1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bình luận người SN 80

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi dungloa, 03/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dungkimlien

    dungkimlien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2008
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    oái oái có đúng là sang năm là hạn ko đấy , nếu đúng để năm nay chơi tẹt ga năm sau ko chơi nữa , mà nói chung khỉ vàng ko may mắn rồi thế nào mà chả đen , mấy bà kia cứ trù ẻo là tôi lái máy bay thế nhỉ ??? đã tuyển được phi công nào chưa ??? có j cứ gọi tôi người nhà cả mà
  2. gialinharc

    gialinharc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Đang lang thang thì vào đây, thấy các bác tuôi thân nhà mình cứ kêo đen, em thì em chả thấy đen gi cả, mà còn rất thấy tự hào là khac.
    Mình thấy mấy ưu điểm của người tuổi thân thế này.
    1. Thông minh, có tài.
    2. Có tính chiến đấu độc lập. yêu thích sự tư do, phưu lưu. Cái này hay nhất nha.
    3. Được nhiều người quý.
    4. có nhiều tham vọng(nhưng có vẽ hay thay đổi)
    Kết lại: Các bác nên làm nhưng gi mà mình thích, đừng ép mình làm nhưng diều mà mình ko muốn. Nên có cái định hướng vươn tới trong cái tôi của mình.
    Chứ hôm nào các bác ọp lái thì cho em đăng ký 2 chân với nhé, tư dưng lại thích giao du hehe . ĐT: 0943481368.
  3. NguyenBinh80

    NguyenBinh80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay vào đây đọc tâm sự của mọi người về tuổi Canh Thân nên mình cũng đăng kí viết mấy dòng tâm sự cùng mọi người.Thật sự mình đang rất buồn(hôm nay là sn lần thứ 29)và chả muốn đi đâu chơi cả.Đã đi được nửa cuộc đời và trải qua rất nhiều nhưng mà vẫn chưa có một chút gì để gọi là ổn định trong cuộc sống cả.trong tình yêu thì toàn gặp phải chuyện buồn để bây h cũng chẳng còn dám tin vào tình yêu nữa.Tối thứ 7 nào cũng phải ngồi uống cafê một mình.Bạn bè nhìn quanh ai cũng có nơi có chốn chỉ có mình là chưa gì cả.Lúc trước đi chơi kô nghĩ đến hậu quả sau này bây h đành phải chấp nhận.Ai cũng nói sau này sẽ thành đạt nhưng mà bây giờ thấy nản quá.Tham vọng thì nhiều nhưng mà thất vọng còn nhiều hơn.Muốn làm người tốt cũng khó vì đã trót mang tiếng xấu,nhiều lúc chỉ muốn buông xuôi cho số phận nhưng lại nghĩ đến gia đình mất bao nhiêu công sức để đưa mình trở về với xã hội nên đành phải cố gắng để sống.Nhiều lúc đi làm hết giờ kô muốn về nhà mà ở lại luôn chỗ làm vì về nhà nhìn mọi người lại thấy chạnh lòng.Làm ra bao nhiêu tiền cũng đều kô giữ được,với anh em bạn bè ai cũng bảo là biết sống(chả muốn ai chịu thiệt vi mình cả)nhưng mà cứ sống thế này thì thật sự cũng kô ổn.Biết là ngồi bán than cũng chẵng giải quyết được chuyện gì nhưng nói ra rồi hi vọng sẽ thấy nhẹ lòng hơn.
  4. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Chỗ này buôn than thì hợp quá rồi. Ngày mai có ai vào kể sự tích hồ than thở ko nhỉ
  5. dungkimlien

    dungkimlien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2008
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    he he, hồ than thở giờ chỉ có nói đến nhờ tự tử thôi
  6. 256colors

    256colors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Để mình phân tích giúp cậu, đọc xong chắc chắn sẽ thấy mọi chuyện nhẹ tựa lông hồng.
    - Sinh nhât ko muốn đi đâu: lớn rồi ai cũng thế, chỉ có trẻ con đến SN mới tổ chức om sòm lên.
    - Mới có 29 tuổi = 1/3 cuộc đời chứ đã nửa cuộc đời đâu, lo gì
    - vì là mới đi 1/3 cuộc đời nên nhỡ mà chưa có gì ổn định trong cuộc sống thì cũng chưa muộn, vậy từ giờ lo ổn định đi là vừa.
    - Đã yêu là phải có buồn có vui. toàn buồn rồi thì sắp tới sẽ vui đấy -> cứ yêu và tin đi, kiểu gì cũng vui
    - Tối thứ 7 có cafe để uống 1 mình ko ai quấy rầy là hạnh phúc nhất đấy, vui vẻ mà tận hưởng đi chứ khi có ny hay vợ con rồi tối thứ 7 nó cứ nheo nhẻo bên cạnh sung sướng gì
    - Tham vọng nhiều nhưng ko làm được tất sẽ thất vọng lớn --> hãy bắt đầu bằng những dự định nho nhỏ để có nhiều niềm tin nho nhỏ rồi có nhiều niềm vui nho nhỏ.
    - Trót làm điều xấu nên trót mang tiếng xấu -> bây giờ làm điều tốt để được mang tiếng tốt
    - hết h làm ko muốn về nhà mà ở lại chỗ làm luôn -> vậy thì tốt quá, làm việc nhiều nữa đi cho đỡ phí thời gian ở lại.
    - vì bạn bè bảo là biết sống nên húng lên làm kẻ iêng hùng bao nhiêu tiền đều tuôn ra hết -> hãy để bạn bè coi là người không biết sống nữa thì sẽ có đồng ra đồng vào cho mình
    cậu cứ làm như mấy cái gạch đầu dòng này là ko phải đi bán than nữa cho mệt người. Cả nhà nhỉ?
  7. daipm

    daipm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hay, những gạch đầu dòng này chỉ là tự động viên, lạc quan mà tiếp tục. Nhưng có sự thật là có vẻ những nguời sinh năm 1980 dễ bị cô đơn, ít bạn bè và hay than vãn
  8. vanphuongson

    vanphuongson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy bà này nói đúng này (bà hay ông nhỉ), lúc nào offline giao lưu nhé.
  9. dnt2480

    dnt2480 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảm!
    Nhưng khác là mình thì làm toàn điều tốt mà kết cục nhận toàn những trái đắng thôi.
  10. dungkimlien

    dungkimlien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2008
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    80 đâu rồi bố trí đi giải đen thôi

Chia sẻ trang này