1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bình luận người SN 80

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi dungloa, 03/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Canh thân lận đận thật. Số người sướng sao thấy ít thế. Toàn người lận đận như mình. Công việc gọi là ổn định nhưng cũng vẫn đang trên đường cày cuốc mong có ngày mở mặt. Tình duyên thì long đong lận đận. Nói chung chán toàn tập. Thôi thì cố lên cho đời nó vui
  2. ducmap

    ducmap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    khi nào offline thì nhắn vào nick cho tôi nhé online 8h/ngày
    ID Yahoo: hongduc98b3
  3. milosa

    milosa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.176
    Đã được thích:
    0
    Báo mình với
    YM: iwill1080
  4. ngocthanh80

    ngocthanh80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tớ ở TPHCM có cho tớ tham gia ko vậy hic giờ này mà vẫn còn lận đận đủ thứ chuyện hết chán quá
  5. milosa

    milosa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.176
    Đã được thích:
    0
    mời bạn
  6. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    4 tuổi nghịch bập bênh bị 1 phát vào đuôi mắt làm máu chạy ròng.8 tuổi suýt chết đuối ở ĐỒ SƠN .10 tuổi bị quay văng vào đầu phải khâu 2 mũi.13 tuổi nhẩy lầu bị sái chân nằm nhà 1 tháng rưỡi.15 tuổi, cuối học kỳ 2 chuyẩn bị thi ,đang học bị bạn cùng lớp ném ghế vào đầu phải khau 5 mũi.Mới đây,đầu năm nay đi lễ Chùa Hương và mùng 6 tết,đi đứng rất cẩn thận nhưng vẫn bị trẹo chân
  7. shinichitest

    shinichitest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thêm khỉ vàng nữa đây, long đong,lận đận mãi, chưa chồng (vừa chia tay Mylove:( ), công việc tuy lương cao nhưng không ổn định, học vấn thì tạm châp nhận được;)), dưng mà nói chung là CHÁN, muốn thay đổi không khí, muốn giao lưu, tụ tập --->F80 offline alô mình với nhá!!!
  8. ruayeuyeu

    ruayeuyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Khỉ vàng ơi là khỉ vàng, vàng chẳng thấy đâu chỉ thấy gần 30 năm sao số mình giống số con khỉ đột thế
  9. dungkimlien

    dungkimlien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2008
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    cố gắng lên nào mọi người, Minh là chủ toppíc nhưng dungloa bi ĐEN quá nên mình muốn đổi thành dungkimlien mọi người ủng hộ nha !
    CÒn 1 việc rất quan trọng nữa , mình rất vui là trai gái khỉ vàng tuy lận đận nhưng mọi người vẫn cố gắng vươn lên , CHÚNG TA NÊN CÓ NGÀY OFF GẦN NHẤT ĐỂ GIAO LƯU ? NGÀY NÀO? Mời anh chị em cho ý kiến .
  10. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Sang tuần sau nữa đi, tuần sau tớ đi thác bản Giốc rồi!!! Đú đởn tí, ở nhà chán quá!
    Àh, số đen! Nào thì xem số ai đen!
    3 tháng tuổi, vào ngày Olimpic Moscow năm đó, tớ rơi từ trần tầng 1 xuống, số hên, rơi vào giữa, chỗ đất, 1 bên là gạch xỉ, một bên là bê tông!
    6 tuổi, chạy lang thang trên trần dãy nhà 2 tầng chẳng sao, xuống đến nhà, nấp sau lưng mẹ (trốn anh hàng xóm), vập mặt vào thành giường, h vẫn để lại cái sẹo trên lông mày!
    Thôi thôi, viết đến mai mất!
    h công việc đủ ăn, cũng không ổn định, đành phải đú đởn đi chơi vậy!

Chia sẻ trang này