1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận NBA (qua các trang Web nước ngoài và của chính chúng ta)

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi SMac, 06/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Joker298

    Joker298 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    ...Em gà thế mà cũng đoán đúng được 2 trong 3 là GP thua Biillup và rasheed thắng malone....hôm nay Rasheed có 2 quả 3 pts tuyệt vời....Dù sao thì đội nào thắng thì em cũng vui cả.......Vì 2 đội em đều yêu...
    Phải công nhận Shaq là no1 Center của NBA...Ben vùng vẫy...
    Cố lên 2 đội cống hiến nhiều pha bóng hay vào
  2. bluejay

    bluejay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Rồi, chú Joker giỏi rồi, đoán được cái gì ?
    GP kém đâu phải vì Billup giỏi. Billip đánh trận vừa rồi hay thật, nhưng nếu nó đồng đều thì các chuyên gia đã cho nó điểm cao hơn GP rồi. Chú đoán dựa vào cảm tính, rùa được một trận nó đánh hăng mà gọi là đúng à? RW ném 2 quả 3 pt thì tổng cộng cũng được có 12 pt, reb vẫn kém hơn Malone, chả có gì hơn hẳn cả. Ben thì bị dập cho ko ngoi lên được, block được 1,2 quả các thằng sub, hehe, hết cựa. Nói chung là Det chơi đúng sức, chơi nỗ lực cả trận, phòng thủ ko ngừng nghỉ. Ngoài trừ việc Billups và Rip đổi vai trò trong trận này ra thì ko có gì mới lạ. LA thua vì ngoài 2 sao ra cả đội đấu quá yếu. Karl chắc chắn sẽ trở lại phong độ ở trận sau, nhưng vấn đề cốt lõi vẫn là GP và FRF. Nếu FRF có thể đóng góp một chút 3pt, còn GP làm thêm điểm và ASSIST thì LA sẽ lại tiến tới chức vô địch. Billups có phát biểu sau trận đấu: LA thua vì đã dám coi thường chungs tôi" Well, sau trận này chắc chắn LA sẽ ko còn dám coi thường DET nữa rồi. Lịch sử sẽ lặp lại với Larry Brown? Another 4 wins run waiting? We will wait and see
  3. Dread_Knight_new

    Dread_Knight_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Lakers thua trận này nguyên nhân chính là khinh địch và sự sa sút không hiểu nổi của các tay ném. duy chỉ có Shaq là thi đấu đúng sức, Kobe tuy ghi được nhiều thật nhưng cũng phải ném đến gần 30 quả mới ghi được từng đấy điểm, không phải dễ dàng gì mà bóp đựoc chú Prince đâu (chú này 6-9 mà có wingspan tận 7-2 tức là bằng chú Shaq, xám hồn , đúng là quái vật). Mùa giải trước khi Prince còn là rookie đã làm cho T-mac chết mệt ở những trận cuối, Kobe cũng phải bỏ nhiều sức hơn mới có hi vọng được. việc thi đấu sa sút cũng chỉ có thể xảy ra ở một trận thôi, trận sau chắc chắn sẽ khác. Lakers cũng phải dumb bóng nhiều hơn cho chú Shaq nữa, trân trước Kobe ném mấy quả ill-advised nhìn chuối, cũng tại chú tự tin quá nhưng ném không vào thế là toi cả đội.anh vẫn nói Lakers in 5 thôi.
  4. lquangthien

