1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bình luận người SN 80

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi dungloa, 03/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khivang1080

    khivang1080 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi anh em họ nhà khỉ, có ai đã từng ăn thịt khỉ chưa nhĩ?
  2. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Bố bảo chả dám
  3. MatBuon_Hn

    MatBuon_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    iem thì iem thấy mình sướng
    tổng bộ thì sướng
    nói chung còn sung sướng hơn ối người ý chứ
    đừng ai than thở nữa dù sao đc cái này thì mất cái kia
    qtrọng là thoải mái và tâm bình yên... tất cả là do mình mà
    ok ?
    năm mới chúc cả nhà luôn vui vẻ và hạnh phúc
  4. dungkimlien

    dungkimlien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2008
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    thế này thị đỡ lo rồi , chứng tỏ sướng ko khổ nhưng kieu j cũng phải công nhận là ko gặp may mắn
  5. coint

    coint Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Tớ và các bạn tớ sinh năm 80 thì hay phải đi xa nhà. Học hành, công việc,...Còn lại thì hơi vất vả tí, nhưng mà nói chung thì không phải là không may mắn ^^
    Coint
  6. ttvnoldangky

    ttvnoldangky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thấy mình sướng. Đồng nghiệp quý, luôn luôn sẵn sằng giúp đỡ nếu mình gặp khó khăn, không cần phải nhờ, họ hỏi mình luôn. Đi đâu cũng được mọi người quý mến, đi đâu cũng vui vẻ, làm gì người ta cũng bảo mình là có chút tài, thông minh. Mỗi tội nhát gan, không dám làm cái gì lớn lớn cả. Sống quá khiêm nhường => khó lên sếp trừ khi làm riêng. Tất cả bạn bè đều quý nhưng quá khổ về đường tình duyên, CANH THÂN -> KIẾP CÔ ĐỘC => đôi lúc cũng chán.
    (em rút ra từ cuộc sống bản thân)
  7. dungkimlien

    dungkimlien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2008
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    lại đến tết rồi . già thêm 1 tuổi , ra đường ai cung CHÁU CHÀO CHÚ ::: CHÁN ....
  8. sniper_nguyen

    sniper_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Mình có cùng quan điểm với bạn, năm 80 như mình xa nhà suốt...học đại học cũng xa nhà, ấy vợ có con lại đi công tác dài hạn luôn...giờ có vợ có con mà cứ như chưa vợ
    Không rõ "không may mắn" của các bạn là thế nào nhưng nói chung mình thấy cũng bình thường mà, lúc nọ lúc kia nhưng nói chung là tuổi thân thì từ 25-35 làm "giầu" hơi khó hỉ?
    Nhưng giầu thì có nhiều mức, mà không biết đến mức nào mới vừa ý. Thôi thì tùy từng bản thân mỗi người nghĩ thôi.
    Về tính cách nói chung mình thì mình thấy tuổi thân chơi được, có thể không giầu tiền bạc nhưng giầu bạn bè
  9. dungkimlien

    dungkimlien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2008
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
  10. hoanglan85

    hoanglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Xông đất nhà anh D tinh tinh cái nhỉ
    Chúc nhà anh năm mới có nhiều gà lạc chạy vào nhớ

Chia sẻ trang này