1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận những sáng tác của Hội bút TTVN

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Rosebaby, 29/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sisyphus

    sisyphus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tập khen chê kịch liệt
    Đầu tiên hãy nói về cảm giác khi đọc xong truyện. Có thể là ý đồ của tác giả hoặc là không, nhưng đúng là ... chẳng có cảm giác gì cả. Cái gì cũng hơi nhạt nhoà, thụ động và buông xuôi. Câu chữ có chọn lọc, trau chuốt nhưng mạch truyện, tình tiết thì cứ thấy oải oải ... như là cái thế giới mà nhân vật (và có khi cả tác giả, hihi) đang sống, một thế giới thiếu gai góc, thiếu những giằng xé nội tâm, thiếu những quan điểm sống / yêu rõ ràng, mạnh mẽ (dù có thể cực đoan). Người đọc có thể cho rằng, ừ thì nhân vật nam cũng cá tính đấy chứ, cái cách thể hiện tình yêu, cả lời nói và "bạo lực" như vậy có thể là lạ, nhưng ko phải là cá tính. Vì thế cũng ko ngạc nhiên là sự kết thúc của nó lại mờ nhạt và đơn giản đến thế.
    Một tác phẩm hay không có nghĩa là mọi nhân vật của nó đều phải lí tưởng đẹp đẽ và gai góc, miễn là có cái gì đó riêng hoặc điển hình cho một lớp người, một xã hội. Cô gái trong tác phẩm này có "hơi hướng" điển hình cho .... con gái thời nay - chút gì có vẻ cao sa, chút gì hơi lạnh lùng lãng mạn, nhưng ẩn sâu bên trong là một tâm hồn bạc nhược, thụ động và yếu đuối không dám vượt lên trên số phận, không dám đi tìm và giành giật lấy hạnh phúc cho riêng mình. Thay vào đó, người ta sẽ cố tìm ra một loạt những cái suy nghĩ kiểu ... mong manh dễ vỡ, những dự cảm lo lắng, v.v. để tự biện minh cho sự yếu đuối, thụ động của chính mình. Cả cô gái trong truyện, cả nội dung / tình tiết của truyện đều đem lại cho tôi cảm giác đấy - cảm giác nhàn nhạt, buông xuôi, đó là thành công hay thất bại của tác giả / tác phẩm?
    Về câu chữ, nhiều khi trau chuốt hình thức quá mà không quan tâm đến nội dung, đến khả năng truyền đạt + sự .... trong sáng của tiếng Việt . Ví dụ ở đoạn đầu tiên:
    - "Mưa phùn bảng lảng rơi thành từng mảng trắng mỏng ..."
    - "gió của những ngày đại hàn thổi vào, làm tung những chiếc khăn quàng cổ, ớn lạnh". (đã có đại hàn thì thôi ớn lạnh, hoặc ngược lại)
    - "Mưa ngòn ngọt buốt" / "Tóc cô gái ngàn ngạt ướt". (câu này hơi .... banana)
    - "Người đàn ông và cô gái, đang ngồi bên quán cóc nhìn ra hồ". (Ko cần phải lúc nào cũng đúng ngữ pháp, nhưng .... tại sao lại có dấu phẩy kỳ cục ở giữa câu???)
    - "cố chối bỏ thứ nhiệt độ làm cho người ta phát điên vì thèm một bếp lửa này". (đoạn này dài dòng mà ko hay)
    Tạm thế thôi đã. Xem chừng mình ko có tướng làm nhà phê bình văn học chuyên nghiệp
  2. wine_and_love