    lquangthien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    hic hic, tính không bàn, nhưng thấy bác Hoàng nói hơi trúng ý mình quá nên phang đại câu Lakers sẽ sweep Pistons (y như lời bác), nhưng phải thua thêm 1 game nữa vào ngày mai, game2 rồi sau đó thắng 4 trận luôn. Tổng cộng Lakers thắng 4-2 ... heheh . Chứ cái gì đã là NBA Finals rồi mà sau khi thua, Kobe, Shaq lên họp báo còn nói chuyện giỡn hớt tỉnh bơ như không có chuyện gì to tát thì thấy mấy chú nầy chơi gác dân los nói riêng, cali nói chung quá hốp .... heheh . Theo nó nhiều để nó phản .... hị hị
    Những gì cả đám Lakers và Kobe làm ở game1 thì chỉ có câu trả lời duy nhất "tiền"! Nói không phải đề cao Kobe chứ Prince hay cả đội Pistons khó lòng mà cản nỗi được Kobe nếu chú nầy muốn play serious (Spurs và Timberwolfs nếm mùi qua rồi) . Nhìn Kobe từ đầu trận game1 đã ném "chuối vãi" (@ bác Hoàng), thua thằng mới tập đánh thì tôi đoán ngay Lakers sẽ thua mặc dù đã theo Lakers trận nầy cả tuần lương rồi đấy bác . Nhưng thà thua nhiều điểm và thua luôn game vậy tôi không tức (lakers trận đó chấp 7,5 điểm mà thiên hạ mua Lakers cả khối, chẳng coi cái defense của Detroit ra gì) . Chứ để Pistons thua 6, hay 7 điểm .... chắc .... heheh, TV nhà tôi vỡ mất :-)) (nói vậy thôi chứ tiền mua TV mới để dành đó dập game2 hí hí)
    Go Lakers ..... goooooooo!!
    Được lquangthien sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 08/06/2004
  5. mixaodon

    mixaodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    tui cũng nghĩ như ba''c lquangthien, trận na`y Lakers da''m thả cho Deitroit thắng lắm vi` ba` con đặt cửa Lakers nhiê`u qua''. Hy vọng game 2 Lakers sẽ beat Detroit up. Goooooo Lakers
  6. Joker298

    Joker298 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Em dự đoán game 2 Lakers sẽ tiếp tục thua...nhưng chỉ thua sát nut'' 1 2 quả.Sau đó về sân Auburn Hill của Detroit sẽ thắng 2 trong 3 rồi sẽ về sân nhà thắng tiếp nốt 2 trận cuối...
    Ngày mai siêu sao của trận đấu vẫn sẽ là Rasheed....Oneal trận này chắc vẫn đè chết thằng Ben thôi...Nhưng Oneal chắc sẽ ăn 1 Block....chuc mọi người một game vui vẻ
  7. bluejay

