1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận những sáng tác của Hội bút TTVN

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Rosebaby, 29/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Bình luận những sáng tác của Hội bút TTVN

    Khi một sáng tác ra đời và đến với độc giả, đó mới chỉ là sự tương tác 1 chiều. Sự tiếp nhận và phản hồi của người đọc đối với tác phẩm mới là yếu tố để tác phẩm đó có "sống" hay không? RB sẽ mở topic này ra với hi vọng những sáng tác mang tên Hội bút TTVN sẽ được các bạn đọc và bình luận một cách nghiêm túc. Để từ đó, tác giả rút ra được những hay, dở để viết "lên tay" hơn.

    Sáng tác đầu tiên RB gửi lên là bài thơ của hoacucxanh22. Hoacucxanh22 vừa tốt nghiệp khoá 7 trường Viết văn Nguyễn Du, viết thơ khá nhiều và rất tâm huyết với sự ra đời của Hội bút.

    Viết để tìm bình yên cho giấc ngủ

    Xanh hồn nhiên như thế nhé
    Vạt cỏ chưa từng thức vì em
    Nỗi nhớ như lá mềm
    Cuốn tay
    Nến, và hoa chỉ hôm nay
    Đắm mình cho lầm lẫn
    Không mềm nổi câu thơ số phận
    Ám ảnh không đề
    Cời lên phút đắm mê
    Gieo thành cỏ ven đường nỗi nhớ
    Ngun ngút xanh

    Hồn nhiên như không biết giây phút mong manh
    Em đặt bên cỏ nỗi niềm hoa cúc
    Đặt bên trắng đêm nước mắt
    Cánh đâm xanh hoa kiếm bầu trời

    Một chút dịu dàng để nhớ
    Cỏ ơi!​

     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
  2. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Em thì chả biết gì về thơ đâu. Có cái gì giống văn xuôi thì để em
    Hội Bút vẫn đang hoạt động. Nguyet-ca đã đọc hết các tác phẩm gửi về hòm thư riêng. Bút cũng đã ngứa ngáy muốn ngọ nguậy lắm rồi ! Hi vọng sẽ sớm có "con" để trình làng.
    Mọi người vào cho ý kiến đi ạ!
    À, chị Râu cho quyết định ọp ẹp đi ạ, đang máu ăn chơi đàn đúm lắm rồi, fri13th nhỉ ? Cụng các bác phát ! Năm mới vui vẻ !
    Được Nguyet-ca sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 29/12/2003
  3. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Em thì chả biết gì về thơ đâu. Có cái gì giống văn xuôi thì để em
    Hội Bút vẫn đang hoạt động. Nguyet-ca đã đọc hết các tác phẩm gửi về hòm thư riêng. Bút cũng đã ngứa ngáy muốn ngọ nguậy lắm rồi ! Hi vọng sẽ sớm có "con" để trình làng.
    Mọi người vào cho ý kiến đi ạ!
    À, chị Râu cho quyết định ọp ẹp đi ạ, đang máu ăn chơi đàn đúm lắm rồi, fri13th nhỉ ? Cụng các bác phát ! Năm mới vui vẻ !
    Được Nguyet-ca sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 29/12/2003
  4. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Mình chỉ thích mỗi cái tên hoa cúc xanh thôi. còn thơ thì... khà khà.

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  5. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Mình chỉ thích mỗi cái tên hoa cúc xanh thôi. còn thơ thì... khà khà.

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  6. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Lời thơ quá sắc để diễn tả ý thơ dịu dàng Em nghĩ vậy, em thích bài thơ bớt Pro đi một chút.. Amateur cũng có cái hay của nó, mất đi phí lắm.
    Nếu dang dở
    Đêm và ngày lo sợ
    Chấp chới lòng
    Thôi thì bỏ cho xong

  7. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Lời thơ quá sắc để diễn tả ý thơ dịu dàng Em nghĩ vậy, em thích bài thơ bớt Pro đi một chút.. Amateur cũng có cái hay của nó, mất đi phí lắm.
    Nếu dang dở
    Đêm và ngày lo sợ
    Chấp chới lòng
    Thôi thì bỏ cho xong

  8. WARM_GHOST

    WARM_GHOST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Từ ngữ rất uyển chuyển!
    Nhưng tôi nghĩ bài thơ hơi khó hiểu! phải chăng vì tác giả muốn nói quá nhiều thứ!
    "Đắm mình cho lầm lẫn
    Không mềm nổi câu thơ số phận
    Ám ảnh không đề
    Cời lên phút đắm mê"
    Cuộc sống tàn nhẫn đến thế sao! Chị HCX chắc phải làm môn đồ của Lão Tử!
    Có thể cách diễn đạt quá chuyên nghiệp! Vì hình như nó không dành cho đại chúng!
    Còn nhớ trong buổi of đầu tiên chị HCX có nói đã làm thơ để an ủi bản thân mình là chính!Sau đó em gái chị ấy nói>....
    Thôi nhỉ!Tại hạ chẳng hiểu nhiều nên ko dám bình nhiều!
    "Hồn nhiên như không biết giây phút mong manh
    Em đặt bên cỏ nỗi niềm hoa cúc
    Đặt bên trắng đêm nước mắt
    Cánh đâm xanh hoa kiếm bầu trời"
    thick nhất 4 câu này!
    Thuyết Bất Đắc_Lãnh Diện_ Tô Tiểu Tử
  9. WARM_GHOST

    WARM_GHOST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Từ ngữ rất uyển chuyển!
    Nhưng tôi nghĩ bài thơ hơi khó hiểu! phải chăng vì tác giả muốn nói quá nhiều thứ!
    "Đắm mình cho lầm lẫn
    Không mềm nổi câu thơ số phận
    Ám ảnh không đề
    Cời lên phút đắm mê"
    Cuộc sống tàn nhẫn đến thế sao! Chị HCX chắc phải làm môn đồ của Lão Tử!
    Có thể cách diễn đạt quá chuyên nghiệp! Vì hình như nó không dành cho đại chúng!
    Còn nhớ trong buổi of đầu tiên chị HCX có nói đã làm thơ để an ủi bản thân mình là chính!Sau đó em gái chị ấy nói>....
    Thôi nhỉ!Tại hạ chẳng hiểu nhiều nên ko dám bình nhiều!
    "Hồn nhiên như không biết giây phút mong manh
    Em đặt bên cỏ nỗi niềm hoa cúc
    Đặt bên trắng đêm nước mắt
    Cánh đâm xanh hoa kiếm bầu trời"
    thick nhất 4 câu này!
    Thuyết Bất Đắc_Lãnh Diện_ Tô Tiểu Tử
  10. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    ... = chỉ là một sự lắp ráp từ ngữ thôi.
    <=================)++++XTao đã xẻ thịt con ngựa của tao

Chia sẻ trang này