Chí Thanh).....
    Chưa nói đến cái tiêu cực...
    Vậy mà ở đó người ta đặt chềnh ềnh 1 cái chung cư to ơi là to.
    Thế đã,bàn tiếp sau.
  10. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Cái này dek hiểu sao đã từng được Giải thưởng Kiến trúc năm nào đấy mà mình ko nhớ . Thực ra Thiết kế Off bld mà không để ý đến tiếp cận cho người tàn tật, sảnh ngăn khói, hành lang chống cháy, lối thoát hiểm ....thì công việc của KTS trở nên hết sức dễ dàng. Đó là chưa kể toà nhà này ko có tầng hầm, đek hiểu sao kTS thiết kế chỉ có mỗi công việc tạo vỏ mà đẻ ra cái dở hơi thế không biết. Cứ làm như Tượng nữ thần tự do, thích là đắp vuwong miện lên. Ấu trĩ hết sức

Chia sẻ trang này