    wine_and_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cô bạn rose. Cố đứng ra ngoài mình mà viết! Đừng bị sự thật chi phối quá nhiều!
    Có lẽ, câu chuyện này, muốn nói đến thái độ của một cô gái trước những thứ thật giả lẫn lộn thời nay, đặc biệt là tình yêu. Cái thứ tình cảm "chẳng biết đường nào mà lần", nó vô cùng nguy hiểm!
    Sự thất bại trong tình yêu khiến con người ta mãi mãi hoài nghi. Cô gái mà tin anh chàng kia, biết đâu nhận được từ chàng trai những mẻ cười thầm trong bụng. Cô gái phủ định lời tỏ tình, biết đâu lại là một sự mất mát trong đời? Tỉnh táo quá, không tốt. Mà cả tin quá, lại càng không tốt. Nhưng sợ nhất là sau những năm tháng sống và yêu, sự hoài nghi của con người ngày càng đầy lên.
    Đúng là câu chuyện này chẳng rõ ràng gì cả. Nhưng muốn rõ ràng, khéo cũng khó mà được. Cô bạn rose công nhận viết thiếu sự gai góc, hơi chau chuốt từ ngữ quá. Giá như cho cô gái kia tát cho anh chàng 1 cái rồi hét lên: "Đồ nhăng nhít!" hay là để cô gái ôm chầm chàng trai sau khi chàng trai tỏ tình rồi hét lên: "Sao giờ anh mới thèm nói?" thì thú vị hơn... (đùa chút)
     
    Kẻ say, văn sỹ và thi sỹ, tôi chả tin ai
  3. wine_and_love

    wine_and_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cô bạn rose. Cố đứng ra ngoài mình mà viết! Đừng bị sự thật chi phối quá nhiều!
    Có lẽ, câu chuyện này, muốn nói đến thái độ của một cô gái trước những thứ thật giả lẫn lộn thời nay, đặc biệt là tình yêu. Cái thứ tình cảm "chẳng biết đường nào mà lần", nó vô cùng nguy hiểm!
    Sự thất bại trong tình yêu khiến con người ta mãi mãi hoài nghi. Cô gái mà tin anh chàng kia, biết đâu nhận được từ chàng trai những mẻ cười thầm trong bụng. Cô gái phủ định lời tỏ tình, biết đâu lại là một sự mất mát trong đời? Tỉnh táo quá, không tốt. Mà cả tin quá, lại càng không tốt. Nhưng sợ nhất là sau những năm tháng sống và yêu, sự hoài nghi của con người ngày càng đầy lên.
    Đúng là câu chuyện này chẳng rõ ràng gì cả. Nhưng muốn rõ ràng, khéo cũng khó mà được. Cô bạn rose công nhận viết thiếu sự gai góc, hơi chau chuốt từ ngữ quá. Giá như cho cô gái kia tát cho anh chàng 1 cái rồi hét lên: "Đồ nhăng nhít!" hay là để cô gái ôm chầm chàng trai sau khi chàng trai tỏ tình rồi hét lên: "Sao giờ anh mới thèm nói?" thì thú vị hơn... (đùa chút)
     
    Kẻ say, văn sỹ và thi sỹ, tôi chả tin ai
  4. VuGiaVien

    VuGiaVien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tớ cứ tưởng cô này thích ăn Ốc lên truyện cô ấy viết cũng như nước luộc ốc thế chứ ?
    Mà nhạt thật R.B ạ ! có lẽ tụi học trò coi cái này thì hợp hơn thật !
    Kể cũng lạ Người già lại muốn mình trẻ đi bằng văn chương còn tụi trẻ lại muốn mình già đi vì chữ nghĩa , hay là Nhà Viết ai cũng thế ?
    Không biết còn cái gì đảo lộn nữa không R.B ?
    Hay là vẫn thế không tiến lên được chút chi gọi là nhận thức ? Cái này hoá ra không biết thật vì sao nhỉ ? Ai sống hết mình cho Net chẳng vậy .Ồ ! Ra là thế mãi không nghĩ ra được , mình ngu thật !
    [​IMG]
    T. A xin đón chào tất cả các bạn đến với Vườn Vũ Gia .Mong mọi bình yên và hạnh phúc cho tất cả mọi người .
  5. VuGiaVien

