1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận những sáng tác của Hội bút TTVN

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Rosebaby, 29/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0

    Ban Tequila nói hoàn toàn đúng. Tôi viết còn rất dẽ dãi. Cũng vì lý do trước đây: Viết cho mình và một vài người khác. Và bây giờ muốn thay đổi cái dễ dãi đó, nên tham gia hội bút, và nhờ mọi người sửa để viết tốt hơn. Với tôi, một lời chê hơn vạn lời khen. Điều tôi muốn nói là học được khối điều, đó là học được từ những lời phân tích mổ xẻ của các bạn.
    Đời lộc cộc!
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một tác phẩm (cứ tự tin gọi là tác phẩm đi). Định đăng trên ttvnol tốt nhưng nhu nhược này mà sợ ttvnol phiền.
    Ai có nhu cầu hoặc tò mò hoặc sẽ click thì click vào đây:
    http://gio-o.com/chutruong2.html
    Nếu bài này lạc đề nhờ các mod xoá hộ.
    2 truyện/chuyện của bác caoson tôi thấy: Máu của mình nhưng giọng văn của người. Cả bác Tequila cũng thế. 2 bác này mà không đề tên vào tác phẩm rất dễ bị nhầm với nhau. Có điều đọc thấy vẫn hấp dẫn đơn giản vì giọng văn này cũng chưa phải cũ, nó phù hợp với cách đọc tốc độ và tuổi trẻ. Hơn nữa, giọng văn cũng chỉ là một phần (khá to) để đánh giá tác phẩm. Tôi tin là bác caoson và bác tequila với bản lĩnh của mình nếu còn viết sẽ có được một giọng văn xịn hơn.
    ...ngày mai sẽ nở hay tàn-nghe đi em tiếng bầy đàn xôn xao...
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một tác phẩm (cứ tự tin gọi là tác phẩm đi). Định đăng trên ttvnol tốt nhưng nhu nhược này mà sợ ttvnol phiền.
    Ai có nhu cầu hoặc tò mò hoặc sẽ click thì click vào đây:
    http://gio-o.com/chutruong2.html
    Nếu bài này lạc đề nhờ các mod xoá hộ.
    2 truyện/chuyện của bác caoson tôi thấy: Máu của mình nhưng giọng văn của người. Cả bác Tequila cũng thế. 2 bác này mà không đề tên vào tác phẩm rất dễ bị nhầm với nhau. Có điều đọc thấy vẫn hấp dẫn đơn giản vì giọng văn này cũng chưa phải cũ, nó phù hợp với cách đọc tốc độ và tuổi trẻ. Hơn nữa, giọng văn cũng chỉ là một phần (khá to) để đánh giá tác phẩm. Tôi tin là bác caoson và bác tequila với bản lĩnh của mình nếu còn viết sẽ có được một giọng văn xịn hơn.
    ...ngày mai sẽ nở hay tàn-nghe đi em tiếng bầy đàn xôn xao...
  4. LazyKnight

    LazyKnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô Tequila. Đương nhiên là em vẫn thích xem bóng đá nước nhà, bóng đá trường em, bóng đá ở ngõ nhà em nữa... và cá cược khi máu lên, không thì em đã không vào đây tán chuyện cùng các bác.
    Lỗi tại em đã phát biểu trệch hướng và em phải xin lỗi về điều ấy. Em chẳng nói gì về bài văn ấy đâu. Em cũng biết đây là chỗ mình trao đổi ý kiến thân ái ấy mà. Xin mọi người bỏ quá, em bị ám ảnh vì quan tâm đến sức khoẻ tâm hồn của cô em gái, người hay viết bài mà em có nói đến ấy. Tâm hồn, chuyện xa xôi và trừu tượng, nhưng mà nó dẫn dắt hành vi của người ta. Em vốn thích sự khoẻ mạnh, vui vẻ và cũng mong cô em mình như thế.
    Một cầu thủ có thể đá dở, nhưng ngoài đời có thể lại là một con người rất hay. Đá dở quá thì tìm môn khác chơi, không ảnh hưởng gì nhiều tới đồng đội. Nhưng văn, các bác ạ, nó lại thể hiện tâm hồn người viết. Và văn, khi đưa lên văn đàn, có khả năng tác động đến tâm hồn người khác. Đến lượt mình, tâm hồn của từng người sẽ dẫn dắt người ấy đến số phận của mình.
    Em tôn trọng bản tính, sự lựa chọn của từng người...
    Chúc các bác có một cái Tết vui vẻ
    Được lazyknight sửa chữa / chuyển vào 15:12 ngày 19/01/2004
  5. LazyKnight

    LazyKnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô Tequila. Đương nhiên là em vẫn thích xem bóng đá nước nhà, bóng đá trường em, bóng đá ở ngõ nhà em nữa... và cá cược khi máu lên, không thì em đã không vào đây tán chuyện cùng các bác.
    Lỗi tại em đã phát biểu trệch hướng và em phải xin lỗi về điều ấy. Em chẳng nói gì về bài văn ấy đâu. Em cũng biết đây là chỗ mình trao đổi ý kiến thân ái ấy mà. Xin mọi người bỏ quá, em bị ám ảnh vì quan tâm đến sức khoẻ tâm hồn của cô em gái, người hay viết bài mà em có nói đến ấy. Tâm hồn, chuyện xa xôi và trừu tượng, nhưng mà nó dẫn dắt hành vi của người ta. Em vốn thích sự khoẻ mạnh, vui vẻ và cũng mong cô em mình như thế.
    Một cầu thủ có thể đá dở, nhưng ngoài đời có thể lại là một con người rất hay. Đá dở quá thì tìm môn khác chơi, không ảnh hưởng gì nhiều tới đồng đội. Nhưng văn, các bác ạ, nó lại thể hiện tâm hồn người viết. Và văn, khi đưa lên văn đàn, có khả năng tác động đến tâm hồn người khác. Đến lượt mình, tâm hồn của từng người sẽ dẫn dắt người ấy đến số phận của mình.
    Em tôn trọng bản tính, sự lựa chọn của từng người...
    Chúc các bác có một cái Tết vui vẻ
    Được lazyknight sửa chữa / chuyển vào 15:12 ngày 19/01/2004
  6. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Bác Knight, em nói thế, vì Pautovski và những gì đại loại như thế, mọi người chẳng ai là chưa đọc.
    Tequila Sunrise
  7. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Bác Knight, em nói thế, vì Pautovski và những gì đại loại như thế, mọi người chẳng ai là chưa đọc.
    Tequila Sunrise
  8. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Em không đọc kỹ lắm, nhưng em có cảm giác trong tất cả những truyện ngắn post trong topic này chỉ có truyện Trên máy bay của anh Caoson mang đúng chất truyện, còn những bài khác, giống như kiểu kể lại một tình yêu, một kỷ niệm đơn thuần như viết tâm sự. Truyện không có tứ truyện, mà người viết cũng không gửi thông điệp gì qua câu chuyện mình viết, chỉ nhẹ nhàng man mác quá, cũng chỉ hơn viết tâm sự một tý. Không biết các bác có dồng tình không?
    Một truyện ngắn phải nên bao gồm những gì nhỉ? Một tác phẩm văn học thì cần tối thiểu đưa ra thông điệp gì cho cuộc sống nhỉ? Em cũng không biết nhất thiết truyện ngắn phải vậy không? hay chỉ đơn thuần là kể ra như liệt kê?Em cũng đang trăn trở quá. Nhưng ít ra truyện cũng phải có tứ, có cốt, có thắt nút gỡ nút một tý mới gọi là truyện chứ.
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  9. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Em không đọc kỹ lắm, nhưng em có cảm giác trong tất cả những truyện ngắn post trong topic này chỉ có truyện Trên máy bay của anh Caoson mang đúng chất truyện, còn những bài khác, giống như kiểu kể lại một tình yêu, một kỷ niệm đơn thuần như viết tâm sự. Truyện không có tứ truyện, mà người viết cũng không gửi thông điệp gì qua câu chuyện mình viết, chỉ nhẹ nhàng man mác quá, cũng chỉ hơn viết tâm sự một tý. Không biết các bác có dồng tình không?
    Một truyện ngắn phải nên bao gồm những gì nhỉ? Một tác phẩm văn học thì cần tối thiểu đưa ra thông điệp gì cho cuộc sống nhỉ? Em cũng không biết nhất thiết truyện ngắn phải vậy không? hay chỉ đơn thuần là kể ra như liệt kê?Em cũng đang trăn trở quá. Nhưng ít ra truyện cũng phải có tứ, có cốt, có thắt nút gỡ nút một tý mới gọi là truyện chứ.
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  10. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường siêu tưởng với những gì mình đã làm hay khác đi là bị tự kỷ ám thị .
    Văn mà bị thế khác gì là vất một đống từ ngữ lên giấy rồi gọi nó là gì thì gọi .
    Truyện -Ký- Tản mạn - hay Thơ đâu phải cứ chữ nghĩa là đủ . Khái niệm về những thứ đó còn mơ hồ thì làm sao không hoang tưởng .
    Đọc nhiều mới biết trên đời lắm sự khù khờ .Phong thanh rằng cứ dài dài nhiều cái chữ là thàng truyện . Ôi thôi ! Các người cầm bút không mần được đâu là viết đâu là sáng tác .
    Chuyện hội bút còn lắm trường kỳ mong đừng nhìn thấy lắm thị phi trong đó rồi sau đánh tiếng ê...hề... Thương lắm thay !
                  Thạch Trùng Phá Thuỷ Toái Tác Tùng Quyền .
    Nhất Thập Tam Tự Thế Cô Hành Sự.
               Bản Ngã Giai Nhân Thị Phi Lạc Lý.
    Cô Hành Ca .

Chia sẻ trang này