1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bình luận người SN 80

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi dungloa, 03/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huynguyen0306

    huynguyen0306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    nam canh thân năm nay thêm cái sao thái bạch nữa, chắc là thêm một năm nữa chán hơn con gián rồi các cụ ơi !
  2. BiCB125T

    BiCB125T Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thấy chán quá. Bao nhiêu dự định không biết có thực hiện được không. Theo Bác thì phải làm sao bây giờ nhỉ? Tôi tính đi chùa giải hạn.
  3. motminhhn

    motminhhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Mình đã được 30t! Người yêu của mình thật bé bỏng và xinh xắn, mình biết fải đợi đến bao h đây?
  4. bb8900

    bb8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2010
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    0
    khỉ dâm tặc lắm
  5. buffalo_ngo

    buffalo_ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá nhỉ vì mình đã bước qua tuổi 30 rồi, mà vẫn chưa có ai yêu.
  6. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Theo mình canh cô tức là cô độc , ko nhiều bạn và khó cưới vợ, như mình giờ ế vợ.~X
  7. raul07hp

    raul07hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời năm 80 là Canh mà lúc nào cũng đơn độc, chán. CV thì chả ra sao, tiền kiếm đc thì ít, đc mỗi cái sung sướng nhất là đã có vợ

Chia sẻ trang này