    VuGiaVien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tớ cứ tưởng cô này thích ăn Ốc lên truyện cô ấy viết cũng như nước luộc ốc thế chứ ?
    Mà nhạt thật R.B ạ ! có lẽ tụi học trò coi cái này thì hợp hơn thật !
    Kể cũng lạ Người già lại muốn mình trẻ đi bằng văn chương còn tụi trẻ lại muốn mình già đi vì chữ nghĩa , hay là Nhà Viết ai cũng thế ?
    Không biết còn cái gì đảo lộn nữa không R.B ?
    Hay là vẫn thế không tiến lên được chút chi gọi là nhận thức ? Cái này hoá ra không biết thật vì sao nhỉ ? Ai sống hết mình cho Net chẳng vậy .Ồ ! Ra là thế mãi không nghĩ ra được , mình ngu thật !
    [​IMG]
    T. A xin đón chào tất cả các bạn đến với Vườn Vũ Gia .Mong mọi bình yên và hạnh phúc cho tất cả mọi người .
  6. sisyphus

    sisyphus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bác này chỉ được cái ... tát nước theo mưa mà lại vừa thô vừa tệ
  7. sisyphus

    sisyphus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bác này chỉ được cái ... tát nước theo mưa mà lại vừa thô vừa tệ
  8. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Anh T. A nhá, em không đi ăn ốc với nhà anh được, nên cái truyện của em nó thành món nước ốc cho anh uống đấy hử? Lúc nào anh về HN, đi ăn ốc nhé, kẻo em lại bị anh mắng thế này hãi hãi là.
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
  9. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Anh T. A nhá, em không đi ăn ốc với nhà anh được, nên cái truyện của em nó thành món nước ốc cho anh uống đấy hử? Lúc nào anh về HN, đi ăn ốc nhé, kẻo em lại bị anh mắng thế này hãi hãi là.
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
  10. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Thưa bà con và thưa chị RB!
    tôi là một nông dân, thường phải đi đến những chỗ người ta gọi là Văn Phòng của các vị có tên chung là Cán Bộ để hỏi cái này cái kia cho mùa vụ. Thành ra quen mất cái thói thưa với bẩm. Nay đọc truyện của chị, tôi lại phải xin thưa rằng, nó không hoàn hảo gì cho lắm. Có lẽ điều tôi vừa thưa không hài lòng chị. Nhưng, lại nhưng và lại có lẽ chị là phụ nữ nên có cách nghĩ của đàn bà. Ấy chết chửa, tôi lại lỡ mồm lỡ miệng rồi. Xin phép được xin lỗi vì lỡ miệng nói đến hai chữ đàn bà. Ý tôi muốn nói là cái kiểu tư duy phái yếu ấy mà. Kiểu giống như ca dao hay nói là sâu sắc như cơi đựng trầu ấy, nên văn chị tải chẳng được nhiều. Mà tải không được nhiều thì chắc hẳn thông điệp của nó cũng nhẹ nhàng thôi. Hệt như nhân vật nữ trong truyện ấy, thời nay phụ nữ(?) kiểu như thế thì nhiều lắm. Ngỡ tưởng mình khôn ba năm rồi thì dại một giờ không biết lúc nào. Tưởng mình sành sỏi lắm, nhưng cũng chỉ kiểu mây gió vụng về, nói không nên câu, ngọng ngịu với chính cả lời độc thoại, thì khó bề già hơn được. Mà không già được tức là non chứ gì? cũng chẳng phải non. Mà tựa như kiểu ngây thơ cụ, nếu nói theo lối trẻ chăn trâu quê tôi hay chọc mấy chị ở phố mới về là : đầu wave đít viva
    Tôi năng nghe Radio, cốt để nghe thông tin về thời tiết, phục vụ cho việc cày cấy, nhưng đôi lúc vô tình cũng nghe đài đọc những bài văn, kể những câu chuyện, những bài thơ,..nên nay nhờ cái công nghệ đua đòi của mấy em trong làng mua máy tính nối mạng, mới hay trên TTVNOL cũng nhiều những tranh chấp ngôn ngữ gớm đấy chứ! Cứ cày cuốc mãi, chắc chết chẳng biết hư thực về phụ nữ thời nay họ ra sao và họ nghĩ gì!
    Bút nghiên đao kiếm hai tay múa
    Văn võ toàn song vẫn đói dài!

Chia sẻ trang này