    bluejay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Trận đấu đã kết thúc. Quả ném 3 pt thần sầu của Kobe ở giây thứ 3 cuối của trận đấu đã đưa 2 đội vào OT. Và dù với GP có 4 foul, Kobe 5 foul, Shaq 5 foul, LA vẫn dễ dàng vượt qua DET trong OT với tổng tỉ số 99-91. DET vẫn chiến đấu ko ngừng nghỉ, Rip trở lại phong độ do ko bị Kobe kèm cặp mọi lúc mọi nơi. Billup vẫn nổi trội hơn ở cặp PG, trong khi GP lại dính foul rất sớm, chỉ ghi được 2 điểm, 3assist, 1 steal. Shaq lại thi đấu rất hay ghi được 29 pt, 7reb và block. Hỗ trợ với Shaq là Kobe với 33 pt, trong đó đặc biệt nhất là các bàn anh ghi được ở cuối hiệp 4 và OT. 33pt, 7assist, 2 steal. Joker có thể vẫn đúng ở PG match up, nhưng còn ở SF, và PF thì thế trận đã trở lại cân bằng. Karl dù chấn thương, vẫn ghi được 9 pt, 9reb, 1 steal, và 2 assist, trong khi counterpart ở DET là RW có 11pt, 7reb, 3 as, và 2 block. SF thì cũng ngang nhau, DG ghi nhiều điêm hơn, còn TP thì steal và reb như thường lệ.
    Điểm nổi bật nhất của LA trong trận này là sự nguy hiểm của hàng dự bị:
    Fisher , Rush, và Walton thi đấu khá nhiều do PAyton nằm dưỡng foul khá lâu. Fisher, Rush và Walton làm được 4 quả 3pt, ghi 17 pt, 12 assist, 10 reb, và 2 block (Walton 7pt, 8as,2block, 5reb). còn sub bên kia thì chả làm ăn gì mâý.
    Tất nhiên tất cả nỗ lực của LA cũng sẽ là vô ích nếu Kobe ko thực hiện thành công pha ném 3 pt ở cuối trận để cân bằng tỉ số. Còn 10.9 s nữa là kết thúc trận, LA kém 3pt. Bóng được đưa cho Oneal ở ngoài vòng, chuyền cho Walton, rồi screen và giao bóng cho Kobe. Lần đầu thấy Kobe bị Rip kèm, và sau khi rê thêm 2 bước, thấy Rip hơi lùi ra để tránh phạm lỗi, Kobe bật thẳng hăn lên và ném tọt pha 3pt quan trọng nhất của trận đấu. Bước vào OT, LA tiếp tục màn trình diễn ấn tượng đó với các pha bóng chuyền nhanh rất chuẩn xác cho Shaq ở trong ụp, hoặc Kobe đột vào trong layup. Ngược lại ở phía bên kia, Det bị hàng phòng thủ của LA cầm chân chi ghi được 2 điểm, đặc biệt Rip có 3 cơ hội liên tục (do Ben off reb điên quá) nhưng đều trượt.
    Nếu ở lượt trước Rip bị intimidate bởi Kobe thì trận này đã kách, Rip ghi được 26 pt, 8 reb (5 off) và 2 reb. tuy nhiên chắc chắn mọi người sẽ nhớ rõ hơn về pha phòng thủ quá sơ sẩy ở cuối trận. Ben vẫn bị chê lấp bởi Shaq nhưng khá nổi bạt ở trận này nhưng ít ra cũng được 14 reb (4off), 2 steal và 12 pt.
    Trong trận này LA bị out reb, đặc biệt là OFF, out block, và ném 3 pt rất kém, chỉ trừ đến nhưng phút cuối cùng Fisher và Kobe mới ném thành công. Ngược lại hơn hẳn về ASSIST, và FG %. PG chơi trội hơn còn các vị trí khác thì đều nghiêng về LA.
    Ko rõ tỉ số này sẽ thay đội cục diện trận đấu ra sao, nhưng ít ra là LA đã ko gục trên sân nhà với tỉ số 0-2. Có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi, LA cố lên
    Payton vừa bị fine vì ko chịu cho phỏng vấn, mình đang nghĩ trận này thua xong nó sẽ lại chửi ầm lên như hồi ở SA rồi đấu hay trở lại, nhưng ko hiểu trận này thắng thì trận sau có trở lại phong độ ko nữa. 4 series gặp 4 đội thủ khó ưa:
    Francis athletic, Parker thì nhanh nhẹn, Cassel ném tốt cự li gần, rồi giờ đến chú Billup đô con, toàn quay lưng chơi đi lùi và screen. Francis thì LA đủ thắng mà ko cần hoá giải, Parker thì may quá nó ko thèm screen với TD sau game 2, còn cassel thì chấn thương. Chả hiểu series này với Billups thì phải đợi đến điểm may gì GP mới chiến lại được, ức quá.
  8. but_chi

    but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có NBA mới mang lại cảm xux ngọt ngào như vậy ,trong bóng đá cái chuyện lên mây rồi ngã bịch xuống đất là rất hiếm ,trong bóng rổ (nhưng chỉ là trong giải NBA ) thì chuyện này xẩy ra thường xuyên hơn ,thú vị hơn là trong chỉ tích tắc , như Kobe hôm nay , như Fisher hôm nọ , như Horry hồi trước , như Jordan ngày xưa .
    Âm nhạc gắn với bóng rổ cũng rất tuyệt : hồi trước là 2 bài : Don''t stop - Rolling Stone :Can''t stop - Red hot chili peppers
    Bây giờ là Black eyes peas với ca khúc ( gì ấy nhỉ ?) pha tạp với những hình ảnh đẹp của NBA tạo cho chúng ta những giây phút đầy cảm xux .
    Ko chỉ có những sao trên sàn đấu mà còn rất nhiều sao xẹt trên khán đài của LA , nói chung mọi thứ đều rất chuyên nghiệp và hoàn hảo .
    Laker in 6 .
  9. Dread_Knight_new

    Dread_Knight_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Khà khà bác lquangthien ham cá độ gớm, chắc đang ôm bụng đói vì thua độ game 2 nên im lặng nhể.
    Bàn tí cái về game 3:
    Lakers: 4 xuống 2, Lakers lại phải quay trở về với bộ đôi quen thuộc Kobe + Shaq để vươn tới chiến thắng chung cuộc. Shaq sẽ phải move his butt around nhiều gấp đôi để cáng cho gánh nặng phòng thủ và rebound. Khả năng thi đấu của Malone sau khi tái phát chấn thương đầu gối là rất ít -> chả còn chú nào khác ở đội Lakers có thể phòng thủ bên trong cả (chẳng lẽ lại hi vọng Medvedenko rebound với hai thằng Wallace và một chú tay vượn). Shaq có lẽ sẽ phải thi đấu đến 45 mins trong một loạt các trân tới, đồng thời kiêm nhiệm cả tấn công lẫn phòng thủ, vấn đề là liệu chú này có thể đủ tập trung và thể lực để finish series hay không. Một vấn đề quan trong khác là hàng dự bị của Lakers nhất định phải có đóng góp tức thời như Walton và Fisher đã làm ở game 2, no sub = no win. như thường lệ Lakers sẽ vẫn trông cậy vào Kobe (who else to finish the game), mặc dù chú này đôi khi ném vội (và nhiều)quá nhưng đồng thời cũng không ai make clutch shots tốt hơn chú này hiện tại cả. Nếu Kobe và Shaq có thể duy trì cường độ thi đấu cao trong 3 trận tới, cúp sẽ được nhận ở Motown.
    Detroit: hiện tại Brown và Bad Boys đã thực hiện có thể nói là tương đối hoàn hảo game plan và dồn ép Lakers đến nghẹt thở. Chơi lấn lướt hơn nhưng thua vì 2.1 giây lóe sáng của siêu sao, khi quay trở về sân nhà, Detroit sẽ còn mạnh hơn rất nhiều lần. Chắc chắn là Detroit sẽ quay vòng rất nhiều hàng dự bị của họ trong lượt đấu tại sân nhà lần này vì Lakers toàn thương binh, bọn Detroit cứ 5 ra 5 vào để tra tấn thể lực thì bố con giời cũng không tiếp nổi. Nếu Malone không thể thi đấu thì Lakers sẽ không thể hi vọng về nổi Staple Center nguyên vẹn, bóng sẽ được nhồi vào cho Rasheed để khai thác điểm yếu chết người này. Chiến thuật của Detroit sẽ tương đối đơn giản: dump bóng cho Rasheed, tận dụng Billup (chẳng có chú nào của LA kèm nổi) và chạy marathon thể lực với Lakers.
    Tóm lại do chấn thương bất ngờ của Malone và sự kém cỏi đến mức khó hiểu của Payton, rất nhiều khả năng sẽ là Lakers in 6,7 trừ khi Kobe và Shaq trung bình làm 60-70 points một trận (they mostly will)
  10. bluejay

    bluejay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Có ai có thể giải thích tại áo LA lại đấu chán thế này được ko? Suốt cac trận khó khăn gặp SA, SAC thì hay thế. Lật ngược thế cờ, sub 3pt kinh điển, GP sau mỗi trận chán lại làm một trận tuyệt vời. Hết SHAQ, rồi KOBE lần lượt dẫn dặt LA đến chiến thắng. Thế mà sau bao nhiêu vất vả, khó khăn, bất đồng, vào đến Final thì LA lại buông xuôi, đánh như ----- thế này à? Trận 3 này lại chuẩn bị thua rồi. Còn 3 phút, kém 18 điểm, Ghi được có 60 pt, ...........

Chia sẻ trang này